Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Hoạt động Công đoàn

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Gia Hưng
Tác giả: Gia Hưng
Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ

Nguyện đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang...

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) hiện là nơi an nghỉ của các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Vị Xuyên từ năm 1979 – 1989 với hơn 1800 phần mộ cùng 1 phần mộ tập thể.

Trong không khí thiêng liêng và xúc động, trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng, dưới đài Tổ quốc ghi công uy nghi của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dưới áng hương trầm thơm toả, trước hương linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng an nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Thảo Vân.

Thể hiện lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN xin nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, mặt trận Vị Xuyên từ một địa bàn được xác định là thứ yếu, trở thành điểm nóng ác liệt. Trong gần chục năm, không khi nào nơi đây ngớt tiếng pháo, đạn, súng từ bên kia biên giới bắn sang.

Nhiều trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt, hàng vạn chiến sĩ và nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời"; quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng, từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao... với tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Trên mảnh đất biên cương Hà Giang, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh; hàng ngàn người bị thương, hàng ngàn hecta ruộng vườn, đồi núi bị cày xới, nhiễm đầy bom mìn, vật nổ. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự trường tồn của dân tộc, đến nay, nhiều liệt sĩ còn nằm lại đâu đó trên khắp chiến trường chưa tìm được hài cốt; nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin...

Phát huy truyền thống, dựng xây đất nước hùng cường

“Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, lời thề ấy của liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Ninh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 khắc ghi trên báng súng đã trở thành phương châm sống, chiến đấu của những người lính mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Cứ đến những ngày tháng 7 hằng năm, không hẹn mà gặp, các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, thắp nén tâm hương tri ân những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngày 14/7, cựu chiến binh Cao Đức Chính (phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn cùng các đồng đội cũ trở về chiến trường xưa để tưởng nhớ những người bạn, người đồng chí đã ngã xuống. Đoàn của ông gồm 200 người, như một biểu tượng của sự kết nối và đồng lòng tri ân và biết ơn đồng đội.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Không hẹn mà gặp, các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, thắp nén tâm hương tri ân những đồng đội. Ảnh: Thảo Vân.

Ông Chính chia sẻ: "Đã 45 năm trôi qua, nhưng mỗi lần trở về đây, tôi lại nhớ về tuổi thanh xuân chiến đấu. Dù là trực tiếp chiến đấu hay phục vụ chiến đấu, chúng tôi đều rất vất vả gian lao. Giờ đây hòa bình rồi, nhưng những công ơn và sự hy sinh của thế hệ cha anh vẫn luôn khắc sâu trong lòng tôi. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ ngày càng phát huy truyền thống tinh thần yêu nước, giữ nước, dựng nước của dân tộc".

Không chỉ có các cựu chiến binh đi thăm phần mộ đồng đội mà nhiều người dân cũng tìm về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống.

Bà Phạm Thị Luân, 60 tuổi, hiện ở thôn 1, Thái Thụy, Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang cùng cả gia đình lên Điểm cao 468 (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) - mảnh đất thiêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc để dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Cả gia đình gồm con dâu, con trai và các cháu nội, tất cả đều mang trong lòng sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Gia đình bà Phạm Thị Luân lên Điểm cao 468 - mảnh đất thiêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thảo Vân.

Bà Luân xúc động: "Con trai tôi công tác trong quân đội, đợt này gia đình con trai đưa chúng tôi lên thăm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Điểm cao 468. Trong lòng mình tràn ngập xúc động, nhớ tới những anh hùng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này nước mắt tôi lại tuôn trào... Nhờ có công lao của các anh, bây giờ chúng ta mới có cuộc sống bình an như thế này.".

Còn bà Phạm Thị Cảnh (cư trú tại số nhà 16, tổ 13, Trần Phú, thành phố Hà Giang), cho biết năm nào bà cũng dành thời gian đến dâng hương tại Điểm cao 468 vào ngày “giỗ trận” 12/7 và ngày 27/7. Tuy nhiên, năm nay bà bị ốm, không thể lên đúng ngày, trong lòng cảm thấy không yên...

Làm nghề bán hoa quả, dịp này bà Cảnh may mắn gặp gia đình khách đến mua lễ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nên đi cùng luôn. "Đến đây mà nước mắt không ngừng rơi... Tôi rất biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Năm nào, cũng có nhiều người từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ về đây để ghi nhớ công ơn của các Anh hùng", bà Cảnh xúc động, nghẹn ngào nói.

Những dòng cảm xúc chân thành từ ông Chính, bà Luân, bà Cảnh... và còn nhiều người khác nữa, là minh chứng rõ nét cho tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Tri ân và tôn kính, ngưỡng vọng họ, chúng ta càng trân quý những giá trị của hòa bình, độc lập; cần sự chung sức, đồng lòng nỗ lực dựng xây đất nước ngày một hùng cường, để không hổ thẹn với các Anh hùng liệt sĩ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên ngày nay đã khang trang, ắt hẳn cũng là niềm vui, niềm an ủi đối với những người lính đã hy sinh và cả những người còn sống.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh làm Trưởng đoàn đã đến Quảng ...

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Sáng 23/7, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng ...

Ấm tình đồng đội Ấm tình đồng đội

Hơn 50 năm sau ngày giải phóng, trong lòng những người lính đã từng chiến đấu trên các mặt trận của Quảng Trị vẫn luôn ...

Tin mới hơn

Công đoàn tăng cường chăm lo người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Công đoàn tăng cường chăm lo người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa yêu cầu các cấp công đoàn trên cả nước rà soát, xây dựng các giải pháp chăm lo, hỗ trợ thiết thực đối với công nhân, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là nhóm lao động còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập với môi trường sản xuất công nghiệp, cần được đồng hành để ổn định cuộc sống, phát triển nghề nghiệp và không bị bỏ lại phía sau.
Cuộc thi viết “Công đoàn Dệt May Việt Nam - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”

Cuộc thi viết “Công đoàn Dệt May Việt Nam - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996 - 14.9.2026), Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động cuộc thi viết với chủ đề “Công đoàn Dệt May Việt Nam - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người thân của người lao động trong toàn ngành.
Bài 1: Giữ lửa nghiệp đoàn nơi đầu sóng

Bài 1: Giữ lửa nghiệp đoàn nơi đầu sóng

Xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng là địa phương có đội tàu chuyên làm nghề câu mực khơi ở Trường Sa, Hoàng Sa nổi tiếng khắp cả nước. "Linh hồn" của Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang là ông Phan Trinh (SN 1967). Đi biển từ năm 14 tuổi, ông thuộc làu mọi ngóc ngách ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tin tức khác

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới

Trong tiến trình xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục giữ vai trò là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Công đoàn TKV đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai)

Công đoàn TKV đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai)

Chiều ngày 30.6, tại Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 1/7 (1996-2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai) và Chương trình “Vinh quang thợ mỏ - 2026”.
Giữ lửa niềm tin công đoàn trên hành trình đổi mới

Giữ lửa niềm tin công đoàn trên hành trình đổi mới

Suốt dọc dài tuyến đường sắt Bắc - Nam, biết bao người lao động đang âm thầm làm việc giữa đêm khuya, bám cầu, bám đường, giữ an toàn cho từng chuyến tàu. Đồng hành cùng họ, bên cạnh trách nhiệm chăm lo đời sống, tinh thần từ tổ chức Công đoàn còn là hành trình vun đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Công đoàn phường Điện Bàn chăm lo toàn diện cho nữ đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Điện Bàn chăm lo toàn diện cho nữ đoàn viên, người lao động

Với gần 70% lực lượng lao động là nữ, Công đoàn phường Điện Bàn (thuộc Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng) đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực, chăm lo toàn diện từ vật chất, tinh thần đến kỹ năng sống cho các chị em, tạo động lực để người lao động yên tâm cống hiến.
Công đoàn Tây Ninh chi hơn 170 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên

Công đoàn Tây Ninh chi hơn 170 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên

Không chỉ là con số hơn 170 tỷ đồng dành cho các hoạt động chăm lo trong dịp Tết và Tháng Công nhân, đó còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của các cấp Công đoàn Tây Ninh với đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình thiết thực về an sinh, đối thoại, bảo vệ quyền lợi và phát triển tổ chức.
Công đoàn vững bước cùng chính quyền, là điểm tựa vững chắc cho người lao động

Công đoàn vững bước cùng chính quyền, là điểm tựa vững chắc cho người lao động

Tròn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Công đoàn phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) ngày càng thích ứng với mô hình mới; khẳng định vai trò đồng hành cùng hệ thống chính trị, là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.
Xem thêm