Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành
Chính sách và Cuộc sống

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành

ĐỖ LÂM
Tác giả: ĐỖ LÂM
Cao nguyên Lâm Viên hay Di Linh là những cái tên gợi cho người ta về vùng đất trù phú, đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Cùng với dòng chảy đổi mới và phát triển, những địa danh này vẫn luôn cuốn hút mạnh mẽ sự khao khát trải nghiệm, khám phá của nhiều thế hệ. Bởi luôn còn đó, những người gắn bó cả tuổi thanh xuân như những con ong chăm chỉ, thầm lặng giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành nơi đây.

Hơn 20 năm gắn bó, làm đẹp xứ ngàn hoa

Trở về sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, được tổ chức vào cuối năm 2025, chị Trịnh Thị Phụng - Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại cần mẫn với công việc làm đẹp phố phường của mình.

Điều khác với trước, đó là chị càng thêm yêu công việc hơn và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Bởi như chị chia sẻ, mình rất vinh dự và tự hào được đại diện hơn 90.000 lao động tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vừa qua.

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành
Chị Trịnh Thị Phụng - Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt có hơn 20 năm gắn bó, làm đẹp xứ ngàn hoa ở Cao nguyên Lâm Viên. Ảnh ĐL

Chị Phụng cho biết, ở Đại hội này, chị được hòa vào “vườn hoa” muôn sắc, mỗi người mỗi ngành nghề, công việc khác nhau; nhưng cũng như chị, họ đều có điểm chung là lòng yêu nghề cháy bỏng, sự nỗ lực, khát khao cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn.

“Điều này cũng nhắc nhở tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, để góp sức cùng anh chị em giữ cho Đà Lạt mãi đẹp bởi ngàn hoa khoe sắc”, chị Phụng bày tỏ.

Chị Phụng đã bén duyên với nghề chăm sóc hoa, cây xanh đường phố từ cách đây hơn 20 năm. Công việc này rất cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả niềm đam mê sáng tạo.

Bởi theo chị Phụng, thời tiết ở Đà Lạt - cao nguyên Lâm Viên chia thành 2 mùa rõ rệt. Một mùa thì mưa rất nhiều, đất ẩm ướt, kèm gió lớn nên cây cối dễ gãy, đổ. Mùa còn lại thì nắng khô hanh vào ban ngày, lạnh giá vào ban đêm nên cây chậm phát triển, rụng lá nhiều và ít nở hoa.

Để Đà Lạt luôn sạch đẹp thơ mộng như cái tên trìu mến “ngàn hoa”, chị Phụng cùng anh chị em công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt không quản nắng mưa, ngày hay đêm vun xới từng gốc cây, nâng niu từng nhành hoa, sửa từng tán lá, cắt tỉa từng cành khô hay bị sâu mọt…

“Du khách đến với Đà Lạt một phần rất lớn vì yêu hoa, bởi vậy chúng tôi chăm chút cho công việc của mình để phố phường luôn xanh tươi, rực rỡ mỗi ngày”, chị Phụng nói.

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành
Chị Trịnh Thị Phụng - Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (thứ hai, từ bên phải) là một trong 36 đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2025. Ảnh: ĐL

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, với trăn trở ấy, chị Phụng đã nghiên cứu và áp dụng thành công 5 sáng kiến và luôn tận tình hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao kỹ thuật chăm sóc cây. Điều này đã góp phần làm cho cây, hoa tại các tuyến phố và công viên luôn xanh tốt, nở hoa rực rỡ quanh năm.

Đặc biệt, vào các dịp lễ hội, Festival Hoa, chị Phụng luôn động viên kịp thời, cùng đồng nghiệp làm việc xuyên đêm, để những thảm hoa trên phố đạt hoàn mỹ nhất.

Điều làm chị Phụng được đồng nghiệp luôn nhắc đến còn bởi công trình bứng chuyển, bó bầu và trồng lại 1.040 cây mai anh đào để phục vụ công trình mở rộng đèo Prenn trong năm 2024.

Công việc này hết sức khó khăn, bởi những cây mai anh đào đã khá lâu năm, tán lá rộng, rễ đã bám sâu. Thế nhưng, sau hơn 3 tháng bền bỉ, cần mẫn chăm sóc, trên 99.3% số cây mai anh đào di dời, trồng lại đã bám rễ, đâm chồi nẩy lộc; đến nay số cây này đang vươn mình, sẵn sàng khoe sắc thắm trong mùa hoa nở rộ dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bằng tình yêu nghề và sự nỗ lực, sáng tạo, chị Phụng cùng anh chị em công nhân cây xanh đã làm nên kỳ tích trong sự ngưỡng mộ của giới chuyên môn kỹ thuật và những người yêu hoa.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những kết quả này, chị Phụng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều lần được các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương khen thưởng.

“Suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị ấy thầm lặng cống hiến, ngày đêm tô điểm cho xứ “ngàn hoa” mãi tươi đẹp trong lòng du khách và cộng đồng cư dân Đà Lạt”, ông Nguyễn Minh Đức bày tỏ.

Để hương vị trà Di Linh mãi bay xa

Cũng là người say mê công việc như chị Trịnh Thị Phụng, nhưng anh Nguyễn Đình Luân - Công ty TNHH Chè Vina Suzuki ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng lại luôn tâm nguyện làm thế nào để sản phẩm trà nơi đây – hương vị kết tinh từ đất lành cao nguyên này mãi bay xa.

Anh Luân đã gắn bó với nông trường chè suốt gần 3 thập kỷ qua. Đối với anh, sản phẩm từ cây chè chính là “linh hồn” của vùng đất cao nguyên đầy nắng gió này. Không biết tự bao giờ anh Luân đã gửi trọn tình thương yêu, chăm sóc, nâng niu những luống chè như chính con em của mình.

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành
Anh Nguyễn Đình Luân - Công ty TNHH chè Vina Suzuki ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng gần 30 năm đã gửi trọn tình thương yêu, chăm sóc, nâng niu những luống chè ở Cao nguyên Di Linh. Ảnh: ĐL

Điều mà tôi được tai nghe, mắt thấy, bóng dáng anh Luân hòa vào những luống chè trải dài khắp các triền đồi, giữa nắng hanh gắt của mùa khô ở Tây Nguyên. Lướt qua từng luống chè, rồi dừng lại, cẩn thận kiểm tra từng cây chè. “Cây bị sâu bệnh, cây kia bị bó rễ; luống này thiếu phân, thiếu nước, luống kia lỡ lứa thu hoạch, cành vươn quá khổ…”, anh Luân nói và đưa tay áo gạt những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt sạm vì nắng gió.

Anh Luân cho hay, xưa kia, người dân bản địa trồng giống chè hạt, rễ cây rất khỏe, bám sâu vào lòng đất nên cây chịu hạn tốt hơn, nhưng năng suất và chất lượng búp chè thì rất hạn chế.

Từ năm 1995, Công ty TNHH Chè Vina Suzuki hoạt động ở vùng đất này, cây chè giống mới, trồng bằng cành đã thay thế dần những giống chè bản địa để cho năng suất, chất lượng cao hơn gấp nhiều lần. Sản phẩm trà làm từ búp chè không chỉ tiêu thụ trong nước, mà còn được bán đi nhiều nước trên thế giới - là niềm vui và tự hào của những người trồng chè trên cao nguyên Di Linh.

Về phần mình, anh Luân chia sẻ, xuất phát từ lao động phổ thông, anh vào Công ty TNHH chè Vina Suzuki làm công nhân chăm sóc vườn chè từ khi tuổi còn rất trẻ, đến nay mái tóc đã điểm bạc. Gắn bó với nghề bằng cả sự đam mê công việc, anh vừa làm, vừa học, để rồi trở thành người đội trưởng sản xuất với kiến thức, kỹ thuật vững vàng cùng kinh nghiệm sâu sát.

Theo anh Luân, cây chè giống mới cho năng suất, chất lượng tốt hơn, nhưng yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cũng khó hơn rất nhiều, nhất là trong mùa khô hanh, thiếu nước và nắng nóng. Bởi vậy, yêu cầu phải thăm nom hằng ngày, phòng ngừa và phát hiện sớm, ngay từ khi cây có dấu hiệu sâu bệnh để chữa trị kịp thời…

“Dù da có rám thêm, tóc có xơ cứng hơn vì nắng, gió, khô hanh, nhưng để cây chè bám rễ sâu hơn, cho búp chè lên xanh non hơn thì chúng tôi cũng không ngần ngại” – câu nói của anh Luân mộc mạc, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi vất vả và cả niềm lạc quan, yêu nghề của người công nhân gần 30 năm gắn bó với cây chè trên Cao nguyên Di Linh.

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành
Anh Nguyễn Đình Luân (bên trái) luôn tâm nguyện làm thế nào để sản phẩm trà nơi đây – hương vị kết tinh từ đất lành cao nguyên này mãi bay xa. Ảnh: ĐL

Bà Trần Thị Hồng Hà - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chè Vina Suzuki – tự hào khi nói về anh Luân: từ lao động phổ thông, anh Luân đã vươn lên đạt trình độ công nhân bậc 5/7, được lãnh đạo công ty tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; đội trưởng đội sản xuất ở nông trường chè.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ, đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương, các ngành các cấp phát động, anh Luân còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ anh chị em công nhân khác cùng tiến bộ; anh cũng luôn gần gũi, là trung tâm gắn kết mọi người ở công ty và ở nơi sinh sống.

“Dù ở cương vị hay công việc nào, anh ấy cũng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh Luân là tấm gương sáng cho công nhân và Đảng viên ở công ty noi theo, nhất là tinh thần vượt khó và tự học tập vươn lên”.

Bởi vậy, từ năm 2000 anh Luân vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi được tín nhiệm bầu cử làm Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Chè Vina Suzuki. Anh cũng là một trong 95 gương công nhân tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025).

Tin tức khác

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 1: Những người giữ lửa bon làng

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 1: Những người giữ lửa bon làng

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có hơn 3,8 triệu dân thuộc 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong không gian phát triển ấy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố bền chặt bởi sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân. Giữa dòng chảy đầy khát vọng đó, nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm bình dị đã và đang lặng lẽ dệt nên một “vườn hoa thắm” vì cộng đồng.
Hiệu quả trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở Đà Nẵng

Hiệu quả trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở Đà Nẵng

Việc khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Avương, thành phố Đà Nẵng chiều 24.12 là minh chứng cho quá trình cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hướng tới ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Bài 4: Công ước Hà Nội - Lá chắn toàn cầu chống tội phạm mạng và bảo vệ người yếu thế

Bài 4: Công ước Hà Nội - Lá chắn toàn cầu chống tội phạm mạng và bảo vệ người yếu thế

Trong một thế giới ngày càng số hóa, không gian mạng đang trở thành chiến trường mới của tội phạm công nghệ cao. Lừa đảo qua mạng, đánh cắp dữ liệu, giả mạo thông tin, và các hành vi xâm hại trực tuyến đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân, doanh nghiệp và cả các quốc gia. Đặc biệt, nhóm người yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, người không rành công nghệ, người khuyết tật… đang trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.
Điểm mới trong tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến ứng cử viên bầu cử 2026

Điểm mới trong tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến ứng cử viên bầu cử 2026

Nghị quyết 101/2025/UBTVQH15 mang đến những điều chỉnh linh hoạt, minh bạch hơn, đặc biệt bổ sung hình thức trực tuyến và phát phiếu trong bối cảnh bất khả kháng, góp phần nâng cao dân chủ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Khi công đoàn vào cuộc kịp thời: Chính sách lương tối thiểu “đi trước” tranh chấp

Khi công đoàn vào cuộc kịp thời: Chính sách lương tối thiểu “đi trước” tranh chấp

Trước bất cập chênh lệch vùng lương sau sắp xếp hành chính, Công đoàn TP. HCM đã kịp thời kiến nghị điều chỉnh và được Chính phủ chấp thuận, khẳng định vai trò đưa chính sách lương tối thiểu “đi trước” tranh chấp.
Kết luận 444: "Cú hích" lịch sử mở rộng cánh cửa Nghị trường cho người khuyết tật

Kết luận 444: "Cú hích" lịch sử mở rộng cánh cửa Nghị trường cho người khuyết tật

Dù quyền bình đẳng của người khuyết tật đã được hiến định và cụ thể hóa bằng nhiều chính sách, thực tiễn tham chính của nhóm yếu thế này vẫn chưa tương xứng. Suốt nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, vị thế của người khuyết tật chủ yếu dừng lại ở 'người đi bầu' thay vì trở thành 'người được bầu' để trực tiếp cất tiếng nói tại các cơ quan quyền lực nhà nước.
Xem thêm