Sau những ngày rộn ràng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường Đà Nẵng đã trở lại nhịp sống thường ngày, trong nhiều khu dân cư vẫn còn nhắc đến những chuyến thăm hỏi cuối năm, những phần quà Tết được trao tận tay người dân trước thời khắc giao thừa. Không chỉ là những hỗ trợ vật chất, đó còn là sự sẻ chia, là cảm giác được quan tâm và đồng hành của cộng đồng.
Những chuyến đi trước thềm năm mới
Còn nhớ, những ngày cuối tháng Chạp năm ngoái, khi các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng bắt đầu rực rỡ sắc hoa và ánh đèn trang trí, cũng là thời điểm nhiều đoàn công tác của Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên lên đường về cơ sở. Mỗi chuyến đi mang theo những phần quà Tết dành cho những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Ở nhiều khu dân cư, hoạt động trao quà diễn ra giản dị, ấm cúng. Những chiếc bàn nhỏ được đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân tập trung nhận quà Tết. Nhiều cụ già chậm rãi bước lên nhận phần quà của mình, tay nắm chặt túi quà như nắm giữ một niềm vui nhỏ trước thềm năm mới.

![]() |
| Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao quà cho người dân. |
Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 26.1 đến ngày 13.2.2026, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn đã trao 14.720 suất quà từ Quỹ “Vì người nghèo”, với tổng kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng.
Các phần quà được trao đến nhiều nhóm đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp cũng là đối tượng được quan tâm trong nhiều chương trình chăm lo Tết.
Điểm đáng chú ý là công tác rà soát, lập danh sách hỗ trợ được triển khai từ sớm. Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để bảo đảm đúng đối tượng, tránh trùng lặp và kịp thời hỗ trợ trước Tết. Nhờ vậy, nhiều phần quà đã đến với người dân khi họ đang chuẩn bị những việc cuối cùng cho ngày đoàn viên.
Trong dịp Tết vừa qua, chúng tôi đã trực tiếp có mặt những địa điểm đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến nhiều địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Đơn cử, tại xã Điện Bàn Tây, đoàn công tác của thành phố phối hợp với Chi nhánh của một ngân hàng trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.
Tại phường Hòa Xuân, 80 suất quà tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cũng được trao đến các gia đình khó khăn, giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện chuẩn bị cho những ngày Tết.
Còn xã Sông Vàng, thuộc địa bàn miền núi, chương trình thăm hỏi được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Tại đây, 16 suất quà trị giá 2 triệu đồng được trao cho các gia đình chính sách và người có uy tín trong cộng đồng, cùng với 75 suất quà trị giá 1 triệu đồng dành cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Và còn rất, rất nhiều chuyến thăm hỏi, trao quà khác…
Trong số những người được nhận quà tại xã Sông Vàng, trường hợp của bà Hồ Thị Xuân Thanh khiến nhiều người nhớ mãi.
Những ngày cận Tết, trong nhà chỉ chuẩn bị được vài thứ đơn giản. Khi biết mình nằm trong danh sách được nhận quà từ chương trình chăm lo Tết của Mặt trận thành phố, bà không giấu được sự xúc động. Bà Thanh chia sẻ rằng phần quà tuy không lớn nhưng giúp gia đình có thêm chi phí để chuẩn bị Tết. Quan trọng hơn, đó là sự động viên tinh thần, khiến bà cảm thấy mình vẫn được cộng đồng quan tâm.
Bên cạnh các hộ gia đình khó khăn tại khu dân cư, công nhân lao động tại các khu công nghiệp cũng là đối tượng được Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm trong dịp Tết.
![]() |
| Bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (đứng giữa) đã trực tiếp đến Khu công nghiệp Hòa Cầm để thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. |
Bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - đã trực tiếp đến Khu công nghiệp Hòa Cầm để thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tại đây, 85 phần quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trao tận tay đoàn viên công đoàn và công nhân.
Không chỉ dừng lại ở buổi trao quà tập trung, đoàn công tác còn dành thời gian đi dọc các dãy hành lang của khu nhà ở công nhân để thăm hỏi đời sống người lao động.
Những căn phòng trọ nhỏ nằm san sát nhau. Bên trong mỗi phòng chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường, chiếc tủ quần áo và vài vật dụng sinh hoạt. Cuộc sống của nhiều công nhân xa quê gói gọn trong không gian chật hẹp ấy.
Chúng tôi còn nhớ, trong căn phòng nhỏ ở tầng hai khu nhà ở công nhân, chị Lê Thị Xuân, một công nhân làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, không giấu được xúc động khi nhận phần quà Tết.
Chị Xuân đã sống tại khu nhà ở công nhân gần 5 năm. Mỗi tháng, với mức thuê phòng hơn một triệu đồng, chị cố gắng chắt chiu từ đồng lương công nhân để gửi về quê nuôi con.
Xa quê, nhớ con, nhưng những lo toan về kinh tế khiến chị nhiều lần chần chừ trước ý định về quê đón Tết. Có năm, chị chỉ gửi tiền về cho gia đình rồi tiếp tục ở lại làm việc. Năm nay, khi nhận được sự động viên từ chương trình chăm lo Tết của Liên đoàn Lao động thành phố và của Mặt trận, chị quyết định thu xếp chuyến xe về quê sau nhiều năm xa nhà.
“Nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn và Mặt trận, tôi thấy mình có thêm động lực để cố gắng làm việc và chăm lo cho gia đình”, chị Xuân nói.
Kết nối nguồn lực cho công tác an sinh
Nhìn lại các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, có thể thấy một điểm nổi bật là sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội. Bên cạnh nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều chương trình còn có sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Tại xã Sông Vàng, chương trình tặng quà được phối hợp thực hiện cùng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Ở phường Hòa Xuân, hoạt động trao quà có sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong một số chuyến thăm các địa phương vùng núi, đoàn công tác của thành phố còn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty CP Sông Thao ECO Quảng Nam.
Sự chung tay ấy cho thấy vai trò kết nối của MTTQ trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ tổ chức các chương trình hỗ trợ, Mặt trận còn là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, để nhiều nguồn lực xã hội được huy động phục vụ cho mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân.
Tết đã qua, nhưng khi nhắc lại những chuyến thăm cuối năm, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh các đoàn công tác đến tận khu dân cư, mang theo những phần quà Tết và những lời chúc giản dị.
Ở nhiều nơi, câu chuyện về mùa xuân vừa qua vẫn được người dân nhắc lại như một kỷ niệm đáng nhớ. Không phải vì giá trị của món quà, mà vì sự quan tâm đã đến đúng lúc.
Đối với nhiều gia đình, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn.
Những hoạt động chăm lo ấy cũng cho thấy một cách làm bền bỉ của hệ thống Mặt trận thành phố: kết nối các nguồn lực xã hội, hướng sự hỗ trợ đến đúng nơi cần thiết, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Một mùa xuân đã khép lại, nhưng những câu chuyện về sự quan tâm và gắn kết cộng đồng vẫn còn tiếp tục từ những bàn tay nối dài của Mặt trận.
Tin tức khác
Mùa xuân thêm trọn vẹn trong những mái nhà an sinh
Xuân về bên những mái ấm nghĩa tình
GS.TSKH Đinh Dũng: “Khoa học không thể chạy theo phong trào, càng không thể trông chờ phép màu”
An sinh xã hội trong kỷ nguyên số: Khi chính sách tiến nhanh, liệu có ai bị bỏ lại phía sau?
Chính sách an sinh xã hội dịp Tết: “Phép thử” quản trị và sứ mệnh xác lập quyền con người

