Gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Dòng sự kiện

Gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

TRƯỜNG SƠN
Tác giả: TRƯỜNG SƠN
Ngày 15.3, cùng với cử tri cả nước, 1,2 triệu cử tri tại tỉnh Quảng Trị đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ vùng đô thị, miền núi biên giới đến các làng chài ven biển, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi và trật tự. Mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có gần 1,2 triệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày hôm nay. Địa phương đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 497 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường và 1.512 Tổ bầu cử để tổ chức bầu cử trên toàn địa bàn. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trang nghiêm từ khu dân cư đô thị

Tại Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới (khu vực bỏ phiếu số 15), lễ khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng với sự tham dự của đông đảo cử tri địa phương.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Phương – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo tỉnh và các cử tri đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: ĐVCC.

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Trong dòng người đến thực hiện quyền công dân, hình ảnh chị Hoàng Thị Thanh Huyền (40 tuổi) đẩy xe lăn chở mẹ là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trần Thị Hồng (72 tuổi) đến Nhà văn hóa Tổ dân phố 1 Đồng Phú khiến nhiều người xúc động.

Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, bà Hồng vẫn mong muốn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền công dân của mình.

“Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân nên mẹ tôi nhất định muốn đi bỏ phiếu. Dù phải đi xe lăn nhưng bà vẫn rất vui khi được tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng”, chị Huyền chia sẻ.

Chị Huyền cũng bày tỏ mong muốn những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ quan tâm hơn nữa đến các chính sách chăm lo đời sống cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, là những người đã có nhiều đóng góp và hy sinh cho đất nước.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 15 tại Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: ĐVCC.

Các tổ bầu cử tại khu vực này đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và an toàn.

Phấn khởi ở vùng núi biên giới

Không chỉ ở đô thị, không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi tại các địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Dân Hóa, một xã miền núi giáp Lào, nơi có đông đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều và dân tộc Chứt sinh sống, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Đây là địa bàn có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông còn nhiều khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm tới 91,51%. Tuy vậy, trong ngày hội lớn của đất nước, bà con vẫn nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sáng sớm.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Bà con nhân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị nô nức, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: ĐVCC.

Chị Hồ Thị Nang (42 tuổi), người dân tộc Chứt ở bản Ka Ai, đã thức dậy từ sớm, chọn bộ quần áo đẹp nhất rồi cùng người thân đến Nhà văn hóa bản để bỏ phiếu.

“Hôm nay ngày cả nước đi bầu cử nên tôi rất vui và tự hào. Chúng tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn”, chị Nang chia sẻ.

Theo chị, bà con trong bản đều hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử nhờ được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn trong thời gian qua.

Trong ngày bầu cử, xã Dân Hóa có 16 khu vực bỏ phiếu với hơn 5.600 cử tri. Các điểm bỏ phiếu được bố trí khoa học, trang trí trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi cho cử tri.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Cử tri khu vực biên giới Quảng Trị tự tay bỏ từng lá phiếu bầu chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm và trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Ảnh: ĐVCC.

Ông Đinh Minh Thảo - Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết đến thời điểm hiện tại, việc bỏ phiếu trên địa bàn diễn ra thuận lợi, trật tự và an toàn.

“Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo từ trước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu”, ông Thảo nói.

Ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tại xã La Lay, nơi có hơn 90% dân số là đồng bào Pa Cô, Vân Kiều, nhiều cử tri cũng đã vượt núi, băng suối đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

Chị Hồ Thị Lang (32 tuổi), cử tri người Pa Cô ở thôn Kỳ Ne cho biết từ sáng sớm, bà con trong bản đã rủ nhau vượt suối Pa Ling để đến điểm bỏ phiếu.

“Hôm nay đi bầu cử tôi thấy rất vui và tự hào. Chúng tôi mong muốn lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng biên giới”, chị Lang nói.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Cử tri cao tuổi tại địa bàn xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị đã được Tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ảnh: ĐVCC.

Theo ông Phạm Xuân Khánh – Bí thư Đảng ủy xã La Lay, ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã diễn ra phấn khởi, trang nghiêm.

“Các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng quy định”, ông Khánh cho biết.

Toàn xã La Lay có 9 khu vực bỏ phiếu với hơn 5.000 cử tri. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, trật tự và đúng quy định.

Lá phiếu từ miền biển đến núi rừng

Không chỉ tại vùng núi, ở các địa bàn ven biển của Quảng Trị, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 xã Đông Trạch, ngư dân Nguyễn Bằng (46 tuổi) đã chủ động sắp xếp thời gian ra khơi để tham gia bỏ phiếu.

Anh Bằng cho biết, bà con ngư dân rất kỳ vọng vào những đại biểu được bầu chọn trong nhiệm kỳ mới.

“Chúng tôi mong các đại biểu có đức, có tài và có trách nhiệm, luôn quan tâm đến đời sống ngư dân, có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển để bà con ổn định cuộc sống”, anh Bằng chia sẻ.

Từ miền núi đến vùng biển Quảng Trị: Gần 1,2 triệu cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Cử tri ở điểm bỏ phiếu ven biển tìm hiểu danh sách ứng cử viên và được hướng dẫn trước khi thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: ĐVCC.

Trước đó, vào ngày 8.3.2026, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bầu cử sớm tại ba khu vực thuộc xã Trường Sơn gồm: khu vực bỏ phiếu số 13 (bản Dốc Mây), khu vực bỏ phiếu số 16 (bản Hôi Rấy) và khu vực bỏ phiếu số 17 (bản Nước Đắng). Việc bầu cử sớm tại các bản vùng sâu này đã diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định.

Ngày 9.3.2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cũng đã có báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả thực hiện bầu cử sớm tại các khu vực trên.

Từ miền núi, biên giới đến vùng biển, đô thị, mỗi lá phiếu của cử tri đều chứa đựng niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ngày hội bầu cử không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tham gia tích cực của cử tri, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Quảng Trị đang diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn và đầy kỳ vọng, mở ra niềm tin về một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách thiết thực vì sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Tin mới hơn

Sắc màu biên cương trong ngày hội toàn dân tại Mường Lát

Sắc màu biên cương trong ngày hội toàn dân tại Mường Lát

Sáng 15.3.2026, gần 5.000 cử tri tại xã vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) nô nức đi bỏ phiếu trong tiếng cồng chiêng rộn rã, gửi gắm kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới đột phá.

Tin tức khác

Xe buýt vượt núi đưa cử tri đến điểm bầu cử

Xe buýt vượt núi đưa cử tri đến điểm bầu cử

Sáng 15.3, cùng với cử tri cả nước, người dân vùng cao xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ khi trời còn bảng lảng sương núi, những chuyến xe buýt đã lần lượt men theo các con đường quanh co, đón cử tri từ các nóc nhà nằm sâu trong sườn núi đưa về điểm bỏ phiếu. Những chuyến xe đặc biệt ấy đã rút ngắn quãng đường đi lại của bà con vùng cao, để ngày hội non sông đến với từng mái nhà nơi lưng chừng núi.
Mang hòm phiếu đến tận giường bệnh

Mang hòm phiếu đến tận giường bệnh

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, sáng 15.3.2026, tại Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, công tác bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Huế diễn ra nghiêm túc, trang trọng và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, những hòm phiếu lưu động được đưa đến tận giường bệnh đã giúp nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú thực hiện quyền công dân của mình ngay tại bệnh viện.
Hơn 2 triệu cử tri TP Đà Nẵng tham gia Ngày hội non sông

Hơn 2 triệu cử tri TP Đà Nẵng tham gia Ngày hội non sông

Sáng 15.3, cùng với gần 79 triệu cử tri trên cả nước, hơn 2,13 triệu cử tri thành phố Đà Nẵng nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí Ngày hội toàn dân diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Những lá phiếu được gửi gắm kỳ vọng của cử tri về việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước và thành phố phát triển trong giai đoạn mới.
Tâm huyết và kỳ vọng gửi đến Quốc hội khoá XVI

Tâm huyết và kỳ vọng gửi đến Quốc hội khoá XVI

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi đánh giá rất cao vai trò và trách nhiệm của Quốc hội khóa XV trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao.
Đại biểu Quốc hội và những điều còn day dứt

Đại biểu Quốc hội và những điều còn day dứt

Tôi luôn coi mỗi kỳ họp, mỗi lần tiếp xúc cử tri, mỗi bản dự thảo luật được thảo luận… không chỉ là một phần công việc, mà còn là những lát cắt sinh động của đời sống đất nước.
Nhịp sống Thanh Hóa hướng về Ngày hội non sông

Nhịp sống Thanh Hóa hướng về Ngày hội non sông

Từ miền núi đến làng chài ven biển, gần 3,2 triệu cử tri xứ Thanh đang hướng về ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐNĐ (nhiệm kỳ 2026 - 2031) với kỳ vọng và tâm thế sẵn sàng, lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí của nhân dân.
Xem thêm