Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng
Có những con người không chọn cách tỏa sáng bằng những điều lớn lao, mà lặng lẽ cống hiến mỗi ngày bằng những việc làm bình dị. Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều là một người như thế.
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với cô là sự gần gũi, chân thành và nụ cười luôn rạng rỡ. Sau nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, cô không chỉ được đồng nghiệp, phụ huynh yêu mến bởi sự tận tâm với học sinh mà còn bởi một hành trình thiện nguyện bền bỉ, với hành trình hiến máu cứu người.
Đối với cô, hiến máu chưa bao giờ là hoạt động mang tính phong trào hay trách nhiệm đơn thuần. Đó là cách cô lựa chọn để sẻ chia với những người đang cần được trao thêm cơ hội sống.
![]() |
| Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều. |
Đồng nghiệp vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do địa phương phát động. Khi không ít người còn băn khoăn, lo lắng về sức khỏe sau khi hiến máu, cô đã là một trong những người đầu tiên tình nguyện đăng ký.
Không chỉ tiên phong, cô còn kiên trì giải thích cho đồng nghiệp về ý nghĩa nhân văn cũng như những lợi ích khoa học của việc hiến máu. Chính sự chân thành ấy đã giúp nhiều người vượt qua tâm lý e ngại để cùng tham gia.
Câu nói giản dị của cô năm ấy đến nay vẫn được nhiều đồng nghiệp nhớ mãi: "Chỉ cần một chút dũng cảm, một chút sẻ chia, chúng ta có thể thắp lên hy vọng sống cho người khác."
Từ lần hiến máu đầu tiên, hành trình nhân ái của cô cứ thế được nối dài qua từng năm. Đến nay, số lần hiến máu của cô đã gần bằng số tuổi đời – một con số khiến nhiều người khâm phục.
Điều đáng quý là dù tham gia hiến máu thường xuyên, cô luôn chủ động giữ gìn sức khỏe, sắp xếp công việc khoa học để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Sau mỗi lần hiến máu, cô lại trở về lớp học với nguồn năng lượng tích cực như chưa từng trải qua một hoạt động đặc biệt nào.
Có lẽ, niềm vui lớn nhất của cô không phải là những giấy chứng nhận hay bằng khen, mà là cảm giác hạnh phúc khi biết những giọt máu mình trao đi có thể cứu sống một con người.
Từ một người tham gia, cô trở thành người truyền cảm hứng. Bằng chính câu chuyện của mình, cô đã vận động nhiều đồng nghiệp, người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, phong trào hiến máu tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng ngày càng lan tỏa, trở thành một nét đẹp văn hóa của tập thể nhà trường.
Mỗi chuyến đi hiến máu trở về, cô thường kể cho đồng nghiệp nghe về những bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp, về những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo hay những gia đình đã tìm lại hy vọng nhờ nguồn máu hiến tặng. Những câu chuyện ấy không chỉ khiến người nghe xúc động mà còn giúp họ hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi thực sự là một món quà vô giá.
![]() |
| Cô Lê Thị Thúy Kiều cùng đồng nghiệp và gia đình tham gia hiến máu tình nguyện. |
Những cống hiến thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Cô nhiều năm nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đặc biệt, năm 2025, cô là một trong 100 đại biểu được tôn vinh tại chương trình "Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc" tổ chức tại Hà Nội.
Đó không chỉ là phần thưởng dành cho một cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần nhân ái được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động rất đỗi bình dị.
Người "chèo đò" tận tụy với khát vọng đổi mới giáo dục
Nếu những giọt máu hồng thể hiện trái tim nhân hậu thì trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Thúy Kiều lại được biết đến là một giáo viên luôn say mê đổi mới, sáng tạo.
Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố, Giáo viên chủ nhiệm giỏi và Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô cũng là tác giả của nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường.
Với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình khơi dậy niềm yêu thích học tập và hình thành nhân cách cho học sinh.
![]() |
| Mỗi tiết học dưới sự dẫn dắt của cô là một cuộc hành trình khám phá đầy lý thú giúp học sinh tự tin làm chủ kiến thức và phát triển toàn diện kỹ năng. |
Trong mỗi giờ học, cô luôn tạo điều kiện để học sinh được chủ động khám phá, trao đổi và trải nghiệm. Những phương pháp dạy học tích cực như sơ đồ tư duy, kỹ thuật "khăn trải bàn", "mảnh ghép", thảo luận nhóm hay trình bày một phút được cô vận dụng linh hoạt nhằm phát huy tính sáng tạo của từng em.
Lớp học vì thế không còn là nơi giáo viên nói, học sinh nghe mà trở thành không gian mở, nơi các em được tự tin chia sẻ ý tưởng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.
Bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, cô cũng là một trong những giáo viên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các tiết học STEM, giáo dục địa phương, kỹ năng sống và năng lực công dân số được cô lồng ghép sinh động, giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng nhiều hình thức mới mẻ.
Chính sự đổi mới ấy đã góp phần giúp học sinh do cô chủ nhiệm đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Nhưng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả là sự trưởng thành từng ngày của các em.
Đồng nghiệp nhận xét rằng, dù đạt nhiều thành tích, cô vẫn luôn giữ lối sống giản dị, khiêm nhường. Với cô, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu mà là nụ cười, sự tiến bộ và niềm tin của học sinh cùng phụ huynh.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là một đảng viên gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của địa phương.
![]() |
| Cô Lê Thị Thúy Kiều nhiều năm liền là Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Giáo viên dạy giỏi. |
Nhìn vào hành trình của cô giáo Lê Thị Thúy Kiều, người ta dễ nhận ra điểm chung xuyên suốt là tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Dù trên bục giảng hay trong các hoạt động thiện nguyện, cô đều lựa chọn cho mình cách sống âm thầm nhưng bền bỉ.
Mỗi bài giảng cô truyền đạt là một hạt mầm tri thức được gieo xuống. Mỗi giọt máu cô hiến tặng là một hy vọng được tiếp nối cho những người bệnh. Hai hành trình tưởng chừng khác nhau ấy lại gặp nhau ở một điểm chung: tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương con người.
Có lẽ vì vậy mà trong mắt đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, cô giáo Lê Thị Thúy Kiều không chỉ là một nhà giáo giỏi chuyên môn, một cán bộ công đoàn gương mẫu hay một người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, mà còn là hình ảnh đẹp của một người phụ nữ luôn chọn cách sống vì cộng đồng.
Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những con người như cô không ồn ào, không phô trương, nhưng chính họ đã góp phần làm nên những điều tử tế mỗi ngày. Và cũng từ những việc làm bình dị ấy, giá trị của nghề giáo, của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ hôm nay và mai sau
| Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026. Xem thêm các tác phẩm đã đăng tải tại đây. Cách thức gửi bài dự thi. Tác giả có thể gửi bài qua hai hình thức: - Qua Email: Gửi về tapchilaodongdoanthe@gmail.com (đối với tác phẩm phát thanh/truyền hình, vui lòng gửi link Google Drive trong email). - Qua đường Bưu điện: Gửi về Tạp chí Lao động Đoàn thể (Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận) - Số 162 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào CNVCLĐ TP. Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026”. Yêu cầu bắt buộc: Cuối tác phẩm phải ghi rõ Họ tên (kèm bút danh nếu có), đơn vị công tác, số CCCD, địa chỉ cư trú, số điện thoại để BTC liên hệ. Thời gian nhận bài đến hết ngày 30.06.2026. Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 7.2026). |
Đọc nhiều
Tin tức khác
Chữ tình đọng lại giữa nền thực tiễn phong trào
Thử việc đạt yêu cầu nhưng không được ký hợp đồng, có đúng quy định?
Nghỉ ốm dài ngày trước khi nghỉ thai sản, người lao động có mất quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Khi công ty đổi tên pháp nhân, người lao động có được truy trả bảo hiểm thời gian thử việc?
Lao động nữ xin tạm nghỉ để dưỡng thai có cần xác nhận của bệnh viện công?



