| Niềm vui công nhân khi được nhận thẻ BHYT cho người thân Niềm vui của Sùng Mí Ná |
Mỗi tháng, ngoài tiền lương thưởng theo thỏa thuận, chị Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1989) lại được Công ty CP Tập đoàn Zila Việt Nam (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) phát cho một phần quà để chăm sóc sức khỏe cá nhân, đó là yến sào, trà thảo mộc, nước… (là những sản phẩm của Công ty).
Sức khỏe yếu, chồng chị Hậu thường xuyên đau lưng, không làm được việc nặng nên thu nhập rất bấp bênh. Mọi trang trải sinh hoạt hầu như chỉ trông vào đồng lương của chị Hậu.
Hiện tại, gia đình chị đang ở trong căn nhà cấp 4 nhỏ, đã xuống cấp. Được sự giới thiệu của Công ty, trong dịp tháng 5 vừa rồi, chị là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa.
![]() |
| Công nhân Nguyễn Thị Hậu rất yêu mến Công ty và công việc của mình. Ảnh: Thảo Vân. |
Lần đầu tiên nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, chị Hậu không nén được xúc động, nghẹn ngào chia sẻ: “Em rất xúc động và biết ơn công đoàn. Món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên không nhỏ đối với gia đình em, giúp cho em có thể đối phó với những khó khăn trong cuộc sống”.
Giống như nhiều công nhân khác, lần đầu tiên được trợ cấp từ công đoàn mang lại cho chị Hậu niềm vui thật sự lớn lao. Đó là sự chứng nhận cho công sức và đóng góp của chị trong công việc, đồng thời cũng là sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.
Ngoài khoản tiền được trợ cấp, chị Hậu còn cảm thấy rất tự hào khi biết rằng mình là thành viên của một tổ chức đoàn kết, có vai trò và giá trị đối với xã hội. Điều này cũng tạo cho chị có thêm niềm tin vào đời sống, tạo động lực để tiếp tục làm việc tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
“Nhận được sự quan tâm nghĩa tình ấy, em thêm yêu Công ty và sẽ gắn bó lâu dài với công việc này”, chị Hậu chia sẻ.
Video: Thảo Vân
Vui vì được sống cùng người mẹ lớn tuổi Anh Tạ Duy Cường cho biết, sống cùng người mẹ lớn tuổi khiến gia đình anh thêm vui và hạnh phúc. |
Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” mang niềm vui cho chị em! Gặp Trần Đình Mạnh bên lề Đại hội Công đoàn Thủ đô với ý định ghi nhận những ý kiến đóng góp cho nhiệm kỳ ... |
"Tôi đã sống với mỗi ngày là một niềm vui!" Người đàn ông với ánh mắt tràn ngập niềm vui trên gương mặt rám nắng, giọng nói trầm ấm, đầy tự tin là ấn tượng ... |
Tin mới hơn
Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Tin tức khác
Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
Người "thổi hồn" chuyển đổi số vào công tác quản lý chợ Hội An
Hiệu quả mô hình "Túi vải xanh tích hợp nhận diện LASA và chỉ dẫn dùng thuốc bằng hình ảnh"
Thắp sáng sự sống cho trẻ sinh cực non
