Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
Công đoàn

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi

Trần Thị Mười
Tác giả: Trần Thị Mười
Cầm trên tay quyết định luân chuyển công tác về dạy Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, một cảm giác lo sợ bất an, muốn gục ngã. Thế nhưng Công đoàn trường đã cho tôi niềm tin để vững bước.
Đồng chí Huỳnh Út Mười tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Ngư dân bất an trước vấn nạn bảo kê, độc chiếm ngư trường ở Cà Mau Công nhân làm xuyên Tết trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Nỗi lo toan khi bước chân về ngôi trường mới lạ

Cách đây 4 năm, cụ thể là chiều ngày 29/08/2020, tôi đặt chân về Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân. Trong những ngày đầu mới về trường, tôi như bị “sốc” bởi môi trường làm việc hoàn toàn khác.

Trường lớn, đồng nghiệp thì đông, công việc thì nhiều, trong tổ mình lại là người nhỏ tuổi nhất, áp lực của một giáo viên mới chuyển trường làm sao có thời gian học hỏi chuyên môn các thầy cô trong tổ.

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân. Ảnh: ĐVCC

Cha mẹ hai bên đều nghèo và lớn tuổi, hai vợ chồng tự lo lắng, chăm sóc các con. Đứa con đầu lòng vào học lớp Mầm, đứa con thứ hai mới 18 tháng tuổi. Chúng thường xuyên bệnh, có thể nói “đi bệnh viện như cơm bữa”. Sau giờ dạy tôi tất bật về nhà chăm cho hai con. Thời gian để đầu tư cho chuyên môn thì quá ít ỏi. Có những đêm khi con ốm phải thức trắng, sáng đến trường trong một trạng thái mệt mỏi. Đôi lúc ngẫm nghĩ khi nào mình mới trải qua giai đoạn khó khăn này.

Biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để vượt lên tất cả để làm đúng trách nhiệm và bổn phận của một cô giáo. Hằng ngày vào lớp nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các em như đang chờ đợi mình giảng bài mà niềm vui xốn xang đến lạ. Có hàng loạt câu hỏi cứ xoáy lấy tôi không dứt: Làm thế nào cô có thể dành nhiều thời gian cho từng tiết dạy? Làm thế nào để giờ Văn của cô sinh động, hấp dẫn hơn?

Công đoàn trường luôn lắng nghe và chia sẻ kịp thời

Thế rồi một hôm, sau giờ dạy, cô Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân gọi tôi lại hỏi nhỏ: “Em mới chuyển trường, con còn nhỏ em có khó khăn gì bên công tác chuyên môn không? Lúc đó tôi nhìn chị với ánh mắt mệt mỏi. Tôi bộc bạch: “Nói thật thời khóa biểu của em hiện tại có nhiều tiết trống, chị giúp em nói với thầy hiệu phó chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu, tạo điều kiện cho em có thời gian lo cho hai con và đầu tư nhiều cho chuyên môn”.

Vì mới về trường còn rụt rè, dè dặt trong từng hành động nên sự thấu cảm, chia sẻ và giải quyết vướng mắc một cách kịp thời của cô Linh - Chủ tịch Công đoàn làm tôi rất cảm động, yên tâm.

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
Cùng học trò thân yêu trong buổi tổng kết. Ảnh: ĐVCC

Vợ chồng tôi là giáo viên trẻ nên đồng lương chưa cao, cuộc sống gia đình phải tự lo, hai con còn nhỏ đủ mọi thứ chi tiêu. Trong lúc khó khăn này, Công đoàn hỗ trợ cho tôi với số vốn 20.000.000 đồng để trang trải.

Dịp tết hằng năm công đoàn trường luôn có một phần quà giúp cho công đoàn viên khó khăn có cái tết sum vầy. Tuy giá trị phần quà không lớn nhưng mang ý nghĩa rất cao thể hiện tình cảm, mang tính thiết thực của tổ chức Công đoàn. Sự động viên chia sẻ, chăm lo đời sống của công đoàn tới đoàn viên và người lao động như tôi.

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
BCH Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân. Ảnh: ĐVCC

Ngoài những cái thiết thực trên. Vòng tay ấm áp của công đoàn đem lại cho tôi là “cái tình” cao quý, nó thể hiện rõ trong các kì thi. Một sự động viên, sự quan tâm, lo lắng khiến tôi không nói nên lời, nước mắt cứ trào dâng. Nó chứa đựng niềm tin, thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc mang hơi ấm giúp tôi vững tin về tương lai, vươn lên và vươn xa hơn nữa.

Mái ấm Công đoàn đã thổi bùng lên những khát khao, đam mê viết lách của một thời tưởng chừng nguội lạnh nay lại được khơi nguồn. Chính cuộc thi này giúp tôi trải lòng trên trừng trang viết. Thể hiện tình cảm riêng của tôi đến tổ ấm công đoàn, đến những con người “sống vì mọi người”.

“Công đoàn là người truyền lửa để tôi có sức mạnh thép”

Từ khi về ngôi trường mới được đồng nghiệp và các anh chị trong tổ chức Công đoàn tận tình chỉ bảo và giúp đỡ. Nhờ có tổ chức Công đoàn tôi được tiếp thêm sức mạnh, tự tin khẳng định mình.

Năm 2023, các anh chị Ban chấp hành Công đoàn trường động viên tôi dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Lúc đầu tôi rất lo lắng về năng lực cũng như kinh nghiệm bản thân. Anh Nguyễn Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn đã hỗ trợ tôi hết mình trong cuộc thi.

Kết quả tôi đứng hạng nhất cuộc thi cấp huyện. Chính anh truyền cho tôi thêm sức mạnh và động lực “sức mạnh thép”. Một sức mạnh mà tôi những tưởng tượng mình không bao giờ có được. Tôi lọt vào danh sách tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đó thật sự là một cột mốc lớn, đáng nhớ với cuộc đời tôi.

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
Phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ảnh: ĐVCC

Tôi nhớ ngày ấy, ngày tôi đi thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, anh là người chỉ dạy tôi đủ điều. Anh tận tay đưa tôi đi thi, mua từng hộp cơm cho tôi ăn, ngồi hàng giờ cùng tôi bên quán nước trao đổi chuyên môn cùng nhau.

Trong khi tôi đang thực hiện tiết dạy cả tổ công đoàn ngồi bên ngoài chờ sẵn để động viên, cổ vũ. Chị Quyên - Tổ trưởng Tổ Nữ công nói: “Con Mười sướng nhất, đi thi có hộ vệ”. Các chị cười òa lên, tôi sung sướng đến rơi nước mắt. Những ân tình đó không thể nào quên. Từ những hành động, việc làm đó cho tôi sức mạnh lớn lao, một niềm tin vững chắc.

Cứ mỗi đầu năm học, tôi mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua. Từ năm 2020 đến năm 2024, tôi liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023 – 2024, tôi được UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy. Những tiết dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của tôi được nhà trường đánh giá là một trong những tiết dạy sinh động nhất và được dạy mẫu trước toàn trường.

Những cái tôi đạt được mặc dù chưa lớn lao nhưng đó là động lực rất lớn từ các tổ chức công đoàn trường đem lại. Chính nhờ các anh chị giúp tôi thắp sáng hơn nữa đam mê trong nghề giáo. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận thấy từng bước đi của tôi đều có bóng dáng của người thân, đồng nghiệp và các anh chị trong tổ chức Công đoàn.

Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi cảm thấy trân trọng vô cùng những người đồng nghiệp thương mến của tôi: Anh Ngọc Tân, anh Công Lý, chị Thúy Quyên, chị Trúc Linh...

Công đoàn Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tôi
Chính nhờ công đoàn đã thắp sáng hơn nữa đam mê nghề giáo trong tôi. Ảnh: ĐVCC

Bốn năm qua gắn bó với mái Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân là một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mình. Dưới sự dìu dắt, yêu thương, quan tâm của Công đoàn nhà trường, tôi dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt.

Nhờ có Công đoàn nhà trường mà tôi cảm thấy vô cùng yêu thương nơi mình làm việc. Những trăn trở trong tôi không còn nữa. Mỗi ngày mai thức dậy, tôi lại mỉm cười hạnh phúc vì mình được đến trường, được cống hiến cho sự nghiệp trồng người và tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ mái nhà thứ hai. Đây cũng là nơi thắp sáng niềm tin nghề giáo trong tôi.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Cần chú trọng nguyện vọng chính đáng của nạn nhân oan sai Cần chú trọng nguyện vọng chính đáng của nạn nhân oan sai

Mấy hôm nay báo chí có đăng tải khá nhiều thông tin anh Phan Thanh Sang ở huyện Cái Nước (Cà Mau) không chấp nhận ...

Cà Mau: Chợ Tết Công đoàn 2023 ấm áp yêu thương Cà Mau: Chợ Tết Công đoàn 2023 ấm áp yêu thương

Chợ Tết Công đoàn năm 2023 là hoạt động hết sức ý nghĩa, hiệu quả của tổ chức Công đoàn, góp phần cùng đoàn viên, ...

Mang Tết ấm no đến bà con nghèo 2 tỉnh Cà Mau và Trà Vinh Mang Tết ấm no đến bà con nghèo 2 tỉnh Cà Mau và Trà Vinh

Mang Tết ấm no đến bà con nghèo miền Tây do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) thực ...

Tin mới hơn

Nghỉ ốm dài ngày, người lao động có còn được hưởng bảo hiểm y tế?

Nghỉ ốm dài ngày, người lao động có còn được hưởng bảo hiểm y tế?

Nhiều người lao động băn khoăn rằng khi nghỉ ốm dài ngày, doanh nghiệp báo giảm bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian nghỉ thì thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có còn giá trị sử dụng hay không. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người lao động.
Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới

Trong tiến trình xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục giữ vai trò là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Sức mạnh công đoàn từ sự đồng hành của doanh nghiệp

Sức mạnh công đoàn từ sự đồng hành của doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH VLXD Phan Ngọc Anh, sức bật được tạo nên từ một nền tảng rất rõ: doanh nghiệp đồng hành với công đoàn, công đoàn bám sát người lao động, còn người lao động thì được chăm lo bằng những việc cụ thể, lâu dài và có chiều sâu. Chính sự gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm ấy đã làm nên một tập thể công đoàn vững, một doanh nghiệp ổn định và một hình ảnh rất đẹp về sự gắn kết giữa lợi ích doanh nghiệp, quyền lợi người lao động và trách nhiệm với cộng đồng.

Tin tức khác

Công đoàn TKV đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai)

Công đoàn TKV đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai)

Chiều ngày 30.6, tại Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 1/7 (1996-2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai) và Chương trình “Vinh quang thợ mỏ - 2026”.
Sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, mức hưởng tháng thứ 7 tính thế nào?

Sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, mức hưởng tháng thứ 7 tính thế nào?

Từ ngày 1.7.2026, chính sách thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ hai chính thức được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số năm 2025 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP.
Giữ lửa niềm tin công đoàn trên hành trình đổi mới

Giữ lửa niềm tin công đoàn trên hành trình đổi mới

Suốt dọc dài tuyến đường sắt Bắc - Nam, biết bao người lao động đang âm thầm làm việc giữa đêm khuya, bám cầu, bám đường, giữ an toàn cho từng chuyến tàu. Đồng hành cùng họ, bên cạnh trách nhiệm chăm lo đời sống, tinh thần từ tổ chức Công đoàn còn là hành trình vun đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Từ những điều bình dị vì người lao động

Từ những điều bình dị vì người lao động

Giữa những dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam vận hành không ngừng nghỉ, hình ảnh chị Nguyễn Thị Ánh Ly, Chủ tịch Công đoàn cơ sở luôn tận tụy với công việc, gần gũi với công nhân lao động đã trở nên quen thuộc. Không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, chị Ly còn là người bạn đồng hành, kịp thời sẻ chia và hỗ trợ đoàn viên trong những lúc khó khăn. Với sự tận tâm và trách nhiệm ấy, chị trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và phát triển.
Công đoàn phường Điện Bàn chăm lo toàn diện cho nữ đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Điện Bàn chăm lo toàn diện cho nữ đoàn viên, người lao động

Với gần 70% lực lượng lao động là nữ, Công đoàn phường Điện Bàn (thuộc Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng) đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực, chăm lo toàn diện từ vật chất, tinh thần đến kỹ năng sống cho các chị em, tạo động lực để người lao động yên tâm cống hiến.
Cần rà soát từng địa chỉ để phát triển đoàn viên hiệu quả

Cần rà soát từng địa chỉ để phát triển đoàn viên hiệu quả

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh, phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, các cấp công đoàn cần phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Công an và các đơn vị liên quan để rà soát đúng địa chỉ, xác định đúng đối tượng, từ đó khai thác hiệu quả dư địa phát triển tổ chức.
Xem thêm