Lựa chọn và tự trọng của chàng trai 10 năm cõng bạn
Thời cuộc

Lựa chọn và tự trọng của chàng trai 10 năm cõng bạn

Cuối cùng thì những tranh cãi trái chiều về việc có nên đặc cách vào ĐH Y Hà Nội cho Ngô Minh Hiếu, thí sinh chỉ thiếu 0,25 điểm và cõng bạn đi học suốt 10 năm ròng đã kết thúc bằng chính quyết định chọn ĐH Y Thái Bình của Hiếu. Nhưng tôi thích cách Hiếu chọn: “Em xin không nhận nếu được xét đặc cách”.
Đôi tất của cha và vòng nguyệt quế của cô gái Bó củi và con rắn Cô gái nhân ái và người cha bắt rắn
5851 doi ban
Sự lựa chọn và lòng tự trọng của chàng trai 10 năm cõng bạn khiến nhiều người nể phục. Ảnh: IT

Hiếu chia sẻ: “Em thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường".

Hiếu đã lựa chọn đúng, không chỉ cho em mà còn cho cả những điều mà xã hội này hướng đến: công bằng, tôn trọng quy định cùng luật lệ và sự minh bạch nên có.

Tôi khâm phục tình bạn của Hiếu và Minh nhưng cũng rất trân trọng điều này: “Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”.

Hiếu bảo: "Vào đại học đối với em phải là bằng năng lực của mình. Em đã thi được từng đấy điểm và đấy đã là sự cố gắng và năng lực của em. Xét vào đại học nào thì em cũng rất hài lòng chứ không phải vì sự nổi tiếng của em với bạn”.

Tôi nghĩ cả những người ủng hộ đặc cách cho Hiếu hay cho rằng cái gì ra cái đó, việc cõng bạn đi học 10 năm ròng vô cùng đáng quý nhưng đấy không phải là con đường để Hiếu được đặc cách đều nhìn về điều nhân văn và tích cực.

Tôi thích những câu chuyện và kết thúc như vậy bởi luôn đậm tính nhân văn và đầy tình người. Tôi mong mỏi những điều tương tự cứ lan truyền rộng rãi trên báo chí cùng mạng xã hội bởi vui mừng với cách mà cộng đồng quan tâm các bạn trẻ hiếu học, tử tế và hướng về những điều tốt đẹp.

Bên “duy tình” bảo rằng cậu ấy xứng đáng vì cả đức tính tốt lẫn điểm số và tin tưởng nỗ lực của Hiếu sẽ lấp đầy khoảng cách 0,25 điểm. Phía “duy lý” khẳng định Hiếu còn nhiều lựa chọn và ĐH Y Thái Bình vẫn là một con đường tốt để trở thành bác sĩ mà không phá vỡ những quy chuẩn số đông đang dày công gầy dựng, vun đắp. Tôi tôn trọng cả hai luồng ý kiến dù chính kiến riêng vẫn thích cách Hiếu đã lựa chọn.

Tôi viết những dòng này không phải để ca ngợi Hiếu hay tâng bốc một thanh niên mới chập chững những bước thành công ban đầu bởi đặt chân vào trường Y mới chỉ là khởi đầu của một tương lai.

Tôi muốn những việc như vậy được chia sẻ bởi trong đó có đầy đủ lòng tự trọng của chàng trai hiếu học, cách mọi người quan tâm về những điều đúng đắn và nhất là sự đồng cảm của cộng đồng quanh những chuyện tử tế.

Hiếu nói rằng Minh là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Bây giờ, Hiếu không được ở gần để lo cho bạn nữa, liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là Hiếu lại chảy nước mắt. Xa nhau, Hiếu mong rằng ở ngoài kia, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ Minh trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi được ước mơ của mình.

Còn tôi lại nghĩ, dù Hiếu, Minh hay các bạn trẻ và cả những người không còn trẻ dù chọn hoặc theo đuổi ước mơ, hướng đi nào thì đi dần về sự tử tế vẫn là cái đích mong mỏi và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp vững bền…

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 7/10 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 7/10

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 7/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 36 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ...

“Điểm cộng” của Hiếu “Điểm cộng” của Hiếu

Thí sinh Ngô Văn Hiếu đạt tổng điểm 28,15, cộng 0,5 điểm ưu tiên KV2, Hiếu đạt 28,65. Hiếu thiếu 0,25 điểm để đỗ ĐH ...

Ở chung nhà trọ: Tin cậy, sẻ chia và                     lừa lọc Ở chung nhà trọ: Tin cậy, sẻ chia và lừa lọc

Người công nhân đi làm thường có nhu cầu tìm người ở chung nhà trọ để sẻ chia kinh phí. Nhưng không bắt đầu ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm