Trong đơn vị tôi, có những người không cần nói nhiều nhưng luôn hiện diện bằng những việc làm tử tế, bền bỉ. Nguyễn Văn Minh Thắng là một người như vậy. Em đáng tuổi con tôi, nhưng lại khiến một người đã đi qua nhiều thăng trầm như tôi không ít lần phải lặng im, suy ngẫm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em không phải là thành tích nào, mà là sự điềm đạm, chân thành. Em ít nói, làm việc cần mẫn, không nề hà việc lớn nhỏ, kể cả những việc không tên.
Ở một môi trường làm việc như đơn vị tôi, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác là chủ các doanh nghiệp, các chủ đầu tư...Đôi khi người ta quen với những lời nói lớn hơn hành động hoặc là khéo ăn nói để nhằm mục đích được đồng hành cùng với đối tác….Nhưng Thắng lại chọn cách khác: lặng lẽ, chỉn chu trong công việc, chân thành trong ứng xử.
Có lần tôi hỏi đùa: “Sao em ít nói vậy?”
Em chỉ cười: “Em nghĩ làm được gì thì làm thôi anh".
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng càng quan sát, tôi càng hiểu đó không phải là sự kiệm lời, mà là một cách sống.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Minh Thắng đã duy trì việc hiến máu suốt nhiều năm, đều đặn từ năm 2009 đến nay, với 17 lần. Ảnh: TGCC. |
Tôi biết đến việc em hiến máu nhân đạo cũng rất tình cờ. Một ngày Chủ nhật, em cùng các bạn trong phòng rủ nhau đi hiến máu. Tưởng là chuyện bình thường, nhưng khi tìm hiểu thêm, tôi mới biết em đã duy trì việc này suốt nhiều năm, đều đặn từ năm 2009 đến nay, với 17 lần hiến máu.
Lần gần đây nhất, em không thể tham gia vì mới hiến cách đó chưa lâu. Tôi hỏi: “Có bao giờ em thấy mệt hay ngại không?”
Em vẫn cười: “Có người cần thì mình cho thôi anh ạ. Mỗi lần nghĩ đâu đó có người cần máu, em lại thấy việc mình làm là bình thường".
“Bình thường” - sao em nói nhẹ như không. Nhưng với tôi, đó không phải điều dễ dàng. Giữa cuộc sống bộn bề, ai cũng có những lo toan riêng, nhiều người tranh thủ cơ hội để tiến thân, còn em vẫn kiên trì với một việc tốt trong suốt nhiều năm. Điều đó không thể là sự bốc đồng nhất thời, mà là lựa chọn từ bên trong.
Trong một lần trò chuyện, em kể về cha mình - người từng là học sinh tham gia phong trào đấu tranh trong những năm tháng đất nước còn chia cắt. Từng bị bắt, bị giam giữ, nhưng không khuất phục kẻ thù. Em kể không nhiều, giọng đều đều, như kể về một điều gì đó rất đỗi tự nhiên. Nhưng tôi nghe, lại thấy trong đó một chiều sâu lặng lẽ.
Tôi chợt hiểu, những gì em đang làm hôm nay không phải ngẫu nhiên. Có những giá trị không cần dạy bằng lời, mà được truyền đi bằng cách sống. Từ một người cha từng đi qua gian khổ mà vẫn giữ vững niềm tin, đến một người con âm thầm sẻ chia giọt máu của mình cho những người xa lạ - đó là một mạch nguồn bền bỉ của lòng nhân ái.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Minh Thắng (ngoài cùng bên trái ảnh) nhận Giấy khen thưởng đạt thành tích trong công tác Đoàn năm 2025. Ảnh: TGCC. |
Ở tuổi ngoài 60, chứng kiến nhiều đổi thay của xã hội, tôi càng trân trọng những điều giản dị như thế. Giới trẻ hôm nay có nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít cám dỗ. Giữa những ồn ào, vẫn có những người chọn sống chậm lại, làm điều tử tế theo cách riêng của mình.
Thắng không phải là người nổi bật trong đám đông. Nhưng chính những con người như em lại là nền tảng âm thầm của một tập thể, một xã hội. Họ không tạo ra tiếng vang lớn, nhưng gieo vào đời sống niềm tin, lòng nhân ái, tính nhân văn... đôi khi còn quý hơn bất cứ điều gì khác.
| Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026. Xem thêm các tác phẩm đã đăng tải tại đây. Cách thức gửi bài dự thi. Tác giả có thể gửi bài qua hai hình thức: - Qua Email: Gửi về tapchilaodongdoanthe@gmail.com (đối với tác phẩm phát thanh/truyền hình, vui lòng gửi link Google Drive trong email). - Qua đường Bưu điện: Gửi về Tạp chí Lao động Đoàn thể (Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận) - Số 162 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào CNVCLĐ TP. Đà Nẵng lần thứ IV – năm 2026”. Yêu cầu bắt buộc: Cuối tác phẩm phải ghi rõ Họ tên (kèm bút danh nếu có), đơn vị công tác, số CCCD, địa chỉ cư trú, số điện thoại để BTC liên hệ. Thời gian nhận bài đến hết ngày 30.06.2026. Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 7.2026). |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mùa mưa bão 2026
Những “bóng hồng” lặng thầm vì sức khỏe cộng đồng
Những người “gác cửa” thầm lặng tại bệnh viện
Tin tức khác
Những “người thân” trong sắc trắng
Nữ điều dưỡng hết lòng vì người bệnh
Người đồng nghiệp tận tâm ở bộ phận "soi lỗi" linh kiện hàng không
Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai: Giữ được văn hóa là giữ được gốc rễ của dân tộc mình
Công nhân Hải Phòng “cháy” cùng ngày hội hơn 3.000 người

