| Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 80 năm xây dựng đất nước |
Tự hào và trách nhiệm
Những ngày giữa tháng 8, dưới cái nắng hơn 30 độ tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hơn 100 gương mặt rắn rỏi, mang trong mình niềm tự hào đặc biệt, đã cùng nhau xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu những bước tập luyện đầu tiên.
Họ là những đại diện ưu tú, được lựa chọn cho Khối Công nhân Việt Nam trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).
![]() |
| Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đến động viên Khối Công nhân Việt Nam trước giờ tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Quân. |
Được biết, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi phát đi thông báo tuyển chọn đội hình diễu hành Khối Công nhân Việt Nam, có tới gần 400 hồ sơ đăng ký, vượt xa con số dự kiến ban đầu.
180 người tiêu biểu nhất đã được lựa chọn, tạo thành một khối thống nhất – khối đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam tham dự A80.
Những yêu cầu bắt buộc gồm: sức khỏe đảm bảo cho cường độ tập luyện cao; chiều cao trên 1m60; có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập. Ngoài ra, khuôn dung cần thể hiện được vẻ đẹp của công nhân thời đại mới: rắn rỏi, mạnh mẽ, tri thức.
Người đứng đầu khối là anh Nguyễn Văn Khởi. Vừa tham gia tập luyện, vừa gánh vác công việc quản lý, điều phối, kiểm quân, sắp xếp hậu cần… nên rất bận rộn.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Khởi (hàng 1 bên trái) luôn mang đến năng lượng tích cực, động viên tinh thần các thành viên trong khối. Ảnh: P.Mai. |
Hình ảnh người thầy chạy đôn đáo giữa sân tập, nắng hay mưa mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo, tranh thủ giờ giải lao chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cả khối.
“Áp lực nhiều lắm, nhưng niềm vinh dự được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ lớn của dân tộc đã tiếp thêm động lực. Tôi coi đó là niềm tự hào, là trách nhiệm và cũng là may mắn của cuộc đời”, anh Khởi chia sẻ.
Rèn giũa ý chí dưới nắng mưa
Khối Công nhân Việt Nam đã tham gia hai buổi tổng hợp luyện cùng các khối. Để có được những bước chân đều tăm tắp trên Quảng trường Ba Đình, phía sau là biết bao ngày tháng tập luyện đầy vất vả, lịch tập dày đặc cùng 12 khối quần chúng khác.
Hằng ngày, họ phải đứng hàng giờ dưới nắng gắt, thực hành lặp đi lặp lại từng động tác: giơ tay chào, giữ cự ly, chỉnh hàng ngũ, đồng bộ nhịp chân.
![]() |
| Sau nhiều ngày tập luyện, những bước chân, động tác đã dần đều và nhịp nhàng hơn. Ảnh: Hoàng Quân. |
Những ngày tháng 8 oi ả, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên xấp xỉ 40 độ C. Có khi trời lại đổ cơn mưa rào bất chợt. Nhưng dù là giữa cái nắng gay gắt, hay trong cơn mưa tầm tã, hàng trăm con người vẫn đứng nghiêm, bước đều, chỉnh động tác. Mồ hôi chảy dài trên má, thấm ướt áo, nhưng không ai bỏ hàng, không ai lùi bước.
Chị Hoàng Thị Xuân - thành viên nữ trong khối, kể rằng bản thân vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi bước vào thực tế, cường độ tập luyện khác hẳn so với tưởng tượng. “Có những ngày đầu, tôi choáng ngợp, chân tay không theo kịp, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm, hỗ trợ của công đoàn, tôi đã dần thích nghi. Giờ đây, mỗi bước đi tôi đều cảm nhận được sự tự hào, bởi mình đang đại diện cho hàng triệu người lao động cả nước”.
![]() |
| Được tham gia khối diễu hành là niềm vinh dự và tự hào lớn với các thành viên. Ảnh: Hoàng Quân. |
Thực tế, đối với nhiều công nhân, nhà giáo, cán bộ công đoàn, việc tập luyện đội hình đội ngũ là điều hoàn toàn mới lạ. Họ không được đào tạo trong môi trường quân ngũ, chưa quen với kỷ luật, chưa từng phải giữ hàng ngũ trong thời gian dài. Chính vì vậy, quá trình huấn luyện càng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, đồng thời thể hiện tinh thần bền bỉ, vốn là phẩm chất đặc trưng của giai cấp công nhân.
Có những buổi tổng duyệt vào buổi tối, nhưng Khối Công nhân đã có mặt từ đầu giờ chiều, tranh thủ tập thêm, chỉnh từng động tác, nhịp chân, ánh mắt. Họ không muốn khi bước đi giữa hàng trăm, hàng nghìn người dân, lại xảy ra sai sót. Tất cả đều mong muốn góp phần làm nên một hình ảnh thật đẹp trong ngày đại lễ.
Giống như nhận định của chị Đinh Minh Tần - thành viên trong khối: “Chúng tôi đại diện cho giai cấp công nhân, lực lượng lao động đông đảo, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nên nhất định phải tiên phong. Thế hệ công nhân trước vừa chiến đấu vừa lao động, sản xuất, thì chúng tôi cũng không được phép bỏ cuộc. Phải làm sao thể hiện được hình ảnh công nhân vừa tiếp nối truyền thống, vừa không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đưa đất nước ngày càng phát triển”.
![]() |
| Khối Công nhân trong buổi tập luyện tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Quân |
“Cơ hội này không phải ai cũng có”
Ngoài giờ tập luyện căng thẳng, nghiêm túc, vẫn có những khoảnh khắc chan chứa tình đoàn kết, mà có lẽ sẽ rất hiếm khi thấy trong cuộc sống đời thường. Trước giờ chính thức bước qua khán đài ở buổi hợp luyện, 13 khối quần chúng đã động viên nhau bằng cách cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam!”, bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” được đồng thanh trong tiếng vỗ tay reo hò của người dân.
Tiếng hát vang dội ấy như xóa tan mệt mỏi, kết nối mọi trái tim thành một khối thống nhất, biểu hiện cho sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Mỗi thành viên của Khối Công nhân đều mang trong mình một câu chuyện riêng, nhưng khi gắn kết trong đội hình, họ cùng hòa chung nhịp bước, mang trong tim niềm tự hào tập thể.
Anh Nguyễn Đức Vinh vẫn nhớ mãi kỷ niệm được gặp gỡ, trò chuyện với những người trong khối cựu chiến binh. “Họ kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, về đồng đội đã ngã xuống. Vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên nghe những câu chuyện ấy càng thấy xúc động và tự nhắc mình phải sống xứng đáng. Bình thường, không biết bao giờ tôi mới có cơ hội được gặp họ, nhưng nhờ tham gia diễu hành, tôi được lắng nghe, được học hỏi rất nhiều”.
Những cuộc gặp gỡ như thế đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn khối. Đó không chỉ là sự giao lưu giữa các thế hệ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống từ lớp lớp cha anh đã hy sinh vì độc lập, đến lớp người công nhân hôm nay tiếp tục xây dựng, kiến thiết đất nước.
Đằng sau sự tiến bộ của khối công nhân, không thể không nhắc đến những người thầy đặc biệt. Thiếu tá Nguyễn Hữu Đại, cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - giáo viên trực tiếp huấn luyện, luôn có mặt từ sớm, chỉnh từng động tác, kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước đi, từng cái giơ tay chào.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Đại chia sẻ: “Khối công nhân có điểm khác biệt so với các khối khác. Họ không quen rèn luyện đội ngũ, nên khó khăn ban đầu là rất lớn. Nhưng chính tinh thần cần cù, kỷ luật và sự cầu thị của họ đã giúp vượt qua tất cả. Chúng tôi đòi hỏi cao về từng động tác: bước phải dứt khoát, giơ tay chào phải thẳng, ánh mắt phải kiêu hãnh, giữ hàng ngũ tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ cần một người sai nhịp, cả khối sẽ bị ảnh hưởng.
![]() |
| Thiếu tá Nguyễn Hữu Đại luôn sát sao với từng cử chỉ, bước đi của các thành viên trong khối. Ảnh: Hoàng Quân. |
Quan trọng hơn, họ phải truyền tải được tinh thần: vừa trang nghiêm, tự hào, vừa thể hiện niềm tin, khí thế của giai cấp công nhân – lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Những phụ kiện như: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ lao động, biểu trưng ngành nghề… không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn khẳng định bản sắc, góp phần làm nổi bật hình ảnh người công nhân trong đội hình quần chúng”.
Điều khiến Thiếu tá Đại ấn tượng nhất là tinh thần, thái độ tập luyện của cả khối: “Mặc dù không phải là những người được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nhưng họ luôn nỗ lực hết mình, chấp hành nghiêm hiệu lệnh. Mỗi buổi tập đều cho thấy tinh thần cầu thị, khát vọng làm tốt để xứng đáng với vai trò đại diện cho giai cấp công nhân cả nước”.
Khoảnh khắc thiêng liêng
Giây phút được bước vào Quảng trường Ba Đình, đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là khoảnh khắc mà mọi thành viên trong khối công nhân sẽ mang theo suốt đời. Tiếng hò reo của hàng vạn người dân hai bên đường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, âm nhạc hào hùng vang vọng – tất cả hòa quyện thành một bản hùng ca.
Với họ, sự hãnh diện ấy chính là động lực lớn nhất, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chị Xuân nghẹn ngào: “Khi bước đi qua Lăng Bác, tôi thấy như Bác đang dõi theo mình. Tôi nhớ đến công việc hằng ngày, đến gia đình và thấy tự hào vì được góp một phần nhỏ bé để đại diện cho giai cấp công nhân trong ngày trọng đại”.
![]() |
| Khối Công nhân Việt Nam tích cực tập luyện trước khi bước vào giờ hợp luyện chính thức tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Quân. |
Hình ảnh Khối Công nhân trong đại lễ A80 sẽ không chỉ đơn thuần là một đội hình đẹp mắt. Đó là biểu tượng cho sức mạnh và khát vọng vươn lên của giai cấp công nhân Việt Nam.
Từ những ngày đầu dựng nước, giai cấp công nhân đã là lực lượng tiên phong trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến, công nhân vừa là chiến sĩ trên mặt trận, vừa là lao động nơi hậu phương, đóng góp to lớn vào thắng lợi chung.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, công nhân tiếp tục là lực lượng sản xuất chủ yếu, là nền tảng của nền kinh tế. Từ những công nhân trong nhà máy, xí nghiệp, đến các kỹ sư, giảng viên, trí thức, tất cả hợp thành một giai cấp công nhân hiện đại, tri thức, bản lĩnh.
Khối Công nhân trong lễ diễu binh, diễu hành A80 năm nay chính là sự kết tinh của truyền thống ấy. Mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình là sự tiếp nối lịch sử, là lời khẳng định: công nhân luôn đồng hành cùng dân tộc, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Trong buổi đến thăm, động viên khối công nhân Việt Nam trước giờ tổng hợp luyện, đồng chí Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhấn mạnh: “Các đồng chí trong khối công nhân chính là hình ảnh tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu công nhân, người lao động cả nước. Tôi mong mỗi đồng chí trước hết giữ gìn sức khỏe, bảo đảm tốt nhất cho ngày lễ chính trọng đại. Đồng thời, qua từng bước chân, từng ánh mắt, hãy thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ và niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam. Tôi tin rằng, hình ảnh khối công nhân trong lễ diễu binh sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định vị thế tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Còn với những người trực tiếp tham gia, đó là lời hứa với chính bản thân. Anh Nguyễn Văn Khởi xúc động: “Chúng tôi đã vượt qua nắng gió, mệt mỏi, để có thể đứng ở đây. Mỗi bước đi sẽ là bước của niềm tin. Và sau lễ diễu hành, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc, để xứng đáng với niềm tự hào giai cấp công nhân Việt Nam”.
Và mỗi bước chân ấy, là nhịp đập của trái tim người lao động, là lời khẳng định: giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng dân tộc trên con đường dựng xây và phát triển đất nước.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Sắc cờ Tổ quốc ngập tràn trong các nhà máy dịp Quốc khánh 2/9
Lâm Đồng: Công đoàn thắp lửa yêu nước, đoàn viên chung nhịp đập non sông
Công đoàn Đà Nẵng chăm lo người lao động, đền ơn đáp nghĩa dịp Quốc khánh
Tin tức khác
Đoàn kết không có nghĩa là đồng nhất xuê xoa theo kiểu “chín bỏ làm mười”
Niềm vui Tết Độc lập trong những ngôi nhà đại đoàn kết
Kiều bào - cầu nối chiến lược trong phát triển quốc gia và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
Trung đoàn Không quân 916: Sẵn sàng trước giờ G
Bước chân nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tham gia A80: Bản hòa ca của tình đoàn kết






