![]() |
| Công ty Fujiura Nha Trang LTD |
Nhớ lại những ngày đầu khi quyết định rời Nghệ An vào Khánh Hòa lập nghiệp, anh Trần Đình Ân (công nhân Công ty Fujiura Nha Trang LTD) vẫn không thể quên được. Từ một thanh niên rời bỏ lũy tre làng, chưa có gì trong tay, những khó khăn thiếu thốn về vật chất, phương tiện thuở ban đầu đã từng khiến anh muốn từ bỏ mảnh đất mới này. Thế nhưng, khi được vào làm việc tại Công ty Fujiura Nha Trang LTD, dần dà, anh Ân tích lũy một số vốn nhỏ đủ trang trải cuộc sống và hơn hết, tại đây anh cũng tìm được lý do để mình gắn bó cả đời, chính là chị Phạm Thị Tuyết Trang, cũng là công nhân tại công ty.
Rời bỏ quê hương Đăk Lăk, như anh Ân, chị Trang đặt chân đến Khánh Hòa khi bản thân không có gì ngoài tuổi trẻ. Cả hai gặp nhau khi làm cùng bộ phận tại công ty. Thời gian tìm hiểu, cả hai anh chị luôn nhận được nhiều sự động viên của mọi người. Quyết định gắn kết và xây dựng tổ ấm, niềm vui càng thêm nhân đôi khi anh chị nhận được những chính sách hỗ trợ cho vợ chồng trẻ. Giờ đây, khi chuẩn bị đón thành viên mới, hai anh chị rất yên tâm tạo dựng tổ ấm và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong công việc và trên những lối đi về của cuộc sống.
![]() |
| Anh Trần Đình Ân và chị Phạm Thị Tuyết Trang cùng nhau trong công việc. |
Hiện nay, qua công đoàn, các cặp vợ chồng được công ty hỗ trợ cho vay vốn, hỗ trợ tiền thuê trọ, xăng xe và được nghỉ vào ngày gia đình (28/6) để mọi người quây quần bên nhau. Bên cạnh đó, các chính sách về thai sản, hỗ trợ để làm sao cho người lao động có được nhiều thời gian vun đắp gia đình cũng luôn được công đoàn và ban lãnh đạo công ty lắng nghe từ chính người lao động.
Đây không phải là cặp duy nhất công ty mai mối được mà đã có 20 cặp vợ chồng như vậy. Chia sẻ về những kỷ niệm vui khi được gán cho biệt danh “ông mai mát tay”, ông Trần Đình Tuy – Chủ tịch CĐCS công ty vui vẻ: “Tôi từng đứng làm chủ hôn cho vợ chồng anh Kiên, chị Trang (hai người lao động của công ty). Hai anh chị từ những người trẻ, gắn bó với công ty, bây giờ đã có hai con lớn, có nhà, xây dựng được tổ ấm hạnh phúc và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Vui chứ, cứ những cặp vợ chồng được se duyên, họ lại cùng nhau và cùng chúng tôi giúp công ty phát triển. Ở đây như gia đình vậy”.
Như vậy, bằng những sự đồng hành tận tâm, bằng chia sẻ và thấu hiểu, Công đoàn Công ty Fujiura Nha Trang LTD đã góp một phần nhỏ “đẩy thuyền” cho những đôi lứa tìm đến bến bờ hạnh phúc. Gia đình họ lại được gắn kết chung vào sợi dây gia đình của công ty và trở thành “hậu phương” vững chắc cho người lao động tiếp tục nỗ lực cùng công ty phát triển.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
“Những câu chuyện về nữ cán bộ, công nhân viên Điện lực sẽ được lưu giữ đến mai sau”
Đoàn viên tình nguyện nhập dữ liệu F0 nghỉ việc hưởng BHXH
Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị để người lao động thoát cảnh chật vật xin giấy xác nhận F0
Tin tức khác
Chung sức xây dựng môi trường sống và làm việc xanh - sạch - đẹp
Lan tỏa mô hình “Câu lạc bộ xanh - an toàn”
Chương trình "Bếp ăn yêu thương" của Công đoàn Trường Tiểu học Mà Cooih: Ấm áp, sẻ chia
Tạo động lực cho người lao động làm việc sau Tết
Ấm lòng đoàn viên, NLĐ xa quê khi được Công đoàn tổ chức vui xuân, đón Tết miễn phí

