Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Nguyễn Thị Anh
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trong hành trình gieo mầm tri thức, những người thầy, người cô luôn lặng lẽ hy sinh để chăm lo cho học trò. Nhưng song hành cùng họ còn có những cán bộ công đoàn – những “người giữ lửa” thầm lặng, vừa đứng lớp vừa chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng nghiệp. Ở Trường Mầm non Hương Sen (TP. Hồ Chí Minh), hình ảnh cô giáo Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là minh chứng sinh động cho vai trò ấy: tận tụy, trách nhiệm và giàu yêu thương, luôn tiếp thêm tinh thần, lan tỏa nghị lực đến đồng nghiệp và cộng đồng.
Người cán bộ công đoàn hết mình với công việc

Người tiếp lửa tinh thần cho đồng nghiệp

Cô giáo Đặng Thị Hoàn, người đã gắn bó với Trường Mầm non Hương Sen gần 20 năm và hiện là Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Cô Hoàn không chỉ là cầu nối giữa Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên – nhân viên mà còn là người đại diện đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng nghiệp. Từ việc đề xuất các chế độ lương thưởng, phụ cấp, đến tổ chức các hoạt động tinh thần như tọa đàm ngày 20/11, các buổi dã ngoại, giao lưu văn nghệ - thể thao,… cô đều tham gia tích cực, lên kế hoạch chu đáo, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu.

Chia sẻ về vai trò của mình, cô Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hương Sen bộc bạch: “Tôi quan niệm công tác công đoàn chính là chăm lo, bảo vệ đồng nghiệp như chính người thân của mình. Nếu giáo viên, nhân viên cảm thấy yên tâm, hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ toàn tâm toàn ý vì học sinh”.

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Cô giáo Đặng Thị Hoàn. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt trong các hoạt động thể thao, cô luôn tiên phong với tinh thần năng động và ý chí bền bỉ. Hình ảnh cô hòa mình vào từng buổi tập luyện, từng trận đấu đã truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn thể giáo viên.

Cô giáo Huỳnh Ngọc Hà Thi, đồng nghiệp nhiều năm, chia sẻ: “Có lần chúng tôi tham gia giải bóng chuyền của ngành, mọi người đều e ngại vì công việc bận rộn, tập luyện vất vả. Nhưng chính cô Hoàn đã động viên, khích lệ và còn xuống sân tập cùng, giúp chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn bao giờ hết”.

Với trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm cao, cô Hoàn luôn có mặt kịp thời trong những thời điểm khó khăn nhất của đồng nghiệp. Khi giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, cô là người đứng ra kêu gọi, vận động sự hỗ trợ từ các cấp, hội phụ huynh và đồng nghiệp để giúp họ có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Trường hợp của cô Lê Thị Thoa là minh chứng rõ nét. Nhớ lại quãng thời gian ấy, cô Thoa xúc động: “Nếu không có sự sẻ chia kịp thời của chị Hoàn và tập thể nhà trường, có lẽ tôi khó có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chị không chỉ lo cho tôi về vật chất, mà còn động viên tinh thần, khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc.”

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Đặng Thị Hoàn thăm hỏi động viên cô đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: ĐVCC

Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Khi thiên tai bão lũ xảy ra, cô Hoàn không đứng ngoài cuộc. Cô đã kết nối với Ban Giám hiệu, hội phụ huynh và các đoàn thể để quyên góp, trao tận tay những phần quà ý nghĩa đến người dân vùng bị ảnh hưởng.

Một phụ huynh có con học tại trường, chị Phạm Thị Minh Hạnh, cho biết: “Thấy cô giáo của con mình đi hỗ trợ bà con miền Trung trong những ngày lũ dữ, tôi thật sự cảm phục. Đó là tấm gương sống để chính phụ huynh chúng tôi học tập, để con trẻ noi theo.”

Không chỉ quan tâm đến giáo viên, cô còn dành tình cảm và sự quan tâm cho nhân viên khác trong trường. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, cô luôn gửi lời tri ân đến nhân viên y tế học đường – người lặng thầm chăm sóc từng vết xước, giấc ngủ của học trò. Hay như trường hợp cô Lương Thị Hồng Huệ – nhân viên cấp dưỡng có hoàn cảnh khó khăn, cô Hoàn đã liên hệ với Liên đoàn Lao động để hỗ trợ tặng xe máy, giúp cô có phương tiện đi làm.

Cô Huệ xúc động nói: “Chiếc xe máy ấy với tôi là cả một tài sản lớn. Nhưng điều quý giá hơn cả là tấm lòng của chị Hoàn và tập thể công đoàn. Nhờ có sự giúp đỡ, tôi cảm thấy mình được trân trọng và thêm động lực gắn bó với công việc".

Bên cạnh công tác công đoàn, cô Hoàn còn là người tích cực trong các phong trào thi đua, hội thi, hoạt động nghệ thuật – thể thao trong và ngoài nhà trường. Cô phối hợp với đồng nghiệp thiết kế các mô hình sáng tạo cho trẻ trong các dịp kỷ niệm lớn như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam…

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Đặng Thị Hoàn và Ban giám hiệu nhà trường ủng hộ bà con bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ vậy, cô còn là người tham mưu, tổ chức nhiều hội thi cho giáo viên trong các dịp lễ như: 20/10, 20/11, Tết, 8/3… với các phần thi nấu ăn, cắm hoa, biểu diễn văn nghệ, trình diễn áo dài, thiết kế áo bà ba… góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết.

Cô giáo Lê Thị Diễm Tiền chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự sáng tạo và tận tâm của chị Hoàn. Chị không ngại dành thời gian hướng dẫn chúng tôi làm đồ dùng dạy học, tập luyện văn nghệ. Nhờ chị, thế hệ giáo viên trẻ như tôi học được rất nhiều điều”.

Dù là Chủ tịch Công đoàn, cô Hoàn vẫn là một giáo viên mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc, uốn nắn từng lời ăn tiếng nói, hành vi của trẻ nhỏ. Nghề giáo viên mầm non vốn nhiều vất vả, chịu áp lực từ xã hội, phụ huynh và chương trình giảng dạy, nhưng cô vẫn bền bỉ bám lớp, kiên trì gieo mầm yêu thương.

Không chỉ đứng lớp, cô còn hỗ trợ đồng nghiệp tham gia các hội thi như: Hội thi pháp luật, thi ẩm thực, thi trình diễn áo dài, thi đóng kịch khu phố... và đạt nhiều giải thưởng cao. Cá nhân cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua cấp quận, được Liên đoàn Lao động Quận tuyên dương, góp phần mang lại vinh dự cho nhà trường.

Có thể nói, người cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục chính là người "giữ lửa yêu thương", là trái tim thầm lặng của mái trường. Họ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn tận tâm, sâu sát trong từng việc nhỏ, là điểm tựa vững chắc cho đồng nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Với cô giáo Đặng Thị Hoàn – người cán bộ công đoàn đầy tâm huyết, mái trường Mầm non Hương Sen không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là ngôi nhà thứ hai đầy ấm áp, yêu thương và nghĩa tình. Trong hành trình xây dựng một nền giáo dục nhân văn và phát triển bền vững, cô xứng đáng được trân trọng và ghi nhận.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Anh Hoàng Văn Cử - người cán bộ công đoàn gương mẫu, người chỉ huy của những công trình Anh Hoàng Văn Cử - người cán bộ công đoàn gương mẫu, người chỉ huy của những công trình
Người cán bộ công đoàn Người cán bộ công đoàn "nâng cánh" ước mơ cho công nhân lao động
Người cán bộ Công đoàn lấy tình thương để chăm sóc người bệnh Người cán bộ Công đoàn lấy tình thương để chăm sóc người bệnh

Tin mới hơn

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Trong ngôi trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (TP. Hồ Chí Minh), tập thể giáo viên luôn nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Quách Kiện Sanh như một điểm tựa vững vàng. Thầy không chỉ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thầy cô mà còn là người đồng hành sẻ chia trong những lúc khó khăn, mang lại sự an tâm để mỗi giáo viên thêm yêu nghề, gắn bó với mái trường.
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh) còn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp, là người “giữ lửa” trong mọi phong trào và hoạt động tập thể. Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành Giáo dục, chị đã khẳng định bản lĩnh của một nhà giáo giỏi chuyên môn, đồng thời là cán bộ Công đoàn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết.
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, “gia đình” luôn là hai chữ thiêng liêng và gần gũi nhất. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, là điểm tựa vững chắc để mỗi bước đường đời thêm vững vàng. Thế nhưng, trong công việc và trong tập thể, tôi nhận ra rằng mình may mắn có thêm một “gia đình lớn” khác – đó chính là tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tin tức khác

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành (TP. HCM), công đoàn không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong mọi hoạt động. Với phương châm “Vì hạnh phúc, an toàn và sự phát triển của đoàn viên”, công đoàn đã và đang góp phần kiến tạo một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi thầy cô giáo có thể yên tâm gắn bó và cống hiến.
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Giữa bộn bề công việc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) luôn tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tổ chức Công đoàn. Từ những giọt nước mắt sẻ chia khi đoàn viên gặp hoạn nạn, đến niềm vui đoàn tụ trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, tất cả đã tạo nên vòng tay ấm áp, tiếp thêm nghị lực để mỗi người yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Lê Văn Hưu (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, công đoàn còn là nơi gắn kết, sẻ chia và khơi dậy tinh thần nhân ái. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, công đoàn đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, giàu nhân văn, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công đoàn ngành giáo dục thành phố.
Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức Công đoàn Việt Nam còn là mái nhà chung ấm áp, nơi người lao động luôn tìm thấy sự sẻ chia và chỗ dựa vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Từ những chương trình truyền thống như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” cho đến các mô hình sáng tạo như “Siêu thị 0 đồng”, “Triệu phần quà – Cảm ơn người lao động”, Công đoàn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Trong suốt chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Tây Ninh), bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, Hội đồng quản trị, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thì Công đoàn luôn là một tổ chức không thể thiếu. Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn đồng hành” của hàng ngàn công nhân, người lao động.
Người thắp lửa yêu thương và sức mạnh đoàn kết ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Người thắp lửa yêu thương và sức mạnh đoàn kết ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Nhắc đến Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một ngôi trường thân thiện, đoàn kết, luôn tràn đầy năng lượng đổi mới. Và khi trở thành thành viên của ngôi trường ấy, ai cũng dễ dàng nhận ra phía sau sự khởi sắc ấy là hình ảnh một người lãnh đạo tận tâm, một công đoàn viên mẫu mực – cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường. Cô vừa là nhà giáo tiêu biểu trong công tác giảng dạy, vừa là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp “trồng người” cao quý.
Xem thêm