| Người cán bộ công đoàn tâm huyết |
Người gieo niềm tin
Nếu ví người thầy là người gieo chữ thì người cán bộ công đoàn chính là người gieo niềm tin, mang đến sự an tâm để mỗi người có thể sống, làm việc và cống hiến hết mình. Trong bối cảnh đất nước đổi mới, ngành Giáo dục gánh trên vai sứ mệnh “trồng người” trong kỷ nguyên hội nhập, công đoàn càng có ý nghĩa quan trọng - không chỉ bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp cho giáo viên mà còn là bệ đỡ tinh thần, giúp mỗi thầy cô vượt qua khó khăn để gắn bó dài lâu với sự nghiệp.
Ở Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc, cái tên Quách Kiện Sanh – Chủ tịch Công đoàn trường đã trở thành biểu tượng của tinh thần ấy. Với đồng nghiệp, thầy không chỉ là người lãnh đạo công đoàn mà còn là điểm tựa tin yêu, người gieo niềm tin vào tình đồng nghiệp và sức mạnh tập thể.
![]() |
| Thầy Sanh nêu ý kiến khi tham gia một cuộc hội thảo. Ảnh: ĐVCC |
Xuất thân từ một gia đình lao động giản dị, thầy Sanh bước vào nghề giáo với tâm thế của người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn xây dựng một tập thể nhân ái, gắn bó. Bước ngoặt đến khi thầy được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Với thầy, đó là niềm vinh dự nhưng đồng thời là gánh nặng trách nhiệm. Thầy tâm niệm: “Người cán bộ Công đoàn phải vừa có tâm, vừa có tầm. Có tâm để đồng cảm, có tầm để dẫn dắt tập thể”.
Để tròn vai trò ấy, thầy Sanh không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật lao động, kỹ năng thương lượng tập thể, kỹ năng tổ chức phong trào. Thầy hiểu rằng cán bộ Công đoàn muốn được tin yêu thì trước hết phải am hiểu luật, phải dám đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đồng nghiệp.
Trong nhiều cuộc họp, thầy Sanh luôn thẳng thắn kiến nghị các chính sách: từ phụ cấp đứng lớp, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản cho đến ngày nghỉ phép. Cô Phạm Thanh Tuyến chia sẻ: “Thầy Sanh nói ít làm nhiều, luôn kiên trì đấu tranh để quyền lợi giáo viên được đảm bảo. Nhờ đó, chúng tôi cảm thấy an tâm và có thêm động lực gắn bó với nghề”.
Không chỉ vậy, thầy Sanh còn tổ chức các thỏa thuận với bệnh viện, phòng khám để thầy cô được chăm sóc sức khỏe ưu đãi. Thầy cùng Ban Chấp hành Công đoàn duy trì các hoạt động giao lưu, dã ngoại, hội thao, văn nghệ, đồng diễn thể dục, họp mặt ngày 8/3 và 20/11… Tất cả tạo nên một không khí gắn kết, nơi thầy cô coi công đoàn như mái nhà thứ hai.
Thầy Sanh thường tâm niệm: “Người giáo viên chỉ có thể dạy tốt khi họ hạnh phúc”. Chính vì thế, mỗi khi có giáo viên gặp khó khăn, thầy không chỉ hỗ trợ pháp lý mà còn là người lắng nghe, sẻ chia. Đồng nghiệp nhìn thấy ở ông hình ảnh một lãnh đạo gần gũi, giản dị, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.
Người đồng hành trong những lúc gian khó
Nếu như công đoàn được ví là “ngôi nhà chung” thì thầy Quách Kiện Sanh chính là người giữ lửa, mang hơi ấm tình đồng nghiệp đến từng giáo viên trong những thời điểm khó khăn nhất.
Vào dịp Tết, Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B dưới sự dẫn dắt của thầy Sanh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Các phần quà Tết, những chuyến “xe 0 đồng” đưa thầy cô về quê ăn Tết, hay chương trình Phiên chợ nghĩa tình… tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu nặng. Cô Phạm Thanh Tuyến xúc động nói: “Tôi nhiều năm không dám về quê vì chi phí quá cao. Nhờ công đoàn, tôi được đoàn tụ với gia đình, đó là niềm hạnh phúc mà tôi mãi biết ơn”.
![]() |
| Tặng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC |
Không chỉ chăm lo dịp lễ Tết, thầy Sanh còn là chỗ dựa vững vàng khi đồng nghiệp gặp biến cố. Năm 2023, bố thầy Hồ Văn Phước, một giáo viên trẻ – bị bệnh nặng. Với đồng lương ít ỏi, chi phí điều trị vượt ngoài khả năng của thầy. Chính thầy Sanh đã đứng ra kêu gọi quyên góp, vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Nhờ đó, bố thầy Phước hồi phục, còn thầy Phước có thể yên tâm trở lại bục giảng. Câu chuyện ấy được nhiều thầy cô nhắc lại như minh chứng cho tình đồng nghiệp thắm thiết mà công đoàn mang lại.
Không ít lần, khi đoàn viên gặp chuyện buồn trong gia đình, thầy Sanh lại có mặt, động viên và sẻ chia. Với thầy, công đoàn không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi mà còn là mái nhà chung để ai cũng cảm thấy được chở che. Chính sự gần gũi, chân thành và gương mẫu đã khiến thầy Sanh được đồng nghiệp tin yêu. Cô cô Trần Thị Mỹ Lệ chia sẻ: “Thầy Sanh không chỉ nói mà luôn làm cùng chúng tôi. Nhiều khi thầy còn tự tay sửa bàn ghế, dọn lớp, vận động xin trang thiết bị giảng dạy. Thầy làm bằng trái tim, nên đồng nghiệp càng nể phục”.
Hình ảnh thầy Sanh là sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh lãnh đạo và sự giản dị, chân thành. Thầy vừa là người tổ chức, vừa là người thực hiện, dám đi đầu nhưng cũng sẵn sàng lùi lại để đồng nghiệp tỏa sáng.
Những hoạt động công đoàn dưới sự dẫn dắt của thầy không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn thắp lên niềm tin, giúp giáo viên yên tâm cống hiến. Nhờ thầy mà Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B thực sự trở thành “giữ lửa tình đồng nghiệp”, nơi mỗi giáo viên cảm thấy được trân trọng và yêu thương.
Câu chuyện về thầy Quách Kiện Sanh không chỉ là bản ghi chép về một cán bộ công đoàn mẫu mực mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sẻ chia và trách nhiệm. Thầy chính là minh chứng cho câu nói: “Người lãnh đạo đích thực không phải là người đi trước để được tôn vinh mà là người dám bước sau để chăm lo cho hạnh phúc của người khác”.
Đọc nhiều
Tin tức khác
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương
Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

