Bộ đội cứu giúp Nhân dân như chính người thân của mình
Từ đêm 19.11 đến sáng 21.11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã điều động 5 đoàn công tác tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, 63 xe ô tô, 22 xuồng cao tốc, nhiều trang thiết bị và nhu yếu phẩm xuyên đêm tiếp cận vùng ngập nặng.
Hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nguồn hỗ trợ khẩn cấp gồm 60 thùng lương khô, 60 thùng mì tôm, 100 thùng nước lọc cùng vật chất cứu hộ trị giá hơn 500 triệu đồng đã được trao tận tay bà con.
![]() |
| Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu hộ Nhân dân tại phường Tây Nha Trang. Ảnh: ĐVCC. |
Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4, trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp Nhân dân, cho biết: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên, với tinh thần “cứu giúp Nhân dân như chính người thân của mình”, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất, đồng thời kịp thời trao tận tay bà con các nguồn hỗ trợ thiết yếu”.
![]() |
| Hội Phụ nữ Lữ đoàn 957 chung tay hỗ trợ Nhân dân. Ảnh: ĐVCC. |
Chung tay mang thực phẩm đến Nhân dân
Tại Đắk Lắk, trong 2 ngày 20 và 21.11, Ban Vận động cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tại trụ sở nhiều tấn hàng hóa là các nhu yếu phẩm thiết yếu (bánh mì, sữa, bánh chưng, cơm nắm, xúc xích, nước uống, mì tôm, lương khô…) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, tổ chức và đã kịp thời vận chuyển hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
Tính đến 18h ngày 21.11, Ban Vận động đã tiếp nhận và vận chuyển kịp thời 5 xe hàng hóa là các nhu yếu phẩm thiết yếu đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
“Chúng tôi coi việc giúp đỡ bà con lúc hoạn nạn là trách nhiệm và cũng là tình cảm. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ chúng tôi thể hiện tinh thần xung kích, góp phần cùng lực lượng vũ trang và các đoàn thể giúp bà con vượt qua khó khăn”, anh Xuân Hùng, đoàn viên thanh niên có mặt phân bổ và vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con Nhân dân tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ.
Bà Võ Thị Kim Oanh - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội, cho biết: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành của đồng bào, đồng chí, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Để tiếp tục kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, đơn vị rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm ủng hộ.



![]() |
| Các đoàn thể phân bổ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con Nhân dân. Ảnh: ĐVCC. |
Tại Khánh Hòa, trong những ngày mưa lũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trở thành “hậu phương” vững chắc. Hội vận động mạnh thường quân cung cấp nhu yếu phẩm, trực tiếp nấu ăn và chuẩn bị hàng nghìn suất cơm nóng cho bà con vùng ngập, bệnh nhân các bệnh viện và lực lượng cứu hộ.
Những bữa cơm nóng hổi, những chai nước, hộp sữa, chiếc khăn khô… đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân và lực lượng cứu hộ thêm vững vàng vượt qua gian khó.
Ngày 21.11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên người dân vùng ngập xã Diên Thọ, Khánh Hòa.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ: “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chia sẻ sâu sắc với tỉnh Khánh Hòa, hệ thống Mặt trận địa phương và toàn thể Nhân dân các vùng bị ngập lụt. Mong muốn sau khi mưa ngớt, nước rút, các cấp chính quyền, Mặt trận tỉnh, xã nhanh chóng tập trung công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt”.
Dịp này, gần 300 thùng nhu yếu phẩm đã được trao tận tay người dân xã Diên Thọ. Hình ảnh lãnh đạo Mặt trận trực tiếp đến vùng lũ, lắng nghe, chia sẻ và trao quà đã tạo sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên người dân. Ảnh: MẶT TRẬN. |
Có thể thấy, trong cơn lũ dữ, sự hiện diện của bộ đội, đoàn viên, hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc… đã khẳng định truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
Những bữa cơm nóng, những thùng mì, hộp sữa,... không chỉ cứu đói, cứu lạnh mà còn sưởi ấm tinh thần người dân giữa dòng nước lũ.
Miền Trung vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, rất cần sự chung tay của các đoàn thể và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, người dân vùng lũ để sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Đọc nhiều
Tin tức khác
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
Sẵn sàng nhường trụ sở công an, quân đội cho dân tránh lũ
Trung ương Đoàn Thanh niên chia sẻ khó khăn với thầy cô, học sinh vùng lũ TP. Huế
Phát huy truyền thống đại đoàn kết, xây dựng Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc
Gắn kết nghĩa tình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Lâm Đồng



