Người phụ nữ giỏi việc
Chị Huỳnh Thị Dư 34 tuổi, hiện ở tại thôn Thạch Tân, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
Chị Dư đang giữ trọng trách Trưởng bộ phận Nhân sự, đồng thời là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Panko Tam Thăng với hơn 5.000 đoàn viên, trong đó đoàn viên nữ chiếm gần 80%.
Công việc này không chỉ đòi hỏi chuyên môn vững vàng mà còn cần một cái tâm, một sự thấu cảm sâu sắc với những vui buồn, trăn trở của người lao động. Và chị Dư đã làm được điều đó, thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều.
![]() |
| Chị Huỳnh Thị Dư – Trưởng bộ phận Nhân sự, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng. |
Với vai trò Trưởng bộ phận Nhân sự kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Dư không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2020, chị đạt giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Một năm sau, chị tiếp tục ghi dấu ấn với sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động” trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Sáng kiến này không chỉ được công nhận mà còn được áp dụng thực tế tại công ty đến nay.
“Người lao động cần được hiểu quyền lợi của mình, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để làm việc hiệu quả hơn. Tôi luôn tâm niệm, mỗi buổi tuyên truyền pháp luật là một lần gieo hạt giống hiểu biết”, chị Dư chia sẻ.
Một công nhân đã gắn bó với công ty 5 năm, chia sẻ: “Hồi mới vào, tôi lo lắm, sợ bị thiệt thòi. Nhưng nghe chị Dư phổ biến xong, tôi như được tiếp thêm sự tự tin. Có vướng mắc gì, chỉ cần tìm đến chị là mọi thứ đều được giải đáp cặn kẽ”.
Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, là một người phụ nữ, một người mẹ, chị Dư thấu hiểu hơn ai hết những nỗi vất vả của lao động nữ, nhất là những người đang nuôi con nhỏ tại công ty. Chính chị là người đã trăn trở, đã không quản ngại gõ cửa Ban Giám đốc, mạnh dạn đề xuất xây dựng phòng vắt trữ sữa cho công nhân.
“Hình ảnh những chị em phải tranh thủ giờ nghỉ trưa, tìm một góc khuất nào đó để vắt sữa cho con, vừa bất tiện, vừa không đảm bảo vệ sinh. Nhìn cảnh đó, tôi tự nhủ mình phải làm gì đó”, chị Dư nhớ lại.
Và rồi, hai phòng vắt trữ sữa khang trang, sạch sẽ ra đời vào năm 2021, có tủ lạnh bảo quản, có không gian riêng tư, kín đáo. Đó không chỉ là một căn phòng, đó là sự quan tâm, là sự tôn trọng mà chị Dư và Ban Chấp hành Công đoàn đã mang lại cho những người mẹ. Chị Dư thường xuyên tự mình đi kiểm tra, đảm bảo căn phòng luôn sạch sẽ, tiện nghi, để mỗi giọt sữa mẹ gửi về cho con luôn là những giọt sữa an toàn nhất.
Không chỉ dừng lại ở đó, ngọn lửa nhiệt huyết với công tác công đoàn trong chị Dư cũng thể hiện rất rõ, đầy trách nhiệm. Chị là người tham mưu, là linh hồn của các chương trình nhân ngày 8/3, 20/10, biến những ngày lễ này thành ngày hội thực sự của chị em. Mới đây, buổi team building nhân ngày 8/3 do chị trực tiếp lên kế hoạch đã xóa tan khoảng cách, gắn kết mọi người bằng những tiếng cười.
Từ năm 2019 đến nay, chương trình phát quà khuyến học cho con em công nhân viên chức lao động do chị tham mưu và triển khai đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho hàng ngàn học sinh.
Riêng tháng 8 năm 2025 vừa qua, gần 1.000 em nhỏ là con em đoàn viên công ty được nhận phần thưởng học tập với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Với chị Dư, đầu tư cho thế hệ tương lai của con em người lao động cũng chính là xây dựng sự phát triển bền vững cho công ty.
![]() |
| Chị Dư là “đội trưởng” năng nổ trong các hoạt động văn hóa, thể thao của công ty và địa phương. |
Vẹn toàn việc nhà khi vắng “hậu phương”
Giỏi giang, quyết liệt trong công việc là vậy, nhưng khi trở về với tổ ấm nhỏ, chị Huỳnh Thị Dư lại là một người mẹ hiền, một người vợ đảm đang.
Tháng 7/2025, một bước ngoặt lớn đến với gia đình chị Dư khi chồng chị chuyển công tác về trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Khoảng cách địa lý và tính chất công việc khiến anh không thể đi về mỗi ngày. Trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ, một bé học lớp 2, một bé học mẫu giáo, gần như đặt trọn lên đôi vai của chị.
Một ngày của chị bắt đầu từ khi trời còn chưa rõ mặt người. Tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng không chỉ gọi chị dậy, mà còn khởi động một guồng quay không có phút nghỉ ngơi. Lo bữa sáng, chuẩn bị quần áo, đưa hai con đến trường, rồi vội vã đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc với hàng trăm vấn đề cần giải quyết. Chiều tan làm, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, chị lại tất tả đón con, đi chợ, nấu nướng, dạy con học, dọn dẹp nhà cửa.
“Có những hôm mệt, chỉ muốn nằm xuống thôi. Nhưng nhìn hai đứa con tíu tít kể chuyện trường lớp, nhìn thấy nụ cười trong veo của chúng, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết. Chồng ở xa cũng là một thiệt thòi, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau. Anh là hậu phương tinh thần vững chắc, còn tôi cố gắng quán xuyến để anh yên tâm công tác”, chị Dư mỉm cười.
Căn nhà nhỏ của chị Dư luôn ngăn nắp, gọn gàng và đầy ắp tiếng cười. Chị sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, dạy con tính tự lập từ nhỏ. Các con luôn biết cách làm mẹ vui. Bữa cơm gia đình luôn ấm cúng, là nơi ba mẹ con chia sẻ mọi vui buồn trong ngày. Chị không chỉ là người mẹ, mà còn là người bạn, người thầy của các con, dạy các con những bài học về lòng yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm.
Không chỉ lo cho gia đình nhỏ, chị còn là hạt nhân gắn kết, là “đội trưởng” năng nổ trong các hoạt động văn hóa, thể thao của công ty và địa phương. Những ngày hội công nhân, không năm nào vắng bóng chị dẫn dắt đội nhà tham gia với tinh thần máu lửa nhất. Chị tin rằng, sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần phong phú chính là nền tảng để mỗi người phụ nữ có đủ năng lượng cống hiến cho công việc và chăm lo cho gia đình.
Có thể nói, chị Huỳnh Thị Dư là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng đáng là tấm gương để mỗi chúng ta học hỏi, trân trọng và lan tỏa.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh
Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?
Tin tức khác
Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức
Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường
Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống

