| Người đàn ông bị rắn hổ mang cắn và tấm lòng nhà hảo tâm Không văn nghệ, không thả bóng bay ở lễ khai giảng |
![]() |
| Người đàn ông sẵn sàng đi hiến máu cứu bệnh nhân mắc trọng bệnh trong khi đang chăm vợ ốm nặng trong bệnh viện. Ảnh: FB N.L |
Trên mạng xã hội hiện đang chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông quê ở Bắc Giang sẵn sàng đi hiến máu để giúp đỡ cho một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện thực hiện ca phẫu thuật ở Bệnh viện Phổi Trung ương.
Một tài khoản có tên là N.L chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Bạn ấy đi chăm bệnh. Bệnh nhân là vợ, bệnh nặng phải nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương. Đối diện giường vợ bạn ấy là một bệnh nhân nam 50 tuổi là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở Sơn La. Bệnh trọng cần phải mổ, nhà không có tiền.
Khi nghe bác sỹ nói cần có ít nhất 3 bịch máu mới đủ điều kiện mổ, cậu con giai rưng rưng bảo đành đưa bố về. Chẳng bàn mà đồng lòng, anh chồng xung phong hiến máu, cô vợ động viên rằng anh khỏe mạnh giúp người ta. Chiều cô vợ tự phục vụ mình để chồng thuê xe ôm sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiến máu. Chiều muộn, xong việc bạn ấy trở về, vui vẻ ăn ngon lành suất cơm bệnh viện lạnh tanh.
Cậu con giai bệnh nhân được tặng máu, rụt rè cầm tờ 500 cuộn tròn, lí nhí em biếu anh. Bạn ấy lắc đầu, ân cần bảo, "có gì đâu anh giúp mà". Khi hỏi cháu cho bao nhiêu, bạn ấy cười bảo: Lần đầu tiên cháu đi hiến máu hỏi họ bảo có ba mức, cháu bảo cháu cho mức cao nhất. Thương cô ạ. Thôi, thêm chút của cháu là mai bố em ấy được mổ.
Cuộc đời thật đẹp. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với vợ chồng bạn ấy và gia đình người bệnh nghèo”.
Sau khi được chia sẻ, câu chuyện về người đàn ông tốt bụng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người tán dương và nể trọng trước hành động đẹp của người đàn ông đi chăm vợ ốm tại bệnh viện. Cuộc sống dù nhiều khó khăn nhưng vẫn thật đẹp khi có những “hạt mầm” tử tế như này.
Một cư dân mạng chia sẻ: “Ở đâu đó vẫn có người tốt. Việc làm của người đàn ông đúng là nghĩa cử cao đẹp. Cảm ơn anh đã đem lại cho cuộc đời này những nụ cười nhân ái. Hy vọng sẽ còn có nhiều người sẵn sàng chia sẻ với người khác trong lúc khó khăn hơn nữa”.
Còn bạn thấy thế nào?
Hai người đang đèo nhau đi trên đường trong đêm qua (28/7) ở TP. Thái Nguyên. Một chiếc xe máy gần đó bất ngờ nổ ... |
Dịch bệnh Covid-19 đã khiến rất nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh, cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc hoặc tạm thời ... |
Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 27/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 24,3 triệu, hơn 828 ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ
VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ
Tin tức khác
Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao
Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu
Xã rác - có phải lỗi chính tả không?
BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”
Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"
