Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng - nơi yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ
Hoạt động Công đoàn

Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng - nơi yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã giúp tôi từ một giáo viên chập chững mới vào nghề thấu hiểu được giá trị của tổ chức Công đoàn. Đó là sự yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ.
Đắk Lắk: Gần 1.200 vận động viên tham gia hội thao do công đoàn tổ chức

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Cách đây 12 năm, tôi được phân công điều động về nhận công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Tân Hòa với bao hoài bão và giấc mơ nghề nghiệp.

Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng đó, một cô giáo trẻ với những dự định, với những tưởng tượng về hành trình làm nghề của mình thật sự lung linh. Nhưng sự thật cuộc sống thì không phải như thế, nó khác xa với những suy học tập và thực hành tại đó.

Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng - nơi yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ
Tập thể Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: ĐVCC

Quay ngược thời gian về 12 năm trước, khi tôi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng thì nhận được quyết định tuyển dụng. Niềm vui như nhân đôi với tôi lúc ấy nhưng cũng là nỗi lo lắng khôn tả vì con tôi mới chỉ được 2 tháng tuổi, đội tuổi còn quá non nớt để rời xa mẹ. Thực tế cuộc sống khó khăn khi chồng tôi làm bộ đội công tác xa nhà, mẹ tôi thì già yếu gánh nặng cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn gửi con cho bà ngoại để đi làm khi con vừa được 3 tháng tuổi.

Ngày đầu đi làm mẹ khóc, con khóc làm tôi bối rối. Cô hiệu trưởng phân công cho tôi và một cô giáo trẻ cùng chủ nhiệm lớp Lá độ tuổi 5-6 tuổi. Học sinh của tôi quá bé, các con ở nông thôn cuộc sống khó khăn đứa nào đứa ấy vừa gầy gò lại nhút nhát, không có nhiều kỹ năng sống, không lanh lẹ như những đứa trẻ thành phố mà tôi đã thực tập trước đó. Ngoài ra, cơ sở vật chất của trường cũng còn nhiều khó khăn... mọi thứ khi ấy như quá sức chịu đựng của tôi.

Qua hỏi han trò chuyện, mọi người biết tôi đang nuôi con nhỏ nên rất thương cảm. Sau một buổi trưa, tôi được đồng chí Chủ tịch Công đoàn gọi lại, bảo: “Trưa nay Trang về cho con bú đi, các cô trong trường sẽ thay phiên nhau cùng phụ cô Thùy coi lớp cho cháu. Công đoàn trường cũng như ban giám hiệu sẽ tạo điều kiện cho cháu được về buổi trưa và buổi chiều tan ca sớm hơn 1 tiếng”.

Tôi như vỡ òa trong sung sướng khi nghe những lời nói ấy. Tôi vội cảm ơn cô và trong lòng thầm biết ơn những người đồng nghiệp của mình đã thấu hiểu và chia sẻ với tôi quãng thời gian ấy. Cũng từ đó tôi mở lòng mình hơn, những khó khăn trong chuyên môn cũng mạnh dạn trao đổi với ban giám hiệu và đồng nghiệp hơn nên tôi nhanh chóng thích nghi và bắt nhịp với môi trường mới.

Hành trình làm nghề của tôi cũng trôi qua dễ chịu hơn khi nhận được sự hỏi han, động viên của chị em trong trường. Những lần con tôi ốm đau luôn được công đoàn và nhà trường tạo điều kiện cho nghỉ để đưa con đi khám. Những món quà từ công đoàn được gửi tới tôi và gia đình vào những lúc ốm đau, sinh nhật hay những dịp Tết đến xuân về... làm tôi thấy biết ơn thật nhiều.

12 năm công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng, tôi đã chứng kiến không chỉ riêng bản thân tôi mà công đoàn trường chưa bỏ sót một ai. Từ cá nhân đến gia đình của đoàn viên đều rất được quan tâm, chia sẻ. Ngoài giúp đỡ nhau trong chuyên môn, công đoàn còn tận tình hỏi han giúp đỡ khi gia đình chúng tôi gặp khó khăn khi ốm đau, hiếu - hỷ, con cái chúng tôi chưa bị bỏ sót món quà nào vào những dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi... Bên cạnh đó còn có những món quá giá trị để khuyến khích khi con của đoàn viên đạt được những thành tích cao trong học tập. Công đoàn còn phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi tham quan du lịch, tọa đàm cùng ôn lại các ngày truyền thống của ngành như 20/11, hay ngày 8/3, ngày 20/10...

Ngoài ra, công đoàn cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ thiên tai, hay vận động các công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ...

Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng - nơi yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ
Mái ấm Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: ĐVCC

Nhờ đượn.c tham gia các hoạt động đó mà bản thân tôi thấy mình năng động hơn, cũng góp được chút công lao bé nhỏ vào cộng động để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và giúp mình trưởng thành hơn.

Thấm thoát 12 năm học đã trôi qua, bản thân tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống và làm việc trong môi trường ấm áp từ những điều bình dị như thế. Đôi lúc những điều nhỏ bé từ sự quan tâm, sẻ chia và sự thăm hỏi, động viên làm cho cuộc sống này đẹp đẽ hơn. Từ một giáo viên còn thiếu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm sống cũng như công tác, công đoàn đã vun đắp, hỗ trợ để tôi trưởng thành hơn.

Và tình thương từ mái ấm Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng đã cho tôi biết yêu thương, sống chan hòa và hướng tới những giá trị cao đẹp của con người. Những điều đó khi khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ấm áp và tạo cho tôi một động lực vượt qua. Và như đứa con xa nhà, đi đâu cũng muốn quay về với mái ấm công đoàn - ngôi nhà của mình.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Cậu học sinh nghèo Đắk Lắk rưng rưng dành tiền thưởng mua bò giống làm quà cho mẹ Cậu học sinh nghèo Đắk Lắk rưng rưng dành tiền thưởng mua bò giống làm quà cho mẹ

Trong khuôn khổ Ngày hội Việc làm năm 2024 tại Đắk Lắk, chương trình “Hiểu biết về tài chính” do Vụ Truyền thông Ngân hàng ...

Đắk Lắk: Đưa nghị quyết công đoàn vào cuộc sống người lao động Đắk Lắk: Đưa nghị quyết công đoàn vào cuộc sống người lao động

Các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đưa nghị quyết Công đoàn vào cuộc sống người lao động; ...

Đắk Lắk cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để phát triển tổ chức Công đoàn Đắk Lắk cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để phát triển tổ chức Công đoàn

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt ...

Tin mới hơn

Hải Đoàn 128: Bản lĩnh trước đầu sóng

Hải Đoàn 128: Bản lĩnh trước đầu sóng

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ không chỉ là mục tiêu, mà còn là “chìa khóa” để Công ty 128 vượt qua biến động, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế mũi nhọn trên biển Đông.
Công đoàn VNPT: Lan toả giá trị an sinh, gắn kết niềm tin người lao động

Công đoàn VNPT: Lan toả giá trị an sinh, gắn kết niềm tin người lao động

Trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), công tác chăm lo đời sống người lao động không dừng lại ở các giá trị phúc lợi thuần túy mà đã chở thành đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Nhà máy Z119: Khát vọng sáng tạo hoà quyện cùng nền tảng phúc lợi

Nhà máy Z119: Khát vọng sáng tạo hoà quyện cùng nền tảng phúc lợi

Năm 2025 đi qua trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đối với Nhà máy Z119, đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với những yêu cầu ngày càng khắt khe về việc làm chủ công nghệ và đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.

Tin tức khác

Tổng Liên đoàn gặp mặt đầu Xuân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Tổng Liên đoàn gặp mặt đầu Xuân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Sáng 23.2, trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân, chúc Tết và giao nhiệm vụ năm 2026 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Công Đoàn cơ sở Z121: Điểm tựa niềm tin, động lực sáng tạo

Công Đoàn cơ sở Z121: Điểm tựa niềm tin, động lực sáng tạo

Năm 2025 đi qua để lại những dấu ấn đậm nét về sự bứt phá trong tư duy sản xuất tại Nhà máy Z121. Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy cùng sự đồng hành của chuyên môn, Công đoàn cơ sở Nhà máy đã đưa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trở thành xung lực tự thân của mỗi đoàn viên.
Công ty Than Uông Bí: Khơi dậy sức mạnh từ nội lực

Công ty Than Uông Bí: Khơi dậy sức mạnh từ nội lực

Giữa nhịp chảy hối hả của những ngày cuối năm, khi những tấn than cuối cùng của kế hoạch 2025 đang tấp nập rời bến, Công ty Than Uông Bí không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn bằng một triết lý nhân văn sâu sắc: “Tất cả người lao động đều có Tết”. Đó là sự kết tinh của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, là sự khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng một “mái nhà chung” ấm áp, nơi mỗi thợ mỏ đều cảm thấy mình là tâm điểm của mọi sự chăm lo.
Vai trò của công đoàn với chăm lo đời sống người lao động vùng lũ dịp Tết Nguyên đán 2026

Vai trò của công đoàn với chăm lo đời sống người lao động vùng lũ dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong bối cảnh người lao động vùng lũ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét và sâu sắc.
Tết nghĩa tình ở Xí nghiệp May Tuy Phong

Tết nghĩa tình ở Xí nghiệp May Tuy Phong

Công đoàn cùng ban giám đốc Xí nghiệp May Tuy Phong đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang tết đến, xuân về ấm áp, nghĩa tình, gắn kết nơi “mái nhà chung” của hơn 2.350 đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Điểm tựa niềm tin, bệ phóng kỷ nguyên mới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Điểm tựa niềm tin, bệ phóng kỷ nguyên mới

Gác lại một năm đầy biến động của kinh tế toàn cầu, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối, chăm lo và bảo toàn quyền lợi cho đội ngũ công nhân viên chức, lao động, tạo dựng những giá trị thực chất để củng cố niềm tin và làm bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn ngành.
Xem thêm