| Công đoàn đồng hành cùng kinh tế tư nhân phát triển bền vững |
Công đoàn giúp đỡ đoàn viên nghèo tăng gia sản xuất
Tháng 5 năm 2015 tôi tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường Đại học Cần Thơ. May mắn thay tháng 9 cùng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú có thông tin tuyển dụng viên chức và tôi đã trúng tuyển vào Trường Trung học cơ sở (THCS) Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sau đó tôi công tác 9 tháng và được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú luân chuyển đến đơn vị Trường THCS Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú.
![]() |
| Tác giả bài bên đàn dê từ nguồn vốn của công đoàn. Ảnh: NVCC |
Thời gian đầu công tác tôi cảm thấy mình lạc lõng, chưa thích nghi được với môi trường. Một trong những nguyên nhân khiến tôi chưa bắt nhịp với công việc là đối tượng học sinh ở tuổi mới lớn. Giai đoạn THCS là giai đoạn các em đang có sự nổi loạn, có rất nhiều em bị khủng hoảng tâm lí dẫn đến chán học, bỏ học… Một nguyên nhân khác khiến tôi hụt hẫng là về lương bổng. Tôi cứ nghĩ mình học đại học thì công tác ở môi trường nào cũng hưởng được mức lương đại học. Nhưng thực tế thì không, tôi nhận nhiệm sở vào ngày 05/11/2015 lúc đó Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú đã áp dụng Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 nên tôi chỉ nhận được mức lương cao đẳng với thực nhận là 2.885.000 đồng sau khi trừ bảo hiểm theo quy định hiện hành.
Tại thời điểm đó mà nói thì số tiền này rất ít ỏi cho việc chi tiêu của gia đình. Những sinh hoạt hàng ngày của gia đình đều trong cậy vào những đồng lương hàng tháng của tôi, bởi tôi còn cha mẹ già không có thu nhập lại thường xuyên đau bệnh. Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những lo toan cho gia đình, giữa những công việc chuyên môn của nhà trường tôi như con chim ở bầu trời khác bay đến muốn đáp xuống mà tìm mãi không thấy đồng loại.
![]() |
| Tác giả bài viết tham gia sản xuất sau giờ lên lớp. Ảnh: NVCC |
May mắn thay đồng hành trên bước đường gieo con chữ, tôi còn có đồng nghiệp bên cạnh. Hơn hết là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mà đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Công đoàn – Văn Thị Kim Loan. Khi con người ta có những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền thì hiệu quả công việc sẽ có phần giảm sút. Nhận ra những khó khăn của công đoàn viên và trong đó có tôi, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phát động Quỹ tương trợ trong nhà trường để giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù số tiền không lớn, mỗi lần nhận được dao động khoảng 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nhưng đối với tôi đó là một sự hỗ trợ quan trọng về mặt vật chất cũng như tinh thần. Nhận được số tiền từ Quỹ tương trợ tôi đã mạnh dạn đầu tư vào việc chăn nuôi.
Từ nguồn vốn ban đầu tôi đã mua được hai con dê cái con. Qua nhiều năm chăm sóc, nuôi dưỡng đến thời điểm này đàn dê của tôi đã ngoài 20 con. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp tôi dành thời gian còn lại trong việc chăn nuôi nhằm kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình.
Mỗi năm tôi thu nhập thêm từ tiền bán dê trung bình khoảng 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Đó là một nguồn thu nhập khá ổn định của tôi ngoài tiền lương ít ỏi. Chính sự hỗ trợ đúng thời điểm của Ban chấp hành Công đoàn đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn trước những bộn bề của cuộc sống.
Bên cạnh đó, thấu hiểu sự khó khăn của tôi, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên đến nhà để động viên, khích lệ tôi giúp tôi an tâm hơn trong công tác. Tôi thiết nghĩ sự khích lệ động viên đó đã làm tôi tìm được sự đồng hành trên bước đường gieo con chữ cho các em học sinh vùng khó khăn mà tôi đang công tác.
Không những thế, trong những giờ nghỉ tiết, chuyển tiết đồng chí Chủ tịch Công đoàn thường ngồi cạnh để trò chuyện, khích lệ, động viên tôi trong công tác cũng như trong cuộc sống. Trong những ngày bận việc gia đình tôi xin nghỉ dạy để giải quyết công việc, đồng chí luôn chủ động cùng đồng nghiệp bố trí người dạy thay để không bị đọng chương trình vì cơ sở vật chất trường còn khó khăn, không đủ các phòng để dạy cho học sinh, việc dạy bù của giáo viên thường gặp nhiều hạn chế.
Trong những lần thi Giáo viên giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, tôi thường đưa ra những lí do để từ chối nhưng với vai trò của Ban chấp hành Công đoàn các đồng chí khéo léo, từ tốn, kiên trì động viên những công đoàn viên trong trường tham gia hội thi, trong đó có tôi. Những lời phân tích của Ban chấp hành Công đoàn làm tôi cảm thấy thấu tình đạt lí khiến cho mỗi lần như vậy tôi không thể không tham gia dự thi. Cũng nhờ sự khích lệ, động viên của Công đoàn mà tôi đã đạt được hai lần giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và hai lần đạt Giáo viên chủ nhiệm lớp cấp Huyện.
Công đoàn tiếp thêm động lực để đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ
Cuộc sống cứ tưởng như êm đềm như thế nhưng một biến cố đã xảy ra đối với gia đình tôi. Năm 2021 mẹ vợ tôi phát hiện khối u cổ tử cung giai đoạn 2B. Mọi dự định tương lai của gia đình hầu như tan biến. Sau đợt xạ trị rồi hóa trị mẹ tôi đã chống chọi với cơn bệnh hiểm nghèo đầy vất vả. Cũng trong năm ấy, vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì bác sĩ bảo thai yếu có nguy cơ dọa sẩy. Đây là thời điểm mà tôi hoang mang nhất vì tôi biết sức khỏe của vợ tôi như thế nào.
Trước đây vợ tôi đã một lần bị thai lưu nên giờ phải thật sự cẩn thận. Trong khi ấy con đường đi làm từ nhà đến trường mất hết hai tiếng đồng hồ phải qua phà nơi con sông Hàm Luông đổ ra biển với những ngày sóng, gió nguy hiểm. Trong thời điểm đó bản thân tôi rất khó khăn, lúc nào lên lớp cũng lo lắng cho gia đình. Mỗi ngày đến trường đều mang trong đầu một tâm lí nặng nề, lo toan cho người thân, có đôi lúc tôi thiếu tập trung khi lái xe đến trường. Thấu hiểu được hoàn cảnh của tôi, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên động viên tôi, khích lệ tôi trong công việc. Những lần như thế tôi tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống.
Hơn thế nữa vào tháng 12 năm 2024 gia đình tôi lại tiếp tục một nỗi đau khác. Sau ba năm điều trị bệnh khối u cổ tử cung mẹ vợ tôi đã trút hơi thở cuối cùng để lại một nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Trong những lần khủng hoảng về tâm lí thì lần này là một lần lớn nhất trong cuộc đời. Mặt khác trong thời điểm mẹ vợ tôi mất lại diễn ra cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2024-2025.
Tôi cảm thấy hụt hẫng với một bầu không khí nặng trĩu khi mỗi ngày chứng kiến vợ tôi đau buồn. Tôi chỉ biết động viên, an ủi cho vợ tôi vơi đi những buồn đau. Nhưng đối với tôi thì nỗi buồn ấy phải giấu kín trong tận tâm can. Tôi còn nhớ như in khi mới vừa an táng cho mẹ vợ tôi xong, khoảng một tiếng sau tôi nhận được cuộc gọi của Ban giám khảo báo bài để thực hiện tiết dạy.
![]() |
| Tác giả bài viết (đứng giữa) trong Đại hội Công đoàn cơ sở. Ảnh: NVCC |
Hội thi đã diễn ra được hai tuần và đang đi vào thời điểm kết thúc tuần thi. Đứng trước sự lựa chọn một là tham gia thi hai là không thi tôi chưa biết quyết định thế nào. Do trong gia đình có hữu sự nên tôi xin với Ban giám khảo cho thời gian hai tiếng để tôi suy nghĩ và sau đó trả lời. Trong thời phút ấy tôi đã liên hệ với Ban chấp hành Công đoàn để bày tỏ những khó khăn của tôi và rất vui được Ban chấp hành khích lệ tham gia. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã động viên, an ủi, hỗ trợ tôi suốt những ngày tham gia tốt Hội thi Giáo viên dạy giỏi.
Lúc ấy tôi cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để vững vàng hơn, tự tin hơn cho tiết dạy sắp tới. Qua Hội thi tôi may mắn đạt được danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, thành tích ấy là sự nỗ lực của cá nhân và cũng là sự quan tâm, đồng hành của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và nhất là đồng chí Chủ tịch Công đoàn.
Qua mười năm công tác tôi đã tiếp xúc nhiều đơn vị, nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhưng đối với tôi, Công đoàn cơ sở Trường trung học cơ sở Bình Thạnh trong đó có Ban chấp hành đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Chính những lần hụt hẫng, những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời thì Công đoàn luôn bên cạnh, theo dõi, động viên cá nhân tôi để vượt qua những khó khăn, khắc nghiệt trong cuộc sống. Vì thế tôi có thể khẳng định rằng: “Công đoàn cơ sở có một vai trò to lớn và thực sự đã đồng hành cùng công đoàn viên khi họ khó khăn, bế tắc trước cuộc sống”.
Đúng vậy khi nhận xét về Công đoàn cơ sở thầy Phạm Văn Lộc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường từng nhấn mạnh: “Công đoàn cơ sở Trường trung học cơ sở Bình Thạnh là một tập thể trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động; luôn đồng hành với công đoàn viên nhà trường góp phần thực hiện sứ mạng và là chỗ dựa vững chắc cho công đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà”.
| Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương
Tin tức khác
Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình
Người lao động có một điểm tựa nhân văn


