Hơn 50 năm sau ngày giải phóng, trong lòng những người lính đã từng chiến đấu trên các mặt trận của Quảng Trị vẫn luôn đau đáu lời thề đưa đồng đội về với quê hương, gia đình. Tuy nhiên, là những nguời tự tay chôn cất những đồng đội, đồng chí vào lòng đất của chiến trường, họ hiểu rằng không phải ai trong số những người nằm xuống cũng còn nguyên hình hài.
Thảo Ngân và biểu tượng nghệ thuật về Người Mẹ Liệt sĩ - Người Mẹ Anh hùng Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Ấm tình đồng đội
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhìn từ trên cao với hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Đau đáu lời thề đưa đồng đội về với quê hương, gia đình nhưng vì nhiều lý do mà không thể thành hiện thực. Không đưa được đồng đội về với quê hương thì đưa quê hương vào với đồng đội. Tâm nguyện đó đã tạo nên chương trình hành hương ấm tình đồng đội mang tên "Đưa quê hương vào cho đồng đội” được tổ chức trong nhiều năm qua.

Năm 2012, tôi có dịp tham gia vào chương trình hành hương “Đưa quê hương vào cho đồng đội” do Ban liên lạc Trung đoàn 27 và các đơn vị đã từng chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị tổ chức. Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2012, hòa vào không khí quê hương Quảng Trị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng, những cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước lại tìm về với Quảng Trị. Họ trở lại mang theo tấm lòng tri ân, hoài niệm sâu sắc về một thời binh lửa. Trong chương trình đưa quê hương vào cho đồng đội, những cựu chiến binh mang hơi ấm của quê hương, gia đình vào với đồng đội đã vĩnh viến đã nằm lại trong lòng đất mẹ Quảng Trị.

Về để thắp nén hương tưởng nhớ, để tri ân và sưởi ấm nơi yên nghỉ của các anh. Cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương chia sẻ: “Anh em chúng tôi về lại Quảng Trị, thực hiện việc đem đất, nước quê hương vào cho đồng đội. Trước đây chúng tôi chỉ lấy 3 loại đất tượng trưng là đất Hoàng thành Thăng Long, đất Núi Chung Nam Đàn, đất 18 thôn Vườn Trầu, nước Hồ Gươm, tượng trưng cho tinh khí đất trời…

Sau đó, từ tâm nguyện của đồng đội chúng tôi, rất nhiều thân nhân anh hùng Liệt sĩ, chúng tôi động viên anh em đồng đội trước khi hành hương thì sang nhà bạn bè mình lấy một năm đất của gia đình họ, một ít nước giếng, ao gia đình họ mang vào cho đồng đội mình.”

Ấm tình đồng đội
Các cựu chiến binh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Đó là lần thứ 3 chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội” được tổ chức với gần 800 thành viên, trong đó có nhiều thân nhân của các liệt sĩ. Hành hương về nơi người thân của mình đã từng chiến đấu và nằm lại, lặng lẽ hòa dòng nước mang theo từ quê nhà vào lòng sông Thạch Hãn, vào đất Quảng Trị, những người thân của các anh hùng liệt sĩ cảm thấy được an ủi. Họ mong rằng, linh hồn người anh em, người con của họ sẽ cảm nhận được hơi ấm từ quê hương gia đình khi nằm lại nơi mảnh đất này.

Từ cuộc hành hương đầu tiên vào năm 2009, với sự tham gia của hơn 250 đồng đội và 21 thân nhân, đến nay, đã có 6 cuộc hành hương “Đưa quê hương vào cho đồng đội” được tổ chức thành công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Rừng Hồ Khê, nơi từng là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi một khi chiếm được Hồ Khê coi như đã kiểm soát cửa ngõ chiến khu miền tây bắc Cam Lộ. Nơi câu chuyện về sự hy sinh của 13 chiến sĩ chống lại đợt càn quét của hơn 500 lính đối phương trong trận Hồ Khê đã trở thành truyền thuyết. Mỗi năm đoàn hành hương “đưa quê hương vào cho đồng đội” lại chọn rừng Hồ Khê để thực hiện chương trình “Đêm ấm rừng đồng đội”.

Ấm tình đồng đội
Hát cho đồng đội tôi nghe. Ảnh: BÍCH LIÊN

Lễ nhập thủy nước sông quê do đoàn hành hương mang từ các miền quê vào cho đồng đội diễn ra trong không khí trang nghiêm, tại bia tưởng niệm được xây dựng nơi từng là trận địa phòng ngự của ta bảo vệ phía đông Thành Cổ Quảng Trị. Và sự kiện trọng đại nhất của chuyến hành hương là “Hòa đất nước quê hương vào lòng Thạch Hãn”. Đất và nước được lấy từ Hoàng thành Thăng Long, hồ Gươm; từ Đền Hùng, sông Thao; từ sông Lam, núi Quyết; cùng với đất “Mười tám thôn vườn trầu Hóc Môn”, nước sông bến Nhà Rồng... đã được hòa chung trong một nghi lễ trang nghiêm trước khi hòa vào lòng sông Thạch Hãn, nơi yên nghỉ các hương hồn anh hùng liệt sĩ trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ, mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đất nước đã ca bài ca khải hoàn, cuộc sống đã hồi sinh trên những thửa đất ngày xưa từng bị bom đạn cày xới. Những người lính trở về hôm nay hiểu rằng, từng tấc đất Quảng Trị hồi sinh hôm nay thấm máu xương đồng chí đồng đội họ. Hòa bình là niềm tự hào đồng thời là nổi day dứt, nhớ thương khôn xiết của những người trở về đối với những người nằm lại trong lòng chiến trường.

Ấm tình đồng đội
Các cựu chiến binh dành phút mặc niệm với đồng đội đã ngã xuống. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Nhà báo, cựu chiến binh Lê Bá Dương xúc động chia sẻ: “Tất cả chúng tôi, những người lính chịu đựng cuộc chiến gian khổ nhất, ác liệt nhất thì khát vọng hòa bình là khát vọng lớn lao nhất. Phải nói niềm vui chiến thắng lúc nào cũng tràn ngập trong người lính. Nhưng chính niềm vui chiến thắng đó cũng là lúc chúng tôi cảm nhận nỗi đau đớn, mất mát lớn lao, khi đứng sững lại đón niềm vui đó mà xung quanh mình, trước mặt mình, hai bên mình, sau lưng mình vắng rất nhiều đồng đội đã nằm lại trên chiến trường này”.

Đã từng gạt nước mắt chôn cất những đồng chí, đồng đội vào lòng đất chiến trường với lời hứa: Hòa bình lập lại, chúng tôi nhất định sẽ đưa các anh về yên nghỉ trên mảnh đất quê nhà. Nhưng lời hứa ấy sao có thể thực hiện được bởi bom đạn hàng giờ, hàng ngày vẫn cày xới mảnh đất này, bởi chiến tranh tàn khốc vẫn cứ diễn ra. Trở về với đồng đội, mang quê hương gia đình vào với những người đã vĩnh viễn nằm lại coi như một lời tạ tội cho lời hứa không thể thực hiện.”

Ấm tình đồng đội
Các đoàn cựu chiến binh trên cả nước trở về Quảng Trị để dâng hoa, dân hương nhân 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Đưa nắm đất, giọt nước vào để những người nằm lại được cảm nhận hơi ấm từ quê hương, gia đình, để dù nằm ở đâu thì quê hương, gia đình vẫn luôn ở bên các anh, đất mẹ Quảng Trị sẽ ôm ấp, chở che các anh như chính người con của mình.

Máu lửa khốc liệt đã qua. Ngày nay hoa đã nở. Cuộc sống đã hồi sinh trên những mảnh đất từng bị bom đạn dày xéo. Quê hương, đất nước muôn đời sẽ vẫn ca bài ca về các anh, về tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường, anh dũng, về sự hy sinh bất diệt. Các anh đã ra đi cho Tổ Quốc muôn đời còn mãi.

Thảo Ngân và biểu tượng nghệ thuật về Người Mẹ Liệt sĩ - Người Mẹ Anh hùng Thảo Ngân và biểu tượng nghệ thuật về Người Mẹ Liệt sĩ - Người Mẹ Anh hùng

Năm 1995, Thảo Ngân đã làm Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và những ai quan tâm đến nghệ thuật nhiếp ảnh nghiêng mình ...

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh làm Trưởng đoàn đã đến Quảng ...

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành ...

Tin mới hơn

Nâng cao hiệu suất thi đấu bằng dinh dưỡng thể thao

Nâng cao hiệu suất thi đấu bằng dinh dưỡng thể thao

Herbalife Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Tối ưu hiệu suất và phục hồi thông qua dinh dưỡng thể thao” dành cho các huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia thể lực Olympic ở nhiều bộ môn và các vận động viên.
Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Thẻ OCB tối ưu mọi nhu cầu cho giới trẻ

Hoàn tiền 15%, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 36 tháng, miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay… là những điểm sáng trong hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ OCB. Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đã phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thiết kế “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng. Điều này đã và đang góp phần tái định nghĩa khái niệm về thẻ, đưa thẻ trở thành phương thức thanh toán cực linh hoạt và tối ưu cho giới trẻ hiện nay.
VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Chiều 13.11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025.

Tin tức khác

Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (MATMO) và lũ lụt miền Trung tháng 10.2025 gây ra, Ban Công đoàn Quốc phòng đã phê duyệt chuyển hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 1.324 trường hợp đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản.
Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương: Di sản ẩm thực được khẳng định bởi OCOP 3 sao

Mắm moi chua Vích Phương được làm từ tép biển tươi đánh bắt ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây không chỉ là một loại gia vị mà còn thể hiện sự gìn giữ và sáng tạo trong ẩm thực truyền thống.
Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

Cuối năm là thời điểm để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm và đặt ra mục tiêu tài chính cho năm mới. Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.
Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Xã rác - có phải lỗi chính tả không?

Suốt vài chục ngày gần đây, lượng rác thải ở các xã dọc trên Quốc lộ 9 - cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và Cửa khẩu quốc tế đường bộ Xuyên Á - bị dồn ứ rất nhiều trong dân cư và nơi công cộng.
BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

BIDV đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang ke khai thuế”

Ngày 14.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 01.01.2026.
Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ Công ty X20 Thái Nguyên xây nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội"

Trong những ngày đầu tháng 10.2025, bão số 11 (MATMO) gây lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, khiến hơn 300 gia đình và 227 người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên thiệt hại nặng nề, ước tính 6 tỷ đồng.
Xem thêm