![]() |
| Một em nhỏ được phụ huynh đưa chọn mua tấm áo mới ngày Xuân để diện đi chúc Tết - Ảnh: Hoàng Hà |
Dẫu mỗi năm Tết đến đều là sự lặp đi lặp lại của quy luật thời gian, song trong tâm thức mỗi người đều chưa bao giờ thôi mong đợi những ngày xuân ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Tấm áo diện Tết không chỉ là nơi gửi gắm yêu thương, nỗ lực, trách nhiệm và sự vun vén của mỗi người trưởng thành dành cho gia đình thân yêu mà còn là nơi gửi trọn những ký ức hạnh phúc, hân hoan, niềm háo hức mong chờ, hãnh diện trong đôi mắt trẻ thơ.
Bạn Ngô Thị Hòa, nữ công nhân một xưởng may nhỏ tại Gia Lâm, Hà Nội cho biết: “Năm nay, mình cũng tất bật tăng ca cận Tết nên cũng chẳng còn thời gian nhiều để lựa chọn những bộ trang phục mới diện Tết. Trẻ con trong nhà đứa nào cũng chỉ mong nghỉ Tết là được bố mẹ đưa đi lựa quần áo diện Tết. Cũng thật may mắn, 29 – 30 Tết, mình tranh thủ đưa vài đứa cháu ruột đi sắm quần áo Tết, nom chúng hào hứng mà mình cũng thấy vui vẻ”.
Hình ảnh 'tấm áo mới' ngày Xuân còn thơm những nếp gấp là sự nhắc nhớ tình cảm trìu mến, thân thương nhất, trọn vẹn nhất cho một Tết đoàn viên, ấm áp. Dù cuộc sống có đủ đầy hơn, dù cho chuyện miếng cơm manh áo không còn là nỗi lo thường nhật thì việc khoác lên mình một tấm áo mới vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng, trân quý trong nghi thức đón năm mới của mỗi người.
![]() |
| Tết thời bao cấp là cái Tết nghèo với chế độ tem phiếu, người dân có tiền cũng khó sắm Tết được đủ đầy, nhưng ngày xuân vẫn cứ vui và con người vẫn cứ lạc quan đi qua năm tháng - Ảnh minh họa |
Dẫu biết, quá khứ nghèo khổ là những điều không ai muốn nhớ lại song khi cuộc sống đã đủ đầy, những ký ức về một thời khó khăn ấy lại được khắc sâu và lung linh hơn bao giờ hết trong tâm trí mỗi người. Câu chuyện tấm áo mới ngày Xuân như một dòng chảy ký ức vô cùng sâu đậm đối với những thế hệ đã trải qua thời kỳ đầy vất vả ấy. Ẩn sau tà áo mới ngày tết là bao lo toan, là những giọt nước mắt, và cả những nụ cười xinh mà sau hơn gần 40 năm, cảm xúc vẫn nghẹn ngào và run run.
Cô Lý Thị Được, Cán bộ nghỉ hưu ngành Thương nghiệp giai đoạn 1978 – 1984 tâm sự: “Thời bao cấp nói chung là cực khổ lắm, 2 năm mới được 5m vải, nên quần áo các thứ là phải để dành dụm đến Tết mới may được 1 bộ quần áo cho con cái và gia đình, nên đến ngày chuẩn bị tết đấy, tấp nập chuẩn bị cho con cái, các cụ, ông bà già, để ngày tết cho mọi người đến chúc Tết để thấy là ông bà cũng có manh áo để tự hào vì con cháu mình sắm sửa cho. Chẳng hạn, quần cái quần áo satanh, vải gụ, nữ thì màu dâu tây, nam giới thì màu cửu long, sẫm sẫm, trẻ con thì màu áo hoa…”
Dù thời gian đôi khi vô tình có thể tạm xóa nhòa suy nghĩ của thế hệ trẻ - cao tuổi, câu chuyện về tấm áo mới ngày Xuân của những công nhân, người lao động thời nào cũng ấm áp như thế. Niềm hạnh phúc giản đơn chỉ là ngắm nhìn người thân được xúng xính áo quần mới chơi Tết và cùng mong đợi vào một khởi đầu tốt đẹp… Tấm áo mới ngày Tết giống như sợi chỉ vô hình kết nối mạch chảy suy nghĩ của bao thế hệ từ quá khứ tới hiện tại và chắc chắn hướng đến cả tương lai đầy hy vọng.
Tục hóa vàng hay còn gọi là lễ tạ là một dạng dâng cúng vật chất cho thần linh. Bởi không thể dùng tiền thật ... |
Những fake news cùng nỗi lo sợ thái quá về virus Corona đang trở thành vấn đề khiến nhiều người lo ngại. |
Số người tử vong vì bệnh viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc đã tăng lên 41 trường hợp, tăng thêm nhiều so với ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí
Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?
Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức
Tin tức khác
Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường
Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh

