Thẫn thờ ngóng tin người thân mất tích
Sáng ngày 1/10, sau bão số 10 đi qua, biển Cửa Việt (xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đã bình yên trở lại. Nhưng trên bờ, người thân của các thuyền viên trên các chiếc tàu bị sóng đánh chìm vẫn thẫn thờ ngóng tin.
Chị Quách Thị Hải Linh, sinh năm 1996, quê ở Thanh Hóa ngồi lặng lẽ nhìn ra khơi xa. Ba ngày qua, ánh mắt chị cứ dõi về phía biển, nơi anh trai chị - ngư dân Quách Hải Lâm, sinh năm 1989, bị sóng cuốn trôi, nay chưa rõ tung tích.
Chị Linh là chủ của 2 chiếc tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS. Khi bão số 10 với sóng to, gió mạnh tiến vào vùng biển Quảng Trị, 2 chiếc tàu cá mới vào Cửa Việt để tránh bão. Chưa vào đến nơi neo đậu, thì một tàu bị chìm, một tàu mắc cạn. Tai họa ập đến bất ngờ, rồi sóng biển gầm rú, cuốn theo người anh trai mà chị hết mực thương yêu.
![]() |
| Chị Quách Thị Hải Linh ngóng chờ tin của người thân đang mất tích tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt. Ảnh: ĐVCC. |
Nhớ lại giây phút định mệnh, chị Linh thẫn thờ kể, vào sáng 28/9, chị nhận cuộc gọi ngắn ngủi từ thuyền viên trên tàu cá: “Chị ơi, gọi cứu hộ đi”. Nghe từng đó, rồi mất tín hiệu, chị Linh biết có chuyện chẳng lành, liền lập tức báo cơ quan chức năng, và không lâu sau đã nhận tin tàu gặp nạn ở biển Cửa Việt.
Chị tức tốc bắt xe vào Quảng Trị, trên đường đi, chị nghe tin có 8 thuyền viên được đưa vào bờ, chị chạy đến với hy vọng tìm anh trai. Nhưng giữa những gương mặt kiệt sức, không có người thân của chị.
Biết tin anh cùng một thuyền viên khác bị sóng cuốn mất tích trên biển, chị như gục ngã. “Anh Lâm gắn bó với biển cả từ khi còn rất trẻ, cả tuổi xuân dầm mưa dãi nắng. Anh chưa lập gia đình, lại là anh cả trong nhà năm anh em. Giờ mất tích thế này, tôi chỉ còn biết ngồi nhìn biển, mong phép màu xảy ra”, chị Linh nghẹn ngào nói.
![]() |
| Người thân của các thuyền viên mất tích đang thẫn thờ ngóng tin tại tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt. Ảnh: ĐVCC. |
Cạnh chị Linh, anh Phạm Văn Tân, sinh năm 1988, quê Ninh Bình là em vợ của thuyền viên Phạm Văn Hiền, sinh năm 1989 cũng dõi mắt về phía biển. Anh cho hay, cha mẹ của anh rể đã già yếu, vì quá sốc quá nên không thể vào Quảng Trị. Anh cùng người thân tức tốc lên đường, vượt bão mới kịp đến nơi để ngóng tin.
“Giờ hi vọng sống sót gần như tắt dần, gia đình chỉ mong tìm thấy thi thể để đưa anh về quê, an ủi cha mẹ”, anh Tân ngậm ngùi nói.
Nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên
Trong ngày 30/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Hải đội Biên phòng 1 (thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch) và một Sở Chỉ huy nhẹ tại Hải đội Biên phòng 2 (thôn Phó Hội, xã Nam Cửa Việt).
Các lực lượng tham gia tìm kiếm trên biển gồm: 2 tàu của Hải đội Dân quân thường trực với 40 cán bộ; 6 tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng 44 cán bộ, chiến sĩ; tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 với 17 thuyền viên cũng được điều động hỗ trợ.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị sử dụng các phương tiện chuyên dụng để cẩu, kéo tàu với hi vọng sớm tìm được các nạn nhân. Ảnh: ĐVCC. |
Ngoài ra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, biên phòng, công an và dân quân cơ động cùng nhiều phương tiện đang khẩn trương tìm kiếm ven bờ. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng tại cảng Gianh, cảng Cửa Việt, vùng biển ven bờ và khu vực đặc khu Cồn Cỏ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đôn đốc công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm thuyền viên mất tích. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, bằng mọi nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm tất cả những gì có thể để sớm tìm thấy các thuyền viên.
"Các lực lượng cần tranh thủ từng giờ, từng phút, tiếp tục tổ chức tìm kiếm đồng bộ cả trên biển, ven bờ và huy động sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, ngư dân trong khu vực nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ", ông Hoàng Nam chỉ đạo.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC. |
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 28/9, trên vùng biển Quảng Trị đã xảy ra 2 vụ chìm tàu cá nghiêm trọng. Lúc 5 giờ 45 phút, hai tàu BV4670-TS và BV0042-TS với 11 thuyền viên bị chìm khi vào Cửa Việt, cách bờ khoảng 1,5 km. Đã cứu được 9 người, còn 2 người mất tích.
Lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày, hai tàu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại phường Bắc Gianh bị đứt dây neo, trôi dạt, 4 người bơi vào bờ an toàn, 9 thuyền viên mất tích.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường từ sáng sớm ngày 29/9 và Tìm mọi cách tiếp cận được con tàu để có phương án cứu hộ. Ảnh: ĐVCC. |
Tính đến tối 30/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người (gồm 1 thuyền trưởng và 2 thuyền viên), những thuyền viên còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm.
Đến nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm, phạm vi tìm kiếm được mở rộng tối đa cả trên biển và ven bờ, với quyết tâm không ngừng nghỉ để sớm tìm thấy những nạn nhân còn lại, phần nào xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho gia đình và người thân.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết về cơ bản đã sẵn sàng triển khai 5 dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo hiểm ... |
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thông tin từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca ... |
Bão số 10 (Bualoi) với sức gió giật cấp 12–15 đã đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, gây mưa to, gió lớn trên ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh
Tin tức khác
Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt
Người lao động sẵn sàng làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hiện thực những hạnh phúc giản đơn của người lao động
Văn hóa công nhân với nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật BHXH 2024: An sinh không dừng lại ở người lao động




