Kỳ 3: Một ngày bằng hai mươi năm

Có thời khắc phải tính bằng giây. Cũng có thời gian không đo bằng ngày tháng. Nó đo bằng mục tiêu sống còn của một dân tộc. Mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất non sông liền một dải “Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái” là mốc thời gian được đo như thế! Ý chí độc lập, tự do và ước nguyện hòa bình thống nhất Tổ quốc không đo thời gian theo ngày tháng, bởi “có kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… Hà Nội, Hải Phòng hay một số nhà máy, xí nghiệp có thể bị tàn phá, chúng ta quyết không sợ.

Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi ta sẽ xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp gấp mười ngày nay”. Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 17/7/1966 được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kỳ 3: Một ngày bằng hai mươi năm

Giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận một cửa huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Ngọc Long.

Sự thật là Việt Nam hôm nay đã hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và to đẹp gấp nhiều lần hôm qua. Thời gian từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay cũng đã nửa thế kỷ đầy thăng trầm, sóng gió, gian khổ, hy sinh kể cũng không ngắn, nhưng sự thay đổi như trong một giấc mơ.

Không chỉ là nhà cửa, ruộng vườn, cuộc sống… hiển hiện hằng ngày trước mắt chúng ta, mà còn là những thay đổi nhận thức và tình cảm trong khối óc và trái tim nhân loại về một Việt Nam kiên cường, thân thiện, triển vọng và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế!

Sự giàu mạnh của Việt Nam là khát vọng của Việt Nam và cũng là mong muốn của các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt là Hoa Kỳ, vốn là cựu thù của Việt Nam, nay đã thiết lập ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện, cam kết hỗ trợ Việt Nam trở thành nước phát triển, thịnh vượng.

Tất cả điều đó chỉ có thể giải thích bằng câu Kiều mà Tổng thống Mỹ đã viện dẫn: “Trời còn để có hôm nay”! Ơn trời và ơn những con người đã lập nên kỳ tích Việt Nam. Kỳ tích không tính bằng thời gian mà đo bằng ý chí và niềm khao khát của con người. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975 với “Táo bạo! Táo bạo hơn nữa! Thần tốc! Thần tốc hơn nữa!” là mệnh lệnh của trái tim, của khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên bước đi của nó 1 năm bằng 20 năm mà làm nên lịch sử.

Từ nay đến năm 2045, thời khắc Việt Nam trở thành nước phát triển còn đúng 20 năm nữa, nó sẽ phải tính bằng ý chí và khát vọng của dân tộc ta và phải đi bằng bước đi 1 năm bằng 20 năm. Năm 2025 đang diễn ra trong nhịp độ như thế! Bộ máy cồng kềnh là sự tồn tại phi lý từ nhiều chục năm trước đã được nhận ra và cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ nó.

Những giải pháp như giảm biên chế, nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ, hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ… đã được triển khai thực hiện nhưng bộ máy vẫn cứ phình ra, thậm chí ngày một cồng kềnh hơn. Vậy mà lần này giải quyết trong một thời gian cực kỳ ngắn, ngắn đến không tưởng! Nếu đo bằng mục tiêu xóa bỏ bộ máy cồng kềnh, cắt giảm hàng trăm ngàn biên chế, sáp nhập còn hơn nửa đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành… có lẽ thời gian 1 năm phải là hơn 20 năm!

Nhờ đâu có thể làm được điều đó? Nhờ sự đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng một cách mạnh mẽ “nói và làm hợp với ý chí và nguyện vọng của toàn dân”. Với nhận thức “khó vạn lần dân liệu cũng xong”, tin tưởng vào sức dân, tin vào chính mình vì dân, hiểu ước vọng của dân để quyết đoán, quyết liệt trong hành động.

“Vừa chạy, vừa xếp hàng” chính là “Thần tốc hơn nữa! Tạo bạo hơn nữa!”, bản lĩnh hơn nữa! Phải hết sức vững vàng, phải chuẩn bị nhiều mặt và phải nắm vững thế trận mới có thể phát lệnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Thần tốc phải tề chính, táo bạo phải chắc chắn, chạy cho nhanh nhưng không phải là liều lĩnh, không hàng lối! Tất cả phải đúng theo Điều lệ Đảng và pháp luật, triển khai theo quy trình khoa học, hợp lý và hiệu quả.

