| Về Lệ Thủy ăn Tết Độc lập |
Niềm vui lan tỏa khắp xóm làng
Ở thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, căn nhà cấp 4 vừa hoàn thành của bà Nguyễn Thị Nghị đã trở thành niềm vui chung của cả xóm.
Nhìn ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa trong không khí của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bà Nghị xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm nay, mẹ con tôi sống trong căn chòi tạm, mưa dột, nắng hắt, chưa bao giờ dám mơ có một ngôi nhà khang trang thế này. Năm nay, lần đầu tiên chúng tôi được quây quần nơi căn bếp mới trong ngày Quốc khánh. Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả bằng lời”.
Hoàn cảnh của bà Nghị vốn rất khó khăn. Một mình bà gồng gánh nuôi hai con trai ăn học, làm đủ nghề mưu sinh. Tháng 11/2024, được bà con hàng xóm động viên, bà làm đơn gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Xuyên xin hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.
Đầu năm 2025, khi nhận thông báo được xét duyệt, bà không giấu được sự xúc động: “Tôi thật sự không nghĩ mình may mắn được hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi”.
![]() |
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Nghị (cầm bảng) vui mừng đón nhận ngôi nhà đại đoàn kết. Ảnh: ĐVCC |
Ngôi nhà mới của bà Nghị được xây dựng trên diện tích gần 65m2, với tổng kinh phí 157 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 100 triệu đồng. Ngoài ra, một doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở địa phương đóng góp phần gạch xây dựng.
Sau hơn hai tháng thi công, căn nhà khang trang, kiên cố đã hoàn thành, giúp gia đình bà Nghị có chỗ ở ổn định, không còn nơm nớp lo cảnh mưa gió như trước.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Nghị (thứ nhất từ phải sang) chia sẻ niềm vui cùng bà con họ hàng trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phan Nguyên |
Không chỉ riêng gia đình bà Nghị, từ đầu năm đến nay, hàng trăm hộ dân khó khăn tại Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà từ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “Nhà đại đoàn kết”. Những ngôi nhà ấy không chỉ được dựng nên từ gạch, xi măng, mà còn từ nghĩa tình của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.
Tại thôn 01, xã Thạnh Bình, bà Nguyễn Thị Thể, 64 tuổi, là hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc Cor, nhiều năm qua phải sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, vách xiêu vẹo, mái lá dột nát.
Ông Lê Văn Lễ - Trưởng thôn 01, cho biết chồng bà Thể mất trong chiến tranh, một mình bà tần tảo nuôi con trong cảnh thiếu thốn. Hai con gái cũng thuộc diện hộ nghèo, đông con nên cuộc sống chật vật, không thể đỡ đần mẹ. Nỗi khó khăn càng thêm chồng chất khi năm ngoái, gia đình con gái lớn, tài sản gầy dựng bao năm với bốn con trâu, ba con bò bị sét đánh chết.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thể xúc động đón nhận ngôi nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Agribank. Ảnh: ĐVCC |
Ngày thường, bà Thể đi hái lá chùm đường, thuốc nam, có khi cho người ốm đau, có khi bán được vài đồng, cộng với khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo để sống qua ngày. Tuổi cao, sức yếu, bà chỉ mong có một mái ấm kiên cố để nương thân nhưng điều đó vẫn xa vời. Mỗi mùa mưa bão đến, căn nhà tạm bợ lại khiến bà nơm nớp lo sợ.
Thấy hoàn cảnh quá khó khăn, ông Lê Văn Lễ đã hướng dẫn bà làm đơn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạnh Bình để được xem xét hỗ trợ. Bà Thể đã được toại nguyện.
Khi được nhận hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết trong dịp Quốc khánh 2/9, ánh mắt bà rạng ngời xúc động. “Cảm ơn mấy chú lãnh đạo đã hỗ trợ, có cái nhà che nắng che mưa, sống được vài ngày trong nhà này rồi chết, tôi cũng mãn nguyện”, bà Thể nghẹn ngào nói.
Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là món quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin để bà vững vàng hơn trong những năm tháng tuổi già.
Hơn 24 tỷ đồng gieo mái ấm
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng đã vận động được 24,44 tỷ đồng xây sửa nhà đại đoàn kết. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ 598 ngôi nhà (118 nhà xây mới, 480 nhà sửa chữa), tổng kinh phí hơn 19,17 tỷ đồng, cùng 5.500 ngày công từ các lực lượng, đoàn thể.
Ngoài ra, Mặt trận còn khảo sát, đề xuất hỗ trợ 344 vật dụng thiết yếu cho 160 hộ. Đặc biệt, TP. Đà Nẵng cũng hỗ trợ xây 10 nhà trị giá 600 triệu đồng cho hộ nghèo xã Ea Lê, Đắk Lắk. Công tác giám sát được thực hiện tại 7 quận, huyện (cũ) và 27 xã, phường, kiểm tra trực tiếp 29 hộ, đảm bảo việc quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” minh bạch, hiệu quả.
Bà Trần Thị Mẫn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ mang lại chỗ ở an toàn cho người dân, mà còn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về sức mạnh của tình đoàn kết cộng đồng, nghĩa đùm bọc, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày lễ lớn như 80 năm Quốc khánh, khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hàng trăm ngôi nhà mới, người làm công tác mặt trận như chúng tôi càng mong rằng mỗi hộ dân càng biết trân trọng nghĩa tình này, quý trọng ngôi nhà mình đang ở, cùng cộng đồng vun đắp thêm ý nghĩa giá trị của độc lập, tự do của một đất nước Việt Nam hướng đến hạnh phúc, an toàn và phát triển”.
Ngày Quốc khánh ở Đà Nẵng không chỉ được cảm nhận qua những con phố rợp cờ hoa hay dòng người hân hoan, mà niềm vui độc lập của dân tộc hòa quyện với niềm vui an cư của từng gia đình, làm nên bức tranh ấm áp tình người.
Voice: Bà Nguyễn Thị Nghị chia sẻ niềm vui khi đón nhận nhà đại đoàn kết
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Mái ấm thắp sáng niềm tin
Không thể phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Tây Bắc
Kỳ 5: Nghị quyết chỉ thật sự là “ngọn đuốc” khi chạm đến trái tim Nhân dân
Tin tức khác
Kỳ 4: Khát vọng Việt Nam hùng cường trong tầm nhìn toàn cầu
Kỳ 2: Dấu ấn tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm trên hành trình kiến tạo Quốc gia số
Kỳ 5: Quốc hội không chỉ làm luật mà phải kiến tạo thể chế để dẫn dắt phát triển
Kỳ 3: Xây dựng con người, bồi đắp văn hóa: Đảng nói đi đôi với làm
Kỳ 1: Từ tư tưởng Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đến Nghị quyết 57-NQ/TW: Dấu ấn mới trên con đường vươn mình



