![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm |
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa tổ chức buổi Tọa đàm “Đẩy mạnh các hoạt động học tập trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động”. Đã có rất nhiều tham luận, ý kiến của người lao động, cán bộ công đoàn, đại diện các trường nghề, cơ sở đào tạo...
Các ý kiến tại buổi tọa đàm cho thấy, bên cạnh nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động tự học tập bằng các chính sách thiết thực, thì nhiều doanh nghiệp cũng chưa quan tâm, không tạo điều kiện về thời gian, thường xuyên tổ chức tăng ca, làm thêm giờ nên công nhân muốn được tham gia học tập cũng khó có thể sắp xếp được thời gian. Ngoài ra, còn do gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền”, nên họ cũng chỉ mới lo giải quyết những nhu cầu cuộc sống trước mắt mà chưa có kế hoạch lâu dài cho bản thân.
Bà Nguyễn Hoàng Bào Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết: qua buổi tọa đàm này cũng sẽ là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề ra các giải pháp trong việc đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian tới. Đồng thời cũng có cơ sở để tham mưu, đề xuất và kiến nghị đến các ngành chức năng, doanh nghiệp...trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa... nhằm góp phần đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HĐH và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
“23 công đoàn cơ sở (CĐCS) thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn tại Đại hội” là kết quả được Ban Tổ chức ... |
Ngày 28/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Chung tay vì một cộng ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Tết của những công nhân không có chuyến xe hồi hương
Nhịp cầu sẻ chia ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Những ca trực "giữ nhịp" mùa Xuân
Tin tức khác
Ngành Ngân hàng: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn bền vững
Bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mùa mưa bão 2026
Những “bóng hồng” lặng thầm vì sức khỏe cộng đồng
Những người “gác cửa” thầm lặng tại bệnh viện
Những “người thân” trong sắc trắng
