Từ những ngôi nhà nhỏ, viết nên câu chuyện lớn
Những ngày giữa tháng 4, trên các nẻo đường huyện Minh Hóa – nơi được mệnh danh là “đỉnh trời Quảng Bình”, tiếng cười của bà con vang vọng giữa núi rừng. Không phải bởi vụ mùa trúng lớn, mà bởi vì, sau bao mùa mưa bão, sau bao đêm thấm lạnh trong căn nhà dột nát, họ nay đã có một mái che đúng nghĩa.
24 ngôi nhà được hỗ trợ từ chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, đơn vị đồng hành. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng – số tiền tưởng nhỏ, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể lại là bước ngoặt lớn.
![]() |
| Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Đinh Thị Ngọc Lan trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Đinh Tiến Nhất. Ảnh: Minh Lâm |
Bà Đinh Thị Bông ở thị trấn Quy Đạt xúc động kể: “Nhà tôi cũ lắm rồi, gió tạt mưa xuyên, đêm ngủ lo canh trời. Khi nhận được hỗ trợ, tôi mua thêm vật liệu, nhờ bà con đến giúp. Ngôi nhà giờ không còn dột nữa. Tôi biết ơn lắm”.
Không chỉ bà Bông, ông Đinh Tiến Nhất – người đàn ông sống giữa núi rừng Minh Hóa – cũng đã có được mùa xuân trọn vẹn trong ngôi nhà sửa mới. "Nếu không có sự giúp đỡ của công đoàn, chắc tôi còn chật vật nhiều năm nữa mới có thể sửa lại được. Cảm ơn họ không chỉ vì tiền bạc, mà còn vì đã nhớ đến người nghèo như chúng tôi", ông xúc động chia sẻ.
Những câu chuyện như vậy, mỗi ngày đang được viết tiếp ở khắp các huyện, thị xã của Quảng Bình. Họ – những người vốn quen gắn đời mình với con chữ “nghèo”, nay đã thấy được ánh sáng của hy vọng từ những hành động tử tế và nghĩa tình.
Có lẽ chỉ những ai từng sống trong căn nhà dột mái giữa đêm giông mới hiểu hết giá trị của một mái ngói lành lặn. Có lẽ chỉ những ai từng gom từng nhúm rơm làm chỗ ngủ êm ấm mới cảm nhận được sự kỳ diệu của một tấm đệm mới. Đằng sau con số 24 ngôi nhà là 24 số phận, 24 cuộc đời từng long đong giữa nắng gió giờ đã có chốn nương thân để mơ giấc bình yên.
Trên đường về xã Trọng Hóa, ánh mắt rưng rưng của một cụ bà đang quét sân trước căn nhà vừa được sửa lại. Bà bảo, từ khi chồng mất, con cái tha phương cầu thực, bà sống một mình trong mái lều cũ – mùa nắng thì nóng như lò, mùa mưa thì ướt như sương. “Tôi tưởng già rồi thì cam chịu, ai ngờ đời vẫn còn chừa lại cho mình một món quà”, bà cười, nụ cười chân thật như nắng rơi qua kẽ lá.
![]() |
| Các ngôi nhà được sửa chữa. Ảnh: Minh Lâm |
Không có sự hỗ trợ nào là quá nhỏ bé khi nó đến đúng lúc người ta cần. Một bức tường được trát lại, một cánh cửa được thay mới, hay chỉ là vài tấm tôn lợp lại mái nhà, tất cả đều mang một sức nặng của yêu thương. Công đoàn không chỉ mang đến tiền bạc, mà còn mang đến niềm tin, rằng giữa thời buổi bon chen này, vẫn còn có những người âm thầm nhớ đến những mái nhà thấp bé nằm nép mình bên sườn núi.
Ở Minh Hóa, những căn nhà nhỏ đang dần đổi màu gạch mới. Những tiếng đục đẽo, cưa xẻ vang vọng núi rừng không còn là tiếng mưu sinh kham khổ, mà là nhịp thở mới, nhịp thở của lòng nhân ái đang đắp xây từng viên hy vọng cho cuộc sống người dân nơi đây.
“Ai có công góp công, ai có của góp của”
Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2024-2025, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã cùng chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ chương trình này. Tại huyện Minh Hóa, LĐLĐ huyện đã đề ra chủ đề rất thực tế và cảm động: “Mỗi Công đoàn cơ sở – Ít nhất một hoạt động thiết thực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Minh Hóa Lê Minh Toàn cho biết, hoạt động này không chỉ là một chiến dịch, mà còn là lời hiệu triệu đến từng cán bộ, đoàn viên, người lao động. Tất cả cùng góp công, góp sức bằng những điều cụ thể nhất: ngày công lao động, vài viên gạch, bó sắt, hay chỉ đơn giản là tấm chăn cũ còn ấm.
“Chúng tôi phát động đến từng xã, từng thôn. Ai có gì góp nấy. Có người góp ngày công, có người đem đến vài bao xi măng, có đoàn viên ủng hộ tiền mặt, có chị em góp bộ nồi, cái giường cũ. Cứ thế mà dựng nên những mái ấm nghĩa tình”, ông Toàn chia sẻ.
![]() |
| Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Đinh Thị Ngọc Lan trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Đinh Thị Bông. Ảnh: Minh Lâm |
Đặc biệt, các công đoàn cơ sở không chỉ góp sức mà còn trực tiếp đứng ra trao hỗ trợ, khảo sát tình trạng nhà ở và phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách, theo dõi tiến độ. Việc làm có hệ thống, minh bạch, thiết thực và lan tỏa.
Đầu tháng 3.2025, LĐLĐ thành phố Đồng Hới đã phối hợp cùng LĐLĐ huyện Tuyên Hóa đến trao quà hỗ trợ tại xã Lâm Hóa – một vùng đất còn nhiều gian khó. Không quản đường sá xa xôi, cán bộ công đoàn đến từng hộ dân, lắng nghe, sẻ chia, và kịp thời có mặt khi người dân cần.
Ông Trương Thanh Bình – Chủ tịch LĐLĐ TP Đồng Hới chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là trách nhiệm không thể chậm trễ. Nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là gốc rễ để người lao động yên tâm cống hiến. Một căn nhà là khởi đầu của sự đổi đời”.
Công đoàn giờ đây không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi đoàn viên, mà còn trở thành một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần cho biết bao gia đình còn đang loay hoay giữa mưu sinh và thiếu thốn.
Một hành trình bài bản, nhân văn và đầy cảm hứng
Chia sẻ về định hướng chương trình, đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình – cho biết: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không phải là phong trào cho có, mà là một nhiệm vụ chính trị xã hội trọng tâm. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ xây nhà, mà còn xây niềm tin cho người dân”.
Theo đồng chí Lan, để làm được điều đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch bài bản, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công đoàn cơ sở, gắn hoạt động hỗ trợ nhà ở với các phong trào thi đua lớn như “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng Công nhân”, hay chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.
![]() |
| Trao quà cho người lao động tại huyện Minh Hóa. Ảnh: Minh Lâm |
Không dừng lại ở tiền bạc, Công đoàn còn huy động sức dân, sức doanh nghiệp, sức cộng đồng, tạo nên một liên minh nghĩa tình cùng vun đắp mái nhà cho người nghèo.
Mục tiêu đề ra là đến tháng 9/2025, Quảng Bình sẽ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là một con số lớn, nhưng là một khát vọng hoàn toàn khả thi khi đã có hàng nghìn đoàn viên công đoàn và người dân chung tay hiện thực hóa từng viên gạch, từng tấm mái.
Mỗi căn nhà được sửa, mỗi mái ngói mới được lợp lên, là một tia hy vọng được thắp sáng. Đó là niềm vui không thể đo bằng tiền, là ánh mắt rưng rưng của những ông lão, bà cụ, là tiếng cười con trẻ bên hiên nhà vững chãi.
Đó còn là minh chứng sống động cho sứ mệnh của tổ chức Công đoàn trong thời đại mới – một tổ chức không chỉ đấu tranh vì quyền lợi, mà còn đồng hành sẻ chia, nhân lên hạnh phúc.
Đâu đó, trên mảnh đất gió Lào nắng cháy, những công trình mang dấu ấn công đoàn vẫn đang được dựng lên, như những nốt nhạc trầm ấm giữa đại ngàn, như lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng đầy cảm động: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tổ chức, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó ... |
Công đoàn cơ sở Trường trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) là một tập thể trẻ, khỏe, nhiệt tình, ... |
Trong năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ hơn 38.000 lượt đoàn viên, ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Ban Công đoàn Quốc phòng chi hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên bị bão lũ
Kết quả chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025
Hơn 2 triệu đoàn viên cùng chung mâm “cơm Công đoàn”
Tin tức khác
Bí quyết đưa luật tới từng phân xưởng của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa
Khi giờ nghỉ trưa của công nhân trở thành "giờ học luật"
[Trực tiếp]: Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội 2024
Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp người lao động ở Huế khắc phục bão lũ
Trực tiếp: Lễ công bố định hướng phát triển Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận



