Hàng triệu trái tim xúc động khi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Kinh tế - Xã hội

Hàng triệu trái tim xúc động khi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

THANH THẢO
Tác giả: THANH THẢO
Trong những ngày tháng 7, chúng tôi đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Thật xúc động, tự hào khi đứng giữa Khu tưởng niệm trang nghiêm, thiêng liêng bên bờ biển Bãi Dài của xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa Tổng LĐLĐ Việt Nam tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma
Hàng triệu trái tim xúc động khi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Muôn triệu trái tim luôn tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: THANH THẢO

Công trình tri ân “64 bông hoa biển bất tử”

7 năm trước, vào ngày 13/3/2015, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được thực hiện trên vùng đất rộng 2,5 ha, thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, thiêng liêng, trong sự đón đợi, hướng về của đông đảo Nhân dân cả nước và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.

Thời điểm đó, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là một trong những người đầu tiên khởi xướng ý tưởng về việc xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để làm nơi cho Nhân dân cả nước và thân nhân các liệt sĩ lui tới thắp hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng Gạc Ma đã không tiếc thân mình nằm xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi ý tưởng trên được Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố và kêu gọi sự chung tay đóng góp xây dựng của toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và Nhân dân trong cả nước đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ to lớn của các tầng lớp trong xã hội. Việc làm mang ý nghĩa nhân văn to lớn, sâu sắc này của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chạm đến mong muốn, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân luôn đau đáu hướng về Gạc Ma.

Giai đoạn 1 được xây dựng với các hạng mục, gồm: Công trình Cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày kỷ vật của các liệt sĩ, quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió và khuôn viên cây cảnh, đường đi dành cho người khuyết tật…

Hàng triệu trái tim xúc động khi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” - Ảnh: THANH THẢO

Đến ngày 15/7/2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được khánh thành giai đoạn 1, đưa vào hoạt động trong niềm xúc động nghẹn ngào của thân nhân các liệt sĩ. Lễ khánh thành khi đó được tổ chức trang nghiêm, thành kính với sự tham gia của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Cam Lâm, cùng thân nhân các chiến sĩ Gạc Ma trên khắp cả nước.

Hàng triệu trái tim xúc động khi về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Hàng ngàn người đến Khu tưởng niệm tri ân các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: THANH THẢO

Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi khánh thành đến nay đã có khoảng 3.000 đoàn với gần 500.000 lượt khách đến tham quan. Nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn viên… Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước đã làm lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên mới tại Khu tưởng niệm để ghi nhớ về sự kiện bi hùng năm 1988 với mục đích bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sau 7 năm nhìn lại
64 liệt sĩ Gạc Ma - những bông hoa bất tử - Ảnh: THANH THẢO

Mãi mãi khắc ghi

Sau 7 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên khởi công Khu tưởng niệm, vào tháng 3/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi lưu bút tại sổ vàng lưu niệm của Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: "Nhân kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma, tôi và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương sáng chói ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ".

7 năm qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong cả nước đã đến viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ghi sổ lưu niệm tại nơi đây với tình cảm xúc động và biết ơn sâu sắc. Trong hàng nghìn cảm tưởng để lại trong sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, có cả những trang viết xúc động bằng tiếng Lào của những người bạn Lào khi đến viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sau 7 năm nhìn lại
Đồng chí Pan Noymang để lại những cảm tưởng về sự hi sinh cao cả của các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: THANH THẢO

Đó là dòng cảm xúc của Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào viết vào ngày 26/2/2020, chuyển ngữ có đoạn: “Tôi và gia đình cùng với các đồng chí thành viên trong đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào có dịp sang thăm LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và có dịp thăm, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma – Những người làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam (đảo Trường Sa). Đó là những người đã hi sinh rất dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc, cầu mong hương hồn của các anh yên nghỉ”.

Các cán bộ công đoàn trong cả nước khi đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đều nghẹn ngào, tự hào về công trình ý nghĩa này.

“Mãi ngàn đời Tổ quốc vẫn khắc ghi

Trái tim Anh kết vòng hoa bất tử

Nơi biển khơi đạp muôn trùng sóng dữ

Giữa mây trời đảo đá hóa biên cương

Trước quân thù chẳng hề tiếc máu xương

Sáu mươi tư tấm ngực thành lá chắn

Dòng máu tuôn nước biển thành đỏ thắm

Cả đất trời sôi sục trí hờn căm”

Đó là những câu thơ viết trong nước mắt, trong niềm tự hào to lớn của đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung, Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam khi đứng giữa mênh mông Khu tưởng niệm.

