“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” – tình người Việt Nam vốn nhân hậu, mỗi người một chút sẻ chia để làm vơi đi gánh nặng của người khác. Với đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, “Vòng tay Công đoàn” chính là điểm tựa kịp thời, giúp lau khô những giọt nước mắt và mang đến niềm tin lớn lao để họ vững bước trước số phận.
Công đoàn bệnh viện luôn quan tâm tìm hiểu những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những nhân viên chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, tổ chức vận động tập thể ủng hộ, đồng thời đề xuất công đoàn ngành tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đoàn viên có kinh phí điều trị và an tâm công tác.
![]() |
| Trao tặng căn nhà tình nghĩa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre năm 2023. Ảnh: ĐVCC |
Bà Phạm Lâm Lạc Thư - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan niệm, chăm lo cho đoàn viên trong lúc khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình đồng nghiệp. Mỗi khi có đoàn viên gặp biến cố, công đoàn đều kêu gọi tập thể chung tay, để họ không cảm thấy đơn độc”.
Theo bà Lạc Thư, có biết bao trường hợp khiến nhiều người xúc động. Điển hình như đôi vợ chồng cùng làm trong bệnh viện, người vợ không may mất vì tai nạn giao thông trên đường đi làm, người chồng bị gãy tay, để lại hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Trước hoàn cảnh đau thương ấy, công đoàn bệnh viện đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên quyên góp, chăm lo để gia đình vượt qua biến cố, để các em nhỏ tiếp tục đến trường.
Không chỉ dừng ở đó, công đoàn bệnh viện còn phối hợp Ban Giám đốc chăm lo toàn diện cho đoàn viên: xây dựng quỹ thăm hỏi, hỗ trợ ốm đau, khó khăn; động viên, tặng quà dịp lễ Tết. Mỗi khi có đoàn viên hoặc thân nhân đau ốm, hiếu hỷ, công đoàn đều có mặt chia sẻ. Hơn 20 năm gắn bó với bệnh viện, nhiều cán bộ công đoàn đã chứng kiến hàng trăm cuộc thăm hỏi, hỗ trợ đầy ấm áp, để mỗi người lao động cảm nhận rõ ràng rằng họ không hề đơn độc.
![]() |
| Bàn giao căn nhà "Đại đoàn kết" tại huyện Mộc Hóa, Long An năm 2023. Ảnh: ĐVCC |
Đặc biệt, trong những trận bão lũ lịch sử miền Trung, miền Bắc, công đoàn bệnh viện đã kịp thời phát động quyên góp, chỉ trong một tuần đã gửi gần trăm triệu đồng đến tận tay đồng bào vùng lũ. Nghĩa cử ấy càng tô đậm truyền thống đoàn kết, nhân ái của tập thể thầy thuốc nơi đây.
Song hành cùng việc chăm lo đời sống tinh thần, Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều năm qua đặc biệt chú trọng chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Đây là hoạt động nhân văn, thiết thực, mang lại cơ hội an cư cho những người lao động nghèo – những người vốn chỉ dám mơ ước về một mái nhà nhỏ kiên cố.
Theo đồng chí chủ tịch công đoàn bệnh viện, đơn vị luôn xác định, có mái nhà ổn định thì người lao động mới an tâm lập nghiệp, toàn tâm cống hiến cho công việc. Chính vì vậy, chương trình Mái ấm Công đoàn được duy trì liên tục, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và cả những tấm lòng hảo tâm.
Từ nguồn đóng góp thường xuyên của đoàn viên, hàng loạt căn nhà mới đã được xây dựng cho những gia đình khó khăn ở các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre... Hằng năm, vào tháng 7, cán bộ Công đoàn lại cùng Ban Giám đốc và đoàn viên thanh niên về các địa phương, phối hợp chính quyền khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ xây dựng những căn nhà ấm cúng.
Câu chuyện một nhân viên bệnh viện siêng năng, thu nhập chỉ đủ trang trải cho con cái ăn học, không thể xây nhà trên mảnh đất cha mẹ cho là minh chứng rõ rệt. Nhờ công đoàn tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự đóng góp vật liệu, ngày công của bà con, đồng nghiệp, căn nhà mới đã hoàn thành. Ngày nhận quyết định bàn giao, trong niềm xúc động, người lao động ấy nghẹn ngào: “Nếu không có công đoàn, không biết bao giờ gia đình tôi mới có được mái ấm này”.
![]() |
| Trao tặng căn nhà tình thương tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre năm 2025. Ảnh: ĐVCC |
Không chỉ dừng ở việc trao nhà, trong mỗi lễ bàn giao, công đoàn còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo địa phương. Những món quà giản dị như chiếc quạt, nồi cơm điện hay tivi mới từ doanh nghiệp, đồng nghiệp gửi tặng đã góp phần nhân lên niềm vui.
Sau mỗi đợt bàn giao, cán bộ công đoàn lại tiếp tục lên đường, khảo sát hoàn cảnh của những đoàn viên khác. Từ miền núi đến đồng bằng, ở đâu có đoàn viên khó khăn, ở đó có màu áo xanh công đoàn. Mỗi căn nhà mới được trao đi không chỉ là chỗ che nắng mưa, mà còn là nguồn động lực giúp người lao động thêm vững tin, thêm khát vọng cống hiến.
Anh Nguyễn Nhật Linh - Khoa Khám theo yêu cầu – Sức khỏe trẻ em, cho biết: “Đi đến tận nơi, nhìn thấy nụ cười của gia đình khi nhận nhà, tôi mới cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai chữ ‘Công đoàn’. Đó là niềm hạnh phúc được chia sẻ và lan tỏa”.
Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thật sự trở thành “cánh tay nối dài” của Ban Giám đốc, là nơi gửi gắm niềm tin, là tiếng nói của người lao động. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, công đoàn đã và đang viết nên những câu chuyện nhân văn, để tình người lan tỏa, để mỗi đoàn viên yên tâm gắn bó và tận tâm phục vụ người bệnh.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương
Tin tức khác
Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình
Người lao động có một điểm tựa nhân văn
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên


