Kỹ sư Nguyễn Hoài Nam đã nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, sáng kiến tốt nhất giúp người bệnh được cứu chữa kịp thời và làm lợi hàng tỷ đồng cho bệnh viện.
Họ đến từ nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc, sống và làm việc dưới “mái nhà chung” là Công ty Thủy điện Quảng Trị và coi công ty là nhà, Hướng Hóa là quê hương.
Là cô giáo trẻ với đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề, cô Nguyễn Thị Tình cũng chính là người mang lớp học “đặc biệt” đến với trẻ tự kỷ ở tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền có nhiều đóng góp vào sự hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.
Giám đốc Công ty MTV Từ Phong là anh Từ Linh Nhân còn có biệt danh nhiều người gọi nửa đùa nửa thật là “Vua dầu lạc”, thậm chí là “Vua dầu lạc miền Trung”.
Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng luôn phối hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên và bảo đảm việc làm cho đoàn viên, người lao động.
Gần 20 năm công tác, hàng chục sáng kiến, sáng tạo của anh Lê Công Hiếu - Điện lực Quảng Trị được công nhận, áp dụng trong rộng rãi, làm lợi hàng tỷ đồng/năm.
Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đang được Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét việc trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã chú trọng chăm lo cho người lao động, triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng.
Với mong muốn giúp bà con mình bớt khổ, nhiều bác sĩ giỏi đã từ chối những lời mời hấp dẫn để trở về quê hương làm việc, thực hóa ước nguyện "cứu dân".
Thầy giáo nghèo đã không đơn độc trong hành trình gian nan chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục hy vọng và cống hiến trong sự nghiệp “gieo chữ, trồng người”.
Thầy Ngô Duy Hưng đã có gần 20 năm gắn bó với học sinh miền núi. Thầy không ngừng nâng cao văn hóa đọc sách, kêu gọi xây trường, mua sắm trang thiết bị cho học sinh…
LĐLĐ huyện Gio Linh đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.