Đảng lãnh đạo nên Nghị quyết phải được ban hành! Một loạt Nghị quyết đã được ban hành không chỉ có ý tưởng, đường lối mới mà còn cách đưa nó vào cuộc sống nhanh và thực sự hiệu lực, hiệu quả. Đường lối đúng cần được triển khai thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội đã họp bất thường để sửa Hiến pháp, sửa nhiều luật trong thời gian hết sức ngắn, linh hoạt, thiết thực. Mọi hoạt động từ Trung ương đến cơ sở được triển khai mau lẹ, nhịp nhàng với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Nhờ thế mà hàng núi công việc về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy từ Trung ương đến các địa phương đã được triển khai bài bản và có kết quả. Đến nay, bộ máy các phường xã cơ bản xong. Đại hội Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành trong cả nước. Các tỉnh, thành cũng đã và đang triển khai đại hội đại biểu Đảng của địa phương với điểm nhấn chung là văn kiện ngắn gọn, thảo luận sôi nổi, thiết thực, sát tình hình thực tiễn, lấy phát triển làm động lực, mục tiêu là đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định không còn bí thư tỉnh, thành nào là người địa phương. Một việc tưởng đơn giản nhưng có tính cách mạng sâu sắc về tổ chức bộ máy và vấn đề người đứng đầu.

Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Đảng vừa diễn ra. Toàn xã hội đều hướng về đó bởi ý nghĩa quan trọng của nó. Hướng về và tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng ta nhất định thành công. (“Đảng ta”, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam trải thực tiễn cách mạng mới có được tên gọi ngắn gọn và ý nghĩa như thế).

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, năm 2025 sẽ kết thúc với nhịp độ 1 năm bằng 20 năm. Mọi việc chắn chắn sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn đó những thách thức không nhỏ!

Kỳ 3: Một ngày bằng hai mươi năm

Một góc TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Fodors Travel/Shutterstock.

Tình hình quốc tế cũng có những thách thức truyền thống và phi truyền thống đang diễn biến hết sức phức tạp. Vãn hồi hòa bình ở một số khu vực đã có ánh sáng cuối đường hầm, nhưng tín hiệu không ổn định. Thêm vào đó, chạy đua vũ trang đang có dấu hiệu khó dừng. An ninh hàng không và an ninh mạng đang phát đi tiếng chuông cảnh báo bất ổn.

Biển Đông vẫn thường xuyên dậy sóng. Thời tiết cực đoan như đang hùa theo sự bất ổn của con người. Bão chồng bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đã cướp đi hàng chục ngàn tỷ đồng và sinh mạng hàng chục người trong thiên tai. Chiến tranh súng đạn và chiến tranh thương mại không chỉ làm tăng trưởng toàn cầu chững lại mà còn đẩy hàng triệu người trên khắp hành tinh đã nghèo đói thêm nghèo đói. Việt Nam không nằm ngoài hoàn cảnh đó.

Về lý thuyết, khi áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Việt Nam có thể thiệt hại tới 25 tỷ USA! Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% liệu có đạt được trong năm nay và 2 con số trong những năm sau? Thách thức hiện hữu quả là không nhỏ.

Bất chấp mọi thách thức, tín hiệu đáng mừng vẫn đang khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bằng những số liệu rất tích cực. GDP quý 3 năm 2025 đạt 8,2% và chắc chắn sẽ vượt hơn nữa vào các tháng cuối năm. Đầu tư nước ngoài tăng cả số lượng, đa dạng về lĩnh vực dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong những năm tiếp theo. Thương mại Việt Nam trong đó có nông sản đang hướng tới nhiều thị trường tiềm năng.

Thị trường lớn như Hoa Kỳ có những khó khăn nhưng cũng có những mặt hàng tăng đột biến - là tín hiệu tích cực về sự chống chịu và linh hoạt để phát triển của nền kinh tế. Việt Nam có truyền thống “trong cái khó lại ló cái khôn”, truyền thống vượt qua mọi khó khăn để lập nên kỳ tích. Điều đó củng cố niềm tin của chúng ta và của cả các đối tác quốc tế về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Kỷ nguyên mới, một năm 2025 nhìn lại đang truyền cảm hứng cho chúng ta về một tương lai tươi sáng!

Kỳ 3: Một ngày bằng hai mươi năm

Bài viết: TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam