Nhiều người khẳng định rằng, Tết Độc lập xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp) là nơi bà con ăn tết lớn nhất cả nước. Hằng năm, cứ đến dịp này, trong lòng mỗi người con Lệ Thủy nơi xa vẫn rạo rực hướng về quê hương. Còn trong mỗi gia đình người dân xứ Lệ, ai cũng chuẩn bị mâm cơm tươm tất để dâng lên Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 2/9.

Tết đặc biệt trong lòng người dân xứ Lệ

Theo các cụ cao niên ở xã Lệ Thủy kể lại, người dân nơi đây bắt đầu mừng Tết Độc lập từ ngày 2/9/1945. Bởi thời điểm đó, quân và dân Lệ Thủy cũng như cả nước vừa giành lại chính quyền trước khi Bác Hồ đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Lê Trung Hân, 86 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy nhớ lại, rạng sáng ngày 23/8/1945, nhân dân huyện Lệ Thủy kết đò lại tạo thành cầu nối liền đôi bờ sông Kiến Giang để quân dân lên đường cướp chính quyền. Sau khi lật đổ chính quyền thực dân phong kiến tay sai, người dân Lệ Thủy hết sức vui mừng, phấn khởi.

Về Lệ Thủy ăn Tết Độc lập
Lúc còn sống, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường về thăm quê dịp Tết Độc lập, Đại tướng ra động viên bà con giữ gìn truyền thống cách mạng và lễ hội của quê hương. Ảnh tư liệu.

Đến sáng 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", người dân hạnh phúc, ôm lấy nhau reo hò.... Trưa ngày hôm đó, người dân Lệ Thủy đã làm mâm cơm mừng Tết Độc lập. Từ đó, mâm cơm được duy trì cho đến tận bây giờ, trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân xứ Lệ.

“Mâm cơm mừng Tết Độc lập ngày đó rất đơn sơ, chỉ có cơm gạo trắng, trái cây trong vườn và một số loại bánh. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm gà, vịt, cá... Sau lễ cúng mừng Tết Độc lập, con cháu trong nhà sum vầy bên mâm cơm, nói những câu chuyện về Bác Hồ, đất nước”, ông Hân cho biết.

Theo ông Hân, vào ngày 2/9/1946, nhân dịp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 1 tuổi, người dân Lệ Thủy đã tổ chức Tết Độc lập rất to vì bà con có ruộng để sản xuất, lại được mùa. Năm đó, chính quyền địa phương còn khôi phục lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và để rèn luyện sức khỏe.

Đối với người dân Lệ Thủy, Tết Độc lập là dịp để sum họp gia đình. Những người con xa quê dù đi làm ăn nơi đâu cũng cố gắng trở về chung với với gia đình, làng xóm.

Về Lệ Thủy ăn Tết Độc lập
Người dân Lệ Thủy làm mâm cơm dâng lên Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết Độc lập. Ảnh: TS.

Anh Trần Văn Khánh, 43 tuổi, một người con xa quê đã 25 năm, ở thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy cho hay, không có gì ấm áp hơn được trở về, được sống trong tình yêu thương của gia đình, được hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội.

“Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Lễ Quốc Khánh mồng 2/9, gia đình tôi cũng cố gắng đưa con cái về thăm ông bà, họ hàng. Đặc biệt là để những đứa nhỏ cảm nhận Tết Độc lập của quê hương. Nếu năm nào không sắp xếp về được thì trong lòng tôi bồn chồn, phải gọi điện về nhà xem tình hình ở quê như nào, có bao nhiêu đò tham gia, làng mình khi nào hạ thủy”, anh Khánh chia sẻ.

Không khí Tết Độc lập ở Lệ Thủy thật đặc biệt, các gia đình sửa soạn mâm cơm tươm tất để cúng tổ tiên, tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đã có công lao xây dựng và bảo vệ quê hương. Đặc biêt, người dân còn có một nghi thức trang trọng là dâng mâm cơm lên bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau nghi thức trang trọng, mọi người quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống, ôn lại kỷ niệm cũ. "Tết Độc lập ở Lệ thủy không chỉ đơn thuần là một lễ hội truyền thống. Đó là sự hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc. Nó là lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, là động lực để người dân tiếp tục xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời, cũng là cách chúng tôi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của cha ông", ông Lê Trung Hân nói.

Di sản lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Theo Một cụ cao niên ở xã Lệ Thủy kể lại, ngày xưa, người nông dân xứ Lệ hằng ngày thường chèo thuyền dọc sông Kiến Giang để đi gặt lúa trên những cánh đồng chiêm trũng, đến chiều lại chèo về bến nước xóm mình.

“Mỗi lần chèo thuyền đi gặt, người thôn này lại chèo đua với thôn kia nếu gặp nhau trên một quãng sông, kể cả đi hay về, sáng hay tối, cứ hễ gặp nhau họ lại chèo đua. Rồi từ đó, mỗi thôn, mỗi xã có thuyền riêng đến dịp lại mang ra thi thố. Đó cũng là nguồn gốc phát triển của lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang”, cụ nói.

Về Lệ Thủy ăn Tết Độc lập
Các trai, gái đội đua bơi được người làng xem trọng, luôn chăm sóc để có sức khoẻ tốt nhất tham gia lễ hội đua thuyền. Ảnh: TS.

Năm nay, đón Tết Độc lập ở xã Lệ Thủy, khắp nơi cờ hoa rực rỡ, già trẻ gái trai ai nấy đều háo hức. Để có một mùa lễ hội thành công, là sự chuẩn bị kỳ công của cả cộng đồng. Người có sức góp sức, người có của góp của. Cả tháng trời trước ngày 2/9, các làng đã bắt đầu tuyển chọn người và luyện tập đua thuyền.

Những vận động viên không phải là các tay đua chuyên nghiệp, mà là những người nông dân, ngư dân, những người thợ làm thuê bình thường. Họ gác lại công việc đồng áng, chài lưới, dành thời gian rảnh rỗi để tập luyện cùng nhau.

Anh Tam là một trong những người tham gia vào đội thuyền bơi của làng Quy Hậu. Kể về quá trình luyện tập, anh tâm sự, những trai bơi, gái đua thuyền đều phải cố gắng thiết lập chế độ ăn uống, sinh hoạt làm sao tự đảm bảo sức khỏe, độ bền và sự dẻo dai cho mình. Bởi, những ngày đó thường cơ bắp sẽ đau mỏi liên tục, thay đổi thời tiết, nên đôi khi có nhiều người sẽ ốm.

Một đội thuyền tốt cần nhất sự đoàn kết, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng của cả đội. Đó sự kết hợp hợp giữa kỹ thuật và chiến thuật, lắng nghe từng hiệu lệnh của người chỉ huy đò. Đặc biệt, là lúc buông phao, các khúc cua, trở quay đầu thuyền. Có khi mái chèo chậm lại để dưỡng sức, có khi mái chèo nhanh để bứt tốc.

“Trên đường đua, những chiếc thuyền mang màu cờ sắc áo của mỗi làng. Cho nên, những đội tham gia ai cũng nỗ lực với khát khao duy nhất là mang vinh quang về cho quê hương. Đặc biệt, những ngày luyện tập cho đến ngày thi đấu, người dân trong làng, từ già đến trẻ đều ra bờ sông cổ vũ, động viên, tạo nên một không khí rộn ràng, ấm áp”, anh Tam cho hay.

Về Lệ Thủy ăn Tết Độc lập
Người dân tập trung rất đông hai bên bờ sông Kiến Giang cổ vũ các đội đua thuyền. Ảnh: TS.

Được biết, mỗi thuyền đua có tổng cộng khoảng 30 người gồm 13 cặp thanh niên trang tráng, ngoài ra còn có người đánh mõ, người tát nước, lái chính 2 người và lái đề 1 người (gọi là bộ phách lái). Thành tích của mỗi thuyền không chỉ tùy thuộc vào sức khỏe của các trai chèo mà còn tùy thuộc vào bộ phách lái để điều khiển thuyền. Những năm gần đây, đời sống ngày một hiện đại nên việc đóng thuyền đua và một số kỹ thuật đua thuyền cũng có sự thay đổi.

Khi tiếng hiệu lệnh đua nổi lên, hàng chục con thuyền tranh tài trên sông Kiến Giang, còn hai bên bờ sông hàng chục ngàn người dân hò reo cổ vũ cho các đội đua của làng mình. Có thể nói, không có một môn thể thao nào ở nước ta lại thu hút đông đảo người xem, cổ vũ như đua thuyền ở Lệ Thủy, có năm đua thuyền đã thu hút cả hàng chục vạn người xem.

Lễ hội đua thuyền Lệ Thuỷ được tổ chức lớn nhất, quy mô nhất từ trước phải kể đến dịp ngày 2/9/1946, khi Lệ Thủy tổ chức mừng Tết Độc lập, cách mạng thành công. Từ đó đến nay, vào dịp 2/9, lễ hội đua lại được tổ chức với quy mô lớn hơn, đông vui, náo nhiệt hơn. Từ đó, đến năm 2019, Lễ hội đua thuyền Lệ Thuỷ đã được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.

Video: Lễ hội đua thuyền Lệ Thuỷ trên sông Kiến Giang nhân dịp Tết Độc lập.

Lễ hội bơi, đua truyền trên sông Kiến Giang đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách từ mọi miền đất nước. Du khách đến Lệ Thủy dịp này không chỉ thưởng thức lễ hội đua thuyền, mà còn được trải nghiệm không khí đặc sắc của người dân nơi đây. Tiếng trống dồn dập, tiếng mõ dứt khoát, tiếng hò reo vang vọng khắp một vùng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, ẩm thực thực cũng được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh của Lệ Thủy đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Giải đấu năm nay, các thuyền đua nữ sẽ tranh tài ở cự ly 18km; trong khi đó thuyền bơi nam tranh tài ở hai hạng A, B với cự ly 24km. Dự kiến tham gia lễ hội năm nay có hơn 30 thuyền đua, bơi đến từ các làng, xã ở 2 bờ Kiến Giang. Trong đó, dự kiến có 11 thuyền đua nữ và 20 thuyền bơi nam đến từ các làng như An Xá, Tuy Lộc, Đại Phong, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Phú Thọ, Thượng Giang, Hoàng Giang, Xuân Hồi, Thạch Bàn, Quy Hậu…

Tin mới hơn

Sắc cờ Tổ quốc ngập tràn trong các nhà máy dịp Quốc khánh 2/9

Sắc cờ Tổ quốc ngập tràn trong các nhà máy dịp Quốc khánh 2/9

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp các nhà máy, khu công nghiệp tại thành phố Huế rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Hàng ngàn công nhân, người lao động đồng loạt khoác lên mình màu cờ Tổ quốc, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.
Lâm Đồng: Công đoàn thắp lửa yêu nước, đoàn viên chung nhịp đập non sông

Lâm Đồng: Công đoàn thắp lửa yêu nước, đoàn viên chung nhịp đập non sông

Những ngày này, đoàn viên, người lao động ở Lâm Đồng đang hòa mình cùng nhân dân cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Nhiều hoạt động thiết thực đang lan tỏa trong các cấp công đoàn tại tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.
Công đoàn Đà Nẵng chăm lo người lao động, đền ơn đáp nghĩa dịp Quốc khánh

Công đoàn Đà Nẵng chăm lo người lao động, đền ơn đáp nghĩa dịp Quốc khánh

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực, khơi dậy niềm tự hào và động lực cống hiến trong mỗi đoàn viên, người lao động.

Tin tức khác

Đoàn kết không có nghĩa là đồng nhất xuê xoa theo kiểu “chín bỏ làm mười”

Đoàn kết không có nghĩa là đồng nhất xuê xoa theo kiểu “chín bỏ làm mười”

Trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, nhà báo Hồng Thanh Quang - nguyên Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh rằng đoàn kết không đồng nghĩa với sự xuê xoa, “chín bỏ làm mười”, mà phải là tinh thần biết tôn trọng khác biệt để cùng hướng tới mục tiêu chung.
Niềm vui Tết Độc lập trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Niềm vui Tết Độc lập trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Tết Độc lập năm nay, có rất nhiều gia đình hưởng niềm vui trọn vẹn trong những ngôi nhà đại đoàn kết.
Kiều bào - cầu nối chiến lược trong phát triển quốc gia và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Kiều bào - cầu nối chiến lược trong phát triển quốc gia và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và tiến trình hội nhập quốc tế tăng tốc mạnh mẽ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rộng mở nhưng cũng đầy thách thức đan xen, phức tạp. Trong dòng chảy ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - với hơn 6 triệu người sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ – tiếp tục là nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trung đoàn Không quân 916: Sẵn sàng trước giờ G

Trung đoàn Không quân 916: Sẵn sàng trước giờ G

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho nhiệm vụ bay chào mừng đầy ý nghĩa trên Quảng trường Ba Đình.
Bước chân nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tham gia A80: Bản hòa ca của tình đoàn kết

Bước chân nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tham gia A80: Bản hòa ca của tình đoàn kết

Trong đội hình khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, mỗi gương mặt là một câu chuyện đời thường giản dị mà kiên cường. Vượt qua nắng gắt, mưa rào, nỗi nhớ hậu phương và cả những lo toan riêng, họ đã kề vai sát cánh, cùng viết nên bản hòa ca đoàn kết, lan tỏa niềm tự hào và sức mạnh bất diệt của 54 dân tộc trong ngày hội non sông.
Mùa vàng ấm no trên quê hương cách mạng Tân Trào

Mùa vàng ấm no trên quê hương cách mạng Tân Trào

Tân Trào (Tuyên Quang) - mảnh đất lịch sử từ lâu đã đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam như một biểu tượng thiêng liêng.
Xem thêm