6000 tỷ của Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 không chỉ là con số!
Thời cuộc

6000 tỷ của Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 không chỉ là con số!

Tính đến sáng nay 7/6/2021, Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đã nhận được hơn 1300 tỷ đồng ủng hộ của đồng bào cả nước cùng gần 4400 tỷ đồng của rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã cam kết đóng góp.
Công nhân Bắc Giang được tiêm vaccine COVID-19 và đây là những phản ứng phụ thường gặp Thêm nguồn vaccine, thêm vững niềm tin 31 triệu liều vaccine và quyết tâm của Chính phủ
6000 tỷ của Quỹ vắc xin phòng chống Covid 19- không chỉ là con số!
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa và chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Ảnh TN

6700 tỷ không là quá lớn với một quốc gia nhưng trong lúc khó khăn này thì con số ấy còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Không khó để thấy những hình ảnh những cụ già gom góp từng đồng để dành ủng hộ cho Quỹ hay doanh nhân như ông Lê Văn Kiểm - chủ sân Golf Long Thành, doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất với 500 tỷ đã viết: “Kính mong Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận sự đóng góp này của chúng tôi". Dù lớn dù nhỏ, ít hay nhiều thì Quỹ ấy giờ đây như một nơi đong đầy tình dân tộc, nghĩa đồng bào và đủ để hiểu vì sao chúng ta vẫn vững được trong cuộc chiến còn nhiều khốc liệt.

Những con số 500 tỷ đồng của Golf Long Thành - ông Lê Văn Kiểm, 450 tỷ của Vingroup, Sovico và HDBank 100 tỷ, Novaland 100 tỷ, Masan 60 tỷ, Hưng Thịnh 50 tỷ, Tập đoàn TH 46 tỷ... hay vài chục ngàn của những người dân nhặt nhạnh góp vào không đơn thuần là tiền nhiều hay ít, lớn hay nhỏ bởi trong đó mang cả tấm lòng của doanh nhân cùng bà con.

Khi quốc gia hữu sự, dân chúng, doanh nghiệp đáp lời và có lẽ đó là điều đáng mừng không chỉ vì gần 6000 tỷ kia. Lúc khó khăn nhất nguồn lực của dân và tài lực của doanh nhân cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Dù ngân sách quốc gia hay tiềm lực tập đoàn nào thì cũng từ đấy ra. Giọt nước mắt của Thủ tướng trong lễ ra mắt Quỹ có lẽ cũng nói lên nhiều điều quanh những câu chuyện nhiều ý nghĩa bên trên.

Tôi không ít lần đọc được những nội dung như thế này trên trang của bạn bè “Tôi vừa chuyển khoản XXX triệu đồng vào Quỹ Vaccine. Với tôi, khoản tiền này không chỉ là đóng góp, không chỉ là chia sẻ với công nhân các khu công nghiệp đang gặp vô vàn khó khăn vì dịch bệnh, hay những lương y đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch, mà còn là vun đắp niềm tin và trao đi hy vọng về một cuộc sống an toàn, về một tương lai tốt đẹp hơn”.

Tôi cũng mong mỏi Quỹ sẽ ngày một đầy đặn và lớn hơn rất nhiều con số tạm thời trên vì Covid 19 vẫn còn ám ảnh, bệnh dịch không chỉ một lần tiêm rồi xong. Nhưng từ con số đậm đà cả tình lẫn nghĩa ấy tôi mong hơn những điều thế này lan tỏa “Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch COVID-19” như Thủ tướng khẳng định.

Giờ đây khi tiền đang dần đủ, vắc xin chuẩn bị về nhiều hơn nữa và người dân đã thể hiện trách nhiệm của mình thì còn lại là cam kết của “tư lệnh” ngành Tài chính sẽ công khai, minh bạch số tiền hàng ngày, từng đợt ủng hộ và công khai quyết toán của Bộ Y tế sau từng đợt tiêm vaccine phòng chống COVID -19. Cùng với đó là bổn phận của ngành y khi điều phối, tổ chức tiêm thế nào cho công bằng, hợp lý và đảm bảo cho những lực lượng tuyến đầu, bà con cần thiết, công nhân đang chờ…

Lòng dân không thiếu, tiền dân cũng sẵn sàng đóng góp và doanh nghiệp luôn đồng lòng chung tay nếu mọi thứ hợp lý, hợp tình, công khai, minh bạch và rõ ràng. Việc Quỹ phòng chống vắc xin sau ít ngày đã có gần 6000 tỷ đồng quá đủ để chứng minh điều đó. Vì nhau chúng ta sẽ an toàn vượt qua đại dịch và khi “người trong một nước thì thương nhau cùng”, mọi thứ sẽ lớn và quý giá hơn bất kì con số nào.

Nam công nhân tử vong ở Bắc Giang không do tiêm vắc xin Covid-19 Nam công nhân tử vong ở Bắc Giang không do tiêm vắc xin Covid-19

Các chuyên gia y tế khẳng định, nam công nhân tử vong là lao động của Công ty TNHH Luxshare ICT Bắc Giang không liên ...

Chuyển 2.800 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang Chuyển 2.800 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang

Ngay trong chiều 5/6, tỉnh Bắc Giang đưa thêm 2.800 công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đi cách ly tập trung trên ...

Những hình ảnh đầu tiên về buồng xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang Những hình ảnh đầu tiên về buồng xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang

Tối ngày 5/6, những buồng xét nghiệm COVID-19 đầu tiên đã được lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm