Tương lai quốc gia trong vòng tay chúng ta
Kinh tế - Xã hội

Tương lai quốc gia trong vòng tay chúng ta

PGS.TS LÊ ANH PHƯƠNG - GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ
Người ta nói rằng tương lai của một quốc gia cụ thể nằm trong tay con em của họ. Vì vậy, một giáo viên có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của học sinh và giúp họ thành công trong sự nghiệp tương ứng.

Do đó, Ngày Nhà giáo được tổ chức để tôn vinh những khó khăn cũng như thừa nhận vai trò đặc biệt của người thầy trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một ngày đầy sôi động, các hoạt động và các buổi biểu diễn đặc biệt được tổ chức bởi các học sinh để dành cho giáo viên của mình. Ngày Nhà giáo không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn được tổ chức trên toàn thế giới để đánh giá cao sức mạnh của việc giảng dạy. Các quốc gia khác nhau kỷ niệm ngày này vào những ngày khác nhau. Nhưng UNESCO đã chính thức tuyên bố ngày 5 tháng 10 là Ngày Nhà giáo Thế giới vào năm 1994. Để đánh dấu sự nỗ lực của nghề giáo đối với việc giảng dạy và tôn vinh nghề với sự đánh giá cao, Ngày Nhà giáo được tổ chức trên khắp Việt Nam vào ngày 20 tháng 11.

Tương lai quốc gia trong vòng tay chúng ta
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Chính vì sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của các các thầy cô mà chúng ta là học sinh được học hỏi và phát triển thành một người tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã luôn sát cánh cùng chúng ta như một trụ cột hỗ trợ và sửa chữa vô số sai lầm của chúng ta.

Trong suốt cuộc đời làm học trò của mình, thầy cô đã mang tới rất nhiều động lực cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta những giá trị khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang đi trên con đường hướng tới tương lai của mình trong suốt quá trình theo học. Cha mẹ đã cho chúng ta cuộc sống và chính thầy cô là người dạy chúng ta cách sống cuộc sống đó. Chúng ta lớn lên trong những vòng tay đó. Những khối óc, bàn tay của thế hệ trẻ, hay khái quát hơn là tương lai của quốc gia được hình thành từ những vòng tay đó.

Thầy cô đã giới thiệu sự trung thực, chính trực và niềm đam mê cho chúng ta. Chúng ta tìm thấy sự hướng dẫn, tình bạn, kỷ luật và tình yêu, tất cả mọi thứ từ việc lớn lên cùng với mái trường. Và người đó, đi cùng chúng ta là các thầy cô.

Cả một cuộc đời dài, không ai là không gắn với việc học hành thi cử, dù ngắn dù dài, dù học theo phương thức nhà trường hay học theo một cách thức khác. Hai tiếng “thầy, cô” đã trở nên thân thuộc với trẻ em, người lớn và người già. Những tiếng gọi thiêng liêng ấy dường như đã thành thói quen trong lòng mỗi người dù ở bất kỳ vị trí nào trong đó.

Như chúng ta đều biết, người thầy không chỉ giới hạn ở việc giảng dạy hay hướng dẫn học sinh học hành mà còn giúp học sinh đi đúng đường. Họ tăng thêm giá trị cho tính cách của người học và khiến chúng ta trở thành những công dân lý tưởng của đất nước. Thầy cô luôn là một nhà giáo dục xuất sắc, người biết chính xác cách thắp sáng một tâm hồn bằng ánh sáng của chính nó. Thực tế cuộc sống cho ta thấy giáo viên là cha mẹ của trẻ em khi cần thiết. Họ mang lại cho chúng ta ánh sáng và dẫn chúng ta qua con đường của cuộc sống. Họ không tìm kiếm gì ngoài sự tôn trọng để đáp lại những nỗ lực bền bỉ của họ, để cống hiến những gì tốt nhất.

Thầy cô là lý tưởng của học sinh. Họ truyền cảm hứng cho học sinh mỗi ngày và khiến chúng cố gắng hướng tới con đường thành công. Thầy cô trang bị cho chúng ta sức mạnh tri thức và thúc đẩy chúng ta bằng trí tuệ vô tận để trở thành những công dân tốt hơn trong tương lai.

Thầy cô đã làm cho chúng ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, khiến chúng ta khám phá ra điều tốt nhất của chúng ta, mang lại ý nghĩa cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta đã luôn cảm nghiệm được lời nói trong bốn bức tường của phòng học, luôn mang theo tình cảm, tình yêu thương và ước vọng mà thầy cô dành cho tương lai của học sinh.

Vì vậy, nhiệm vụ tối cao của chúng ta là gửi lời chào/gửi lời chúc đến các thầy cô hôm nay để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô. Chúng ta hãy dành thời gian để vinh danh và ngưỡng mộ tất cả những đóng góp của mọi người trong việc nâng cao người học. Cảm ơn các thầy cô vì những nỗ lực và hướng dẫn vô giá của mình dành cho học sinh. Cảm ơn các thầy cô đã hun đúc người học thành những người xứng đáng để dũng cảm đối mặt với thế giới. Như Tiến sĩ Abdul Kalam đã nói: “Tôi tin rằng không có nghề nào khác trên thế giới quan trọng đối với xã hội hơn nghề giáo viên”.

Là học sinh, sinh viên, chúng ta đã có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sự quan tâm cá nhân của thầy cô đã giúp chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình và phát triển. Chúng ta đều hiểu tất cả các thầy cô có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. Tôi dành những lời này để thú nhận rằng tất cả chúng ta có thể không ở trong những cuốn sách hay của thầy cô nhưng đây là ngày tốt nhất để tất cả chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với các thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã ở bên chúng ta khi chúng ta trưởng thành.

Ngày hôm nay khi viết những dòng này lòng tôi như chùng xuống, tôi luôn tự hỏi nếu không có sự nghiệp học hành, nếu không có các thầy các cô, nếu không được trưởng thành lên trong môi trường giáo dục thì tôi có được là tôi như ngày hôm nay không và tôi tin rằng mọi người cũng sẽ có câu hỏi giống tôi.

Trường học là nơi được tạo dựng bằng niềm tin, sự vun đắp, tình yêu thương của nghĩa thầy trò và nơi ươm mầm của nền tảng đạo đức, nhân cách cho mỗi con người. Những lầm lỗi vụn vỡ, những bất đồng vì chưa thấu hiểu, những giận hờn sau bao năm của thời tuổi trẻ, xin hãy buông xuống để chúng ta cùng hòa vào nhau trong ngững ngày lễ tôn vinh cả xã hội dành cho người thầy mà may mắn chúng ta được là người sống trong đó.

Dù các thầy cô có đi trăm vạn nẻo đường khác nhau, hay đã rẽ những con đường khác trong cuộc đời này, thì hàng năm cứ đến ngày này chắc chắn rằng và một cách tự nhiên, chúng ta hướng về, tìm về ngôi trường của mình. Bao tâm tư trở về và hiện diện: với bảng đen phấn trắng thân thương, với ngôi trường đã gắn bó hoặc cống hiến cuộc đời mình trong tình yêu đó.

Trong không khí ấm áp kỷ niệm ngày 20.11, một ngày lễ rất riêng dành cho nghề giáo, chúng ta nhớ về những người thầy/cô giáo mà chúng ta có nghĩa nặng tình sâu, chúng ta nhớ về những người thầy/cô hôm nay không còn nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta đi mang theo tình yêu và trái tim ấm áp của người làm thầy dù cho khó khăn, dù cho chồng chất bão giông, dù có lúc bước chân cảm giác như chậm lại. Tuy nhiên, những tiếng gọi “thầy ơi”, “cô ơi” thiêng liêng lúc nào cũng văng vẳng bên tai, nhắc nhở chúng ta, kìm giữ những bước chân lạc lối của chúng ta, mang tới cho chúng ta sự ấm áp và sức mạnh phi thường.

Người sư phạm chuẩn mực lắm, người sư phạm ấm áp lắm, người sư phạm nghĩa tình lắm… Mong những mỹ từ thân thương đó mãi là hành trang, là kim chỉ nam cho những bước chân phía trước của thầy cô. Những bước chân ấy không chỉ cho mình mà còn gánh nặng trên vai thêm nhiều nhiệm vụ cho hôm nay, cho ngày mai và cho giáo dục nước nhà.

Thầy cô yêu nghề hơn bởi chính sự chuyển động trong nghề, thầy/cô có trách nhiệm với nghề hơn bởi chúng ta biết rằng khi chúng ta mang tận tâm, tận lực cho thế hệ mai sau tức là chúng ta đang ươm mầm cho một xã hội phát triển

Đây là dịp để chúng ta cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo vì những nỗ lực, hy sinh và làm việc chăm chỉ mà họ đã dành cho chúng ta để chúng ta trưởng thành trên con đường đúng đắn. Thầy cô, những người đi trước là những người hướng dẫn tinh thần, những người khiến chúng ta nhận ra rằng thất bại là bước đệm để thành công và chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời.

Hãy tri ân thầy cô bằng sự đồng hành Hãy tri ân thầy cô bằng sự đồng hành

Không lúc nào, câu chuyện về trường học hạnh phúc được xã hội quan tâm như trong thời gian vừa qua. Và như một hiệu ...

Hành trình giúp học sinh hạnh phúc Hành trình giúp học sinh hạnh phúc

Không phải hoa, chẳng phải những lời ngợi ca hay diễn văn long trọng trong ngày hôm nay (20/11) mới khiến thầy cô “vĩ đại” ...

Giáo viên vùng khó khăn ở Gia Lai đã nhận phụ cấp trên 837 triệu đồng Giáo viên vùng khó khăn ở Gia Lai đã nhận phụ cấp trên 837 triệu đồng

“Số tiền phụ cấp đã chuyển vào tài khoản cho giáo viên, nhân viên Trường THPT Pleime”, đồng chí Thái Văn Hùng, Chủ tịch Công ...

Tin mới hơn

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Hoàn tiền 15%, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng, miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay… là những điểm sáng trong hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ OCB. Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đã phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thiết kế “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng. Điều này đã và đang góp phần tái định nghĩa khái niệm về thẻ, đưa thẻ trở thành phương thức thanh toán cực linh hoạt và tối ưu cho giới trẻ hiện nay.
VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Chiều 13.11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025.
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (MATMO) và lũ lụt miền Trung tháng 10.2025 gây ra, Ban Công đoàn Quốc phòng đã phê duyệt chuyển hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 1.324 trường hợp đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản.

Tin tức khác

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương được làm từ tép biển tươi đánh bắt ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây không chỉ là một loại gia vị mà còn thể hiện sự gìn giữ và sáng tạo trong ẩm thực truyền thống.
Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Cuối năm là thời điểm để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm và đặt ra mục tiêu tài chính cho năm mới. Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.
Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Suốt vài chục ngày gần đây, lượng rác thải ở các xã dọc trên Quốc lộ 9 - cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và Cửa khẩu quốc tế đường bộ Xuyên Á - bị dồn ứ rất nhiều trong dân cư và nơi công cộng.
BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

Ngày 14.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01.01.2026.
Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Trong những ngày đầu tháng 10.2025, bão số 11 (MATMO) gây lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, khiến hơn 300 gia đình và 227 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên thiệt hại nặng nề, ước tính 6 tỷ đồng.
SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

Trên hành trình phát triển bền vững và đóng góp cho mục tiêu chung về giảm phát thải carbon, SeABank đẩy mạnh “xanh hóa” vận hành và tối ưu quy trình, kết hợp triển khai các hoạt động xanh nhằm lan tỏa tinh thần vì môi trường.
Xem thêm