Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4:  Khi những "tấc đất, tấc vàng" hóa thành con đường ý Đảng - lòng dân
Chính sách và Cuộc sống

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khi những "tấc đất, tấc vàng" hóa thành con đường ý Đảng - lòng dân

ĐỖ LÂM
Tác giả: ĐỖ LÂM
Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Lâm Đồng với kết quả hơn 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, là minh chứng cho sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân thời gian qua. Nhưng điểm sáng nhất trong đó không nằm ở con số hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã được giải ngân, mà nằm ở sự khơi nguồn “cuộc cách mạng” từ lòng dân.

Từ "ốc đảo" đến những miền quê đáng sống

Những ngày đầu năm 2026, cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên (Đà Lạt) len lỏi qua từng cung đường, vách núi, quyện lấy những tán Mai Anh Đào bồng bềnh, báo hiệu mùa xuân mới đang đến.

Từ trên cao nhìn xuống, những dải lụa bê tông uốn lượn ôm lấy các sườn đồi, dẫn vào từng nông trại, điểm tô cho bức tranh hoàn mĩ về sự trù phú vùng nông thôn ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Lâm Đồng là minh chứng cho sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân thời gian qua. Ảnh: ĐL

Không dấu được niềm cảm xúc dâng trào, bà Nguyễn Thụy Thu Thủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lạc Dương chia sẻ: trước đây, mỗi khi nhắc đến giao thông ở đây, người ta vẫn thường lắc đầu, ngao ngán. Bởi khi ấy, chỉ là những con đường đất bazan đỏ quạch, “nắng bụi, mưa bùn”, gập ghềnh, chia cắt các buôn làng “thu mình” lọt thỏm giữa đại ngàn.

Cũng bởi vậy, nông sản của người dân làm ra bị ép giá, tri thức và văn minh cũng đến “ngập ngừng” trước những con dốc trơn trượt. Cái nghèo vì thế mà cứ thế luẩn quẩn, níu chân người nông dân vùng sâu, vùng xa.

“Nhà báo xem, điều đó bây giờ chỉ còn là ký ức, luồng gió từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã “lột xác” mỗi buôn làng ở đây”, bà Thủy nói, đưa tay hướng về làng Bông, thôn Đạ Chais, xã Lạc Dương – nơi cách đây chưa lâu vẫn được mệnh danh là “ốc đảo” giữa rừng xanh.

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Lâm Đồng là minh chứng cho sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân thời gian qua. Ảnh: ĐL

Bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân; lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng khắp các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Để có điều này, vai trò của hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đã đóng góp không nhỏ, “khơi thông” nguồn lực từ sức dân. Nổi bật, tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư, hộ gia đình và người dân hưởng ứng; tham gia đóng góp, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Hạnh cho hay, nhiều địa phương, cơ sở đã tổ chức phát động, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, vật tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi.

Cùng với đó, duy trì và nhân rộng các mô hình, tổ tự quản trong cộng đồng tham gia xây dựng, tôn tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý bảo vệ và phát triển rừng...

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Những tuyến đường mới mở đưa nông sản đến nhanh với người tiêu dùng khắp nơi. Ảnh: ĐL

Nếu có dịp đi dọc những con đường vừa mới hoàn thiện tại các buôn làng ở Lâm Đồng, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong từng mảnh vườn, cùng ánh mắt người dân nơi này. Những con đường nhỏ hẹp ngày nào giờ đã rộng mở thênh thang, phẳng lỳ như tấm thảm, chính là “băng thông” để nông sản đến nhanh với người tiêu dùng khắp nơi; để tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu múa xoang của dân làng vang xa hơn.

Nó cũng đóng vai trò là “kênh dẫn” tri thức, rút ngắn khoảng cách vùng sâu, vùng xa, dễ dàng giao lưu, tiếp nhận văn hóa mới, công nghệ hiện đại và xu hướng mới để phát triển.

Diện mạo nông thôn ở Lâm Đồng đang đổi thay, khởi sắc từng ngày với tỷ lệ hơn 80% đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, minh chứng cho sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân.

“Hành trình xây dựng nông thôn mới sẽ còn tiếp diễn, sự đồng thuận này mãi là nền tảng vững chắc để nông thôn Lâm Đồng tiếp tục vươn mình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Huỳnh Văn Tùng – một nông dân ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng (bên phải) đã minh chứng cho ý Đảng - lòng dân; vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng. Ảnh: ĐL

Những nông dân hiến gia tài tỷ bạc để mở đường

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng – bà Hà Thị Hạnh cũng chia sẻ rằng, chính sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân đã khơi nguồn “cuộc cách mạng” từ lòng dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Lâm Đồng.

Điển hình tiêu biểu là ông Huỳnh Văn Tùng – một nông dân ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, đã hiến tặng đất đai và đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

Chín năm liền đảm nhiệm làm Bí thư Chi bộ thôn, ông Tùng luôn gương mẫu đi đầu. Dù đang điều trị ung thư gan, ông vẫn kiên trì vận động bà con hiến đất, góp công để những công trình ở địa phương sớm hoàn thành.

Ông Tùng nhớ lại, ngày trước, khi xã còn thiếu nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thấy vậy, ông Tùng quyết định hiến đất cho địa phương xây dựng các công trình, sớm hoàn thành mục tiêu, để quê hương khang trang, sạch đẹp hơn.

Năm 2019, ông đã vay mượn tiền mua thêm để hiến 1,25 héc ta đất trị giá gần 3 tỷ đồng, xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học và hiến 0,38 héc ta đất trị giá 1,1 tỷ đồng làm đường. Tiếp đó, năm 2022 ông Tùng hiến thêm 600 mét vuông đất cùng 1,5 tỷ đồng để làm đường nhựa đến trường mầm non và Ủy ban nhân dân xã.

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Những con đường giao thông nông thôn ở Lâm Đồng ngày càng được khang trang, sạch đẹp. Ảnh: ĐL

Chưa dừng lại ở đó, năm 2023, ông Tùng tiếp tục hiến 0,4 héc ta đất trị giá 2,6 tỷ đồng mở rộng tuyến giao thông; đến năm 2024, ông lại tự nguyện bỏ thêm 1,65 tỷ đồng làm 3.000 mét vuông đường bê tông... Tổng giá trị đất đai và kinh phí ông Tùng hiến tặng, đóng góp cho cộng đồng đã vượt hơn 10 tỷ đồng.

“Đóng góp không phải là mất đi, mà là niềm vinh dự. Bởi khi địa phương phát triển, hạ tầng khang trang thì gia đình mình cũng được hưởng lợi. Nếu nhà nước cần, gia đình tôi luôn sẵn sàng hiến thêm đất để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương”, ông Tùng bày tỏ.

Chúng tôi còn được nghe câu chuyện đầy ý nghĩa ở thôn Đạ Chais (xã Lạc Dương), ông Bon Đơng Ha Ya Bình là người tiên phong dời hàng rào, hiến hơn 70 mét vuông đất mặt tiền. Ở vùng đất mà du lịch canh nông đang phát triển và khá đắt đỏ này, nếu quy đổi ra giá thị trường hiện nay, đó là cả một gia tài lớn.

Nhưng sự gương mẫu ấy của gia đình ông Bình đã giúp mặt đường thôn Đạ Chais được mở rộng từ 3 mét lên 10 mét. Và con đường mới thênh thang chính là khát vọng của ông cùng người dân gắn bó bao đời trên mảnh đất này, mong muốn nơi đây ngày càng phát triển.

Từ chính nghĩa cả của mình, ông Bình gửi gắm những suy nghĩ giản dị: “Mỗi người hãy biết chia sẻ, đồng hành cùng nhà nước, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều; từ đó xã hội mới ngày càng phát triển”.

Cũng tại xã Lạc Dương, gia đình ông Kơ Să Ha Tin (thôn Liêng Bông) không chỉ tự nguyện phá dỡ công trình tường bao xây kiên cố dài 15 mét, hiến 60 mét vuông đất, mà còn vận động cả 2 người con đồng lòng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước mở đường.

Không dấu được niềm vui, ông Kơ Să Ha Tin chỉ ra con đường mới, cho hay: ''nếu tôi giữ mấy chục mét đất đó cho riêng mình, xe chở nông sản, cà phê vẫn cứ ì ạch mãi, thôn này vẫn không phát triển được''.

“Mình bớt đi một ít đất, nhưng cả buôn làng vui vì đường lớn được mở ra; không chỉ xe đi êm hơn, mà trái cà phê, rau, hoa của người dân cũng sớm đi tới những thành phố lớn, ra cả nước ngoài”, ông Tin tự hào nói.

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 4: Khơi nguồn “Cuộc cách mạng” từ lòng dân
Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình xây dưng, hiến đất để mở rộng đường giao thông. Ảnh: ĐL

Phong trào hiến đất mở đường, xây dựng công trình an sinh ở Lâm Đồng cũng lan tỏa nơi những vùng đô thị “tấc đất, tấc vàng”. Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tấm gương của ông Lưu Hồng (78 tuổi) và ông Nguyễn Văn Toản ở đường Đinh Công Tráng, đã hiến hàng trăm mét vuông “đất vàng” có giá từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi mét để mở đường và xử lý ngập úng ở khu vực ven suối Mai Xuân Thưởng. Hành động đẹp đó đã biến cung đường thành niềm vui chung của cộng đồng, mở ra sự phát triển của cả một vùng.

Những câu chuyện đầy nhân văn ấy còn được gọi tên ở khắp các địa phương từ đô thị đến vùng nông thôn, trong mỗi khu dân cư, thôn, buôn ở Lâm Đồng; và những công trình do người dân tự nguyện giải tỏa, hiến đất để thi công cứ nối tiếp nhau hoàn thành. Minh chứng cho mạch nguồn tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn chảy mãi trên mảnh đất cao nguyên này, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, hiện thực hóa khát vọng vươn xa.

Trong năm 2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tổ chức tập huấn cho các hội viên, đăng ký thực hiện 535 công trình/phần việc thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ cho 4.097 hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh, sử dụng nước sạch;

Hội nông dân các cấp vận động hội viên thu gom được 16.431 kg rác thải nông nghiệp nguy hại, vận động 10.406 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa 331,2km đường giao thông nông thôn, nạo vét, kiên cố hóa 110,8 kênh mương, sửa chữa 27 cầu, cống, hiến 79.119m2 đất;

Hội Cựu chiến binh các xã huy động hơn 4.000 ngày công tham gia ngày chủ nhật xanh và quyên góp 390 triệu đồng, 7.650 ngày công lao động để tu sửa 12,6 km kênh mương, 15,8 km đường liên thôn, hiến 9.800m2 đất làm đường;

Các cấp bộ Đoàn tổ chức 246 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới…

Tin mới hơn

Bộ Chính trị chọn ngày 24.11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ Chính trị chọn ngày 24.11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tin tức khác

Nắm bắt dư luận qua môi trường số

Nắm bắt dư luận qua môi trường số

Thay vì chỉ dựa vào các cuộc họp hay báo cáo định kỳ, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP. Hà Nội đang chuyển hướng mạnh mẽ sang các nền tảng mạng xã hội để lằng nghe tâm tư người dân.
Những nội dung quan trọng về chính sách nâng cao sức khỏe nhân dân từ Nghị quyết 261

Những nội dung quan trọng về chính sách nâng cao sức khỏe nhân dân từ Nghị quyết 261

Quốc hội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ 1.1.2026 (riêng nội dung miễn viện phí cơ bản bắt đầu từ 1.1.2030), mở ra những định hướng lớn, mang tính hệ thống nhằm cải thiện quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam trong giai đoạn mới.
Mạch ngầm cao nguyên – Bài 3: Gác lại nỗi niềm riêng, chung sức cùng buôn làng

Mạch ngầm cao nguyên – Bài 3: Gác lại nỗi niềm riêng, chung sức cùng buôn làng

Xã Đam Rông 4 – nơi còn nhiều khó khăn ở Lâm Đồng - với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương này đặt mục tiêu bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành xã trung bình của tỉnh. Điều này tất yếu sớm thành hiện thực, bởi nơi đây luôn có sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân và những “đuốc sáng” gác lại nỗi niềm riêng, chung sức cùng buôn làng.
Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 2: Giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành

Cao nguyên Lâm Viên hay Di Linh là những cái tên gợi cho người ta về vùng đất trù phú, đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Cùng với dòng chảy đổi mới và phát triển, những địa danh này vẫn luôn cuốn hút mạnh mẽ sự khao khát trải nghiệm, khám phá của nhiều thế hệ. Bởi luôn còn đó, những người gắn bó cả tuổi thanh xuân như những con ong chăm chỉ, thầm lặng giữ trọn sắc, hương kết tinh từ đất lành nơi đây.
Mạch ngầm cao nguyên - Bài 1: Những người giữ lửa bon làng

Mạch ngầm cao nguyên - Bài 1: Những người giữ lửa bon làng

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có hơn 3,8 triệu dân thuộc 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong không gian phát triển ấy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố bền chặt bởi sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân. Giữa dòng chảy đầy khát vọng đó, nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm bình dị đã và đang lặng lẽ dệt nên một “vườn hoa thắm” vì cộng đồng.
Hiệu quả trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở Đà Nẵng

Hiệu quả trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở Đà Nẵng

Việc khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Avương, thành phố Đà Nẵng chiều 24.12 là minh chứng cho quá trình cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hướng tới ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Xem thêm