Tròn 10 năm gắn bó với công việc biên tập viên tại Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV (gọi tắt là SCTV) – một trong những đơn vị hàng đầu về truyền thông và viễn thông tại Việt Nam, tôi luôn cảm nhận rõ sự chăm lo, đồng hành và sẻ chia của công đoàn đối với người lao động. Với tôi, ở SCTV, chuyện gì khó đã có công đoàn đứng bên cạnh.
Cảm ơn công đoàn – nơi đã giữ tôi lại khi mọi thứ muốn gục ngã

Sân chơi sáng tạo – nơi gắn kết người lao động

Thật không quá chút nào khi nhận xét như vậy về môi trường làm việc nơi đây. Có được điều này, một phần quan trọng là nhờ những quyết sách từ Ban Giám đốc, nhưng hơn hết chính là sự tận tâm, kịp thời lắng nghe và hành động của Công đoàn SCTV đối với đời sống đoàn viên, người lao động. Công đoàn không chỉ là “cầu nối” giữa lãnh đạo và nhân viên, mà còn là điểm tựa tinh thần để mỗi người yên tâm cống hiến.

Tôi nhớ mãi thời điểm cuối tháng 7 năm 2021, khi dịch Covid-19 lên đến đỉnh điểm tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vì đặc thù lĩnh vực hoạt động, SCTV buộc phải duy trì phát sóng 24/24, bất kể khó khăn nào. Chúng tôi chia nhau “cắm trại” tại công ty, biến nơi làm việc thành mái nhà tạm thời.

Ở SCTV, chuyện gì khó có công đoàn
Tham gia hiến máu nhân đạo tại công ty. Ảnh: ĐVCC

Ngày ấy, tôi còn độc thân, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, đã xung phong cùng hai đồng nghiệp nữ trực tại công ty, tổng cộng có ba chị em. Thời gian ấy tuy gian khó nhưng lại để lại những kỷ niệm thật đặc biệt. Chúng tôi tự mang theo mùng mền, quần áo, thuốc men, và cả tinh thần sẵn sàng đối diện thử thách.

Nhưng thật may mắn, chúng tôi không bao giờ cảm thấy đơn độc. Công đoàn cùng Ban Giám đốc đã lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho anh chị em. Chiếc tủ lạnh ở văn phòng luôn đầy ắp sữa chua, nước giải khát; bàn làm việc lúc nào cũng có trà, cà phê; còn trên nhóm chat nội bộ thì thường xuyên vang lên những câu hỏi ấm lòng: “Có ai cần thuốc hạ sốt, Vitamin C không?”.

Phó Tổng giám đốc mỗi lần đi ngang qua phòng lại ghé hỏi: “Cơm có ngon không? Có khó khăn gì không?”, rồi động viên chúng tôi cố gắng cùng công ty và đất nước vượt qua giai đoạn cam go ấy.

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, tôi mới thấy hết sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của một tập thể biết nương tựa vào nhau. Công đoàn lúc ấy không chỉ lo cái ăn, cái mặc, mà còn gieo vào lòng người lao động niềm tin: chỉ cần đồng lòng, chúng ta sẽ đi qua giông bão.

Là công ty truyền thông, SCTV luôn đề cao tính sáng tạo và tinh thần đổi mới. Công đoàn đã khéo léo đưa tinh thần ấy vào đời sống tập thể bằng cách phát động nhiều sân chơi phong phú như: Nét đẹp lao động SCTV, Sắc màu Áo dài SCTV, hay các cuộc thi sáng tác ảnh, clip ngắn.

Ở SCTV, chuyện gì khó có công đoàn
Tham gia cuộc thi Sắc màu áo dài SCTV. Ảnh: ĐVCC

Những cuộc thi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất lại tạo nên một diễn đàn để người lao động bày tỏ suy nghĩ, tình yêu nghề nghiệp và cả tâm tư nguyện vọng. Từ hình ảnh người kỹ thuật viên miệt mài bên sợi cáp quang, đến bóng dáng nữ biên tập viên cặm cụi bên màn hình dựng, mỗi tác phẩm dự thi đều phản ánh rõ nét niềm tự hào về công việc mình đang làm.

Phần thưởng cho các cuộc thi không chỉ dừng lại ở những hiện vật, mà còn là sự khích lệ tinh thần to lớn. Đây cũng là cách để công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, lắng nghe khó khăn của đoàn viên, từ đó có sự hỗ trợ thiết thực. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi và cảm nhận rõ, sau mỗi hoạt động, sự gắn kết giữa các phòng ban, chi nhánh lại thêm bền chặt.

Chung tay vì cộng đồng – nét đẹp SCTV

Ở SCTV, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Công đoàn triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất chính là hiến máu nhân đạo. Mỗi lần phát động, hàng trăm cán bộ nhân viên từ các phòng ban, chi nhánh, kỹ thuật viên, biên tập viên đều nhiệt tình hưởng ứng. Có người đã hiến máu hơn 40 lần, coi đó như trách nhiệm và niềm vui.

Bản thân tôi cũng đã tham gia 7 lần hiến máu trong 10 năm qua. Với chúng tôi, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn trở thành một nét văn hóa của SCTV – nơi người lao động không chỉ làm việc vì bản thân, mà còn vì cộng đồng.

Song song đó, công đoàn và Ban lãnh đạo công ty còn tổ chức nhiều chương trình mang tính nhân văn và lan tỏa rộng rãi. Năm 2015, hội thao toàn công ty được tổ chức thành công, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, bồi đắp tinh thần đoàn kết.

Năm 2016, đoàn cán bộ SCTV trực tiếp đến Quảng Bình cứu trợ đồng bào vùng lũ. Gần đây, công ty còn trao hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của công đoàn trong việc nuôi dưỡng tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Ở SCTV, chuyện gì khó có công đoàn
Bữa cơm mùa dịch tại công ty. Ảnh: ĐVCC

Nói về công đoàn SCTV, tôi nghĩ ngay đến hai chữ: chỗ dựa. Bởi dù là chuyện lớn hay nhỏ, công đoàn đều có mặt kịp thời. Từ những suất ăn trong mùa dịch, đến các suất học bổng cho con em người lao động học giỏi; từ khoản hỗ trợ khi ốm đau, hiếu hỷ, đến việc tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng… tất cả đều được tính toán chu đáo.

Công đoàn còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của anh chị em. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Trung thu hay Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng tôi đều nhận được những món quà ý nghĩa, kèm theo lời chúc chân tình. Điều ấy khiến mỗi đoàn viên đều cảm thấy mình được trân trọng và gắn bó lâu dài hơn với công ty.

Với riêng tôi, sau 10 năm làm việc, SCTV không chỉ là nơi để lao động, mà còn là “ngôi nhà thứ hai”, nơi tôi có thêm những người đồng nghiệp thân thiết như anh em ruột thịt. Và trong “ngôi nhà” ấy, công đoàn chính là người bạn đồng hành, luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía câu nói: “Ở SCTV, chuyện gì khó có công đoàn”. Từ những ngày chống dịch đầy gian khổ, đến những sân chơi sáng tạo rực rỡ sắc màu, từ những giọt máu tình nguyện đến những chuyến đi cứu trợ đồng bào vùng lũ…, tất cả đều in đậm dấu ấn công đoàn.

Tôi tin rằng, với sự đồng hành chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và Công đoàn, với sự đoàn kết của tập thể người lao động, SCTV sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành truyền hình cáp và viễn thông, mà còn trở thành môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi nhân viên đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cống hiến.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Trong ngôi trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (TP. Hồ Chí Minh), tập thể giáo viên luôn nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Quách Kiện Sanh như một điểm tựa vững vàng. Thầy không chỉ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thầy cô mà còn là người đồng hành sẻ chia trong những lúc khó khăn, mang lại sự an tâm để mỗi giáo viên thêm yêu nghề, gắn bó với mái trường.
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh) còn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp, là người “giữ lửa” trong mọi phong trào và hoạt động tập thể. Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành Giáo dục, chị đã khẳng định bản lĩnh của một nhà giáo giỏi chuyên môn, đồng thời là cán bộ Công đoàn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết.
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, “gia đình” luôn là hai chữ thiêng liêng và gần gũi nhất. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, là điểm tựa vững chắc để mỗi bước đường đời thêm vững vàng. Thế nhưng, trong công việc và trong tập thể, tôi nhận ra rằng mình may mắn có thêm một “gia đình lớn” khác – đó chính là tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tin tức khác

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Trong hành trình gieo mầm tri thức, những người thầy, người cô luôn lặng lẽ hy sinh để chăm lo cho học trò. Nhưng song hành cùng họ còn có những cán bộ công đoàn – những “người giữ lửa” thầm lặng, vừa đứng lớp vừa chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng nghiệp. Ở Trường Mầm non Hương Sen (TP. Hồ Chí Minh), hình ảnh cô giáo Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là minh chứng sinh động cho vai trò ấy: tận tụy, trách nhiệm và giàu yêu thương, luôn tiếp thêm tinh thần, lan tỏa nghị lực đến đồng nghiệp và cộng đồng.
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành (TP. HCM), công đoàn không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong mọi hoạt động. Với phương châm “Vì hạnh phúc, an toàn và sự phát triển của đoàn viên”, công đoàn đã và đang góp phần kiến tạo một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi thầy cô giáo có thể yên tâm gắn bó và cống hiến.
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Giữa bộn bề công việc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) luôn tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tổ chức Công đoàn. Từ những giọt nước mắt sẻ chia khi đoàn viên gặp hoạn nạn, đến niềm vui đoàn tụ trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, tất cả đã tạo nên vòng tay ấm áp, tiếp thêm nghị lực để mỗi người yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Lê Văn Hưu (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, công đoàn còn là nơi gắn kết, sẻ chia và khơi dậy tinh thần nhân ái. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, công đoàn đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, giàu nhân văn, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công đoàn ngành giáo dục thành phố.
Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức Công đoàn Việt Nam còn là mái nhà chung ấm áp, nơi người lao động luôn tìm thấy sự sẻ chia và chỗ dựa vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Từ những chương trình truyền thống như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” cho đến các mô hình sáng tạo như “Siêu thị 0 đồng”, “Triệu phần quà – Cảm ơn người lao động”, Công đoàn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Trong suốt chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Tây Ninh), bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, Hội đồng quản trị, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thì Công đoàn luôn là một tổ chức không thể thiếu. Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn đồng hành” của hàng ngàn công nhân, người lao động.
Xem thêm