Ở nơi này, chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là anh chị em, là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong từng khoảnh khắc. Và một trong những kỷ niệm đẹp nhất, khiến tôi càng thêm yêu mến tổ chức Công đoàn, chính là “Ngày hội gia đình” nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, năm 2025.
Ngay từ khi Ban Chấp hành Công đoàn phát động hội thi “Món ngon gia đình”, không khí trong trường đã trở nên rộn ràng, háo hức hơn bao giờ hết. Mỗi tổ, mỗi khối đều say sưa bàn bạc, ai cũng mong muốn mang đến một mâm cơm vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
Để tạo điều kiện thuận lợi, công đoàn đã hỗ trợ mỗi tổ hai triệu đồng: một phần dành cho việc mua món ăn theo menu chung để đảm bảo tính thống nhất, một phần để các tổ tự do sáng tạo, thể hiện sự khéo léo và màu sắc riêng. Thế là, những buổi trưa quen thuộc trong phòng giáo viên bỗng hóa thành những phiên “hội ý” nhỏ, nơi tiếng cười xen lẫn tiếng tranh luận, tạo nên bức tranh sinh động và ấm áp.
![]() |
| Ngày hội Ẩm thực gia đình do công đoàn trường tổ chức. Ảnh: ĐVCC |
Đến ngày hội, sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học như khoác lên mình một tấm áo mới. Những bộ đồng phục ngoại khóa xanh thắm khiến cả không gian tràn đầy sức sống. Mỗi tổ khối tất bật chuẩn bị: nào chén, dĩa, khăn trải bàn; nào rau củ, gia vị; có tổ cầu kỳ mang theo hoa trang trí, có tổ cẩn thận chuẩn bị đến từng chiếc muỗng. Không khí náo nức, rộn rã chẳng khác nào một ngày Tết.
Mùi thơm từ những nồi nước dùng, chảo xào lan tỏa khắp sân trường, hòa quyện với tiếng nói cười, khiến nơi đây trở thành một gian bếp lớn của đại gia đình. Tôi nhìn đồng nghiệp – những thầy cô hằng ngày gắn bó với phấn trắng bảng đen – nay bỗng hóa thân thành những “nghệ nhân” ẩm thực. Người chăm chút nêm nếm, người cắt tỉa rau củ, người vừa làm vừa trêu chọc nhau:
– “Coi chừng mặn quá, ăn là khát nước đó nha!”
– “Nhanh lên, sắp đến giờ rồi!”
Những tiếng cười giòn tan đã xua tan bao mệt mỏi, để lại niềm hứng khởi lan tỏa.
Ấn tượng nhất đối với tôi là phần thuyết trình. Đại diện các tổ, bằng giọng nói chân thành, đã kể những câu chuyện rất riêng gắn với từng món ăn. Có tổ chọn canh chua cá lóc, gợi nhớ bữa cơm quê nhà bên bến sông. Có tổ mang đến lẩu gà lá é, ví von như sự sum vầy ấm áp của tập thể. Có tổ chọn bánh xèo vàng giòn, coi tiếng “xèo xèo” vui tai như tiếng cười sảng khoái trong giờ giải lao. Những lời kể giản dị ấy khiến nhiều người, trong đó có tôi, bất giác cay sống mũi. Thì ra, mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện, một tình cảm, một ký ức gắn bó thân thương.
Cô Vũ Thị Lan Anh - Tổ trưởng Công đoàn khối 3, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Ngày hội gia đình không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để gắn kết thầy cô, để ai cũng cảm nhận được tinh thần đoàn kết, thương yêu. Đằng sau những mâm cơm hôm nay chính là sự sẻ chia, là hơi ấm của tình đồng nghiệp”.
Ban giám khảo hôm ấy, ngoài đại diện công đoàn, còn có các thầy cô trong Ban giám hiệu. Lãnh đạo nhà trường bày tỏ: “Điều làm chúng tôi xúc động không chỉ là món ăn ngon, mà còn là câu chuyện, tình cảm các thầy cô gửi gắm. Đây thực sự là một ngày hội đúng nghĩa của tinh thần đoàn kết”.
Khi phần thi khép lại, Ban giám khảo công bố giải thưởng. Niềm vui hân hoan tràn ngập sân trường, nhưng trong thâm tâm mỗi người, chiến thắng lớn nhất chính là sự kết nối, là tình cảm thêm bền chặt. Sau phần trao giải, chúng tôi cùng ngồi lại bên nhau, thưởng thức món ăn của nhau, nâng ly chúc mừng, chuyện trò rộn rã. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa các khối, các tổ gần như tan biến, nhường chỗ cho tình cảm thân thiết, sự thấu hiểu và đồng hành.
![]() |
| Những món ngon được công đoàn viên chế biến và trình bày trong hội thi. Ảnh: ĐVCC |
Cô Hà Thị Huyền Trang xúc động chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới có một ngày được sống trong bầu không khí vui vẻ như vậy. Tôi cảm giác như trở lại tuổi thơ trong những bữa cơm sum vầy với đại gia đình. Công đoàn thực sự đã tạo ra một kỷ niệm rất đẹp”.
Ngày hội khép lại khi bóng chiều dần buông, nhưng dư âm thì vẫn còn mãi. Trên đường trở về, lòng tôi rộn ràng niềm vui và thêm một lần thấm thía rằng: Công đoàn không chỉ chăm lo quyền lợi đoàn viên, mà còn biết cách mang đến những khoảnh khắc sẻ chia, yêu thương, làm giàu thêm đời sống tinh thần.
Với tôi, “Ngày hội gia đình” năm 2025 không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là một dấu ấn sâu đậm. Đó là kỷ niệm đẹp để mỗi lần nhớ lại, tôi thấy thêm yêu nghề, yêu trường và tự hào vì được là một phần của mái nhà Nguyễn Thái Học. Bởi hơn hết, tôi tin rằng: trong vòng tay công đoàn, chúng tôi luôn tìm thấy tình yêu thương, sự đồng hành và một gia đình lớn để gắn bó suốt đời.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ
Kết quả chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025
Hơn 2 triệu đoàn viên cùng chung mâm “cơm Công đoàn”
Tin tức khác
Bí quyết đưa luật tới từng phân xưởng của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa
Khi giờ nghỉ trưa của công nhân trở thành "giờ học luật"
[Trực tiếp]: Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội 2024
Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp người lao động ở Huế khắc phục bão lũ
Trực tiếp: Lễ công bố định hướng phát triển Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận

