Nhà báo của bản làng
Tôi gặp nhà báo Bùi Tấn Sỹ vào một ngày Đà Nẵng lộng gió, khi bụi đường vùng cao dường như vẫn còn bám chặt trên vai áo anh. Là người con sinh ra và lớn lên từ đất ngàn Phước Sơn, có lẽ núi rừng đã tạc vào anh chất mộc mạc, phóng khoáng rất riêng. Suốt 26 năm dấn thân trong vai trò phóng viên truyền hình của Phòng Dân tộc và Miền núi, bước chân tác nghiệp cùng chiếc máy quay của anh chưa bao giờ mỏi trên những đỉnh mờ sương vùng cao thành phố Đà Nẵng.
Đối với anh, mỗi chuyến băng rừng, vượt suối không đơn thuần là công việc. Anh chia sẻ: “Mình gắn bó với núi rừng vì cảm thấy chưa trả hết nợ ân tình với đồng bào”.
![]() |
| Những bước chân không mỏi nơi vùng cao của nhà báo Bùi Tấn Sỹ. |
Hai mươi sáu năm tác nghiệp vùng cao giúp anh tạo nên nhiều thước phim, phóng sự chân thực về đời sống đồng bào. Hiểu người dân vùng cao vốn chân chất nhưng dè dặt với người lạ, anh chọn cách cùng ăn, cùng ở, cùng lên rẫy để lắng nghe. Chính sự chân thành ấy đã giúp anh chạm đến những câu chuyện rất đời, làm nên nhiều tác phẩm giàu giá trị nhân văn.
Bản lĩnh ấy được thử thách rõ nhất trong cơn bão số 9 năm 2020. Giữa những điểm sạt lở tan hoang ở Trà Leng, Trà Vân, Phước Thành, Phước Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ), khi giao thông bị chia cắt và thiết bị tác nghiệp truyền thống gần như tê liệt, anh đã triển khai sáng kiến sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình, dựng và truyền tác phẩm ngay tại hiện trường. Nhờ đó, thời gian sản xuất tin được rút ngắn, giúp những hình ảnh từ tâm bão kịp thời đến với công chúng, góp phần kết nối nguồn lực hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.
Từ những chuyến đi bão lũ, anh xây dựng mô hình “Báo chí nhân văn - kết nối an sinh xã hội thông qua tác phẩm”, biến ống kính thành nhịp cầu sẻ chia. Minh chứng rõ nét là hành trình ý nghĩa vào năm 2025, khi anh kết nối và trực tiếp dẫn đoàn từ Thành phố Hồ Chí Minh vượt quãng đường xa xôi, mang những chuyến hàng cứu trợ kịp thời đến với bà con vùng rốn lũ Phước Thành, Trà Leng.
Từ những hành trình bền bỉ đó, gần 2 tỷ đồng đã được vận động để dựng nhà, xây kho thóc chống lũ, lắp điện mặt trời cho người dân. Nhiều lần nhận giải thưởng báo chí, anh cũng dành phần lớn tiền thưởng để mua gạo, chăn màn và nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào khó khăn.
Dấu ấn Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
![]() |
| Nhà báo Bùi Tấn Sỹ với các em học sinh vùng cao. |
Từ những chuyến tác nghiệp ở vùng cao, điều khiến anh day dứt không chỉ là khó khăn trước mắt của người dân mà còn là tương lai của những đứa trẻ mồ côi, có nguy cơ dang dở việc học vì thiếu sự chở che.
Chính từ những trăn trở ấy, năm 2022, anh cùng một người bạn khởi xướng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mở đầu hành trình đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ là người khởi xướng, anh còn trực tiếp nhận hỗ trợ thường xuyên cho 3 học sinh mồ côi ở Nam Trà My, Hiệp Đức và Phước Sơn với mức 500.000 đồng/em/tháng. Từ sự khởi đầu ấy, anh tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu thêm 64 học sinh nghèo.
![]() |
| Nhà báo Bùi Tấn Sỹ (ngoài cùng bên trái hình) trong một hoạt động trao hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu san sẻ yêu thương. |
Duy trì sự hỗ trợ cho 67 em học sinh trong nhiều năm liền là hành trình không hề dễ dàng. Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Anh tâm sự: “Lớp này ra trường thì lớp khác còn cần hỗ trợ, bản làng còn nghèo thì mình không thể bỏ các con được”. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã trở thành động lực để anh bền bỉ đồng hành cùng các em trên hành trình đến trường.
Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả đáng trân trọng. Năm 2025 có 11 em hoàn thành chương trình trung học phổ thông; năm 2026 tiếp tục có thêm 18 em tốt nghiệp và nuôi dưỡng ước mơ học lên cao hơn. Đó không chỉ là những con số mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Từ sau ống kính truyền hình, nhà báo Bùi Tấn Sỹ đã góp phần viết tiếp những ước mơ còn dang dở, giúp nhiều học sinh vùng cao có thêm cơ hội thay đổi tương lai bằng con đường học tập.
Hành trình của nhà báo Bùi Tấn Sỹ còn đánh thức và kết nối những tấm lòng tử tế xung quanh mình. Tại Công đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, cảm phục trước sự bền bỉ của anh, nhiều đoàn viên đã chủ động tham gia Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Chị Trần Nguyễn Thảo Ly chia sẻ: “Lúc đầu, tôi thấy vui vui vì một chương trình mang tên ‘Mẹ đỡ đầu’, mà người chạy đôn chạy đáo nhất lại là anh Sỹ. Nhưng rồi nhìn cách anh lo cho các em, từ chuyện học hành đến việc kết nối nhà hảo tâm bằng sự đồng cảm, tôi cũng đã trở thành ‘mẹ đỡ đầu’”.
Tiếp nối, đoàn viên Huỳnh Thị Phương Thùy của mái nhà Công đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đã trở thành “mẹ đỡ đầu” cho 10 trẻ em, đồng thời hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương trị giá 180 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sức lan tỏa ấy cứ thế bay xa. Từ những câu chuyện mộc mạc anh chia sẻ trên trang cá nhân, một người bạn học cũ ở tận thành phố Hải Phòng đã chủ động kết nối, nhận đỡ đầu thêm hai học sinh mồ côi vùng cao, viết tiếp hành trình gieo mầm hy vọng.
Lòng tử tế luôn có sức mạnh chạm đến trái tim một cách tự nhiên như thế. Những mái nhà tình thương được dựng lên, những học sinh được thay đổi số phận từ sự chung tay của đồng nghiệp, bạn bè đã biến một chương trình ý nghĩa thành điểm tựa có thật, thắp lên niềm tin và nâng bước cho các em nhỏ nơi bản xa.
Đạt nhiều giải thưởng và gia đình là hậu phương
Nhìn vào bảng thành tích của nhà báo Bùi Tấn Sỹ, người ta dễ ấn tượng bởi hàng loạt danh hiệu lớn: Giải C Báo chí Quốc gia năm 2022, Giải B Búa Liềm Vàng năm 2022, cú đúp Giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc các năm 2019 - 2020 và 2025, cùng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2025.
Đằng sau những giải thưởng đó không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp. Đó còn là sự dấn thân và một trái tim luôn hướng về đồng bào.
![]() |
| Trong nhiều năm công tác, nhà báo Bùi Tấn Sỹ đã nhận các giải thưởng báo chí và là tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2025. |
Nghĩ về những buổi chiều lặn lội bản xa, những ngày mưa trắng trời bão lũ và cả những hiểm trở rình rập nơi cung đường đại ngàn, tôi hỏi anh: “Sau tất cả, điều anh nhận lại lớn nhất là gì?”.
Anh khẽ cười: “Cái được lớn nhất là niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số dành cho mình. Đó là ‘chén cơm ngon nhất giữa bão lũ’ mà bà con nhường cho, đùm bọc lấy mình khi xung quanh sạt lở, cô lập. Lớn hơn là chứng kiến những em được mình dìu dắt ra trường thành công, những đứa trẻ đỡ đầu tốt nghiệp và bước vào giảng đường đại học. Được cháy hết mình với nghề, được sống cùng bà con đã là một hạnh phúc trọn vẹn”.
Đằng sau lời tự sự nhẹ tênh ấy là sự nỗ lực và hy sinh thầm lặng của cả một gia đình. Ít ai biết rằng, mỗi mùa bão lũ, khi anh biền biệt dấn thân vào tâm điểm sạt lở nơi đại ngàn, thì ở phố thị, người vợ của anh - chị Võ Thị Thu Thủy, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (phường Tam Kỳ) - lại lặng lẽ gánh vác những “giông bão” thay chồng. Những đêm thành phố cúp điện, mái tôn bị gió tốc hay lúc con đau ốm, một mình chị nén lo âu để tự tay thu vén tất cả. Chị lặng thầm sẻ chia bởi hơn ai hết, chị hiểu trách nhiệm lớn lao mà chồng mình đang mang với đồng bào vùng cao.
Giờ đây, niềm hạnh phúc của gia đình anh càng thêm trọn vẹn khi hai người con đều đã trưởng thành. Cậu con trai đầu lòng tốt nghiệp xuất sắc ngành Báo chí (Khoa Ngữ văn - Truyền thông), sẵn sàng vững bước nối nghiệp cha, viết tiếp hành trình nhân văn trên những chặng đường tương lai.
Giữa vườn hoa “người tốt, việc tốt” của Công đoàn thành phố Đà Nẵng, nhà báo Bùi Tấn Sỹ là một bông hoa đượm hương núi rừng về tinh thần dấn thân và lòng nhân ái. Những thước phim có thể khép lại sau mỗi chuyến công tác, nhưng ngọn lửa nhân văn mà người “chép chuyện bản làng” Bùi Tấn Sỹ cùng những người bạn đồng hành đang ngày đêm gìn giữ sẽ còn cháy mãi. Họ chính là những bông hoa tử tế, lặng lẽ lan tỏa hương sắc cho đời, sưởi ấm và nâng bước những ước mơ vùng cao bay xa.
| Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026. Xem thêm các tác phẩm đã đăng tải tại đây. Cách thức gửi bài dự thi. Tác giả có thể gửi bài qua hai hình thức: - Qua Email: Gửi về tapchilaodongdoanthe@gmail.com (đối với tác phẩm phát thanh/truyền hình, vui lòng gửi link Google Drive trong email). - Qua đường Bưu điện: Gửi về Tạp chí Lao động Đoàn thể (Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận) - Số 162 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào CNVCLĐ TP. Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026”. Yêu cầu bắt buộc: Cuối tác phẩm phải ghi rõ Họ tên (kèm bút danh nếu có), đơn vị công tác, số CCCD, địa chỉ cư trú, số điện thoại để BTC liên hệ. Thời gian nhận bài đến hết ngày 30.06.2026. Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 7.2026). |
Tin mới hơn
Tạo việc làm bền vững cho đồng bào Cơ Tu từ du lịch
Tin tức khác
[ẢNH] Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội
Khơi dậy nguồn lực sáng tạo, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại
Chữ tình đọng lại giữa nền thực tiễn phong trào
Nhà báo “đại ca”
Đoàn viên công an xung kích bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở



