Nhiều nỗi lo khi gần Tết của người lao động xa quê
Người lao động

Nhiều nỗi lo khi gần Tết của người lao động xa quê

MINH ANH
Tác giả: MINH ANH
Thời điểm cận kề tết Nguyên đán, nỗi lo lại hiện hữu trên khuôn mặt của nhiều người lao động xa quê. Bởi thời điểm này, việc ít, lương thấp, chi tiêu hằng tháng không đủ, lương, thưởng cũng không biết được bao nhiêu. Nhiều người lao động lại "than ngắn thở dài", nghĩ về bao nhiêu khoản chi sắp tới.

Làm thêm đủ nghề

Anh L. (nam, 24 tuổi), nhân viên văn phòng chia sẻ, với mức lương hằng tháng hơn 6 triệu đồng, vừa phải thuê nhà, vừa chi phí sinh hoạt, ăn uống, nhu cầu cá nhân khác, với mức lương như vậy thực sự không đủ.

“Em chưa lập gia đình nên một mình cũng dễ xoay xở với mức thu nhập như vậy. Nhưng những tháng có công việc đột xuất, hoặc gia đình ở quê cần đến một số tiền, em cũng không kịp lo”, bạn L. cho biết.

Tiền thuê nhà L. ở ghép đã mất một khoản cố định 1,5 triệu đồng/tháng bao gồm cả tiền phòng, điện nước sinh hoạt. Tiền ăn trưa công ty có hỗ trợ, nhưng L. cũng như nhiều bạn đồng nghiệp chuẩn bị sẵn cơm trưa ở nhà để tiết kiệm chi phí ăn uống. Là con lớn trong gia đình làm nông với em gái cũng đang theo học đại học tại Hà Nội, nên L. có một phần trách nhiệm đỡ đần bố mẹ ở quê, hoặc gửi thêm cho em học hành, sinh hoạt.

Áp lực về kinh tế đè nặng lên đôi vai, L. xin làm thêm công việc vận chuyển phế liệu tại công trường vào buổi tối và những ngày cuối tuần để kiếm thêm khoản thu nhập ít ỏi hoặc những công việc bán thời gian phù hợp.

Cuộc sống của nhiều lao động trẻ còn độc thân khó khăn là vậy, nhưng với những lao động đã có gia đình, cuộc sống xa quê hương để kiếm sống cũng chật vật, khó khăn không kém. Chị Tr. (32 tuổi), nhân viên bán hàng điện máy tại huyện Gia Lâm cho biết, gia đình gồm 6 người hiện đang sinh sống trong khu nhà trọ thuộc phường Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội. Hai vợ chồng cùng ba con nhỏ và bà nội (hỗ trợ trông cháu) thu nhập thường xuyên không đủ để chi tiêu.

Công nhân chật vật lo Tết
Chị Tr. làm thêm việc vào mỗi buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: M.A

Được biết, chồng chị Tr. làm lái xe chở hàng cho một công ty tư, công việc phụ thuộc vào đơn hàng của công ty nên mức thu nhập cũng không cố định. Công việc bán hàng của chị Tr. có mức thu nhập hằng tháng khoảng 7 triệu đồng. Một tháng hầu như không có ngày nghỉ nên cả hai vợ chồng cũng nhờ bà lên hỗ trợ, bởi mức thu nhập như thế cũng không đủ để thuê người trông con.

Tiền thuê nhà của cả gia đình là 3 triệu đồng/ tháng, cả 3 con đều đang đi học, học phí trường công cũng hơn 5 triệu đồng/tháng cho cả 3 con. Còn lại anh chị lo xăng xe đi làm, ăn uống, điện nước hằng tháng. “Những lúc con cái ốm đau, thực sự cả gia đình chi tiêu không đủ”. Mỗi lần như vậy lại xác định vay mượn đồng nghiệp, bởi ở quê, anh chị em, họ hàng cũng còn khó khăn nhiều.

Đặc thù bán hàng làm việc theo ca, nên chị Tr. chủ yếu làm ca sáng, buổi chiều về lo cơm nước, học hành cho con cái, rồi lại dành thêm 2 – 3 tiếng buổi tối bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đồ ăn uống chủ yếu mua từ quê gửi lên cho rẻ, cả gia đình tằn tiện chi tiêu, cũng mong có một khoản nhỏ để tích lũy cho con học hành.

Lo lắng vì nhiều khoản chi

Tết Nguyên đán đã cận kề, bên cạnh niềm háo hức chờ đón năm mới, nhiều công nhân, người lao động còn đang khổ sở loay hoay với hàng trăm khoản phải chi tiêu trong khi tài chính hạn hẹp. Đối với những công nhân xa quê lập nghiệp, tiền đâu tiêu Tết càng là nỗi ám ảnh. Nhiều người phải ngậm ngùi vì không có tiền về quê đón Tết.

Công nhân chật vật lo Tết
Nhiều công nhân phải kiếm thêm thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau. Ảnh: dantri.vn

Quay trở lại câu chuyện của gia đình chị Tr., với nỗi lo lắng không biết lương, thưởng năm nay sẽ như thế nào, khi mà càng cuối năm, công việc càng khó. "Có những ngày mình không bán được hàng, không có doanh số. Với mặt hàng điện máy, tầm này như mọi năm, mọi người bắt đầu sắm sửa rất đông. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn, nên công việc thực sự ảm đạm", chị Tr. chia sẻ.

Cả hai vợ chồng, công việc đều phụ thuộc vào hàng bán được là bao nhiêu, công ty có đơn hàng để chuyển đi hay không, vì vậy, mức thu nhấp trên của cả hai cũng không cố định.

Nhắc đến những khoản chi tiêu trong dịp Tết này, chị Tr. cho biết: “Đầu tiên phải kể đến tiền xe về quê. Gia đình đông người, con lại còn nhỏ, nên gia đình cũng phải thuê xe để về vì còn nhiều đồ đạc. Nhưng Tết về vợ chồng phải chi tiền mua sắm quần áo, thực phẩm, hoa quả, tiền mừng tuổi ông bà nội ngoại hai bên… Có quá nhiều thứ phải mua nhưng giá cả hàng hóa những ngày cuối năm vẫn còn đắt quá”.

Vợ chồng chị cũng không dám mua sắm nhiều cho bản thân. Lên kế hoạch chi tiêu trong Tết là thế, nhưng cũng vẫn phải để dư ra một khoản dành tiêu sau Tết. Bởi đầu năm, thu nhập của cả hai vợ chồng gần như không có.

Với nhiều lao động ở thời điểm ít việc, lương thấp, Tết đến là một nỗi lo bởi vô số những khoản chi tiêu không tên. Ở thời điểm này, để lo đủ cho cuộc sống hằng ngày đã là cả một sự vất vả. Kiếm kế sinh nhai với thu nhập "ba cọc ba đồng", không ổn định nên nhiều người trẻ rơi vào tình cảnh không có khoản tiền tiết kiệm. Và khi Tết đến, họ phải lo toan nhiều thứ trong tình trạng không có tiền.

LĐLĐ Điện Biên: 10 hoạt động chăm lo đoàn viên Tết Quý Mão 2023 LĐLĐ Điện Biên: 10 hoạt động chăm lo đoàn viên Tết Quý Mão 2023

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp ...

Nhiều hoạt động văn hóa lành mạnh đón tết Nguyên đán được tổ chức tại Bình Dương Nhiều hoạt động văn hóa lành mạnh đón tết Nguyên đán được tổ chức tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động văn hóa đón Tết cổ truyền của dân tộc. Theo đó, nhiều ...

Thưởng Tết ở Thanh Hóa: người cao nhất 360 triệu, thấp nhất 50 nghìn đồng Thưởng Tết ở Thanh Hóa: người cao nhất 360 triệu, thấp nhất 50 nghìn đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 ...

Tin mới hơn

Sức sống từ những bài giảng không khói thuốc

Sức sống từ những bài giảng không khói thuốc

Sáng 23.6, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế bài giảng về “Môi trường không khói thuốc” lần thứ hai.
Thắp lửa yêu thương giữa đại ngàn

Thắp lửa yêu thương giữa đại ngàn

Giữa những dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi tiếng suối hòa cùng tiếng cồng chiêng ngân vọng giữa đại ngàn, có một người con Cơ Tu nhiều năm lặng lẽ đi và viết - đó là nhà báo Alăng Ngước (đang công tác tại Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng). Nhà báo Alăng Ngước được yêu mến không chỉ nằm ở những tác phẩm báo chí đoạt giải mà còn ở những chuyến đi mang theo một trái tim luôn đau đáu với những phận người khó khăn nơi vùng cao.
Đà Nẵng siết xử lý doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng siết xử lý doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội

Với doanh nghiệp, khó khăn sản xuất kinh doanh có thể được chia sẻ bằng đối thoại và lộ trình khắc phục. Nhưng không thể vì khó mà “mượn” tiền bảo hiểm của người lao động. Phía sau mỗi khoản chậm đóng, là quyền lợi khám chữa bệnh, thai sản, thất nghiệp, hưu trí của hàng ngàn gia đình công nhân.

Tin tức khác

Xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc là nền tảng phát triển bền vững đất nước

Xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc là nền tảng phát triển bền vững đất nước

“Muốn xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại thì trước hết phải chăm lo, xây dựng những gia đình công nhân hạnh phúc, tiến bộ và bền vững. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những người lao động hạnh phúc, từ đó góp phần tạo nên cơ quan, doanh nghiệp phát triển và một xã hội ổn định, tiến bộ”.
400 nữ công nhân TP HCM tham gia Ngày hội sức khoẻ

400 nữ công nhân TP HCM tham gia Ngày hội sức khoẻ

Chương trình Ngày hội sức khoẻ với chủ đề “Chăm sóc sớm – Bảo vệ tương lai” mang lại giá trị thiết thực cho nữ công nhân lao động tại TP HCM. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chương trình còn trực tiếp tạo điều kiện để nữ đoàn viên được thăm khám, tầm soát bệnh, phát hiện sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tiếng tri hô giữa biển và cú lao mình cứu hai đứa trẻ

Tiếng tri hô giữa biển và cú lao mình cứu hai đứa trẻ

Hai đứa trẻ bị sóng cuốn ra xa giữa lúc bãi biển còn đông người. Một người đàn ông vừa rời khỏi làn nước đã quay đầu, lao trở lại biển. Mọi thứ diễn ra trong vài phút – nhưng là ranh giới giữa sống và chết.
Kiên quyết xóa bỏ lối mòn "đến hẹn lại tuyên truyền"

Kiên quyết xóa bỏ lối mòn "đến hẹn lại tuyên truyền"

Từ hiệu quả và sức lan tỏa của Tháng Công nhân, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” (ATVSLĐ). Đây được kỳ vọng là đợt cao điểm để các cấp, các ngành và toàn xã hội tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động.
Những giấc mơ dang dở

Những giấc mơ dang dở

Tai nạn lao động không chỉ để lại những vết thương trên cơ thể người công nhân. Đằng sau những con số thống kê khô khan là những gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, những giấc mơ dang dở và những phận người phải gồng mình bước tiếp sau biến cố. Có người mất đi sức khỏe, có người mất khả năng lao động, có người đánh đổi cả tương lai của gia đình chỉ sau một khoảnh khắc định mệnh nơi dây chuyền sản xuất…
Những “chiến binh” giữa lằn ranh sinh tử

Những “chiến binh” giữa lằn ranh sinh tử

Giữa biển lửa mù mịt khói, giữa dòng nước xiết cuồn cuộn trong đêm mưa bão, hay bên miệng vực sâu hun hút, những cán bộ, chiến sĩ Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng vẫn lặng lẽ lao vào hiểm nguy. Với họ, mỗi nhiệm vụ không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là “giây vàng” để giành giật sự sống cho người dân.
Xem thêm