| Đổi mới Công đoàn Gia Lai: Mọi con đường đều hướng về người lao động |
Giúp giấc mơ an cư của đoàn viên thành hiện thực
Một buổi chiều tháng 12, khi cái nắng ở Pleiku vừa dứt, căn nhà nhỏ của chị Huỳnh Thị Tâm Huệ ở một con hẻm yên tĩnh đã sáng đèn. Không gian bên trong còn đơn sơ, đồ đạc chưa nhiều, nhưng nền nhà sạch sẽ, tường mới còn mùi vôi.
Với chị Huệ, sau hơn 15 năm đi ở nhà thuê, cảm giác được tự tay mở cánh cửa căn nhà của chính mình vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu dọn vào.
Chị Huệ năm nay 56 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Gần nửa đời người lao động, vợ chồng chị quen với việc chuyển chỗ ở theo từng hợp đồng thuê nhà. “Ở thuê riết rồi cũng quen, nhưng mỗi lần chủ nhà báo tăng tiền hay lấy lại nhà là lo lắm”, chị Huệ nói. Hai vợ chồng thu nhập không cao, lại phải lo cho hai con. Một cháu đã đi làm, cháu còn lại đang đi học, chi phí sinh hoạt vì thế luôn chật vật.
Ước mơ có một căn nhà để ổn định cuộc sống, với chị Huệ, đã được nhắc đến suốt nhiều năm, nhưng lần nào cũng dừng lại ở câu “để sau”. Tiền tích cóp không đủ, còn vay mượn thì không dám nghĩ xa.
Tháng 5.2025, khi nhận được thông tin được hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, chị Huệ ban đầu vẫn chưa tin đó là sự thật. Chỉ đến khi hoàn tất thủ tục, số tiền hỗ trợ được giải ngân, gia đình chị mới bắt đầu tính toán nghiêm túc chuyện xây nhà.
Có thêm nguồn hỗ trợ từ công đoàn, cộng với tiền vay mượn người thân và khoản tích cóp ít ỏi suốt nhiều năm, căn nhà được khởi công trong niềm vui xen lẫn lo lắng. Chị Huệ bảo, lo nhất vẫn là kinh phí đội lên, nhưng rồi nhờ sự tính toán chắt chiu, căn nhà cũng hoàn thành vào tháng 9.2025, vừa kịp trước mùa mưa.
“Nhà không lớn, nhưng là nhà của mình. Tôi vui lắm, bởi nếu không có sự hỗ trợ của Công đoàn, chắc gia đình tôi còn phải chờ rất lâu nữa mới dám nghĩ đến chuyện làm nhà”, chị Huệ bày tỏ.
![]() |
| Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân (thứ tư, từ trái) và đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (thứ ba, từ trái) tại lễ trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: ĐVCC. |
Còn với chị Nguyễn Thị Lắm - công nhân may mẫu Công ty CP Đầu tư An Phát, niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn” đến vào một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Chị Lắm là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ đang học tiểu học và trung học cơ sở. Hơn 15 năm làm việc tại công ty, thu nhập của chị chủ yếu đủ trang trải sinh hoạt và việc học của con. Ba mẹ con sống chung với cha mẹ, căn nhà đông người nên sinh hoạt chật chội.
Đầu năm 2024, chị mạnh dạn làm đơn xin hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Khi nộp đơn, chị không dám kỳ vọng nhiều. “Mình biết còn nhiều người khó hơn”, chị Lắm kể. Suốt nhiều tháng sau đó, chị gần như quên mất hồ sơ đã nộp.
Cho đến một buổi chiều cuối ca làm gần cuối năm 2024, khi đang làm việc, chị nhận được tin điện báo từ công đoàn thông báo hồ sơ đã được xét duyệt, mức hỗ trợ 60 triệu đồng.
“Lúc đó tôi đứng lặng mấy giây rồi cười lớn vì vui quá. Nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn, chắc gia đình tôi còn phải chờ rất lâu nữa mới xây được căn nhà. Tôi thật sự biết ơn công đoàn, vì đã giúp tôi và các con có được chỗ ở ổn định, che mưa che nắng, để ba mẹ con yên tâm sống và làm việc”, chị Lắm nói trong niềm hạnh phúc.
Chương trình thiết thực vì hạnh phúc người lao động
Gia Lai là địa phương có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn. Một bộ phận người lao động, dù có việc làm ổn định, vẫn chưa đủ khả năng tự lo nhà ở. Trong bối cảnh đó, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng là một bước giảm áp lực an sinh, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
Theo thống kê giai đoạn 2023 - 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 142 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà Nhân ái” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở, với tổng giá trị gần 6,2 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ phản ánh nỗ lực huy động nguồn lực, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về nhà ở ổn định trong đội ngũ người lao động trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Giai đoạn 2023 - 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 142 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà Nhân ái” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở với tổng giá trị gần 6,2 tỷ đồng. Ảnh: ĐVCC. |
Đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai là một trong nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa vì hạnh phúc đoàn viên, người lao động. Qua đó, không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở trước mắt, mà còn tạo nền tảng ổn định lâu dài cho người lao động. Khi đã an cư, đoàn viên, người lao động sẽ yên tâm làm việc, nâng cao năng suất, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn”.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công đoàn đã và đang triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn, bao gồm nhà ở xã hội và các công trình nhà văn hóa, thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức vào ngày 29 và 30.12, những căn nhà từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” là minh chứng cụ thể cho một nhiệm kỳ chăm lo đi vào thực chất. Bước sang nhiệm kỳ mới, Công đoàn sẽ tiếp tục duy trì, triển khai sâu rộng hơn nữa, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động.

Đọc nhiều
Tin mới hơn
Công đoàn Quân đội: Tâm thế mới, khát vọng mới
Khát vọng vươn mình của “người lính thợ” trong kỷ nguyên mới
Đại hội XI Công đoàn Quân đội: Khơi dậy khát vọng cống hiến, hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa Quân đội
Tin tức khác
Trọn vẹn niềm tin trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI: Xây dựng bản lĩnh “Người lính thợ”
Bước chuyển mình mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội báo công dâng Bác
Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI: Ngày hội lớn của người lao động quân đội

