Chúng ta đừng “đầu độc” chúng mình nữa!
Thời cuộc

Chúng ta đừng “đầu độc” chúng mình nữa!

Gần 50% mẫu rau, quả ở các chợ đầu mối TP.HCM có dư lượng hóa chất, hơn 40% mẫu hải sản chứa kim loại nặng, nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép. Đó là kết quả kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đang gây sốc!
Chúng ta đừng “đầu độc” chúng mình nữa!
Phun thuốc trừ sâu cho lúa. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập mới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã lấy mẫu các sản phẩm tham gia "Chuỗi thực phẩm an toàn" gửi kiểm tra. Trong đó ghi nhận còn có các mẫu sản phẩm tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật nằm ngoài danh mục được phép sử dụng.

Thật ra thì đến nay con số này mới được công bố chính thức làm chúng ta choáng váng chứ từ hàng chục năm nay lo sợ thuốc này chất nọ hay tại sao rau kia to quá, trái đó lâu hỏng vậy… đã ám ảnh rất nhiều gia đình. Nhắm mắt mà ăn, quên đi mà uống, lờ luôn để nhai… chứ tìm cho ra rau thật sự sạch, cá thật sự tươi, đồ không có chất cấm hay hoàn toàn hữu cơ không còn là lựa chọn của số đông. An toàn thực phẩm là cụm từ hô hào năm này qua tháng khác với biết bao chiến dịch hoặc hội nghị bàn thảo nhưng kết quả thì thế đấy.

"Việc đưa ra con số về tỉ lệ thực phẩm nhiễm chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật là chúng tôi xác định không thể cứ mãi để buông xuôi, thả nổi chất lượng. Phải lấy mẫu kiểm nghiệm, phải công bố để biết thực trạng đang ở đâu, còn giải quyết", bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết như vậy! Nhưng giải quyết thế nào cho hiệu quả hay chỉ nâng cấp Ban lên thành Sở như TP.HCM đang đề nghị thì vẫn là câu trả lời bỏ ngỏ nhiều năm qua

Ai cũng hiểu, cơ quan quản lý nào cũng biết rằng thì là ăn bẩn uống dơ, thực phẩm không an toàn là thứ đưa chúng ta đến bệnh viện nhanh nhất và có khi còn tệ hại hơn nữa! Nhưng rồi cũng phải thẳng thắn nhìn rõ rằng, chúng ta đang “đầu độc” chúng mình! Đang dễ dãi với nhau, đang nhắm mắt cho qua, đang thỏa hiệp vì không còn lựa chọn nào khác, đang “bắt cóc bỏ dĩa” với hàng loạt chiến dịch lập lại trật tự, kỷ cương trong an toàn thực phẩm nhưng rồi đâu lại vào đó và qua năm tháng những con số xấu xí càng kinh hoàng hơn.

Ông Nguyễn Nhu, Giám đốc Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức cho biết, thời gian qua lượng hàng hóa bị nhiễm chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật tại chợ bị tiêu hủy khiêm tốn, do lượng hàng được kiểm tra chưa nhiều và khi có kết quả kiểm tra thì hàng đã được thương nhân bán đi. Điều đó có nghĩa là rất nhiều thực phẩm bẩn hoặc có vấn đề "A,B,C,D" gì đó chưa thể kiểm tra hết và có thể đã chui vào bao tử rất nhiều người. Ông Nhu biết thì bà Lan cũng không thể chẳng hay và cấp cao hơn nữa đã rành rẽ. Nhưng dường như những gì đã làm, đã gọi là nỗ lực hay cố gắng cao nhất vừa qua vẫn chưa đủ để có bữa ăn an toàn, sạch sẽ cả nghĩa đen lẫn bóng.

Có lẽ chuyện ở TP.HCM cũng chẳng phải là cá biệt ở nhiều tỉnh thành khác. Ở một nơi có hẳn một ban lớn giám sát an toàn thực phẩm mà còn như vậy, đang phải tính chuyện nâng cấp lên thành Sở thì địa phương khác sẽ ra sao? Dân chúng có quyền yêu cầu và đòi hỏi miếng ăn của mình phải được quản lý từ khi còn ngoài chợ, siêu thị chặt chẽ, đủ chuẩn hơn nữa. Còn các cơ quan quản lý phải có nghĩa vụ làm sao đó để những con số kinh khủng trên ngày càng giảm thiểu. Đó còn là trách nhiệm và đạo lý bởi chúng ta không thể cứ tự chuốc những chất tàn phá sức khỏe vào mồm mãi như thế!

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee"

Chúng ta đừng “đầu độc” chúng mình nữa!

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Thực phẩm bẩn là khối u cần cắt  bỏ Thực phẩm bẩn là khối u cần cắt bỏ

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Phong - Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tại cuộc họp về công ...

Cảnh báo chất độc khủng khiếp từ món lợn quay được làm từ lợn chết Cảnh báo chất độc khủng khiếp từ món lợn quay được làm từ lợn chết

Với thực phẩm đã bị ôi thiu, phân hủy, khi đun nấu ở nhiệt độ cao, có thể tiêu diệt các vi khuẩn, vi sinh ...

Từ phản ánh của người dân, phát hiện cơ sở chế biến tương ớt bẩn quy mô lớn tại Đà Nẵng Từ phản ánh của người dân, phát hiện cơ sở chế biến tương ớt bẩn quy mô lớn tại Đà Nẵng

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh vừa tiến hành kiểm tra kho ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm