Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần "không để ai bị bỏ lại" tỏa sáng
Người lao động

Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần "không để ai bị bỏ lại" tỏa sáng

VĂN LUẬN
Tác giả: VĂN LUẬN
Những ngày qua, dải đất Miền Trung lại phải đối mặt với một đợt mưa lũ lớn, làm ngập nhiều khu dân cư và chia cắt các tuyến đường đi lại. Tại Đà Nẵng, trong sự khó khăn, vất vả ấy, hơi ấm tình người lại lan tỏa, sưởi ấm bao trái tim.

Cứu người trong đêm lũ

Đêm 27.10, tại xã Vu Gia (TP. Đà Nẵng), nước lũ dâng cao tại Trạm Y tế xã Đại Cường, nơi đang có một Mẹ Việt Nam anh hùng đang cấp cứu, có nguy cơ thiếu ôxy. Ca nô cứu hộ chuyên dụng chưa thể tiếp cận do dòng nước xiết và trời tối.

Nhận tin báo, Công an xã Vu Gia và lực lượng phòng thủ dân sự đã lập tức sử dụng ghe, băng mình qua dòng lũ dữ, vận chuyển bình ôxy về kịp thời cứu người.

Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần
Công an xã Vu Gia và lực lượng phòng thủ dân sự đưa Mẹ Việt Nam anh hùng đi bệnh viện. Ảnh: Phòng ANNĐ.

Sáng hôm sau (28.10), khi con nước ổn định hơn, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã dùng ca nô đưa Mẹ Việt Nam anh hùng và một trường hợp khác nghi đau ruột thừa đến bệnh viện tuyến trên an toàn.

Trước đó, cũng trong chiều 27.10, tại thôn Vĩnh Trinh (xã Thu Bồn), chị Trần Thị Thu Cúc bị đau ruột thừa, nhưng mọi ngả đường đều đã bị nước lũ bủa vây. Gia đình hoàn toàn bất lực. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn đã lập tức phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã cứu người. Bằng chiếc ca nô nhỏ, họ đã "xé nước", vượt qua khu vực nguy hiểm nhất để đưa chị Cúc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Tại xã Thăng Bình, đêm 27.10, nước lũ cũng dâng nhanh bất ngờ. Nhiều hộ dân tại thôn Quý Hương bị mắc kẹt. Giữa mưa lớn và dòng nước xiết, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Bình đã có mặt, trực tiếp lội nước, đưa một thai phụ cùng nhiều người già, phụ nữ đến nơi an toàn, trấn an tinh thần cho bà con.

Không để ai bị cô lập, không để ai bị đói rét

Lũ lên không chỉ đe doạ tính mạng, mà còn cắt đứt mọi liên lạc, đẩy hàng trăm người vào cảnh cô lập, thiếu thốn lương thực.

Tuyến QL14, đoạn đèo Lò Xo giáp ranh Quảng Ngãi và Đà Nẵng sạt lở đất đá nghiêm trọng. Hậu quả, hơn 300 tài xế và phụ xe bị mắc kẹt giữa đèo, phải ngủ lại trên cabin, đối mặt với cái lạnh và cơn đói.

Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần
Người dân, lực lượng CSGT Quảng Ngãi và Tổ SOS đèo Lò Xo nhanh chóng tổ chức những chuyến hàng tiếp tế xôi, lương khô, bánh mỳ, sữa hộp, nước uống...cho tài xế, phụ xe. Ảnh: Phòng CSGT Quảng Ngãi.

Trước tình hình cấp bách đó, người dân, lực lượng CSGT Quảng Ngãi và Tổ SOS đèo Lò Xo nhanh chóng tổ chức những chuyến hàng tiếp tế xôi, lương khô, bánh mỳ, sữa hộp, nước uống...

Anh Tùng, một tài xế xe tải đường dài từ Kon Tum chia sẻ: "Chúng tôi kẹt ở đây gần hai ngày, thiếu thức ăn, nước uống. Khi thấy các anh CSGT và bà con gửi từng bánh mì, xách từng bình nước vượt sạt lở để tiếp tế, anh em tài xế chúng tôi không cầm được nước mắt. Thức ăn lúc này quý hơn vàng. Tình nghĩa của người dân, của các lực lượng chức năng thật không biết lấy gì đền đáp".

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" còn được thể hiện rõ nét tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn (phường Điện Bàn Bắc). Mưa lũ khiến bệnh viện bị cô lập, hàng trăm bệnh nhân và người nhà không thể di chuyển. Nỗi lo thiếu thốn thức ăn hiện hữu.

Ngay lập tức, cán bộ và nhân dân phường Điện Bàn Bắc đã cùng nhau nổi lửa. Hơn 700 suất ăn nóng hổi đã được nấu và chuyển đến bệnh viện. Không dừng lại ở đó, họ còn đặt mua thêm hơn 700 suất ăn khác để đảm bảo không một bệnh nhân nào bị đói.

Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần
Đoàn viên, thanh niên phường Điện Bàn Đông đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Kết Nối Trái Tim nhanh chóng tổ chức nấu 1.000 suất cơm nghĩa tình. Ảnh: Tuổi trẻ phường Điện Bàn Đông.

Cũng chung tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, tại phường Điện Bàn Đông, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Kết Nối Trái Tim nhanh chóng tổ chức nấu 1.000 suất cơm nghĩa tình. Các suất ăn được chuẩn bị khẩn trương để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ cùng bà con đang bị cô lập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn và các khu vực lân cận. Những suất cơm nóng hổi được trao tận tay, mang theo tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ gửi đến cộng đồng.

Chị Thu Hòa, đang chăm sóc mẹ già tại bệnh viện, nghẹn ngào: "Nước ngập xung quanh, chúng tôi kẹt cứng trong bệnh viện, lo lắng không biết sẽ ăn uống ra sao. Vậy mà đúng giờ, các cô chú ngoài phường đã mang cơm nóng, canh ngọt đến tận nơi. Cầm hộp cơm trên tay mà thấy ấm lòng. Giữa lúc hoạn nạn thế này mới thấy tình người quý giá biết bao".

Những người hùng thầm lặng

Bên cạnh những cuộc giải cứu, những suất ăn ấm tình, còn có rất nhiều hành động thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Tại phường Hội An, sáng 28.10, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 8 (Công an TP. Đà Nẵng) đã cử 3 tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với địa phương dùng ghe, xuồng len lỏi vào các khu vực ngập sâu. Họ không chỉ sơ tán 91 người gồm trẻ em, người già yếu, và cả khách du lịch đến nơi an toàn mà còn giúp người dân di chuyển lương thực, thuốc men và tài sản quan trọng.

Cùng lúc, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 cũng dùng ca nô hỗ trợ di chuyển 5 người già và trẻ em tại xã Hoà Tiến.

Trong những ngày qua, chúng tôi còn ghi nhận nhiều chia sẻ về hình ảnh những chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ và các tình nguyện viên ngâm mình trong nước lũ để giúp dân kê đồ đạc, chằng chống nhà cửa, đưa người dân đi cấp cứu. Họ chính là điểm tựa vững chắc cho người dân trong cơn hoạn nạn.

Lũ rồi sẽ qua, nước rồi sẽ rút. Những thiệt hại về vật chất là không thể tránh khỏi. Nhưng điều đọng lại sau mỗi lần thiên tai chính là tinh thần đoàn kết, là nghĩa đồng bào, là tình quân dân son sắt.

Tin mới hơn

Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ

Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ

Đà Nẵng hiện có đường biên giới dài hơn 157 cây số với nước bạn Lào, tiếp giáp trực tiếp với tỉnh Sekong. Trên dải Trường Sơn hùng vĩ, lâu nay cuộc sống của đồng bào vùng biên cương đã gắn bó khăng khít với những chiến sỹ biên phòng - những “cột mốc chủ quyền” mang quân hàm xanh.
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh

Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh

Ở Trường Đại học Quảng Nam, TS. Nguyễn Thị Hồng Sanh được nhiều đồng nghiệp và sinh viên biết đến không chỉ với vai trò giảng viên mà còn là người tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Từ việc đồng hành, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến kết nối nguồn lực cho các chương trình thiện nguyện tại vùng lũ, vùng cao, những hoạt động đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong môi trường giáo dục và thể hiện trách nhiệm của người cán bộ, giảng viên, đoàn viên công đoàn đối với xã hội.
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

Giữa nhịp sống hối hả và sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng, có một nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại để ôm ấp những phận đời nhiều thiệt thòi, những con người mang trong mình tổn thương về tinh thần, cần được sự chở che, yêu thương và từng ngày tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Đó là Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, nơi đang thực hiện hiệu quả mô hình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.

Tin tức khác

Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương

Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương

Sống và làm việc trong thế giới của những đứa trẻ không thể nghe, không thể nói trọn vẹn bằng lời, mỗi ngày lên lớp với thầy giáo Lê Minh Trung không chỉ là một tiết dạy mà là hành trình kết nối những trái tim. Hơn mười năm gắn bó với Trường Chuyên biệt Tương Lai, thầy đã dùng tình yêu nghề, sự kiên trì và lòng nhân ái để mở ra cánh cửa tri thức, gieo niềm tin và thắp sáng tương lai cho hàng trăm học sinh khuyết tật.
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

Thông điệp về một cuộc sống “khoẻ” – cả thể chất và tinh thần – từ buổi ra mắt sách đã lan tỏa, chạm tới nhiều người lao động, những người luôn cần một “điểm tựa” vững vàng trong hành trình mưu sinh và chăm lo cuộc sống.
Người "thổi hồn" chuyển đổi số vào công tác quản lý chợ Hội An

Người "thổi hồn" chuyển đổi số vào công tác quản lý chợ Hội An

Giữa nhịp mua bán tấp nập mỗi ngày ở chợ Hội An, những thông báo chỉ cần một thao tác trên điện thoại là đã đến tay tiểu thương. Dữ liệu về quầy sạp được tra cứu chỉ trong vài giây. Việc thu các khoản dịch vụ hay theo dõi hợp đồng cũng không còn phải phụ thuộc vào những chồng hồ sơ giấy dày cộp như trước. Tất cả những tiện ích ấy nhờ vào sự miệt mài, bền bỉ của anh Lê Dương Lực - Trưởng Bộ phận Hành chính - Kế toán, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý chợ phường Hội An (thuộc Công đoàn phường Hội An).
Hiệu quả mô hình "Túi vải xanh tích hợp nhận diện LASA và chỉ dẫn dùng thuốc bằng hình ảnh"

Hiệu quả mô hình "Túi vải xanh tích hợp nhận diện LASA và chỉ dẫn dùng thuốc bằng hình ảnh"

Năm 2026, Khoa Dược, Vật tư, Thiết bị y tế - Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn thực hiện giải pháp đột phá: “Túi vải đựng thuốc và hệ thống nhận diện LASA đa mục tiêu, chuẩn hóa bộ chỉ dẫn dùng thuốc bằng ngôn ngữ hình ảnh”. Đây là giải pháp cá thể hóa tối ưu dành riêng cho nhóm bệnh nhân ưu tiên như người cao tuổi suy giảm thị lực hay người hạn chế khả năng đọc hiểu.
Thắp sáng sự sống cho trẻ sinh cực non

Thắp sáng sự sống cho trẻ sinh cực non

Giữa những nỗ lực đổi mới không ngừng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng, PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt bằng giải pháp y khoa mang tính đột phá: Áp dụng phương pháp chăm sóc bà mẹ Kangaroo (da kề da) ngay tại phòng sinh, phòng mổ cho trẻ sinh cực non dưới 28 tuần tuổi thai.
Tết đến sớm với công nhân ở trọ xa quê

Tết đến sớm với công nhân ở trọ xa quê

Tết đến sớm hơn với công nhân ở trọ khi những lo toan cơm áo được san sẻ, nhường chỗ cho niềm vui sum vầy từ sự chăm lo của Công đoàn.
Xem thêm