Điều kỳ diệu của cuộc sống là lúc khó khăn Công đoàn luôn bên cạnh
Hoạt động Công đoàn

Điều kỳ diệu của cuộc sống là lúc khó khăn Công đoàn luôn bên cạnh

Nguyễn Thị Minh Trang
Nhắc đến anh Huỳnh Công Minh, chuyên viên kỹ thuật của Nhà máy Dệt nhuộm (Công ty Cổ phần Dệt may Huế, Thừa Thiên Huế) không ai không bồi hồi xúc động nhớ lại điều kỳ diệu năm ấy. Sau bao khó khăn hoạn nạn, anh như được hồi sinh lần nữa. Vòng tay Công đoàn đã góp phần tạo nên sức mạnh để anh vượt qua bạo bệnh, dần bình phục và quay trở lại cuộc sống.
Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế: “Dệt yêu thương”

Anh Huỳnh Công Minh (59 tuổi) làm việc tại Nhà máy Dệt nhuộm với vài trò là một chuyên viên kỹ thuật. Anh luôn năng nổ, nhiệt tình, luôn làm việc hết mình.

Vào một ngày thời tiết oi bức của năm 2018, anh Minh đang bám sát bên những chiếc máy nhuộm cao áp đang làm việc hết mình. Bỗng thấy anh dừng lại ôm ngực thở dốc, đổ mồ hôi, loạng choạng gần như ngất xỉu. Sau đó, anh đã phát hiện ra mình bị mắc bệnh giãn cơ tim – suy tim giai đoạn cuối. Anh không thể tiếp tục công việc được nữa.

Ngay sau đó, tôi và Ban chấp hành Công đoàn Nhà máy Dệt Nhuộm đã đến an ủi, động viên anh và gia đình, tiếp thêm động lực để vợ chồng anh cố gắng vượt lên hoàn cảnh.

Điều kỳ diệu của cuộc sống là lúc khó khăn Công đoàn luôn bên cạnh
Anh Huỳnh Công Minh những ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐVCC

Gia đình anh lúc đó còn 3 con nhỏ và mẹ già, trong khi anh là lao động chính. Bầu trời như sụp đổ trước mắt nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn kiên cường đấu tranh giành lại sự sống. Bệnh rất nghiêm trọng đến nỗi 6 lần anh bị ngưng tim, giải pháp duy nhất lúc đó là thay tim. Tuy nhiên, để tìm được một trái tim tương thích như mò kim đáy biển, chỉ biết chờ đợi phép nhiệm màu, thời gian chờ đợi như dài hàng thế kỷ.

Quá trình chạy chữa hết sức vất vả, số tiền viện phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần vào bệnh viện thăm, gặp vợ anh tâm sự, nước mắt rưng rưng mà lòng tôi như quặn thắt. Bây giờ, tất cả mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ bé của chị. Tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều, làm cách nào để giúp đỡ, sẻ chia bớt một phần gánh nặng cho gia đình anh.

Tôi và Ban chấp hành công đoàn Nhà máy đã chạy ngược xuôi nhờ sự giúp đỡ, quyên góp, ủng hộ của Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Huế và cán bộ công nhân viên Nhà máy Dệt nhuộm. Lập quỹ “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ gia đình anh một phần kinh phí gần 20 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là cả tấm lòng, sự đoàn kết yêu thương của một tập thể, tổ chức Công đoàn.

Điều kỳ diệu của cuộc sống là lúc khó khăn Công đoàn luôn bên cạnh
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Huế trao học bổng cho con đoàn viên vượt khó. Ảnh: ĐVCC

Cuối cùng phép nhiệm màu đã đến với gia đình anh Minh, sau thời gian tìm kiếm đã có một trái tim tương thích. Người hiến tim là một thanh niên 27 tuổi sống tại Hà Nội. Người thanh niên này không may bị tai nạn giao thông khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Khi rơi vào tình trạng chết não, gia đình nạn nhân đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ nội tạng cho những người bệnh nặng.

Sau khi xác định được danh tính bệnh nhân chờ ghép trong danh sách chờ ghép Quốc gia, Trung tâm đã lên phương án phối hợp cùng với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam để vận chuyển trái tim kịp thời. Do các chuyến bay tới thành phố Huế không phù hợp nên để đảm bảo được thời gian “vàng” trong kỹ thuật ghép tim, kíp điều phối đã quyết định đưa trái tim tới sân bay Đà Nẵng và dùng xe cấp cứu vận chuyển tới thành phố Huế. Kíp bác sỹ đã thực hiện kỹ thuật rửa tim ngay trên xe cấp cứu để kịp thời gian ghép.

Sau khi rời khỏi lồng ngực người hiến 5,5 tiếng đồng hồ, trái tim người hiến đã được đặt vào lồng ngực anh Minh vào lúc 16h40 phút ngày 27/01/2019. Và đến 18h15 phút cùng ngày, trái tim chính thức đập lại những nhịp đập đầu tiên. Chỉ vài ngày sau, anh Minh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được với các bác sỹ.

Gia đình anh và Ban chấp hành công đoàn chúng tôi như vỡ òa trong vui mừng, hạnh phúc. Anh đã được tái sinh lần nữa, y học thật là kỳ diệu. Vào ngày 24/02/2019, anh đã đón sinh nhật tuổi 54 tại phòng bệnh, hạnh phúc bên vợ con, sinh nhật có 1 không 2 trong đời.

Anh Minh dần hồi phục sức khỏe với sự cố gắng hằng ngày, anh đã đi lại được, giúp đỡ vợ những công việc nhẹ nhàng. Tổ ấm nhỏ của anh lại tràn ngập tiếng cười. Vài tháng sau, anh đã khỏe mạnh và có thể đến công ty làm việc được. Tuy vậy, hiện tại anh vẫn phải uống thuốc hàng ngày để điều trị, chống đào thải và tái khám định kỳ.

Anh may mắn có 3 con đều chăm ngoan, học rất giỏi là niềm động viên lớn để anh vượt qua bạo bệnh. Hàng năm, Công đoàn công ty Dệt may Huế đều trao học bổng “Đồng hành cùng em đến trường” khích lệ cháu. Những ngày lễ, Tết, tháng Công nhân, Công đoàn chúng tôi cũng đều dành những phần quà ý nghĩa để gửi tới anh Minh, giúp anh có thêm động lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Điều kỳ diệu của cuộc sống là lúc khó khăn Công đoàn luôn bên cạnh
Gia đình anh Minh hạnh phúc sau những ngày anh bị bạo bệnh. Ảnh: ĐVCC

Anh Minh cho biết: “Sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ của Công đoàn đã tiếp thêm động lực rất lớn để tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vững tin hơn trong công việc. Tôi biết ơn tổ chức Công đoàn đã hành động thấu đáo, kịp thời để tôi kiên trì để vượt qua bệnh tật”.

Những điều Công đoàn lắng nghe, thẩu hiểu và hành động đã giúp người lao động cảm thấy được an ủi, động viên. Nhờ sự quan tâm sâu sát đó mà người lao động luôn tin tưởng vào Công đoàn công ty, càng gắn bó với đơn vị, càng hăng say làm việc, năng suất lao động ngày càng tăng lên, Công ty ngày càng phát triển hơn. Nhờ vậy, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện hơn, giúp họ an tâm công tác, cống hiến hết mình cho đơn vị.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Công đoàn Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người lao động ứng phó với mưa bão Công đoàn Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người lao động ứng phó với mưa bão

Ngày 18/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, ...

Nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không? Nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không?

Các chủ xe sở hữu ô tô thắc mắc nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không có thể tìm câu trả ...

Thưởng tiền, tăng lương cho công nhân ưu tú Thưởng tiền, tăng lương cho công nhân ưu tú

Công ty TNHH MSV ở Khu công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) có nhiều hoạt động khích lệ người ...

Tin mới hơn

Tấm vé máy bay hiện thực hóa giấc mơ sum vầy sau gần 3 thập kỷ

Tấm vé máy bay hiện thực hóa giấc mơ sum vầy sau gần 3 thập kỷ

Với Vietnam Airlines, tham gia "Chuyến bay Công đoàn" là trách nhiệm tự thân, là sự đồng hành bền bỉ cùng tổ chức Công đoàn để người lao động được hưởng một cái Tết sum vầy, trọn vẹn nhất.
Xuân về trong những suất quà đủ đầy cho công nhân Quảng Ngãi

Xuân về trong những suất quà đủ đầy cho công nhân Quảng Ngãi

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 11.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh: Người lao động về quê đón Tết trên chuyến tàu Công đoàn

TP. Hồ Chí Minh: Người lao động về quê đón Tết trên chuyến tàu Công đoàn

Sáng ngày 10.2.2026 (tức 23 tháng Chạp), tại Ga Sài Gòn, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiễn đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết trên “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”. Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, những chuyến tàu mang theo niềm vui đoàn tụ đã lăn bánh, đưa hàng nghìn người lao động xa quê trở về bên gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Tin tức khác

Chuyến tàu mùa Xuân và hành trình trở về của những người lao động xa quê

Chuyến tàu mùa Xuân và hành trình trở về của những người lao động xa quê

“Chuyến tàu Công đoàn – mùa Xuân” không đơn thuần đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chở theo nỗi nhớ, sự đoàn tụ và niềm tin được sẻ chia giữa thành phố và những người đã góp sức làm nên thành phố này…
Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu: "Hạnh phúc của người lao động là động lực để Công đoàn đổi mới"

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu: "Hạnh phúc của người lao động là động lực để Công đoàn đổi mới"

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn….
Khi “sự thay đổi” là thước đo của hạnh phúc

Khi “sự thay đổi” là thước đo của hạnh phúc

Đến với Nhà máy Supe Lân Apromaco Lào Cai (thuộc Công ty CP Vật tư nông sản - Apromaco) vào những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi không chỉ là không khí sản xuất hối hả, mà còn là hơi ấm của một 'gia đình lớn
Tết ấm vùng biên: Trao quà, tiếp sức đoàn viên Đoàn KT-QP 710 và 717

Tết ấm vùng biên: Trao quà, tiếp sức đoàn viên Đoàn KT-QP 710 và 717

Trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Đại tá Nguyễn Văn Đề đã thăm, tặng quà, động viên đoàn viên, người lao động tại Đoàn KT-QP 710 và Đoàn 717 (Binh đoàn 15, Gia Lai), lan tỏa sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn Quốc phòng với lực lượng lao động vùng biên.
Nơi yêu thương tiếp lửa yêu thương từ những chuyến tàu Xuân

Nơi yêu thương tiếp lửa yêu thương từ những chuyến tàu Xuân

Những ngày đầu tháng Hai, khi sương núi vẫn còn phủ mờ các triền đồi Tây Bắc, không khí Tết đã về sớm tại các khu ga Bảo Hà, Yên Bái và Chí Chủ. Trên những cung đường ray uốn lượn qua núi rừng, mùa xuân không đến bằng pháo hoa hay hội hè rộn ràng, mà đến bằng những cái nắm tay, những phần quà lặng lẽ và sự quan tâm bền bỉ dành cho người lao động ngành Đường sắt.
“Tết không xa nhà” – mùa xuân ấm áp giữa những khu nhà trọ công nhân TP.HCM

“Tết không xa nhà” – mùa xuân ấm áp giữa những khu nhà trọ công nhân TP.HCM

Mùa xuân đã gần kề, không khí Tết cũng bắt đầu len lỏi vào từng căn phòng trọ chật hẹp – nơi những công nhân, lao động xa quê đang mưu sinh giữa lòng TP. HCM. Với nhiều người, Tết là nỗi nhớ nhà da diết. Nhưng cũng chính ở những khu nhà trọ ấy, mùa xuân đang được sẻ chia theo một cách rất riêng.
Xem thêm