Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng
Người lao động

Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng

THU CHINH
Tác giả: THU CHINH
Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% so với mức lương hiện hành. Biết thông tin này, nhân viên một công ty sản xuất gỗ đã lập bảng tính giữa tiền lương và mức chi tiêu tối thiểu gửi đến cán bộ công đoàn.
Hàng chục tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” lần thứ Nhất
Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng
Bảng kê các khoản chi tiêu do chị Nguyễn Thị Nga liệt kê. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Nga - nhân viên kế toán của một công ty gỗ có trụ sở tại Khu công nghiệp Chơn Thành 1 (tỉnh Bình Phước), tác giả của bảng tính trên cho biết: “Em làm kế toán nên rất yêu con số. Mỗi lần tăng lương em hay tính toán lại mức chi tiêu. Trong lúc giá hàng hóa tăng, lương tối thiểu vùng tăng, em thử liệt kê các khoản chi tiêu tối thiểu để đối chiếu. Tính toán xong, em thấy "hết hồn". Từ trước đến giờ, em nghĩ mức lương tối thiểu đã bao gồm các khoản chi tiêu tối thiểu của công nhân trong 1 tháng. Em cộng thêm phần dành cho con cái thì thấy hết tiền lương tối thiểu vùng mất rồi. Em chia sẻ để mọi người cùng tham gia trao đổi”.

Theo chị Nga, hiện tại rất khó để đàm phán với chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trả lương cho lao động phổ thông cao hơn mặt bằng chung. Bởi lẽ, chi phí nhân công rẻ là một ưu thế thu hút doanh nghiệp có lợi nhuận đầu tư vào Việt Nam.

“Cách đây 7 năm, bản thân em luôn phải “vay trước, trả sau”. Gần đến ngày lĩnh lương thì phải đi vay tiền. Giờ em mua được đất, xây nhà thì đỡ nhiều chi phí. Em có nghề trong tay, chịu khó học thêm nên thu nhập cũng tốt hơn. Nhưng đứng ở góc độ lao động phổ thông, em thấy lương tối thiểu vùng đang thấp hơn mức sống tối thiểu. Đó là chưa kể công nhân phải mua nhà để lo cho tương lai sau này của các con. Tiền lương tăng không đáng kể. Giá xăng tăng cao kéo theo các mặt hàng tăng giá từng ngày. Trước đây, em đổ 200.000 đồng tiền xăng/tháng là đi thoải mái. Hiện tại, em phải đổ ít nhất 600.000 đồng/tháng, vẫn cung đường như vậy. Nếu không phát sinh 400.000 đồng chênh lệch này, hằng tháng, em có một khoản tiền để làm gì đó. Trước đây, ăn sáng một tô hủ tiếu ngon giá 25.000 đồng, hiện tại đã là 40.000 đồng. Giá một tô hủ tiếu bình thường cũng tăng 30%. Từ tháng 6/2022, giá nước sinh hoạt tăng 28%. Từ năm 2023, em được biết, mỗi năm giá nước sinh hoạt tăng 6% nữa. Em nhìn thấy trong tương lai, tốc độ tăng lương không theo kịp tốc độ tăng của giá khiến đời sống công nhân càng thêm khó khăn. Công nhân muốn mua nhà để giảm chi phí cũng rất khó. Giá một mảnh đất nhỏ, trong ngõ sâu ở khu vực Chơn Thành (Bình Phước) lên tới 800 triệu đồng/lô. Công nhân không có tiền nên phải ở trọ. Mà lương tăng thì giá nhà trọ tăng. Ngoài chợ, giá cả cũng tăng theo” - chị Nga cho biết.

Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng
Người lao động làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước. Ảnh: CĐ

Theo chị Nga, các mức chi tiêu liệt kê ra là mẹ và con không được phép... ốm. Nếu ốm là “đi” cả tháng lương.

“Câu chuyện lương tối thiểu vùng vẫn "trói người lao động". Thay vì ban hành các gói hỗ trợ công nhân (là những nguồn quỹ không thể vô hạn và kéo dài được), em mong Chính phủ có giải pháp kiềm chế việc tăng giá, can thiệp vào việc tăng giá xăng, điện, nước, nhà trọ cho công nhân bớt khổ. Theo đó, các mặt hàng khác sẽ giảm được phần nào” - chị Nga chia sẻ.

Đồng chí Lê Quang Tu - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Dệt nhuộm Quốc tế Radiant (Bình Phước) cho biết, bảng tính toán của chị Nga mới bao gồm chi phí nuôi 1 con nhỏ. Gia đình công nhân nuôi 2 con đi học, thuê trọ còn thiếu hụt nhiều hơn. Từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng tăng nhưng mức tăng chưa đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động.

Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng
Người lao động sống trong các khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được Công đoàn chăm lo. Ảnh: CĐ

Theo đồng chí Lê Quang Tu, từ ngày 1/7, tiền lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương phổ biến của công nhân trong doanh nghiệp là từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Giá xăng tăng, chi phí phòng trọ tăng, tiền ăn sáng cũng tăng. Trước đây, một bữa ăn sáng có giá 20.000/bữa nay thành 30.000 hoặc 40.000/bữa.

Năm ngoái, Công ty nhiều đơn hàng, tổ chức tăng ca nên công nhân có thêm từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng. Năm nay hết đơn hàng, không đủ tăng ca. Bản thân đồng chí Tu là cán bộ Công đoàn, Tổ trưởng sản xuất nên lương cao hơn công nhân một chút. Dù vậy, hai vợ chồng đi làm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, không có dư. Hai vợ chồng đi làm 10 năm vẫn phải ở trọ vì giá đất tăng cao. Từ cuộc sống của bản thân, đồng chí ái ngại cho những công nhân ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều công nhân phải vay tín dụng đen, vay qua app trên mạng với lãi suất cao. Có công nhân nuôi 3 con đi học. Vợ ở nhà trông con, không đi làm. Bản thân công nhân đi làm, tiền lương chỉ đủ đóng lãi vay hằng tháng.

“Lương công nhân tăng hơn 200.000 đồng/tháng cũng không đáng kể. Em đi làm không đủ chi tiêu. Tiền lương xấp xỉ 7 triệu đồng/tháng, phải trả bao nhiêu thứ tiền. Tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng/tháng. Tiền ăn uống, sinh hoạt của 4 người là 100.000 đồng/ngày. Hai con đi học hết 2 triệu đồng/tháng. Rồi tiền xăng, nhiều thứ tiền khác. Rủi con ốm đau thì phải vay tiền của đồng nghiệp. Mượn ít, dồn lại thành nhiều. Khi người ta cần tiền, em không có nên phải vay ngân hàng 70 triệu đồng để trả. Hiện tại, em không có khả năng trả tiền gốc. Vợ em thất nghiệp sau đại dịch, chỉ ở nhà đưa đón con cái và lo cơm nước. Em không làm tăng ca nên không có tiền để bù chi phí sinh hoạt. Buổi sáng, em chỉ dám ăn mì tôm hoặc bánh mì. Các con thì ăn cháo. Vợ mua đồ về nấu ăn ở nhà. Lương chưa tăng mà đã giá nhà trọ đã tăng 200.000 đồng/tháng. Tiền thực phẩm, tiền xăng… cũng tăng. Do vậy, tăng lương tối thiểu vùng mà em không thấy vui” – anh Nguyễn Văn Sơn, công nhân Công ty TNHH Dệt nhuộm Quốc tế Radiant cho biết.

Lương tối thiểu vùng tăng nhưng công nhân lao động chưa vơi lo lắng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ

Tháng 2/2022, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã khảo sát tình hình đời sống 2.000 công nhân lao động tại hơn 20 doanh nghiệp thuộc 8 khu công nghiệp. Kết quả cho thấy, số công nhân lao động có thu nhập dưới 8 triệu đồng/tháng là 926 người (chiếm 24%); từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng là 702 lao động (chiếm 35%); trên 10 triệu đồng/tháng là 362 lao động (chiếm 18%).

Có tới 912 công nhân lao động ở trọ, phải trả tiền thuê nhà hằng tháng (chiếm 45,6%). Mức thuê tiền nhà trọ từ 600.000 đồng đến hơn 2.000.000 đồng/tháng. Số công nhân phải trả tiền điện từ trên 300.000 đồng/tháng chiếm tỉ lệ cao. Công nhân cho rằng mức sống so với 3 năm trước (tính đến thời điểm khảo sát) không tăng.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đại - Trưởng Ban Tuyên giáo, LĐLĐ tỉnh Bình Phước, công nhân lao động rất băn khoăn. Mức tăng lương tối thiểu vùng chưa đáp ứng chi tiêu tối thiểu của công nhân lao động, nhất là trong bối cảnh giá xăng tăng cao, kéo theo giá hàng hóa, dịch vụ tăng. Từ góc độ cán bộ công đoàn, đồng chí muốn chia sẻ để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, lắng nghe và có hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước hiện quản lý hơn 105.000 đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, số công nhân làm việc trong các khu công nghiệp là 75.000 người. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của tỉnh Bình Phước và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã đề ra các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Thiếu thuốc và thiết bị y tế: Bệnh nhân lo lắng, thầy thuốc không yên Thiếu thuốc và thiết bị y tế: Bệnh nhân lo lắng, thầy thuốc không yên

Sáng 21/6, khi tiếp xúc với cử tri TP. HCM, Đại biểu Quốc hội, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ...

Cần đưa những Cần đưa những "khoảng tối" của ngành Giáo dục ra ánh sáng

Dư luận lại tiếp tục bàn tán nhưng không bất ngờ khi hay tin cơ quan chức năng khởi tố vụ án, bắt tạm giam ...

Người công nhân mù khóc khi đón nhận món quà của Thủ tướng Người công nhân mù khóc khi đón nhận món quà của Thủ tướng

Trong số hơn 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Thủ tướng Chính phủ tặng quà trong chương trình "Thủ tướng ...

Tin mới hơn

Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường

Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường

Không chỉ là một giáo viên tận tụy, cô giáo Lê Thị Thúy Kiều (Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) còn được nhiều đồng nghiệp biết đến như một "sứ giả của lòng nhân ái". Gần bằng số tuổi đời là số lần cô hiến máu tình nguyện, cùng những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục đã tạo nên hình ảnh đẹp về một nhà giáo luôn cống hiến bằng cả trái tim.
Bài 2: Tạo động lực mới từ người công nhân thời đại số

Bài 2: Tạo động lực mới từ người công nhân thời đại số

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics và kinh tế biển của miền Trung, Đà Nẵng cần một đội ngũ công nhân có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp cao và khả năng làm chủ công nghệ. Xây dựng người công nhân thời đại mới vì thế phải được xem là giải pháp chiến lược, tạo động lực cho khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030.
Bài 1: Yêu cầu cấp thiết từ một giai đoạn phát triển mới

Bài 1: Yêu cầu cấp thiết từ một giai đoạn phát triển mới

Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, lớn mạnh, có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng thích ứng cao. Đây không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tin tức khác

Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ

Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ

Đà Nẵng hiện có đường biên giới dài hơn 157 cây số với nước bạn Lào, tiếp giáp trực tiếp với tỉnh Sekong. Trên dải Trường Sơn hùng vĩ, lâu nay cuộc sống của đồng bào vùng biên cương đã gắn bó khăng khít với những chiến sỹ biên phòng - những “cột mốc chủ quyền” mang quân hàm xanh.
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh

Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh

Ở Trường Đại học Quảng Nam, TS. Nguyễn Thị Hồng Sanh được nhiều đồng nghiệp và sinh viên biết đến không chỉ với vai trò giảng viên mà còn là người tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Từ việc đồng hành, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến kết nối nguồn lực cho các chương trình thiện nguyện tại vùng lũ, vùng cao, những hoạt động đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong môi trường giáo dục và thể hiện trách nhiệm của người cán bộ, giảng viên, đoàn viên công đoàn đối với xã hội.
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

Giữa nhịp sống hối hả và sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng, có một nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại để ôm ấp những phận đời nhiều thiệt thòi, những con người mang trong mình tổn thương về tinh thần, cần được sự chở che, yêu thương và từng ngày tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Đó là Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, nơi đang thực hiện hiệu quả mô hình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.
Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương

Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương

Sống và làm việc trong thế giới của những đứa trẻ không thể nghe, không thể nói trọn vẹn bằng lời, mỗi ngày lên lớp với thầy giáo Lê Minh Trung không chỉ là một tiết dạy mà là hành trình kết nối những trái tim. Hơn mười năm gắn bó với Trường Chuyên biệt Tương Lai, thầy đã dùng tình yêu nghề, sự kiên trì và lòng nhân ái để mở ra cánh cửa tri thức, gieo niềm tin và thắp sáng tương lai cho hàng trăm học sinh khuyết tật.
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

Thông điệp về một cuộc sống “khoẻ” – cả thể chất và tinh thần – từ buổi ra mắt sách đã lan tỏa, chạm tới nhiều người lao động, những người luôn cần một “điểm tựa” vững vàng trong hành trình mưu sinh và chăm lo cuộc sống.
Người "thổi hồn" chuyển đổi số vào công tác quản lý chợ Hội An

Người "thổi hồn" chuyển đổi số vào công tác quản lý chợ Hội An

Giữa nhịp mua bán tấp nập mỗi ngày ở chợ Hội An, những thông báo chỉ cần một thao tác trên điện thoại là đã đến tay tiểu thương. Dữ liệu về quầy sạp được tra cứu chỉ trong vài giây. Việc thu các khoản dịch vụ hay theo dõi hợp đồng cũng không còn phải phụ thuộc vào những chồng hồ sơ giấy dày cộp như trước. Tất cả những tiện ích ấy nhờ vào sự miệt mài, bền bỉ của anh Lê Dương Lực - Trưởng Bộ phận Hành chính - Kế toán, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý chợ phường Hội An (thuộc Công đoàn phường Hội An).
Xem thêm