Cụ thể, gia đình anh T.V.Th (trú tại Hà Nội) 4 người: anh, vợ, cùng hai con đi du lịch tại Hạ Long. Chiều 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105 chở 48 khách cùng 5 thuyền viên di chuyển trên Vịnh Hạ Long thì gặp giông lốc. Tàu bị chao đảo mạnh và lật trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều người không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, anh Th. đã nỗ lực tìm cách tăng cơ hội sống cho con trai 10 tuổi của mình.
Theo lời kể lại từ người thân sau khi trò chuyện với bé trai, trong khoảnh khắc cuối cùng, anh Th. đã cố mặc áo phao cho con. Sau đó, anh dùng hết sức đẩy cậu bé lên phía khoang cao, nơi chưa bị ngập hoàn toàn. Anh đuối và chìm dần.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng lớn và tầm nhìn hạn chế. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cậu bé được tìm thấy trong tình trạng đuối sức nhưng vẫn còn sống, trong phần thân tàu nổi một phần trên mặt nước. Bé trai được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy. Tại đây, cháu được các bác sĩ theo dõi tình trạng hô hấp và tâm lý. Người thân cho biết sức khỏe dần ổn định.
Trong khi đó, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đến tối 20/7, thi thể của mẹ và em gái bé trai đã được bàn giao cho gia đình. Cho đến lúc này (8h30’ ngày 21/7), anh Th. vẫn chưa được tìm thấy. Công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra chạy đua với thời gian trước khi bão số 3 đổ bộ vào Vịnh Hạ Long.
Câu chuyện này, khoảnh khắc này, nhắc nhớ những điều tự nhiên, thuần hậu và thiêng liêng trong trái tim mỗi người: tình phụ tử. Người cha ấy đã làm một việc mà gần như người cha nào cũng làm (nếu đủ bình tĩnh và kỹ năng) trong tình cảnh anh. Người cha ấy, trong khoảnh khắc quyết định của số phận, đã đổi mạng mình lấy cơ hội sống cho con. Và người cha ấy đã làm được. Con anh đã sống sau tai nạn thảm khốc.
Còn anh vẫn đâu đó dưới biển sâu. Thời gian trôi qua cũng cạn kiệt hi vọng vào phép màu của gia đình. Mọi người chỉ mong tìm được thi thể anh để an táng cùng con gái và vợ anh. Con trai anh tới đây nhọc nhằn một mình giữa cõi đời. Nhưng cá nhân tôi vẫn lạc quan về cuộc đời cậu bé. Bởi một người cha hành động dứt khoát, chuẩn xác như thế, 10 năm qua chắc chắn không tệ khi dạy dỗ con mình. Và hơn cả, cháu sẽ biết yêu thương sâu sắc sự sống, bản thân và cả những hi sinh của người cha dành cho mình.
Đó là một trong vô vàn câu chuyện trong buổi trưa 19/7 định mệnh. Người con cứu mẹ, nhưng đã không kịp cứu vợ sắp cưới. Người phụ nữ cứu được nhiều người nhưng không cứu được người thân của mình. Bốn người đàn ông ôm một chiếc ghế lênh đênh giữa biển nhiều giờ, một người nói lời tạm biệt rồi buông tay vì anh quá mỏi…
Mỗi câu chuyện bi kịch là một lát cắt chân thực của cuộc đời. Vì biết bao điều thẳm sâu trong đời sống mà khi bận rộn, chúng ta cũng chẳng thể nhận ra. Dù chúng luôn ở đấy, thiêng liêng mà cao quý như tình phụ tử trong câu chuyện anh Th.
Sau cuối, vụ tai nạn ở Hạ Long rất đau xót. Nó nói lên nhiều điều về những phản xạ của con người trong khoảnh khắc quyết định. Nhưng hơn cả, hi vọng chúng ta sẽ nhận ra nhiều giá trị đời sống ngay trong cuộc đời bình an này, chứ không phải cứ biến cố mới ngỡ ngàng trước những giá trị thiêng liêng, cao cả.
| Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết Khoảnh khắc cuối, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Tin tức khác
Người về từ đại dương
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
