Đời tôi may mắn khi có được tình thương của công đoàn
Hoạt động Công đoàn

Đời tôi may mắn khi có được tình thương của công đoàn

Lê Minh Hà
Tác giả: Lê Minh Hà
Cuộc đời thầy Đào Văn Quang - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Thủy Phù (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) là những chuỗi dài bất hạnh. Nhưng bằng nghị lực vượt khó và tình thương, sự hỗ trợ từ công đoàn trường, công đoàn cấp ngành đã giúp thầy tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, yên tâm công tác.
Hạnh phúc tôi có được nhờ bàn tay vun đắp của Công đoàn

Hành trình chinh phục ước mơ

Thầy Đào Văn Quang sinh ra ở vùng quê nổi tiếng với nghề truyền thống rèn gò của phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy trong một gia đình đông anh chị em. Ngay từ nhỏ, thầy ấp ủ ước mơ làm thầy giáo. Thầy Quang tâm sự: “Cảm giác được cầm viên phấn trắng ghi những dòng chữ trên tấm bảng đen, đem kiến thức đến cho học trò khiến tôi say mê, hào hứng”.

Thế nhưng, năm 1992, sau khi tốt nghiệp THPT, thầy lên đường nhập ngũ. Sau 03 năm lăn lộn trên thao trường đầy nắng, gió thầy hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương. Tưởng chừng ước mơ bỏ dở nhưng với quyết tâm của mình, năm 1995, thầy thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

Đời tôi may mắn khi có được tình thương của công đoàn
Thầy Đào Văn Quang. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình học tập thầy luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân về tri thức, đạo đức và nhân cách vì thầy tin rằng con đường chinh phục ước mơ của mình không còn quá xa xôi. Năm 1998, thầy tốt nghiệp Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh. Cứ ngỡ cuộc đời từ đây "nở hoa" nhưng thầy đâu ngờ hành trình chinh phục ước mơ gặp biết bao chông gai, thử thách.

Sau gần 10 năm “vật lộn” mưu sinh với đủ ngành, nghề (có lúc thầy làm tiếp tân cho một khách sạn rồi làm quản giáo ở trạm giam Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế). Mãi đến năm 2004, ước mơ làm thầy giáo đã thành hiện thực.

Thầy đem lòng yêu say đắm cô công nhân Nhà máy Sợi Huế. Tình yêu của họ được “đơm hoa kết trái” khi ba người con gái đáng yêu lần lượt chào đời. Trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp - nơi sống 3 thế hệ - tuy chật chội, thiếu thốn bởi đồng lương ít ỏi “nhà giáo - công nhân” nhưng luôn tràn ngập tiếng cười con trẻ.

Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ ngày ngày bình lặng trôi qua nhưng khó khăn cùng lúc ập đến: vợ thầy bị thất nghiệp, còn thầy tái phát bệnh đau dạ dày, rồi bệnh hen suyễn đột ngột kéo đến khiến thầy nhiều lần không thở được phải đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng chồng chất hơn bởi cảnh bố mẹ già yếu, 3 con thơ đang độ tuổi học hành, nhà cửa dột khắp nơi mỗi khi có trận mưa lớn... Áp lực của người trụ cột gia đình khiến thầy gần như buông xuôi mọi thứ.

Để khích lệ, hỗ trợ thầy Quang vượt lên hoàn cảnh khó khăn hiện tại, các đoàn viên công đoàn trong Tổ tiếng Anh luôn bên cạnh quan tâm, tiếp thêm sức mạnh về cả tinh thần lẫn vật chất như sẵn sàng dạy thay khi thầy có tiết dạy mà bị ốm đột xuất; tận tình thăm hỏi sức khỏe mỗi khi thầy bị bệnh tật hành hạ...

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã kêu gọi mỗi đoàn viên công đoàn nhà trường trên tinh thần tự nguyện “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ số tiền tuy không lớn và nhiều vật dụng khác giúp gia đình thầy giảm bớt phần nào khó khăn. Khi bệnh tình thuyên giảm, được sự động viên của tổ chức Công đoàn trường, năm 2019, thầy tham gia hội thi “Tiếng hát Bolero cấp thị xã” và “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” đạt giải Ba. Kết quả đó là động lực để thầy tiếp tục sự nghiệp “trồng người”.

Những năm qua, thế hệ học sinh được thầy Quang dạy dỗ luôn dẫn đầu về thành tích học tập và các phong trào thi đua của liên đội, trường, thị xã và đặc biệt thầy luôn được học trò và phụ huynh quý mến, tin yêu. Sự thay đổi cuộc sống của đoàn viên Quang cũng là niềm vui, động lực của những người hoạt động trong tổ chức Công đoàn như chúng tôi.

Hành trình vượt chông gai

“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” câu nói của người xưa quả không sai. Khi khó khăn chưa dứt (vợ thất nghiệp, cha mẹ già yếu lại hay trái gió trở trời, bản thân mắc các bệnh mãn tính khó thở thường bị lên cơn, con cái nheo nhóc đang độ tuổi học hành, nhà cửa xuống cấp...) thì nỗi đau khác lại ấp đến. Vào một tối mùa đông năm 2020, cái rét như “cắt da cắt thịt”, lúc cả nước đang gồng mình chống đại dịch Covid-19, con gái đầu của thầy bị lên cơn sốt rất cao.

Gia đình thầy hối hả đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Sau một thời gian điều trị dài ngày, tất bật chạy ngược xuôi, bác sĩ thông báo: “Cháu mắc bệnh ung thư máu”. Như sét đánh bên tai, thầy không kìm được nỗi đau đớn, òa khóc như một đứa trẻ.

Đời tôi may mắn khi có được tình thương của công đoàn
Thầy Quang đạt vị trí cao nhất trong đợt giao lưu bóng bàn với Công đoàn Trường TH&THCS Phú Sơn trong dịp khai giảng năm học 2024-2025

Mỗi lần chứng kiến cảnh con vì xạ trị mà không ăn uống được, tóc rụng, thầy như cắt từng khúc ruột. Thầy xin nghỉ dạy một thời gian để chăm con với hi vọng “còn nước còn tát”, nhằm giành giật lại sự sống cho con. Sau gần hai năm điều trị, gia đình thầy phải bán đi tất cả những vật dụng được xem là có giá trị nên căn nhà trống huơ trống hoác.

Nhưng buồn thay! Y học cũng bó tay trước căn bệnh quái ác này, sức khỏe của cháu yếu dần dần. Sau đó cháu đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, làng xóm...

Trớ trêu thay! Tai ương vẫn chưa buông tha cuộc đời thầy. Hai người con gái sinh đôi sau do buồn thương nhớ chị nên đã bị sang chấn tâm lí. Gia đình thầy lại khăn gói đưa 2 con đi điều trị chứng bệnh tự kỉ. Gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy gò của vợ chồng thầy. Khó khăn nay càng chồng chất thêm.

Trước biến cố lớn của gia đình, sức khỏe thầy suy sụp hẳn, cơn hen suyễn lại có dịp tái phát hành hạ thầy. Thầy không thở được phải nhập viện nằm dài ngày. Một lần nữa, Ban chấp hành Công đoàn lại kêu gọi tinh thần “Tương thân tương ái”, “Chia bùi sẻ ngọt” ở mỗi đoàn viên công đoàn nhà trường. Đoàn viên tổ bộ môn tiếng Anh lại san sẻ, gánh vác số tiết dạy cho thầy và ủng hộ vật chất giúp thầy có thêm chút kinh phí để mua thuốc uống và đỡ đần gia đình thầy trong lúc khó khăn.

Thầy cố gắng đến trường giảng dạy nhưng “lực bất tòng tâm”, mỗi lần lên lớp là thầy lại bị lên cơn. Để đề phòng bệnh tình đột ngột, thầy mang cả máy trợ thở theo cùng. Nhìn thật thương tâm! Ai cũng xót xa.

Chứng kiến cảnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Thủy Phù tiếp tục động viên, thăm hỏi, tham mưu lên lãnh đạo nhà trường ưu tiên về số tiết giảng dạy cũng như thời khóa biểu ở trường cho thầy. Công đoàn đã xây dựng “quỹ hụi” cho vay không lãi để giúp đỡ gia đình thầy vượt qua khó khăn. Đồng thời báo cáo, đề xuất hoàn cảnh của thầy để cấp trên giúp đỡ.

Được sự chung tay của Liên đoàn Lao động - Công đoàn ngành Giáo dục thị xã Hương Thủy và Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ kinh phí xây cho gia đình thầy Quang một ngôi nhà theo Chương trình “Mái ấm tình thương”. Ngày nhận nhà mới, thầy rơi cả nước mắt. Thầy tâm sự: “Tôi thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong Vòng tay Công đoàn”.

Lấy lại niềm tin và động lực sống

Được sự chung tay giúp đỡ của Ban Chấp hành Công đoàn, bạn bè đồng nghiệp và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, thầy đã vượt qua được cơn bạo bệnh. Vợ thầy cũng tìm được việc làm để tăng thêm thu nhập bằng cách bán hàng online. Sức khỏe hai con gái của thầy cũng ổn định.

Giờ đây, gia đình thầy Đào Văn Quang đã từng bước vượt qua khó khăn và ổn định. Thầy lại tiếp tục theo đuổi ước mơ với bảng đen, phấn trắng. Sau giờ dạy, thầy hăng hái tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ chuyên môn, nhà trường và công đoàn và đạt thành tích rất cao. Sau bao nhiêu biến cố, giờ đây gia đình thầy đã có những thay đổi tích cực.

Đời tôi may mắn khi có được tình thương của công đoàn
Thầy Đào Văn Quang và các giáo viên trong Tổ tiếng Anh. Ảnh: ĐVCC

Những lời tâm sự của thầy Quang cứ vọng mãi bên tai: “Tôi thật biết ơn khi nhận được sự quan tâm, động viên cùng các khoản trợ cấp khó khăn của Công đoàn trường cũng như công đoàn cấp trên. Chính “Vòng tay Công đoàn” đã giúp tôi và gia đình hồi sinh. Tổ chức công đoàn không chỉ là vòng tay nhân ái, mà thật sự là mái ấm cho mỗi đoàn viên công đoàn chia sẻ niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Đời tôi may mắn khi có được tình thương công đoàn. Tôi thầm khắc vào tim hai chữ tri ân và nguyện sống xứng đáng với niềm tin cậy, sự giúp đỡ của công đoàn”.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Nữ Chủ tịch Công đoàn trường lan tỏa yêu thương và tinh thần đoàn kết Nữ Chủ tịch Công đoàn trường lan tỏa yêu thương và tinh thần đoàn kết

Cô Trần Huyền Trang, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) là một giáo viên yêu nghề, tận ...

Tâm sự của cô giáo mầm non về Vòng tay Công đoàn - vòng tay yêu thương Tâm sự của cô giáo mầm non về Vòng tay Công đoàn - vòng tay yêu thương

Tôi là Huỳnh Thị Ngân Phương, giáo viên Trường Mầm non Hoa Thiên Lý (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Tôi thật hạnh phúc ...

Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân ái, hướng tới cộng đồng Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân ái, hướng tới cộng đồng

Cô Đoàn Ngọc Diệp - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) ...

Tin mới hơn

Gần 2,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Hàng hải

Gần 2,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Hàng hải

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi dấu một mùa xuân nghĩa tình trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi gần 2,3 tỷ đồng được dành riêng cho các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.
179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết 2026

179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp tổ chức 179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đi thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ấm áp “Tết không xa nhà” nơi quê hương thứ hai

Ấm áp “Tết không xa nhà” nơi quê hương thứ hai

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trong khi nhiều người tất bật trở về quê đoàn viên, hàng trăm công nhân tại Bắc Ninh vẫn ở lại nhà trọ, phân xưởng để bảo đảm sản xuất. Chương trình “Tết không xa nhà” cùng chuỗi hoạt động chăm lo của tỉnh và tổ chức Công đoàn đã mang đến không khí Xuân ấm áp, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và coi Bắc Ninh là quê hương thứ hai.

Tin tức khác

Để Tết là niềm vui trọn vẹn của mỗi người lao động

Để Tết là niềm vui trọn vẹn của mỗi người lao động

Tết là lúc để sum vầy, nhưng với những công nhân, lao động nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đó cũng là lúc nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền trở nên nặng gánh hơn bao giờ hết. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã nỗ lực đưa các cam kết thành "Bữa cơm tất niên" ấm nồng, căn nhà "Mái ấm Công đoàn" nghĩa tình. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Phan Thị Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với Tạp chí Lao động Đoàn thể về hành trình mang mùa xuân đến với từng đoàn viên.
Công đoàn Khoa học - Công nghệ và VNPT chúc Tết cán bộ nhân viên Bệnh viện Bưu điện

Công đoàn Khoa học - Công nghệ và VNPT chúc Tết cán bộ nhân viên Bệnh viện Bưu điện

Vừa qua, đoàn công tác Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Công đoàn VNPT đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho tập thể y bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Bưu điện nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.
Người lao động Đà Nẵng hân hoan về quê đón Tết trên chuyến xe Công đoàn

Người lao động Đà Nẵng hân hoan về quê đón Tết trên chuyến xe Công đoàn

Sáng 13.2, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, những chuyến xe mang biểu trưng Công đoàn lần lượt lăn bánh, đưa hàng nghìn đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công nhân Dệt Hòa Khánh xúc động cảm ơn Công đoàn Đà Nẵng

Công nhân Dệt Hòa Khánh xúc động cảm ơn Công đoàn Đà Nẵng

Gần ba năm theo đuổi vụ kiện với sự đồng hành của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, 58 công nhân Dệt Hòa Khánh đã được thanh toán đầy đủ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ trợ cấp.
Chuyến bay đặc biệt chở niềm tin, hy vọng của người lao động dịp Tết

Chuyến bay đặc biệt chở niềm tin, hy vọng của người lao động dịp Tết

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, những tấm vé máy bay nghĩa tình từ chương trình “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã mở ra hành trình trọn vẹn cho hàng trăm gia đình công nhân xa quê.
Tấm vé máy bay hiện thực hóa giấc mơ sum vầy sau gần 3 thập kỷ

Tấm vé máy bay hiện thực hóa giấc mơ sum vầy sau gần 3 thập kỷ

Với Vietnam Airlines, tham gia "Chuyến bay Công đoàn" là trách nhiệm tự thân, là sự đồng hành bền bỉ cùng tổ chức Công đoàn để người lao động được hưởng một cái Tết sum vầy, trọn vẹn nhất.
Xem thêm