Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Có lẽ cũng cần làm rõ hơn về kỷ nguyên mới. Hiện đang có hai luồng ý kiến. Người chưa đồng thuận cho rằng, nói kỷ nguyên là nói mốc thời gian đặc biệt. Chẳng hạn bất đầu thiên niên kỷ, thế kỷ…, thậm chí còn dài hơn thế, bắt đầu thời đồ đá, đồ sắt. Thời đồ đá có thể chia ra là đá mới, đá cũ. Chia kiểu gì thì hai yếu tố cơ bản là thời gian và trình độ phát triển vẫn là dấu mốc quan trọng nhất.

Đối với loài người có những mốc dấu chung. Đối với mỗi dân tộc có những dấu mốc đặc thù theo lịch sử sinh tồn và phát triển. Trên nền tảng triết lý này, những người đồng thuận cho rằng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với những lập luận khá thuyết phục.

Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Sau lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình ở tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Ảnh: Nhật Bắc.

Cách đây hơn một ngàn năm, Ngô Quyền đánh đuổi quân xâm lược và xưng vương được đánh giá là chám dứt sự đô hộ của phương Bắc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự cường của dân tộc Việt. Tiếp theo là các triều đại phong kiến phát triển rực rỡ Đinh, Lý, Trần, Lê khẳng định nền độc lập, tự cường của Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ XIX nền độc lập ấy không còn. Thực dân Pháp, phát xít Nhật đã chiếm mất quyền độc lập dân tộc Việt Nam.

Chính điều đó đòi hỏi nhân dân ta phải làm cách mạng giành lại quyền độc lập tự do của dân tộc. Bởi thế, đối với Việt Nam trong thế kỷ trước, có nhiều mốc son quan trọng. Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam như tín hiệu quan trọng về sự thay đổi lớn lao của cách mạng Việt Nam. Năm 1945 Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ứng nghiệm vào tín hiệu quan trọng đó. Năm 1954 chiến thắng Điện Biên phủ “chấn động địa cầu”. Năm 1975 thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những mốc son ấy hết đỗi hào hùng, đáng ghi nhận. Nhưng có lẽ mốc son ngày 2/9/1945 khi Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thời khắc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, chấm dứt thời kỳ dân ta nô lệ dưới ách thực dân phong kiến, chuyển sang kỷ nguyên độc lập tự do.

Kỷ nguyên độc lập tự do ấy đã trải nhiều gian khổ, hy sinh mà có, bởi thế Chỉ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam mới đã tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy”.

Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Vậy nên mốc son Điện Biên phủ “chấn động địa cầu” hay ngày 30/4/1975 thống nhất non sông, niềm vui toàn thắng cũng nằm trong kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. Đến hôm nay, có thể khẳng định Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập là một sự thật, một chân lý không gì lay chuyển được.

Việt Nam cũng đã phát triển không còn đói nghèo, nhà tạm, nhà dột nát cũng đã được xóa vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, cái “bẫy” thu nhập trung bình vẫn cỏn treo lơ lửng! Vượt qua cái “bẫy” ấy bây giờ hay không bao giờ là thời khắc có tính lịch sử! Khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta đưa đất nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 là khát vọng đúng đắn và có cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện thành công khát vọng ấy Việt Nam sẽ sánh vai cũng các cường quốc năm châu đúng như mong ước của Bác Hồ. Như vậy có thể tổng kết cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân có mốc son độc lập, tự do của dân tộc, kỷ nguyên mới kể từ ngày 2/9/1945. Năm 2025, khi công cuộc đổi mới đất nước đã đi một chặng đường gần nửa thế kỷ, với những đổi thay mà cả thế giới đều nể phục. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một giai đọan phát triển mới, ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới!

Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Tỉnh Hà Giang (nay là Tuyên Quang) trao hỗ trợ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ gia đình ở xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Ảnh: Văn Nghị.

Từ năm 2025 đến năm 2045, thời gian không còn dài, nó là giai đoạn vươn mình của cả dân tộc để bước vào trang sử mới, kỷ nguyên mới vào năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, sánh vai cùng những nước phát triển trên thế giới. Từ một nước nghèo nàn ở top cuối của cộng đồng quốc tế vượt lên top đầu cùng các nước phát triển đó là sự sang trang ngoạn mục của một quốc gia, dân tộc. Thời cơ vàng bên ngưỡng cửa kỷ nguyên mới ấy không cho phép chúng ta do dự. Bởi do dự là đầu hàng, là mất cơ hội, là lỡ nhịp trong mở cửa, hội nhập và phát triển.

Giờ G đã điểm! Ngay bây giờ hay không bao giờ!

Với tư duy mới, phong cách mới, quyết liệt, táo bạo, sáng tạo thể hiện rõ nét qua hành động và việc làm cụ thể từ Trung ương đến địa phương, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh thành, phường, xã, xây dựng chính quyền hai cấp… là cuộc cách mạng được thai nghén từ lãnh đạo cao cấp và đại bộ phận những người tâm huyết cùng sự phát triển của đất nước. Ai cũng hiểu, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả ấy không nên tồn tại. Nhưng làm ngay, nói là làm, “vừa chạy, vừa xếp hàng” thì không phải ai cũng hình dung được.

Một khối lượng công việc khổng lồ có thể nói như núi đã được giải quyết cơ bản. Nếu với phong cách cũ có lẽ phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm. Vậy mà nay với quyết tâm cao, nói đi đôi với làm, công việc “sắp xếp lại giang sơn” đã định hình! Chính quyền hai cấp đã chính thức vận hành! Các bộ, ban, ngành, tổ chức sáp nhập, tinh gọn đang hoạt động đáp ứng yêu cầu như nó phải có!

Một năm ư? Khó tưởng tượng với thời gian như thế! Nói theo giới trẻ thì nó giống như việc hoàn thành sau “một nốt nhạc”! Nói như thế không có nghĩa là đã xong mọi việc. Còn nhiều, nhiều lắm những công việc trước mắt cũng như lâu dài phải giải quyết. Mục tiêu không phải là sáp nhập, cũng không phải là tinh gọn, là chính quyền hai cấp… Đó là cách làm, đó là công việc.

Mục tiêu là hiệu quả, là phát triển có thu nhập cao, là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, là hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Ở đâu, ở ai, ở địa phương nào, cấp nào, ngành nào chưa đáp ứng được yêu cầu để đạt mục tiêu đó đều phải xem lại mình.

Cuộc cách mạng này đòi hỏi sự thống nhất cao độ từ trong Đảng đến toàn xã hội, từ cấp chiến lược đến cấp thực hiện. Các căn bệnh cũ “nói không đi đôi với làm”, “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, “trên nóng dưới lạnh”, “trên cởi nút, dưới thắt nút”, “hành dân”, “pháp luật trên trời, cuộc đời dưới đất”… vẫn còn tồn tại ở nơi này, nơi kia không chỉ làm mất niềm tin của dân mà còn làm tụt cảm hứng xã hội trong phát triển! Phải loại ra khỏi bộ máy công quyền những cán bộ còn mang trong mình những căn bệnh đó!

Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảnh báo, đây là lúc sàng lọc cán bộ để việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính có hiệu quả, mở rộng không gian phát triển. Xem một việc về công tác cán bộ, công tác quan trọng bậc nhất vào lúc này ta thấy còn hàng núi công việc, không hề đơn giản. Nhìn tổng thể chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… lại càng thấy công việc lớn về quy mô, phức tạp về tính chất như thế nào!

Vậy điều gì cho chúng ta tin tưởng giờ G đã điểm đúng, trúng và có kết quả rất khả quan trong năm qua? Đó là, chính trị ổn định trước diễn biến phức tạp khó lường của khu vực và thế giới. Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chiến tranh bom đạn và chiến tranh thương mại làm cả thế giới chao đảo.

Việt Nam cũng bị ảnh hưởng sâu sắc nhưng vẫn giữ đà tăng trưởng cao vào hạng nhất hiện nay. Điều đó không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về mô hình phát triển, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư lớn của các nền kinh tế lớn. Điều đặc biệt của thần kỳ Việt Nam còn ở sức mạnh đại đoàn kết trong thời bình. Không đoàn kết, tương thân, tương ái làm sao có thể hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian ngắn như vậy? Có thể nói, ngay cả những nước phát triển, có thu nhập cao cũng không dễ làm việc đó trên phạm vi toàn quốc.

Được sống trong mái ấm tình thương nhân văn như vậy thật là hạnh phúc. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chuyện vật chất, nó còn là tinh thần, là bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tất cả thể hiện sức mạnh thần thánh của cả dân tộc. Và đương nhiên, điều đó góp phần củng cố niềm tin đối với bạn bè quốc tế về một Việt Nam thân thiện, nhân văn, có sức mạnh đáng tin cậy.

Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Lễ diễu binh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang.

Năm 2025 những sự kiện lớn đã được tổ chức một cách bài bản và có tiếng vang lớn trong nước cũng như ngoài nước. Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ trang trọng khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà còn gửi đi thông điệp hòa giải, một vấn đề lớn đảm bảo phồn vinh, hạnh phúc của đất nước. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh ngày 2/9/1945 không chỉ là niềm tự hào về quá khứ hào hùng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Diễu binh, diễu hành không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự với vũ khí, khí tài hiện đại mà còn là sự khẳng định ý chí độc lập, tự cường của dân tộc không gì lay chuyển được khi Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trịnh trong tuyên bố trước Quốc dân đồng bào và thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Duyệt binh không chỉ là duyệt binh lực mà còn là duyệt đội ngũ chỉnh tề chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bởi thế, không chỉ người diễu binh, diễu hành mà toàn dân trên đường phố cũng như trong chính ngôi nhà của mình trên khắp cả nước qua màn ảnh nhỏ không chỉ để xem mà để hòa mình vào A80 với cảm xúc đặc biệt tạo nên tiếng vang sâu thẳm trong mỗi trái tim vọng từ quá khứ, sôi động với hiện tại, lãng mạn và tin tưởng với tương lai.

Ai đó, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, là người Việt hay là người của dân tộc nào khác có những cách hiểu không đầy đủ về A80 có lẽ cũng là điều dễ hiểu. A80 là bài ca vang mãi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam!

Kỳ 1: Giờ G đã điểm

Bài viết: TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam