Những ngày cuối tháng 11.2025, phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước. Trận lũ lịch sử ập đến nhanh đến mức những cánh đồng, mái nhà chỉ trong chốc lát đã biến mất dưới dòng nước đục ngầu.
Trong bối cảnh tang thương với hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập và những con số thiệt hại về người tăng lên từng giờ, tại xã Ea Ly, một chiếc ghe nhỏ lặng lẽ rời bến.
Trên chiếc ghe ấy là Đàm Vĩnh Hưng, học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng. Cậu trai 18 tuổi quyết định đi cứu hộ nhanh đến mức không kịp chào cha mẹ một lời.
"Lúc đi em giấu, bảo qua nhà anh ngủ. Hôm sau gọi về mới dám nói thật", Hưng kể.
Đó là khởi đầu cho hành trình 3 ngày 3 đêm "giành giật sự sống" của Hưng và những người chú, người anh trong đội cứu hộ tự phát xã Ea Ly.
Chuyến đi của những người hùng "không áo giáp"
Hưng là thành viên trẻ nhất trong đội cứu hộ do anh Huỳnh Văn Hào dẫn đầu. Hành trang của họ vỏn vẹn 7 chiếc thuyền (3 lớn, 4 nhỏ), vài chiếc áo phao nhường hết cho người già, trẻ nhỏ và một niềm tin đặt cược vào may rủi của thiên nhiên.
Họ chèo tay vượt hơn 40 km qua các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An... Giữa bốn bề nước lũ mênh mông, điện thoại ướt sũng mất sóng, sự liên lạc gần như cắt đứt.
![]() |
| Đàm Vĩnh Hưng ngủ thiếp đi trên xe vì mệt. Ảnh: NVCC |
"Con đi rồi thì cố gắng giữ an toàn", cha mẹ Hưng nghẹn giọng qua điện thoại khi cậu con trai gọi về lúc sóng chập chờn. Không một lời trách móc, chỉ có nỗi lo thắt ruột của bậc sinh thành khi biết con mình đang ở lằn ranh sinh tử.
Hưng thú nhận, có những lúc cả đội kiệt sức, ngủ gục ngay trên ghe. Nhưng hễ nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ những mái nhà chỉ còn nhô lên ngọn ăng-ten, họ lại bật dậy. "Tụi con tưởng mình không sống nổi. Nhưng nghĩ bà con còn khổ hơn, tụi con lại chèo tiếp", nam sinh nhớ lại.
Suốt 3 ngày, thực đơn của họ là những gói mì tôm bẻ vội, 4 người đàn ông chia nhau một gói. Đêm xuống, khi không còn sức chèo, họ tấp vào những gò đất cao, chui xuống gầm xe tải ngủ tạm để tránh mưa.
Anh Trần Quang Lập, một thành viên trong đội kể: "Ba ngày liền tôi chỉ mặc đúng một bộ đồ ướt sũng. Đến khi cập bờ, lạnh quá phải đi xin quần áo người dân để mặc".
![]() |
| Nhóm cứu hộ mang đồ tiếp tế cho bà con. Ảnh: NVCC |
Những khoảnh khắc ám ảnh cả đời người
Với đội cứu hộ Ea Ly, điều đọng lại sau cơn lũ không phải là lời khen ngợi, mà là những ánh mắt họ không bao giờ quên.
Đó là khoảnh khắc anh Lập cùng đồng đội bám vào từng nhánh cây, phá mái tôn để tiếp cận một sản phụ sắp sinh bị cô lập hoàn toàn. Khi đưa được chị đến nơi an toàn để chuyển viện, họ quay đầu ngay vào vùng lũ mà không kịp biết hai mẹ con sau đó ra sao. "Đến giờ tụi em vẫn day dứt vì không biết chị ấy có mẹ tròn con vuông không", anh Lập nói.
![]() |
| Sau khi cơn lũ đi qua, nhóm cứu hộ đã cùng các nhà hảo tâm mang đồ cứu hộ đến tay tiếp sức cho bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC |
![]() |
| Chia sẻ những tấm chiếu mới cho bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC |
Đó là sự bất lực khi nhìn thấy một người đàn ông khuyết tật mắc kẹt trên nóc nhà. Nước chảy quá xiết, không có thiết bị chuyên dụng, họ không thể tiếp cận dù đã cố hết sức. Mấy hôm sau quay lại, nghe tin chú đã mất, cả đội cúi đầu, không ai nói với ai lời nào.
Và đau lòng nhất là tiếng khóc của một cô gái khi nhận hộp cơm cứu trợ: "Các anh mà đến sớm một buổi nữa thôi là hai ông bà cụ kia không mất vì đói...".
Những câu chuyện ấy như những vết xước trong lòng những người hùng thầm lặng. Dù anh Huỳnh Văn Hào, trưởng nhóm, luôn động viên anh em bằng khẩu hiệu cứng rắn: "Thà chết 1 chứ không chết 10", nhưng cái giá của thiên tai vẫn quá đắt.
"Đừng viết riêng về chúng tôi"
Khi câu chuyện về chàng trai 18 tuổi Đàm Vĩnh Hưng lan truyền trên mạng xã hội, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện ngỏ ý tặng quà. Thay vì nhận tiền hay hiện vật cho bản thân, cậu học trò nghèo chỉ xin: "Chú tặng con hai chiếc ghe mới để đi cứu người". Nam ca sĩ đã tặng luôn 3 chiếc.
Nhưng Hưng và anh Hào đều từ chối khi được gọi là người hùng. "Đừng viết về tụi em một mình. Còn nhiều anh em nữa", anh Hào khẳng định và nhắc mãi về đội hậu cần ở xã Ea Ly, Ea Bar, Ea Lam - những người đã nấu từng nắm cơm, chuẩn bị từng chai nước để đội tiền phương có sức mà chèo.
![]() |
| Đội cứu hộ xã Ea Ly. Ảnh: NVCC |
| Danh sách những người đã tham gia hành trình cứu hộ: Huỳnh Văn Hào, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Quốc Huy, Giản Viết Trung, Trần Hữu Quyền, Trần Quang Lập, Lý Văn Huân, Hà Văn Duy, Nguyễn Huy, Trần Ngọc Tính, Trần Đình Phú, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thái Phương, Nông Văn Giang, Triệu Văn Đông, Trần Thế Cường, Cao Hoàng, Cao Khả Hải, Võ Thanh Hiếu, Hồ Sĩ Nhân, Thành Dự, Giản Thị Mỹ Linh, Nguyễn Ngọc Trọng, Nông Văn Phúc, Trần Công Hội, Trần Tuấn Vũ, Thanh Nhật, Hương Giang, Đỗ Huy Hoàng, Vy Văn Cương, Nguyễn Minh Chí. |
Danh sách những người tham gia cứu hộ dài dằng dặc. Họ là nông dân, là lao động tự do, là học sinh.
Khi lũ rút, đội cứu hộ lại trở thành đội vận chuyển hàng từ thiện. Những tin nhắn cảm ơn mộc mạc của bà con vùng lũ gửi về: "Đứt ruột đứt gan với dân làng, cảm ơn các anh", "Nhờ các anh mà gia đình tôi còn sống"... chính là tấm huy chương quý giá nhất mà họ nhận được.
Giữa sự tàn khốc của thiên nhiên, hình ảnh những chiếc ghe nhỏ bé của những người dân bình dị ở Đắk Lắk đã chứng minh một điều: Trong hoạn nạn, tình đồng bào chính là chiếc phao cứu sinh bền vững nhất.
Tin mới hơn
Khẩn trương giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vùng lũ
Đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,4%
5 kiến nghị chiến lược từ Mặt trận Tổ quốc: Từ tinh gọn bộ máy đến thống nhất sách giáo khoa
Tin tức khác
Người dân vùng lũ được khám bảo hiểm y tế không cần đúng tuyến
Cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ
Đồng chí Lê Quang Đạo - Chiến sỹ cộng sản suốt đời vì nước, vì dân
Thanh niên Việt Nam - xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến vì Tổ quốc hùng cường
Phụ nữ Việt Nam - Bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới




