Hạnh phúc với giấc ngủ an lành sau nhiều năm thấp thỏm
Tháng 9/2025, Đà Nẵng bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Ngồi trong ngôi nhà mới xây ở xã miền núi Đức Phú, bà Nguyễn Thị Thạnh nở nụ cười mãn nguyện. Từ nay, bà Thạnh không còn cảnh tất bật chạy dột, không còn nỗi lo âu trên gương mặt.
“Cả đời tôi có mơ cũng không dám nghĩ có ngày được ở trong một ngôi nhà kiên cố, sạch sẽ thế này từ chương trình xóa nhà tạm, dột nát!”, bà Thạnh phấn khởi, nói.
Theo bà Thạnh, suốt 14 năm ròng rã trước đó, hai mẹ con bà phải sống trong nỗi thấp thỏm ngay trong chính ngôi nhà tạm đã xuống cấp trầm trọng. Ký ức về những mùa mưa cũ vẫn còn ám ảnh.
“Cứ đến mùa mưa là hai mẹ con lại lo khủng khiếp. Gió lùa vào lạnh, mưa thì dột khắp nhà, có khi ướt hết cả chỗ nằm. Đêm ngủ mà cứ giật mình, chỉ sợ một cơn gió mạnh thổi bay mái nhà…”, bà Thạnh bần thần, nhớ lại.
![]() |
| Tập đoàn FVG tài trợ xây dựng 10 căn nhà trị giá 600 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Thạnh. Ảnh: ĐV. |
Cuộc sống của hai mẹ con vốn đã khó khăn, chỉ trông vào công việc làm thuê bấp bênh. Gánh nặng cơm áo đã là quá sức, giấc mơ về một ngôi nhà vững chãi dường như quá xa vời…
Thế rồi, thông qua sự kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Phú, hoàn cảnh của bà đã được Tập đoàn FVG biết đến. Khoản hỗ trợ 60 triệu đồng được trao tận tay mẹ con bà Thạnh - đó là hy vọng, là sự khởi đầu cho một cuộc đời mới phía trước.
“Lúc cán bộ Mặt trận xã và công ty xuống khảo sát, báo tin sẽ hỗ trợ. Tôi không tin vào tai mình nữa. Cầm số tiền trên tay mà người tôi cứ run lên. Giờ đây, mưa to gió lớn mấy mẹ con cũng không còn sợ. Đêm đến, chúng tôi đã có được một giấc ngủ thật an lành”, bà Thạnh nói trong niềm vui vỡ òa.

![]() |
| Bàn giao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho hộ gia đình bà Trần Thị Minh Phương. Ảnh: PC Đà Nẵng. |
Câu chuyện của bà Thạnh không phải là cá biệt. Cách đó hơn 90km, trong một con hẻm nhỏ trên đường Pasteur, phường Hải Châu, ba chị em bà Trần Thị Minh Phương cũng đang tận hưởng niềm vui an cư.
Bà Phương, người phụ nữ đơn thân mang trong mình căn bệnh thần kinh tọa, không còn khả năng lao động. Ngôi nhà cũ là nỗi lo thường trực, mỗi mùa mưa bão là một lần gia cố trong vô vọng.
“Cứ nghe dự báo thời tiết có bão là cả nhà lại mất ăn mất ngủ. Nhà thì xuống cấp, chỉ sợ nó đổ ập xuống lúc nào không hay”, bà Phương nhớ lại.
Chính trong lúc khó khăn nhất như vậy, qua sự kết nối của chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho ba chị em bà Phương.
Bên cạnh đó, với sự góp sức của bà con lối xóm, một ngôi nhà tình nghĩa ấm cúng đã được dựng lên.
“Mấy chị em tui có nằm mơ cũng không nghĩ cuối đời lại được ở trong một ngôi nhà đàng hoàng, khang trang. Không có Nhà nước, không có các cô các chú hảo tâm, chắc cả đời này ba chị em vẫn cứ lo sợ mỗi khi trời trở gió”, bà Phương xúc động nói.
Hay như ở thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên, căn nhà cấp 4 vừa hoàn thành của bà Nguyễn Thị Nghị đã trở thành niềm vui chung của cả xóm. Mấy chục năm sống trong căn chòi tạm bợ, một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học, bà chưa bao giờ dám mơ về một mái ấm khang trang. Nhờ sự động viên của hàng xóm, bà làm đơn gửi Mặt trận xã. Và rồi, niềm vui vỡ òa khi bà nhận được thông báo hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự đóng góp vật liệu từ một doanh nghiệp địa phương.
Những câu chuyện của bà Thạnh, bà Phương, bà Nghị chỉ là 3 trong số hơn 12.000 câu chuyện hạnh phúc giữa đời thường đã được viết nên tại Đà Nẵng trong giai đoạn 2023-2025.

![]() |
| Bà Nguyễn Thị Nghị (cầm bảng) vui mừng đón nhận ngôi nhà đại đoàn kết. Ảnh: ĐVCC. |
Một chủ trương lớn và sức mạnh của sự đồng lòng
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã biến quyết tâm "xóa nhà tạm, nhà dột nát" thành một cuộc vận động sâu rộng, một phong trào của toàn dân với sức lan tỏa mạnh mẽ. Và kết quả thật đáng tự hào: Đà Nẵng đã về đích sớm, hoàn thành 100% kế hoạch với 12.298 căn nhà được xây mới và sửa chữa (7.257 nhà xây mới, 5.041 nhà sửa chữa).
Thành công này không phải là ngẫu nhiên, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân”. Đầu tiên, đó là quyết tâm chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đà Nẵng không chỉ thực hiện theo quy định của Trung ương mà còn chủ động nâng mức hỗ trợ cao hơn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt.
Mức hỗ trợ xây mới được nâng lên 100 triệu đồng/hộ (đối với người có công) và 80 triệu đồng/hộ (đối với hộ nghèo), cao hơn đáng kể so với mức chung. Sự tiên phong này đã tạo ra một cú hích mạnh mẽ, lan tỏa niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân.
Trong sự thành công ấy, không thể không nhắc đến vai trò kết nối, vận động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Họ chính là những "nhịp cầu" bền bỉ, không quản ngại khó khăn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, nắm bắt hoàn cảnh. Và quan trọng nhất là cán bộ Mặt trận đã vận động những tấm lòng hảo tâm với những phận đời cơ cực, sống trong nỗi lo lắng khi nhà xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.
Bà Nguyễn Thị Xuân Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Phú, người trực tiếp kết nối giúp đỡ cho gia đình bà Thạnh, chia sẻ: “Khi đi vận động, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng mỗi một sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp đều đang trực tiếp thay đổi một số phận. Nhìn thấy nụ cười của bà con khi nhận nhà mới, mọi mệt mỏi của chúng tôi đều tan biến”.
Ông Vũ Cao Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển FVG Land (thuộc Tập đoàn FVG), cho biết, ngay khi nhận được lời kêu gọi, đơn vị đã quyết định tài trợ xây dựng 10 căn nhà trị giá 600 triệu đồng. “Với phương châm phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng, chúng tôi xem việc đóng góp cho an sinh xã hội là một phần sứ mệnh. Đây cũng là lời tri ân của FVG đối với vùng đất mà chúng tôi đang đầu tư và gắn bó,” ông Giang khẳng định.
Dưới góc độ chuyên gia, ông Lâm Ngọc Thành An - nhà xã hội học tại Đà Nẵng, nhận định: “Chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" giúp củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền, tăng cường sự gắn kết xã hội. Khi người dân cảm thấy được quan tâm, họ sẽ thêm tin yêu và đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển chung. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững”.
Thật vậy, một ngôi nhà mới không chỉ giúp che mưa, che nắng mà quan trọng nhất là giúp các hoàn cảnh được giúp đỡ có niềm tin vào tương lai. Từ nay, bà Thạnh có thể yên tâm làm lụng, bà Phương có thể tập trung cho chữa bệnh, các con của bà Nghị có thể vững bước tới trường.
Bà Trần Thị Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chia sẻ đầy tâm huyết: “Chúng tôi mong muốn mỗi ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ mang lại chỗ ở an toàn, mà còn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về sức mạnh của tình đoàn kết cộng đồng, nghĩa đùm bọc, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”.
Tại Hội nghị tổng kết chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết, khi đó là Chủ tịch UBND thành phố, (từ ngày 6/9/2025 là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã khẳng định tầm vóc của chương trình: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là tình cảm, là sự tri ân gửi đến gia đình chính sách người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Thành phố Huế hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
TS. Nguyễn Viết Chức: “Xóa nhà tạm không có nghĩa là làm tạm bợ”
Tin tức khác
[Infographic] Kết quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát


