Nữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớn
Kinh tế - Xã hội

Nữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớn

Phương Huyền
Tác giả: Phương Huyền
Bà Võ Thành Kim Nguyệt, mẹ nữ biker Võ Huyền Thiên Thư, đã cầm lái các mẫu xe vài trăm phân khối vượt hàng nghìn cây số trong những chuyến đi.

Lửa đam mê bùng cháy tuổi U60

Cuối tháng 6, bà Võ Thành Kim Nguyệt (sinh năm 1971) cùng con gái Võ Huyền Thiên Thư (sinh năm 1989) vừa có chuyến phượt TP HCM – Vũng Tàu (cũ) dài hơn 200 km. Nhiều năm qua, chuyện cặp mẹ con với hai chiếc xe phân khối lớn (PKL), sáng sớm rồ ga lên đường, tối lại có mặt ở nhà, không còn quá lạ lẫm.

Ở độ tuổi U60, nữ thợ may áo dài có 40 năm kinh nghiệm lại mê thú chơi mạnh mẽ, có phần mạo hiểm, khiến không ít người ngỡ ngàng. “Tôi gắn bó với xe máy hơn 30 năm nhưng chính thức đến năm 2024 mới thực sự đam mê đi tour cùng PKL”, bà Nguyệt nói.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Bà Võ Thành Kim Nguyệt, nữ biker U60 thích đi du lịch với xe phân khối lớn.

Được dìu dắt bởi con gái là tay đua có tiếng, chuyên đào tạo vận động viên đua mô tô chuyên nghiệp, bà Nguyệt quyết tâm lấy bằng A2, để thực hiện ước mơ chôn chặt từ lâu.

Tháng 4/2023, hai mẹ con có chuyến đi đầu tiên từ TP HCM tới Đà Lạt. Tháng 9/2023, cặp đôi lại cùng nhau rong ruồi từ TP HCM tới Vũng Tàu (cũ). Từ đó tới nay, những chuyến đi ngắn, dài ngày diễn ra liên tục, khiến cặp biker chênh nhau gần hai chục tuổi không thể kể hết.

“Đi phượt bằng xe mô tô phân khối lớn giúp tinh thần, đầu óc tôi thư giãn, thoải mái. Đam mê này cũng giúp tôi có thể đi du lịch theo kiểu khám phá, trải nghiệm văn hóa, cuộc sống nơi mình đi qua”, bà Nguyệt nói.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Bà Võ Thành Kim Nguyệt (sinh năm 1971) cùng con gái Võ Huyền Thiên Thư (sinh năm 1989) hay đi tour với nhau.

“Thà một phút đam mê còn hơn chết lụi cả đời”

Kể về đam mê chạy PKL, bà Nguyệt chẳng ngờ thứ bà từng cấm cản con gái ngày càng “gây nghiện” với mình. Nữ biker Thiên Thư từng phải thuyết phục đủ đường vì mẹ cô không có thiện cảm với bộ môn nguy hiểm này. Suốt giai đoạn đó, để hiểu con, bà Nguyệt âm thầm dõi theo, tìm tới tận trường đua mà Thư làm việc.

“Tôi từng hỏi con khi nghe tiếng nó nổ bô, vì sao thích vậy?”, bà Nguyệt nhớ lại, nhưng chính lúc đó, bà nhận ra đam mê của con cũng được di truyền từ chính bản thân mình.

“Từ lúc chưa lấy chồng, năm 16 tuổi, tôi đã thích chạy xe tay côn. Chiếc xe đầu tiên tôi chạy là Honda 67. Thế nên, khi được Thư cho chạy thử xe PKL, tôi rất thích. Ngay lúc đó, Thư thuyết phục tôi đi thi bằng A2 để hai mẹ con có thể đi phượt cùng nhau bằng xe mô tô”, bà nói.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Bà Nguyệt đam mê xe PKL.

Sau những ngày miệt mài tập luyện ở sân Đại Nam, nữ thợ may làm được chuyện khó tin ở độ tuổi U60. “Người ta bảo lấy 100 điểm bằng A2 rất khó, tôi lại thấy dễ. Các giám thị còn ngỡ ngàng”, bà khoe.

Chuyến đầu tiên sau khi có bằng, lần đầu tiên cầm lái chiếc Honda CB300R, bà Nguyệt chinh phục quãng đường hơn 200 km đi Đà Lạt, vượt qua những con đèo quanh co, khúc cua gấp. Sung sướng, bà chỉ biết thốt lên "Rất tuyệt vời nha con gái!".

Nữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớnNữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớn

Trong chuyến Vũng Tàu tiếp theo, cầm lái chiếc Kawasaki Ninja 400, bà từng lo lắng không điều khiển nổi, phải giao kèo với còn gái cho đổi xe. “Nhưng không ngờ là khi được cầm lái một chiếc xe phân khối lớn trên đoạn đường dài thì tôi không cảm thấy mệt hay lo nữa, mà lúc đó chỉ thấy phấn khích thôi”.

Đam mê được tìm lại, bà Nguyệt tự xách xe chạy một mình. Một vài chuyến đi trong ngày, đến con gái cũng chẳng biết mẹ đã tới những đâu, vì 7h sáng cô đã đi làm, 8h tối mới về. Bà Nguyệt không tiết lộ, coi nó đơn giản chuyến đi chợ, đi thăm họ hàng.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Rời xe PKL, bà Nguyệt lại trở về đúng hình ảnh bà ngoại mặn mà tuổi U60.

Thế nhưng, cầm PKL chạy ở tuổi U60 có vẻ lạ lùng. “Nhiều người bảo, tuổi này chạy PKL không phải hay, nhưng tôi đi PKL là vì đam mê tuổi trẻ”, bà nói.

Sinh con gái đầu lòng năm 18 tuổi, kể từ đó, bà Nguyệt gác lại ước mơ, dồn toàn tâm toàn lực chăm lo gia đình.

“Tuổi trẻ ai chẳng bận rộn, tôi quyết tâm lo cho 3 cô con gái học xong đại học, rồi làm những cái tuổi trẻ không kịp làm”, bà nói. Đến giờ, con gái lớn Thiên Thư tốt nghiệp đại học, nối nghiệp mẹ trở thành nhà thiết kế đồ đua, cả 3 chị em đều có cuộc sống ổn, bà có cháu ngoại, người phụ nữ U60 đã rảnh rang cho đam mê. Bà tự hào vì có thể tự sống, tự thực hiện đam mê.

Vì vậy, những comment tiêu cực trên mạng khiến bà không mấy để tâm. “Thứ nhất, họ không ở độ tuổi của tôi, thứ hai, họ ở tuổi đó nhưng chưa từng lái PKL đi phượt như tôi nên không hiểu”, bà giải thích. “Nếu tôi đua PKL mà hú hét, lạng lách, phá làng phá xóm, thì mới gọi là bà già mê đua xe ngông cuồng, còn tôi vẫn chạy với tốc độ cho phép thì nào phải vậy”.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Nữ biker U60 "ngầu" trong bộ giáp.

“Họ nói tuổi này không ở nhà mà chăm con chăm cháu? Chăm con, chăm cháu, sẽ không có ý nghĩa cuộc đời để sống”, nữ biker U60 cho hay. “Con gái tôi sinh con được thì chăm con được. Sau này mẹ ốm, ai sẽ trông các cháu?”.

“Rồi lúc mình nằm viện lại tiếc nuối hồi đó sao không phượt, người ta sẽ lại nói mình khùng quá, ai bảo đi chăm cháu. Vì vậy cho nên, thà một phút đam mê còn hơn chết lụi cả đời”, nữ biker U60 tâm sự.

Một lý do khác, bà Nguyệt cho hay sau khi lái PKL bà hiểu thêm về chiếc xe không dành cho số đông. “Đâu phải PKL nguy hiểm mà xe nhỏ không nguy hiểm. Xe nhỏ khi vượt mà vượt nửa đường không cố thêm được sẽ gây nguy hiểm cho xe kia. Trong khi PKL chỉ chạy theo tốc độ của nó thôi mà vẫn vượt qua an toàn”.

Hiểu được bản thân và hiểu đam mê của mình, bà Nguyệt không vì vài lời nói mà từ bỏ ước mơ. Nữ biker U60 hạn chế đăng ảnh nhưng không ngăn được những người đi đường thấy lạ, chụp hình đưa lên mạng.

“Tôi sống cho mình, không sống cho người khác. Làm sao để con cháu nhìn vào yêu mẹ, yêu bà, thấy được ở cái tuổi này mình vẫn mạnh mẽ. Cháu trai sau này xem ảnh có khi lại nói ở tuổi đó sao mình không bằng bà ngoại”.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Hai mẹ con chung một đam mê dịch chuyển.

Kinh nghiệm phượt cho biker từ 50 tuổi trở lên

Nữ biker U60 nhận định nguyện vọng và ước mơ không bao giờ đi đôi. “Mình nguyện vọng chăm lo tốt gia đình mà ước mơ quá cao (ước mơ phượt bằng PKL – PV) thì không được. Với đa phần mọi người, 50 tuổi trở ra, cuộc sống bắt đầu ổn”.

Theo bà, độ tuổi này hơi muộn để theo đuổi đam mê nhưng cũng không phải không thực hiện được. Bà chia sẻ kinh nghiệm để có chuyến phượt thành công cho những ai ở độ tuổi 50 trở lên.

“Thứ nhất phải đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Thứ hai, phải tập ăn ngủ điều độ, ít nhất trước hai tuần. Thứ ba, lưu ý rèn thể lực. Thứ tư, không cần chạy cố. Cứ mệt là nghỉ. Không nên ấn định đi trong bao nhiêu tiếng, không chạy đua thời gian. Chạy PKL giỏi không phải là nhanh, mà là an toàn”.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Bà Nguyệt đăng nhiều hình ảnh du lịch trên trang cá nhân.

Bà Nguyệt cho hay, việc rèn luyện thể lực vô cùng quan trọng. Ở độ tuổi U60, bà tự hào đi khám không hề loãng xương hay bị mỡ trong máu. Vì bản thân là người cầu tiến và rất cố gắng, bà lấy bằng A2 với điểm tuyệt đối, lần lượt “chinh phục” rất nhiều “con quái vật” PKL để thưởng ngoạn cảnh đẹp trên mỗi cung đường.

Quá trình đi tour cùng con gái cũng rèn luyện sức bền cho bà, vì Thiên Thư là người hoạt động luôn tay luôn chân. Bà mô tả những chuyến đi với con ở độ tuổi U60, “như thép đưa vào lò nung”.

“Trên trời nắng, dưới đường sỏi, 5h sáng đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu là 8h30, hai mẹ con vào khách sạn, đi uống café, rồi con gái tìm được địa điểm đẹp trên mạng rủ mẹ đi tiếp. Đi với Thư ngắn ngày nhưng cuộc chơi nhiều và bào mòn sức khoẻ cũng nhiều, bù lại mình luyện sức bền”, bà khen, chấm cho con gái 10 ++ điểm sau mỗi lần song hành.

Nữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớnNữ thợ may U60 đam mê chạy xe phân khối lớn

Với bà, sự tự chủ là quan trọng nhất. “Hai mẹ con hai xe, tôi không phụ thuộc ỉ lại con gái, để chủ động quan sát đường. Nếu chở nhau thì không có cảm giác mình tự đến điểm đó”.

“Lần đầu, Thư cứ kêu mẹ tự chằng hành lý, tự lái. Tôi áp lực lắm vì sao con cứ bắt mình tự làm. Nhưng nếu không có những lần đó, giờ làm gì có những chuyến mẹ tự đi chơi, tự tìm hiểu, tự làm những gì mình thích”, bà nói. “Có con gái chở mẹ đi là quá tuyệt vời, nhưng tự mình làm mọi thứ vẫn tốt hơn”.

Bà Nguyệt trải lòng, kể cả trong cuộc sống cũng vậy, quan điểm của bà nếu không tự sống cho bản thân, cứ dựa vào con cái sẽ khiến các con hao hụt kinh tế. “Có những cái con không hợp mình, khung giờ không hợp, không chăm sóc cho mình được. Không phải thương con là chăm con quá mức, rồi khi mình bệnh ai chăm nó”. Chính vì vậy, bà tự hào nhờ cách nuôi dạy tự lập, cả ba cô con gái hiện tại tự chủ kinh tế, công việc ổn và có cuộc sống tốt.

Trong tương lai, bà Nguyệt cùng Thiên Thư đang lên kế hoạch đi xuyên Việt. Dự định của cặp mẹ con biker này là chuyến Sài Gòn - Hà Nội, sẽ thực hiện sớm nhất, khi nào cả hai mẹ con xếp được lịch rảnh trùng nhau.

Nữ biker U60 đam mê PKL, một mình một xe ôm cua chinh phục những cung đường khó
Hình ảnh cực "chiến" của bà Nguyệt trên sân tập.

Tin mới hơn

Băng giá, sa mạc và đường thử khắc nghiệt: Cách các hãng phát triển xe mới

Băng giá, sa mạc và đường thử khắc nghiệt: Cách các hãng phát triển xe mới

Đằng sau mỗi mẫu xe sản xuất thương mại là hàng năm trời thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt, nơi triết lý phát triển và mức độ đầu tư vào thẩm định quyết định chất lượng thực sự của sản phẩm.
Liệu xe điện Trung Quốc giá rẻ có 'biến mất' khi nước này đưa ra luật cấm mới?

Liệu xe điện Trung Quốc giá rẻ có 'biến mất' khi nước này đưa ra luật cấm mới?

Trung Quốc quyết tâm siết chặt quản lý ngành ô tô bằng cách cấm bán xe dưới giá thành và rút ngắn chu kỳ thanh toán cho nhà cung cấp nhằm chấm dứt cuộc chiến giá kéo dài và ổn định thị trường.
Tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán giảm so với năm ngoái

Tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán giảm so với năm ngoái

Năm 2026, thống kê của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin tức khác

Nissan Gravite ra mắt, MPV 7 chỗ cỡ trung hướng tới gia đình trẻ

Nissan Gravite ra mắt, MPV 7 chỗ cỡ trung hướng tới gia đình trẻ

Nissan Gravite vừa ra mắt tại Ấn Độ với cấu hình 7 chỗ ngồi trong thân xe dài dưới 4 mét. Phát triển trên nền tảng CMF A+, mẫu MPV này tập trung vào không gian linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và danh mục trang bị tương đối đầy đủ trong tầm giá.
Cảnh sát giao thông siết chặt kiểm tra xe khách trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Cảnh sát giao thông siết chặt kiểm tra xe khách trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của xe khách và duy trì cao điểm kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc.
Năm Ngọ kể chuyện con ngựa ở Già Lam cổ tự

Năm Ngọ kể chuyện con ngựa ở Già Lam cổ tự

Những ngày giáp Tết, Quốc lộ 1A đoạn qua Ngã Bảy (Cần Thơ) như chảy nhanh hơn thường lệ. Dòng xe xuôi ngược mang theo đủ thứ lo toan của một năm sắp khép lại: người về quê, người chuẩn bị rời quê, người dừng chân vội vã trước khi bước vào một hành trình mới. Giữa dòng chảy ấy, ngay trước sân Già Lam cổ tự có một con ngựa đứng lặng - không chuyển bước, không đổi hướng - qua bao mùa Xuân đến rồi đi.
Bản phối “độc bản” Lạc Hồng 900 LX màu ghi xám cực lạ của CEO GSM

Bản phối “độc bản” Lạc Hồng 900 LX màu ghi xám cực lạ của CEO GSM

Chiếc Lạc Hồng 900 LX của CEO GSM Nguyễn Văn Thanh vừa xuất hiện với diện mạo lạ mắt, giữa lúc mẫu SUV 5 tỷ đồng này rục rịch nhận đặt cọc.
Gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ

Gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc, phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm.
Phòng thí nghiệm hệ thống ADAS đầu tiên tại Trung Quốc đi vào hoạt động

Phòng thí nghiệm hệ thống ADAS đầu tiên tại Trung Quốc đi vào hoạt động

Trung Quốc vừa đưa vào vận hành phòng thí nghiệm ADAS “ba trong một” đầu tiên tại Trùng Khánh, hoàn toàn trong không gian kín.
Xem thêm