Chuyện cuối tuần: Phòng tránh lừa đảo vì một cuộc sống an toàn
Thời cuộc

Chuyện cuối tuần: Phòng tránh lừa đảo vì một cuộc sống an toàn

Lâu nay, các vụ lừa đảo diễn ra như cơm bữa. Mỗi năm người dân và các tổ chức bị bọn lừa đảo lấy mất rất nhiều tiền và tài sản, tuy chưa thống kê chi tiết nhưng ước chừng cũng phải hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng.
Chuyện cuối tuần: Phòng tránh lừa đảo vì một cuộc sống an toàn
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi, "muôn hình vạn trạng", lại còn dùng cả công nghệ cao. Thật không thể tin được có người làm Giám đốc một doanh nghiệp rồi, khi nghe người ta gọi điện nói thế nào mà lại chuyển cả đống tiền vào tài khoản do người ta chỉ bảo?

Sau khi chuyển tiền rồi, mới phát hiện ra là bị lừa đảo, mới tá hỏa đi tìm thì chẳng biết gì về người ta, là ai và ở đâu? Nhưng xét kỹ thì bọn lừa đảo tiền, tưởng là nhiều mưu kế nhưng cũng có một số chiêu cơ bản thôi:

Một là bán hàng giả, hàng dởm. Hai là gạ gẫm “đầu tư” để chiếm đoạt tiền. Ba là dọa nạt cho sợ mà phải nộp tiền. Bốn là ăn cắp thông tin cá nhân để ăn cắp tiền trong tài khoản. Chủ yếu vậy.

Thủ đoạn thì có vẻ tinh vi lắm, nhiều không kể xiết nhưng vẫn chỉ là một mục đích sao cho bạn nhanh chóng đưa tiền cho chúng hoặc hở thông tin về tài khoản cá nhân để chúng vào ăn trộm tiền. Nhưng xét cho cùng, bọn lừa đảo cũng chẳng có gì tài, vì vậy việc nhận ra chúng cũng không khó lắm. Chỉ cần nhớ vài điều:

1. Người đàng hoàng thì không sợ lộ. Cổ nhân dạy “Quân tử đi không thay tên, ngồi không đổi họ”. Người đàng hoàng khi bán hàng hay bán dịch vụ, không ai ngại cho khách hàng biết mình là ai và đang ở đâu, muốn tìm mình thì làm thế nào và nếu muốn sẽ dễ dàng kiểm tra được thông tin họ đã nói.

Người sợ người ta biết mình là ai, tên gì, ở đâu,… thông tin cá nhân khó kiểm tra đúng sai, là người mờ ám, ta không nên giao dịch, làm ăn gì với họ. Một lần, người cháu tôi dẫn một người đi cùng vào nhà tôi chơi. Ngồi trò chuyện một lát, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm cậu kia: "Nhà cháu ở đâu?". Cậu ta cứ nói quanh co không rõ ràng, tôi đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

2. Kẻ giả mạo thì hay vội vàng. Có người lạ xưng là người này, người kia đến gặp hoặc gọi điện hay nhắn tin, rồi đưa ra lý do có vẻ rất có lý để thúc giục ta phải làm gấp một việc gì đó hay chuyển tiền gấp. Ta biết đó là kẻ lừa đảo. Do kẻ giả mạo rất sợ kéo dài các giao dịch sẽ bị phát hiện là kẻ lừa đảo nên thường tạo cớ để thúc giục bạn chuyển tiền gấp trong thời gian nào đó, “nếu không (đe dọa) sẽ hỏng việc”.

Người đàng hoàng thì không như vậy. Với số tiền càng lớn thì người ta lại càng bình tĩnh, thong thả. Thế nên, trước khi làm gì có liên quan đến ai, hay theo yêu cầu của ai, đặc biệt là trước khi đưa hay chuyển tiền cho ai thì không được quên yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, điện thoại, chỗ ở, nơi làm việc,...

Nếu họ từ chối cung cấp thông tin như vậy, thì họ không đáng tin cậy để ta chuyển tiền và chất lượng dịch vụ hay hàng hóa mà họ cung cấp cho ta cũng không đáng tin. Sau khi họ cung cấp thì phải điều tra lại xem có đúng không.

3. Nguyên tắc trong mọi giao dịch: Phải luôn đảm bảo sẽ tìm được người mình định chuyển tiền nếu mình muốn tìm người đó. Nếu không có được sự đảm bảo như vậy thì không chuyển tiền cho bất cứ ai.

Chỉ nhớ vài ba điều trên, cũng khó ai lừa tiền được bạn. Thế nhưng, người bị lừa vẫn nhiều vô kể, những người tôi quen thì phải đến trên 30% đã từng bị mất tiền oan. Xóm nào, phố nào cũng có những người từng bị lừa, không nhiều thì ít. Có khi có kẻ vào lừa từng nhà, lừa luôn cả dãy phố, toàn bán hàng dởm, mua rồi không dùng được, mà ai cũng mua.

Một hôm tôi đi vắng, lúc về nhà nghe người nhà kể vừa mua được mấy lọ dầu gội rất rẻ của người đi bán dạo. Tôi hỏi: "Người bán ấy ở đâu?". Người nhà nói không biết. Tôi nói ngay: "Mang tất cả những thứ đã mua vứt đi tức khắc!". Người nhà vẫn tiếc tiền, hỏi tại sao không dùng? Tôi trả lời: "Vì nếu dùng bị rụng hết tóc thì biết bắt đền ai, chứ còn sao nữa!".

Nhưng tại sao đơn giản vậy mà nhiều người vẫn không nghĩ ra, vẫn bị lừa? Vì con người có chỗ tật về tâm lý. Bọn lừa đảo đánh vào chỗ đó:

1. Đánh vào lòng tham: Con người, khi lòng tham nổi lên thì sẽ bị che mờ cả mắt, che mờ cả trí. Khi tham, nhất thời, người thông minh bỗng nhiên trở lên ngu đần, người cẩn thận bỗng dưng rất sơ hở. Bọn lừa đảo đưa ra những mối lợi lớn để nhử (ví dụ: "Đầu tư lãi rất cao, chẳng cần làm gì cả cũng giàu,..."). Người thường thấy rất vô lý nhưng người tham thì chẳng còn nghĩ được đâu, chỉ nghĩ đến mình sẽ giàu nhanh nên nghe nói có cách kiếm tiền nhanh và dễ thì làm theo nên bị lừa thôi, chứ không phải bọn chúng có tài gì mà lừa được ta cả.

Rất nhiều vụ lừa đảo lặp lại cùng một chiêu thức, người trước bị lừa mất tiền rồi mà người sau vẫn dính như thường. Nên để tránh bị lừa, thì phải tự chữa bệnh tham. “Đừng mong không làm mà vẫn hưởng, đừng tưởng không khó mà vẫn giàu”.

2. Đánh vào nỗi sợ hãi: Con người ta khi sợ hãi thì sẽ mất sự khôn ngoan. Nên nếu có điều gì mà bạn phải lo sợ thì bọn lừa đảo luôn bám vào đó để mà lừa bạn. Trò lừa “đánh vào nỗi sợ hãi” ở đây không phải là trò tống tiền như ta thường thấy, mà là “đánh vào nỗi sợ hãi khiến cho mất tỉnh táo” rồi lừa. Sau khi mất tiền mới biết là mình bị lừa.

Ví dụ: Bạn làm ăn với người nước ngoài, tuy không phải là làm việc bị pháp luật cấm nhưng cũng có thể có những thủ tục pháp lý gì đó còn chưa hoàn thiện. Bọn lừa đảo biết được điều đó, chúng giả danh là người của cơ quan an ninh gọi điện hoặc đến "nói bóng gió" ẩn ý đe dọa, yêu cầu bạn cung cấp thông tin hay nộp tiền để chúng “giúp đỡ giải quyết cho êm thấm”. Sự “sợ hãi làm mất trí khôn” nhất thời đã làm cho bạn không còn bình tĩnh như thế được.

Chữa bệnh sợ hãi này, hãy nhớ rằng: Đừng làm gì vì sợ hãi, chỉ làm vì thấy nên làm. Dù bạn có điểm yếu với pháp luật, bọn lừa đảo còn sợ đối diện pháp luật hơn nhiều. Nên kéo dài thời gian, chúng sẽ bỏ chạy, không dám làm gì bạn. Còn nếu đúng là cơ quan chức năng thật sự tìm ra sai phạm của bạn để làm việc với bạn thì họ cũng chẳng cần vội vàng gì, bạn có nhanh cũng chẳng thoát được tội. Cho nên, dù thế nào cũng không được vội vàng mà làm theo chỉ dẫn của ai khi họ dọa mình.

Giữ cho mình không tham, không sợ hãi thì kẻ lừa đảo sẽ tránh xa mình trước. Nguyện cho ai đọc được bài này, suốt đời không bị lừa. Nguyện cho ai định lừa người khác, thì nên chấm dứt.

Cuối tuần nói một chút về chuyện lễ Cuối tuần nói một chút về chuyện lễ

Mấy ngày qua, sự kiện được chú ý là Hội nghị Văn hóa toàn quốc, một Hội nghị đã rất lâu rồi mới lại được ...

Cuối tuần nói chuyện vàng Cuối tuần nói chuyện vàng

Mấy ngày vừa qua vàng tăng giá, dư luận xôn xao nói về vàng, mỗi người một ý.

Những con số buồn vui cuối tuần Những con số buồn vui cuối tuần

Hôm qua 6/8 là ngày thứ 14 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội ghi ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm