Nhắc đến niềm vui mỗi chiều tan ca, Kiên nhớ hồi cách đây mấy năm, đi làm về qua khu sân chơi của thị trấn thấy các anh chị chơi bóng chuyền hơi chỉ dám đứng xem, sau cũng mon men tập chơi rồi thế nào lại thành đam mê.
Bây giờ chiều nào không ra sân thì thực sự ngứa ngáy, khó chịu. Tính ra cả năm chỉ nghỉ chơi ba ngày Tết với những khi mưa gió trở trời, còn không thì ngày nào cũng tập. Mà cũng kiêng khem dữ lắm: không rượu chè, thuốc lá để giữ sức khỏe. Tính Kiên quyết liệt, chưa biết chơi bóng chuyền thì mở Youtube xem rồi tự luyện, đến khi thuần thục mới thôi.
Thế mà Kiên giỏi thật, năm 2021, lần đầu được vào đội tuyển của LĐLĐ huyện Hữu Lũng đã được chơi chủ công và ẵm luôn giải Ba. Năm nay vẫn giữ được phong độ, chỉ chịu thua đội mạnh nhất giải là đội Công đoàn Giáo dục tỉnh Lạng Sơn ở bán kết.
"Đội Giáo dục thì khỏe rồi, toàn các thầy giáo dạy thể chất được đào tạo bài bản. Nhưng vẫn tiếc lắm anh ơi, set 3 bị dẫn từ 4-11 mà bọn em đuổi lên được 13-13. Cuối cùng vẫn thua 13-15 mới phí chứ. Em số 10 chuyền 2 trong đội ra sân ngồi vẫn rơm rớm nước mắt! Nếu mọi người cùng chắt chiu và tâm lý vững vàng hơn thì em khẳng định là sẽ đạt được thành tích cao hơn" - Kiên kể.
Nhưng mà vẫn vui chứ? Tôi hỏi.
Kiên phấn khởi nói: "Vâng, được đánh giải Công đoàn tỉnh với bọn em như được ra biển lớn ấy anh. Với lại cảm giác chiến thắng nó vui lắm. Năm sau bọn em quyết tâm thăng hạng cao hơn cho bõ công tập luyện!
Trên con đường 13km từ Công ty về nhà, về với sân bóng khu phố thân quen, gắn bó, Kiên thấy phơi phới trong lòng. Hậu phương với 3 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và cô vợ hết mực thương yêu chồng. Chiều nào cô cũng ra sân cổ vũ, là "chuyên gia" chụp ảnh những pha bóng đẹp, nào là ảnh khoe cup, khoe huy chương,... để Kiên thêm động lực tập luyện. Rồi mai anh lại có một ngày làm việc khỏe hơn, khí thế hơn, hiệu quả hơn.
![]() |
| Anh công nhân thợ hàn Phạm Trung Kiên, vận động viên chuyền hơi có "số má" của huyện Hữu Lũng. Ảnh: NVCC. |
Anh công nhân mang niềm hy vọng sống cho “người chờ máu” Đã từng day dứt vì chậm trễ 20 phút không kịp cho máu cho người cần mà bệnh nhân không qua được cửa tử. |
“Nếu không có khu công nghiệp, đời tôi sẽ rẽ hướng khác” Tan ca. Nhìn dòng người túa ra cổng nhà máy, anh Chỉnh chợt hồi tưởng lại khung cảnh cách đây vài chục năm. Cánh đồng ... |
Vui như chị Luyến 10 năm, làm công nhân, một mình nuôi hai con nhỏ. Lẽ thường thì hoàn cảnh ấy phải khiến chị Luyến sống với buồn tủi, ... |
Tin mới hơn
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026: Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số
Bánh chưng xanh, ấm lòng đoàn viên những ngày giáp Tết
Người phụ nữ nghỉ hưu nhưng không nghỉ cống hiến ở Làng Hoa Sen
Tin tức khác
Ngư dân xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) trúng đậm chuyến biển đầu năm
Đà Nẵng cho tiếp nhận hồ sơ mua hơn 1.200 căn nhà xã hội
Đối mặt sóng dữ, người đàn ông kịp thời cứu 2 trẻ nhỏ
Gương sáng tự học, tự nghiên cứu ở Lữ đoàn tàu ngầm 189
Thượng úy Phạm Tất Thắng: Khát vọng làm chủ “mắt thần” trên biển
