"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
Kinh tế - Xã hội

"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"

PHƯƠNG HUYỀN
Tác giả: PHƯƠNG HUYỀN
Nữ OFer kể chuyện, sau chuyến phượt ròng rã gần một tháng xuyên Việt với chiếc Mazda 3, vẫn nhiều người không tin chị đích thân thực hiện điều này.

Tự mình cầm vô lăng ô tô lái xuyên Việt trong suốt 25 ngày, nghe qua, chẳng ai nghĩ nhân vật chính trong câu chuyện này lại là người mẹ hai con với ngoại hình nữ tính, có phần mỏng manh. Ở trên trang cá nhân, chị Bích Liên chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ cùng chuyến phượt xuyên Việt vừa thực hiện. Sau bài đăng kể chuyện trên group Otofun, chị thu về một lượng fan kha khá, mà toàn các anh OFer cũng mê xe, mê trải nghiệm như chị.

"Đến giờ nhiều người vẫn không tin chị lái xe từ Bắc vào mũi Cà Mau đâu", chị chia sẻ trong nụ tươi tắn. Liên hệ với chị để phỏng vấn, chị cho biết đang rất bận bịu với công việc thiết kế cho tổ ấm sắp dọn vào ở. Cũng lại 100% tự tay làm! Đúng là ở người phụ nữ này, nhìn vẻ ngoài thật trái ngược với tính cách mạnh mẽ, độc lập bên trong.

"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
Chị Bích Liên, nữ OFer xinh đẹp tự mình lái xe xuyên Việt trong 25 ngày

Lý do gì khiến chị thực hiện chuyến đi xuyên Việt?

Động lực lớn nhất giúp chị có một chuyến đi xuyên Việt đó là đam mê lái xe, thích đi du lịch, yêu quê hương chữ S của chúng ta. Vì vậy chị muốn được khám phá, giao lưu, học hỏi về văn hoá, ẩm thực, con người những nơi chị đặt chân đến. Chuyến đi lần này, chị đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến mũi Cà Mau, chị thực hiện cùng con trai 12 tuổi và con gái 4 tuổi. Chỉ tiếc một chút là chuyến đi của chị hơi ngắn, chỉ có 25 ngày nên chưa kịp chơi hết những cái vui, ăn cái ngon ở các tỉnh đặt chân đến, chỉ đến được vài điểm nổi tiếng.

Chị đã lên kế hoạch từ bao lâu và chuẩn bị những gì?

Chị chỉ lên kế hoạch trước một tháng. Đầu tiên là vạch ra những điểm mình muốn đến, sau đó tìm hiểu đường đi qua Google Maps, tìm phòng nghỉ trên booking.com. Gần ngày đi chuẩn bị một chút đồ ăn, thức uống, quần áo và một số loại thuốc cơ bản, một chiếc đệm hơi để có thể làm giường hai ghế sau cho bé ngủ khi mẹ lái xe, trước khi đi cần mang theo thẻ ngân hàng, rút một ít tiền mặt…

"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
Xấp vé thu phí trong chuyến hành trình của chị Bích Liên

Chị gặp những khó khăn gì trên hành trình xuyên Việt?

Chị may mắn là có sức khoẻ, vừa lái xe và vẫn có thể đảm bảo việc chăm con, nhiều lúc bé không ngủ là hai mẹ con chơi bán đồ hàng, hoặc hát cho con nghe, kể chuyện cho con. Tuy là phụ nữ nhưng chị nhận thấy chị có khả năng lái xe đường dài khá tốt.

Trước khi đi chị có thay dầu, kiểm tra xe trước khi xuất phát để đảm bảo an toàn. Trong xe có một số đồ cơ bản như thay lốp, bơm hơi… đề phòng khi cần. Chị là phụ nữ nếu có phải thay lốp thì cũng không làm được, nhưng nếu sẵn đồ thì có thể nhờ người qua đường giúp, Việt Nam mình nhiều người tốt lắm.

Chị thấy so với cánh mày râu, phụ nữ lái xe xuyên Việt sẽ có những bất tiện nào?

Tất nhiên là có những bất tiện. Chị là phụ nữ lại đi với hai con nhỏ nên chị chọn đi vào ban ngày sẽ an toàn hơn ban đêm. Nhưng quả thật cũng hai lần gan chạy đêm. Một lần là từ An Giang về Nha Trang. Cung đường đó khá đẹp, các bác tài chạy đêm cũng là tay lái cứng nên lại cảm thấy có chút an tâm. Lần nữa là chạy từ Huế về Hà Nội cả hai lần đều mỏi mắt, muốn nhắm mắt khoảng 15-20 phút thì chị lựa vào cây xăng đi vệ sinh nhờ, lúc đi vệ sinh xong thì nói với mấy anh ở cây xăng: "Em lái xe mà buồn ngủ quá. Anh cho em đậu nhờ gọn chỗ kia ngủ một chút nhé" và chưa một ai từ chối cả. Đi đến đâu cũng thấy người dân dễ thương em à.

Có ai giúp đỡ chị trong quá trình xuyên Việt không?

Chị không có người thân ở phía Trung, Nam, hay miền Tây thành ra khi có gì muốn hỏi, muốn được chỉ giúp thì chị đều nhờ người dân địa phương giúp đỡ. Mọi người thấy phụ nữ lái xe rồi, lại thêm hai con nữa nên ai nấy cũng đều tận tình giúp chị lắm. Nếu ai chưa từng đi như chị thì có thể nói: Đó chính là bất lợi. Nhưng có trải nghiệm như chị rồi mới thấy: Đó mới là lợi thế. Bởi mọi người luôn thương, nhường người già, phụ nữ và trẻ em mà.

"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
Những kỷ niệm vui trong chuyến xuyên Việt được chị đăng tải lên trang cá nhân

Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ trên quãng đường xuyên Việt?

Chị đặt chân đến đâu chị cũng có kỉ niệm và vẫn nhớ như in luôn. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ đó là ở Phú Yên. Chị tìm hiểu thì thấy ở xã Xuân Phương, Phú Yên có mấy bãi biển hoang sơ, đẹp lắm. Vậy là chiều đó đi theo google maps đến xã Xuân Phương, Phú Yên, ai ngờ mấy bãi đẹp đó đã quy hoạch làm khu nghỉ dưỡng rồi. Bất ngờ hơn nữa là xã đó không có bất kì một cái Homestay hay nhà nghỉ khách sạn nào.

Lúc đó cũng chiều chiều rồi, quay ra cũng xa đành đánh liều vào nhà dân và gặp ngay người tốt. Tối đó ngủ nhà dân, nhậu cùng họ luôn, sáng hôm sau họ còn cho trải nghiệm thuyền thúng, đi ra biển xem cho tôm hùm ăn, được họ nhờ vả người quen đưa chị vào khu đang quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng thăm quan. Người dân ở Phú Yên bình dị, hiền lành, mến khách... Nhất định chị sẽ quay lại đó.

Sau trải nghiệm của mình, chị có muốn nhắn nhủ điều gì tới cánh mày râu và các chị em phụ nữ lái xe?

Bây giờ thời đại 4.0 rồi, cần gì cứ lên google tìm là ra ngay. Chị nghĩ, để có được chuyến đi như chị, dù nam hay nữ thì quan trọng nhất là độ quyết tâm. Nếu quyết tâm rồi thì chắc chắn thực hiện được em ạ.

Sau chuyến trải nghiệm lần này chị muốn nhắn nhủ với anh chị em rằng: Chúng ta hãy ước mơ, khi có ước mơ thì quyết tâm thực hiện, tranh thủ lúc còn trẻ, còn khoẻ hãy sống với chính mình, sống với đam mê. Ai ơi đừng nói là để khi nào nghỉ hưu thì đi, thật sự khi nghỉ hưu thì sức khoẻ của chúng ta không được như bây giờ đâu hãy nhanh có những kế hoạch cho chuyến đi nhé.

Chị có dự định thực hiện các chuyến đi khác sắp tới không?

Sau chuyến đi 25 ngày, chị như được tiếp thêm năng lượng. Một điều chắc chắn là chị sẽ thực hiện lại chuyến đi này vào những mùa hè kế tiếp để được sống là chính mình, sống với đam mê và trên hết là được gần con nhiều hơn. Trên xe mẹ con có thể tâm sự, kể chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Bởi có những chuyến đi như này sẽ giúp chị và các con hiểu thêm về văn hoá từng vùng miền, các con được học hỏi, vui chơi…

Xin cảm ơn chị và chúc chị thực hiện được nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa!

Hành trình xuyên Việt được chị Bích Liên chia sẻ tại group Otofun

Xuất phát từ Bãi Bằng, Phú Thọ đi thẳng Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình. Lên xe lúc 6h sáng theo đường Hồ Chí Minh. Xuất phát lúc 6h sáng đến Xuân Mai, Hà Nội ăn sáng. Ăn sáng đi thẳng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An ăn trưa… 17:30 đến Phong Nha, Quảng Bình. Nghỉ một đêm ở Phong Nha.

- Sáng hôm sau đi thẳng từ Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình đến Đà Nẵng… Nghỉ hai đêm ở Đà Nẵng.

- Từ Đà Nẵng đến Tp. Quy Nhơn, Bình Định… Nghỉ hai đêm ở Bình Định

- Từ Quy Nhơn, Bình Định đến Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận… Nghỉ hai đêm ở Mũi Né, Phan Thiết.

- Từ Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận đến Hồ Chí Minh… Nghỉ hai đêm ở Q1, Tp Hồ Chí Minh.

- Từ Tp Hồ Chí Minh đến - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long - Tp. Cần Thơ… Nghỉ 1 đêm ở Cần Thơ.

- Từ Tp. Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Tp. Cà Mau - Đất Mũi… Từ Đất Mũi quay ngược lại về Tp Cà Mau nghỉ một đêm ở Tp. Cà Mau.

- Từ Tp. Cà Mau - Kiên Giang - An Giang… Nghỉ 1 đêm ở Châu Đốc - An Giang.

- Từ Châu Đốc - Đồng Tháp - Khánh Hoà… Nghỉ 3 đêm Tp. Nha Trang - Khánh Hoà.

- Từ Khánh Hoà đến Phú Yên… Nghỉ ở Phú Yên 2 đêm.

- Từ Phú Yên đến Tp. Hội An, Quảng Nam… Nghỉ ở Hội An 2 đêm

- Từ Tp. Hội An, Quảng Nam đến Huế… Nghỉ ở Huế 1 đêm.

- Từ Tp. Huế chạy thẳng về Hà Nội.

Cả hành trình hết 7.650.000 tiền xăng. Phí cầu đường lúc đi hết 573.000 đồng lúc về hết 605.000 đồng. Chi phí ăn ở xin giữ bí mật!

"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
Những hình ảnh chụp trên đường xuyên Việt
"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
"Em đã một mình cầm vô lăng lái xe từ Bắc vào đến Mũi Cà Mau!"
“Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lao động không mệt mỏi, xuyên Tết, xuyên đêm” “Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lao động không mệt mỏi, xuyên Tết, xuyên đêm”

Thăm, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng ...

Hành trình 16 ngày xuyên Việt cùng Suzuki XL7 Hành trình 16 ngày xuyên Việt cùng Suzuki XL7

Suzuki XL7 quá ngon so với xe cũ, tính ra đi hết cả hành trình chỉ hơn 1.000 đồng/km...cho hỗn hợp cao tốc, đường dài, ...

Trải nghiệm miễn phí xe bus 2 tầng xuyên Việt cùng BIDV Trải nghiệm miễn phí xe bus 2 tầng xuyên Việt cùng BIDV

Tháng 5 này, vi vu từ Bắc vào Nam trên chuyến xe bus mang tên “Chuyến xe khúc khích” hoàn toàn miễn phí và còn ...

Tin mới hơn

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Hoàn tiền 15%, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng, miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay… là những điểm sáng trong hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ OCB. Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đã phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thiết kế “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng. Điều này đã và đang góp phần tái định nghĩa khái niệm về thẻ, đưa thẻ trở thành phương thức thanh toán cực linh hoạt và tối ưu cho giới trẻ hiện nay.
VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Chiều 13.11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025.
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (MATMO) và lũ lụt miền Trung tháng 10.2025 gây ra, Ban Công đoàn Quốc phòng đã phê duyệt chuyển hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 1.324 trường hợp đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản.

Tin tức khác

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương được làm từ tép biển tươi đánh bắt ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây không chỉ là một loại gia vị mà còn thể hiện sự gìn giữ và sáng tạo trong ẩm thực truyền thống.
Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Cuối năm là thời điểm để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm và đặt ra mục tiêu tài chính cho năm mới. Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.
Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Suốt vài chục ngày gần đây, lượng rác thải ở các xã dọc trên Quốc lộ 9 - cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và Cửa khẩu quốc tế đường bộ Xuyên Á - bị dồn ứ rất nhiều trong dân cư và nơi công cộng.
BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

Ngày 14.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01.01.2026.
Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Trong những ngày đầu tháng 10.2025, bão số 11 (MATMO) gây lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, khiến hơn 300 gia đình và 227 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên thiệt hại nặng nề, ước tính 6 tỷ đồng.
SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

SeABank “xanh hóa” vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu net-zero

Trên hành trình phát triển bền vững và đóng góp cho mục tiêu chung về giảm phát thải carbon, SeABank đẩy mạnh “xanh hóa” vận hành và tối ưu quy trình, kết hợp triển khai các hoạt động xanh nhằm lan tỏa tinh thần vì môi trường.
Xem thêm