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng, dòng người muôn phương lần lượt trở về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để dâng hoa, dâng hương, để tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hi sinh nơi biển cả. Tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma nằm uy nghiêm, trang trọng bên bờ biển như hình ảnh bất khuất của các anh 34 năm về trước kết thành "vòng tròn bất tử" bảo vệ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sau 7 năm nhìn lại
Người dân kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: THANH THẢO

Vượt hàng trăm cây số đến viếng các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm, anh Nguyễn Văn Dũng, Đoàn cán bộ Trung tâm Kí túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM xúc động nói: "Tôi đưa 2 con gái đến đây để các cháu hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Các cháu xúc động khi hiểu hơn về sự hi sinh của các chiến sĩ Gạc Ma. Nhìn những kỷ vật của chiến sĩ, tôi cảm thấy các anh như đang ở đây, các anh đã nằm xuống để đất nước đứng lên".

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sau 7 năm nhìn lại
Ngôi nhà chung của các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: THANH THẢO
Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sau 7 năm nhìn lại
Thuyền trưởng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Vũ Huy Lễ cùng các chiến sĩ đã kiên cường, trấn giữ đảo Cô Lin - Ảnh: THANH THẢO

34 năm trước, ba tàu vận tải HQ 604, HQ 605 và HQ 505 của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đưa công binh và vật liệu ra xây dựng công trình trên các đảo, bãi đá chủ quyền tại Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Sáng sớm ngày 14/3/1988, các tàu chiến nước ngoài bất ngờ bủa vây tàu HQ 604 và đổ quân lên Gạc Ma trong một cuộc chiến không cân sức, giữa một bên là địch được trang bị vũ khí hạng nặng và một bên là lực lượng công binh Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng đảo.

Dù liên tục bị khiêu khích nhưng các chiến sĩ vẫn quyết bám trụ, tạo thành vòng tròn để bảo vệ và cắm cờ lên Gạc Ma. Nhiều nhân chứng lịch sử cho biết, khi bị quân địch cướp cờ, Trung úy Trần Văn Phương (lúc bấy giờ là Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma) đã dũng cảm giành lại cờ và bị nổ súng giết hại. Các chiến sĩ trên tàu HQ 604 cũng đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Tại Len Đao, tàu HQ 605 bị tấn công liên tục, khiến tàu bị bốc cháy. Lúc này, chỉ còn tàu HQ 505 đang bám trụ tại Cô Lin, trước thời khắc đó, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã chỉ đạo cho thuyền dùng hết công suất và lao 2/3 thân tàu lên bãi cạn, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền tại đảo Cô Lin.

Trận hải chiến năm 1988 đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành niềm tự hào bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong trận chiến không cân sức ấy, 64 chiến sĩ của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hi sinh, vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu, 11 người bị trọng thương, 9 người bị quân địch bắt giam giữ, sau 3 năm mới được trả về quê hương.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân, tặng quà thân nhân liệt sĩ Gạc Ma Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân, tặng quà thân nhân liệt sĩ Gạc Ma
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhận Cờ thi đua của Chính Phủ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhận Cờ thi đua của Chính Phủ
LĐLĐ TP Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ LĐLĐ TP Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tin mới hơn

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Hoàn tiền 15%, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng, miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay… là những điểm sáng trong hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ OCB. Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đã phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thiết kế “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng. Điều này đã và đang góp phần tái định nghĩa khái niệm về thẻ, đưa thẻ trở thành phương thức thanh toán cực linh hoạt và tối ưu cho giới trẻ hiện nay.
VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Chiều 13.11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025.
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (MATMO) và lũ lụt miền Trung tháng 10.2025 gây ra, Ban Công đoàn Quốc phòng đã phê duyệt chuyển hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 1.324 trường hợp đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản.

Tin tức khác

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương được làm từ tép biển tươi đánh bắt ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây không chỉ là một loại gia vị mà còn thể hiện sự gìn giữ và sáng tạo trong ẩm thực truyền thống.
Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Cuối năm là thời điểm để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm và đặt ra mục tiêu tài chính cho năm mới. Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.
Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Suốt vài chục ngày gần đây, lượng rác thải ở các xã dọc trên Quốc lộ 9 - cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và Cửa khẩu quốc tế đường bộ Xuyên Á - bị dồn ứ rất nhiều trong dân cư và nơi công cộng.
BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

Ngày 14.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01.01.2026.
Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Trong những ngày đầu tháng 10.2025, bão số 11 (MATMO) gây lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, khiến hơn 300 gia đình và 227 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên thiệt hại nặng nề, ước tính 6 tỷ đồng.
SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

Trên hành trình phát triển bền vững và đóng góp cho mục tiêu chung về giảm phát thải carbon, SeABank đẩy mạnh “xanh hóa” vận hành và tối ưu quy trình, kết hợp triển khai các hoạt động xanh nhằm lan tỏa tinh thần vì môi trường.
Xem thêm